CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HẰNG MISSAIGON - ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

  •  
    Missaigon
    Sat, Feb 11 at 10:20 AM
     
     
     
    Ngày 11/2 lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức/ Lourdes, Pháp 
    -- khi hiện ra với cô thôn nữ Bernadette. Mấy chị em họ đi lấy củi ở bờ sông Pau, tháng 2 trời khá lạnh (còn là mùa Đông) Bernadette sợ bị bệnh, nên không lội sông. Trời nổi gió, cô nghĩ là sắp mưa, nên định về nhà (chừng 20 phút đi bộ như hotel mình ở gần nhà gđ Soubirous, June 2009). Chợt cô thấy phía hang đá Massabielle mấy cây phất phơ mà mấy cây khác không rung gì. & rồi 1 cô gái xuất hiện ở hốc đá, gọi Bernadette lại gần.                                                                                                            
     Muốn biết nguoi phụ nữ đó là ai. Và trong 18 lần hiện ra tại đây. 1 ngày kia ông cha sở nói B hỏi xem tên bà ấy là gì mà sao muốn xây nhà nguyện ở đó. Lần sau, (lần hiện ra thứ 16 of 18, 25/3/1958) khi cô đến, người phụ nữ đó, nghe hỏi vậy. (theo lời tả của cô Bernadette, trong cuốn St. Bernadette Soubirous, = tiếng Anh): Nguoi phụ nữ đó ngước mắt lên trời, 2 tay ôm ghì trước ngực, nói trong tiếng thổ âm vùng Lourdes: "Que soy era Immaculada Concepciou".Sau đó vị linh mục biết là cô bé này không thể biết được câu này. Người phụ nữ nói "Tôi là người không nhiễm tội tổ tông"/ hoặc là "vô nhiễm nguyên tội". 1 tín điều mới được công bố trước đó 4 năm.   Dòng chữ này khắc ở dưới bệ tượng Đức Mẹ trong hốc đá Massabielle.  
    -- (trang hình máy computer mình vẫn để hình do mình chụp 6/2009 = máy hình Nikon DSLR chụp khung cảnh có tượng Đức Mẹ ở hang đá Massabielle). 😀 Hy vọng có dịp trở lại.                                                                                                       
       --  Trong lần hiện ra thứ 9, 25/2/1858. nguoi phụ nữ đó nói Bernadette lấy tay đào đất, nói "Hãy đến uống & tắm nước này". Từ đó dòng suối vẫn chẩy đến nay. 1 khu tắm ở gần phía tay phải của hang đá. Xếp hàng ngồi chờ vô nhúng nước. Trong lúc ngồi chờ 1 soeur xướng kinh lần hạt Mân côi, xen kẽ hát điệp khúc 2 bài Ave Maria của Lourdes & Fatima (CLICK LINKS duới xem cảnh, nghe 2 bài này). Sau năm có dịch 2020, đến nay, chỉ đổ nước trên tay, rửa mặt!.  Từ đó có nhiều chuyện lành bệnh mà các bác sỹ, (hội đồng y khoa của Lourdes) khg giải thích được, & đến nay có 70 phép lạ được chính thức công nhận.                                                                                        
     Phép lạ (miracle) lần thứ 70, là phép lạ được công nhận năm 2013, sau năm 1989 1 nữ tu nguoi Pháp. Năm 1980, = 41 tuổi bà được bs tuyên bố là "bất toại" (disable). Bà đã mổ xương sống 1968...1975, 1 bàn chân bị vẹo cong phải mang brace (1 loại "khung" plastic giúp cho vững, giảm phần bị cong/ contracted), bà dùng xe lăn.  Sau khi đến Lourdes, về lại nhà dòng Pháp, đang lúc cầu nguyện  bà cảm thấy 1 luồng trong thân thể. Bà nghe 1 giọng nói "cởi bỏ khung braces". Bà cởi ra, sau đó đi bộ được 5 km.                                                                                       
      -- 1 sáng sớm trong 3 ngày ở Lourdes, hotel ngay trên "Boulevard de la Grotte", đường hang đá. Đi bộ tới hang đá chừng 25..30 phút (do sáng sớm chỉ mở cửa hông, nên đi xa hơn, là từ cổng chính) Nếu di từ hotel, qua cổng chính - hang đá = 20..23 phút (vừa đi vừa nói chuyện, có chụp hình). Trời còn tối, chưa có thánh lễ lúc 6 AM. Đã thấy khoảng hơn 10 người đã ra hang đá rồi. Đi vô hang đá, thấy tấm kính có đèn nhỏ bên duoi - dòng nước suối chẩy róc rách ở duới. Sau bàn thờ, Hằng quỳ hôn đất. Cám ơn Chúa, Đức Mẹ thu xếp cho gđ mình đến 2 nơi Đức Mẹ hiện ra Fatima, & Lourdes. (gđ mình đi chung với Hải (em họ ở Đức) bay máy bay, rồi lấy xe ở phi truong Lourdes, sau khi rời Fatima, Bồ Đào Nha - bay đến Paris, transfer máy bay nhỏ - xuống miền nam nước Pháp: Lourdes, dẫy núi Pyrénée sát biên giới với Tây Ban Nha về phía nam).                                                                                                                                                             
        -- Lourdes, France, Pháp "Ave Maria" -cảnh chụp, Thu-Hằng hoà âm đàn, harmonized, played
    https://www.youtube.com/watch?v=cpMcG_0VI-8&list=PLNpF6k8kobk7LqhbjDAt62xfvixJ9hbAi&index=14
    âm thanh piano ví như tiếng suối chẩy róc rách trong hang đá Massabielle.
    --
    Fatima, Portugal Bồ Đào Nha, "Ave Maria of Fatima", Thu-Hằng hoà âm, đàn
    https://www.youtube.com/watch?v=MXDuAOL1akQ&list=PLNpF6k8kobk7LqhbjDAt62xfvixJ9hbAi&index=13
    cảnh dịp June 2009 gđ đi thăm.
    --
    Scenery 57, Mexico (1) 2017  Thu-Hằng chụp, hoà âm, đàn
    https://www.youtube.com/watch?v=qeuqfdoirWs&list=PLNpF6k8kobk4535IcLXnz25nzWHe9vRNS&index=29;

    Scenery 58, Mexico (2) Thu-Hằng chụp cảnh, hoà âm, đàn 
    cuối link này đoạn video ngắn khi đi qua khung có áo choàng có hình Đức Bà Guadalupe
    áo choàng nguyên thuỷ từ 12/1531 khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Juan Diego ; 
    -----                                                                                                                                             
     --  Tin 11 tháng 2, 2018 Đức Giám Mục tuyên bố viêc khỏi bệnh của 1 nữ tu là phép lạ thứ 70 tại Lourdes.  Bishop declares nun’s recovery as 70th Lourdes miracle 
    -- (2009) HOTEL ST. ETIENNE - HANG ĐÁ MASSABIELLE = 900m 15..20 PHÚT https://goo.gl/maps/bAgsGzGyPerePb3s8
    --
    Photos: Thu-Hằng June 2009 - nhiều người ra lấy nước suối từ nhiều vòi robinets dọc
    theo chân tường (của 2 nhà thờ xây dựa vách núi). 
     
    ---
    hình chụp chơi, khg phải là hinh trưng trong máy computer! 
    --
    1 hinh trưng làm màn ảnh trong máy computer - Thu-Hằng