Chào Thầy Định,
Đầu Xuân Canh Tý 2020, tôi cầu chúc Thầy Định
cùng tất cả mọi người trong gia đình được Đức Chúa Trời ban cho một năm mới tràn đầy ơn phước Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn soi sáng, thêm sức, và che chở
Thầy Định trong tất cả sinh hoạt ngoài đời cũng như trong Hội Thánh để cuối mỗi ngày
Thầy Định đều có cớ lớn dâng lên Chúa lời tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể (2 Cô-rinh-tô 9:15). Chúa cũng cho Hội Thánh Báp-tít Sugar Land năm nay tràn đầy hy vọng. Bài học đầu năm trong Hội Thánh có tựa đề là "Chớ Lấy Nghe Làm Đủ" dựa theo Lời Chúa trong Gia-cơ 1:19-27. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ áp dụng lời dạy dỗ này vào mọi phương diện của cuộc sống. Đặc biệt nhất là chú trọng vào việc vâng theo Đại Mạng Lệnh Của Chúa Jêsus, "
19 Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ 20 và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế" (Ma-thi-ơ 28:19-20, BDHD 2010). Chúng ta trung tín rao truyền tin lành, và trông cậy Chúa đưa nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh.
Xin Thầy Định thường xuyên nhớ đến mục đích trên của Hội Thánh và cầu thay cho. Nguyện xin ý Chúa được nên.
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn,
Mục sư Bùi Thế Hiền
Hội Thánh Báp-tít Sugar Land
www.niemhyvong.org