SỐNG TỈNH THỨC - ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA
- Details
- Category: 16. Sống Tình Thức
-
nguyenthi leyenFri, Mar 6 at 1:16 AMChúng ta đừng Phạm Tội Nữa.
Con người thì hữu hạn. Tuổi thọ hữu hạn. Tài năng hữu hạn. Của cải hữu hạn. Quyền lực hữu hạn. Và cũng vậy, khả năng quay về đàng lành cũng hữu hạn.
Khi chúng ta phạm tội thì linh hồn chúng ta như bị một vết thương nặng. Chúa vẫn ban ơn tha thứ cho chúng ta, nhưng vì linh hồn ta đã bị quá nhiều vết thương nặng tàn phá rồi, ta sẽ rất khó khăn, nếu không nói là không thể mở lòng ra mà đón nhận ơn tha thứ của Chúa được nữa. Khi ta đã phạm tội nhiều đến mức độ nào đó, thì ý chí ta sẽ ra nhu nhược, trí khôn ra mù tối, lương tâm ta ra chai lì và lệch lạc... Bấy giờ ta chỉ còn một khả năng duy nhất là khước từ ơn Chúa ban và án phạt sẽ ập xuống trên đầu ta.
Ôi lạy Chúa, con biết con đã phạm nhiều tội lắm, và Chúa đã rất kiên nhẫn đối với con. Con cũng biết là Chúa còn thương xót chưa nỡ bỏ con. Chúa còn cho con cảm thấy đau đớn vì vấp phạm đến Chúa, và đó là dấu Chúa vẫn yêu con, vẫn giữ con trong bàn tay từ bi thương xót của Chúa. Lạy Chúa, con thật lòng không muốn phạm tội nữa. Xin Chúa hãy thương đừng đuổi con khỏi Nhan Người.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy giúp con.