CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -CUỐN KINH THÁNH

  •  
    NAM-TRAN HO
    Wed, Sep 1 at 3:00 PM
     
     
    CỦA CẢI THẾ GIAN VÀ CUỐN KINH THÁNH!
     
    Nếu có cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì! Nếu được linh hồn mà mất tất cả thế gian là được tất cả.
     
    Nhưng Ngài Tu Sĩ Desmond Tutu muốn được linh hồn và cả thế gian. Linh hồn và của cải là hai cái triệt tiêu nhau. Nên ngài Tutu chẳng còn gì nữa.
     

    "Tu sĩ Desmond Tutu, người chiếm giải Nobel về Hòa Bình vào năm 1994, đã nói:

    "Chúng tôi có đất đai và họ tới với cuốn Thánh Kinh của họ. Chúng tôi tin họ, cầm cuốn Thánh Kinh trên tay, nhắm mắt cầu nguyện. Khi chúng tôi mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Thánh Kinh và họ có đất đai của chúng tôi."Nguyên văn: "

     

    Hồng Lĩnh

     

    --