BƯỚC VÀO THÁNG NĂM – THÁNG HOA KÍNH MẸ MARIA 2025

HOA HỒNG TRẮNG KÍNH DÂNG MẸ MARIA - THÁNG HOA NĂM THÁNH 2025.

Thưa quý vị và các bạn, một trong bốn Đại Vương Cung Thánh Đường tại Rôma, thì Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả là Đại Vương Cung Thánh Đường dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy, khi được đắc cử Giáo Hoàng vào ngày 13/03/2013, Đức Bergoglio nhận Tông Hiệu là Phanxico, thì ngài đã dành một ngày để đến kính viếng Đức Mẹ tại Đền Đức Bà Cả ở Roma, chính là Đại Vương Cung Thánh Đường đầu tiên, lâu đời tại Roma nầy để kính viếng Đức Mẹ.

Tại Roma chỉ có bốn Đại Vương Cung Thánh Đường là : Dinh Tông Tòa là Đền thờ thánh Phê-rô. Đền thờ thánh Gioan Laterano,  và Đền thờ thánh Phaolo ngoại thành.

Sau khi đắc cử Giáo Hoàng, Đức cố Phanxico đã đến kính viếng Đức Mẹ và cứ mỗi lần khởi đầu và kết thúc các chuyến Tông Du ngài đều đến đây để cầu nguyện với Mẹ, cho đến ngày ngài về với Chúa là 127 lần. Mỗi lần như vậy, ngài đều man theo hoa hồng trắng để dâng lên Mẹ với tấm lòng thảo kính.

Tháng Năm 2025 năm nay, Tháng Hoa kính Mẹ, vị Giáo Hoàng đáng kính  phanxico đã về với chúa, ngài không còn đến Đền thờ Đức Bà Cả để dâng hoa kính Mẹ nữa, nhưng, thi hài của ngài đang hiện hữu ngay bên cạnh bàn thờ của Thánh Ảnh Mẹ, như vậy, ngài luôn được cận kề bên mẹ khi còn sống, cũng như khi đã qua đời. Một vị Giáo Hoàng hết lòng yêu mến Mẹ Maria, nhưng , bên cạnh đó, Đức Cố Phanxico không phải vị Giáo Hoàng đầu tiên và duy nhất có nguyện ước được chôn cất tại Đền Thờ Đức Bà Cả, mà là đã có bảy vị Giáo Hoàng trước đó được an táng trong Đền Thờ Đức Bà Cả.

Tháng Hoa năm nay 2025, Đức cố Phanxico Giáo Hoàng không còn dâng hoa tự nhiên để kính Mẹ Maria nữa, nhưng, thay vào đó, rất nhiều Hoa Hồng nhân đức của ngài khi còn sinh thời đã lần lượt xuất hiện để kinh dâng Mẹ như khi ngài còn sinh thời.

Vậy, chúng ta, con cái của ngài cùng nhau lập nhiều Chuỗi Mân Cối mới và các việc lành nhỏ mọn, đơn sơ hằng ngày trong suốt Tháng Hoa để cùng Đức cố Phanxico dâng lên Đức Mẹ vậy.

 

Tháng Hoa năm nữa lại về

Đoàn con tề tựu kính mừng Mẫu Tâm

Cùng dâng Mẹ Chuỗi Mân Côi

Nhờ Hoa Hồng Trắng tinh khôi khiêm nhường

Hoa Hồng Trắng đượm tình thương

Hoa Hồng Trắng tựa hy sinh việc lành

Cùng với Đức cố Giáo Hoàng

Mục tử yêu kính, hết lòng mến – tin

Vị Giáo Hoàng Phan-xi-co

Người kính mến Mẹ nhờ Hoa Hồng Trắng

Tông phục chiếc áo chùng trắng

Tấm lòng phổ quát trải dài bao la

Mỗi dịp tông lý nơi xa

Hay là ngay tại Rô-ma kinh thành

Ngài đều viếng Mẹ nhân lành

Dâng lên cho Mẹ phận sự Tông Tòa

Nay, Tháng Hoa năm khác lại về

Nhưng, ngài vắng mặt chẳng thể viếng thăm

Đoàn con dâng Chuỗi Mân Côi

Như Hoa Hồng Trằng thay lời Giáo Hoàng

Dâng Mẹ Từ Mẫu chứa chan

Dâng Mẹ một chút lòng thành nhỏ thôi

Hầu tỏ dấu chỉ vâng lời

Siêng năng lần Hạt, Tôn Sùng Mẫu Tâm

Ăn năn cải thiện đời sống

Là Hoa Hồng Trắng kính dâng Mẫu Từ

Cầu cho Đức Phan-xi-co

Cầu cho thế giới bình an – hòa bình

Tháng Hoa dâng Mẹ đẹp xinh!

Nữ Hoàng khiêm hạ quang minh Thiên Tòa

Cùng cung chúc Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình

Dám dâng lên Mẹ chút tình

Nhò nhoi thảo kính trong ngày Truyền Tin

Kính Mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc !

Mẹ sáng ngời Đức vâng phục!

Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ

(Khi) Sứ Thần hiện xuống Truyền Tin

Tháng Năm Hội Thánh dâng Hoa Kính Mừng

Cùng cung chúc Mẹ vui mừng !

Hoa Hồng Bác Ái, là Hoa Phúc lành

Cúi xin Từ Mẫu đoái nhìn

Ơn Mẹ che chở, đoàn con vững vàng./. Amen

KÍNH MỪNG MARIA!

01/05/2025

Mừng Kính Mẹ Tháng Hoa.

P.A TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN