5 Phút cho Lời Chúa ngày 03/08 – 09/08/2025

03/08/25                               Chúa nhật tuần 18 tn – c

                                                                           Lc 12,13-21

 

điều gì làm tôi thoả mãn?

Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! (Lc 12,19)

Suy niệm: Người phú hộ trong dụ ngôn không sai khi tự hào về hoa màu ông thu hoạch được, dựa vào đó ông có thể “dư xài nhiều năm”. Ông cũng biết xây dựng kho lẫm lớn hơn để “tích trữ tất cả thóc lúa của cải vào đó”. Ông thoả mãn về tài sản ông đang sở hữu, và giờ đây, ông yên tâm “nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi” cho thoả thích. Nhưng ông đã sai về tầm nhìn hạn hẹp của mình. Trước tiên, ông đâu có thể tự quyết liệu ông có còn giữ được mạng sống qua đêm nay hay không; thứ đến những của cải tích góp được, ông chỉ dùng để hưởng thụ “cho đã” mà không biết dùng chúng để “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Chúa Giê-su gọi ông là “đồ ngốc” là vì lẽ đó.

Bạn thân mến, con người hôm nay bị cuốn vào một cuộc đua thu tích của cải, cùng tìm kiếm địa vị danh vọng, và coi đó là dấu hiệu thành đạt, để rồi buông thả trong sự hưởng thụ ích kỷ và vô độ. Những điều đó có thể khiến bạn thoả mãn, yên tâm, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời; vì, giống như ông phú hộ kia, bạn đâu có thể hạnh phúc khi chỉ tìm lợi ích cho riêng mình, bạn cũng không thể sống mãi để chiếm giữ tất cả những điều đó. Bình an và hạnh phúc đích thực không đến từ kho lẫm đầy, nhưng từ một tâm hồn biết tín thác vào Chúa, và chia sẻ với tha nhân trong yêu thương.

Sống Lời Chúa: Bạn làm việc phục vụ một người bé mọn hoặc chia sẻ với một người đang gặp khó khăn sống gần bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi ảo tưởng coi của cải như chỗ dựa an toàn. Xin cho con biết cậy trông vào Chúa để luôn chia sẻ với những ai cần đến, nhờ đó con làm giàu trước mặt Chúa. Amen.

 

04/08/25                                            Thứ hai tuần 18 tn

Th. Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục             Mt 14,13-21

 

góp phần nhỏ bé

Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!” (Mt 14,16-17)

Suy niệm: Các môn đệ ngạc nhiên vì từ năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã làm phép lạ cho đám đông dân chúng hơn 5.000 người ăn no nê mà vẫn còn thu lại được 12 giỏ đầy những mẩu bánh còn dư. Thực ra, Chúa có thể làm phép lạ mà không cần đến sự đóng góp ít ỏi đó. Điều Chúa muốn nói là Ngài vì “chạnh lòng thương” dân chúng nên đã dùng quyền năng làm phép lạ lớn lao từ sự đóng góp nhỏ bé. Giờ đây Ngài muốn chúng ta, với tấm lòng yêu thương và chân thành, góp phần nhỏ bé của mình để Chúa tiếp tục thực thi những phép lạ lớn lao cho Nước Chúa được thể hiện trên trần gian này.

Mời Bạn: Chúa Giê-su chạnh lòng thương dân chúng thế nào thì Ngài cũng muốn bạn chạnh lòng thương những người đang sống bên bạn như vậy. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng chia sẻ: “Tôi không thể làm những việc lớn, nhưng tôi có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn.” Bạn không cần lo lắng vì mình không thể làm những việc to tát, lớn lao. Chúa muốn bạn hãy bắt đầu thực thi tình yêu thương bác ái bằng những việc nhỏ bé cụ thể. Đó là những tâm tình cảm thông, sự chia sẻ quảng đại, những lời nói tích cực chân thành đem lại niềm vui và hy vọng cho những người bé mọn sống quanh bạn.

Sống Lời Chúa: Luôn quan tâm để sẵn sàng phục vụ những ai đang cần sự trợ giúp về vật chất cũng như tinh thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban Thánh Thể cho con, xin cho con biết góp phần nhỏ bé của con để Chúa làm nhiều phép lạ cho tha nhân.

 

05/08/25                                             Thứ ba tuần 18 tn

Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a           Mt 14,22-36

 

yên tâm, đừng sợ!

Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ ” (Mt 14,26-27)

Suy niệm: Các môn đệ đang vất vả chèo lái con thuyền giữa những ngọn sóng va đập vì ngược gió. Đã thế, các ông lại phải một phen hoảng hốt vì một cảnh tượng dị thường: Trong đêm tối mờ ảo, một bóng hình xuất hiện lướt đi trên những ngọn sóng. Không kịp định thần, các ông càng sợ hãi vì nghĩrằng đó chỉ có thể là ma! Chính trong lúc hoảng loạn đó, Chúa Giê-su lên tiếng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời Chúa vừa cất lên, mọi nỗi sợ của các ông đều tan biến. Thậm chí Phê-rô còn xin Chúa để đi trên mặt nước giống như Thầy. Mát-thêu kết lại câu chuyện một cách thật ý nghĩa: Khi Thầy trò lên thuyền thì sóng yên gió lặng.

Mời Bạn: Hội Thánh nói chung và cuộc đời mỗi người chúng ta nói riêng, giống như con thuyền bé nhỏ mong manh trong chuyến hải trình vượt biển trần gian này. Giữa bao nhiêu khó khăn, thách đố, chúng ta không khỏi hoảng sợ. Nỗi sợ có khi làm chao đảo đức tin, lung lay đức cậy. Nhưng trong lúc chúng ta hoảng loạn, Chúa vẫn hiện diện ở bên chúng ta. Mời bạn đưa tay ra cho Chúa nắm lấy khi bạn phải chật vật đối phó với đau khổ, bệnh tật, đói nghèo, thất bại… Bạn cứ yên tâm, vì có Chúa ở bên, bạn không có gì phải sợ hãi!

Sống Lời Chúa: Để cảm nhận Chúa luôn ở với mình, bạn nhớ dành thời gian để cầu nguyện thân tình với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm khi con tưởng Chúa vắng mặt giữa những sóng gió của cuộc đời. Xin cho con luôn kết hiệp với Chúa nhờ đời sống cầu nguyện và được Chúa luôn ở với con. Amen.

 

06/08/25                      Thứ tư đầu tháng tuần 28 tn

Chúa Hiển Dung                                              Lc 9,28b-36

 

hiển dung khi cầu nguyện

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà(Lc 9,29)

Suy niệm: Chúa Giê-su hiển dung tỏ hiện vinh quang huy hoàng của Thiên Chúa không nhằm mục đích gây ấn tượng cho ba môn đệ, mà để hé mở cánh cửa mầu nhiệm mời gọi con người tiến vào cuộc gặp gỡ sâu thẳm với Ngài. Và những ai sống kết hiệp trọn vẹn với Chúa thì vinh quang của Ngài cũng toả sáng nơi họ, vì “khi Thiên Chúa được chiêm ngắm trong lòng, dung nhan con người cũng được đổi mới” (thánh Ghê-gô-ri-ô Cả). Đừng quên rằng, chính là ở trên núi và trong lúc cầu nguyện, Đức Giê-su đã hiển dung. Và sau một thoáng vinh quang được tỏ hiện, Ngài lại xuống núi để sau khi chịu khổ nạn chịu chết, Ngài mới toàn thắng sự chết và ngự trị trong vinh quang “bên hữu Chúa Cha”.

Bạn thân mến, không phải ánh sáng nào cũng từ trời đến. Chỉ có ánh sáng phát xuất từ sự kết hợp với Thiên Chúa mới có sức làm tâm hồn bừng sáng. Chúa Giê-su muốn bạn đến với Ngài để được “hiển dung” với Ngài. Mời bạn “lên đỉnh núi” với Chúa để kết hợp sâu xa với Ngài trong lời cầu nguyện. Và cũng mời bạn theo Ngài xuống núi, cùng đi theo Chúa trên con đường thập giá, cùng vác thập giá với Ngài, bởi vì “nếu ta cùng chết với Đức Ki-tô, ta sẽ cùng Ngài sống lại” (Rm 6,8).

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng thức dậy, dành vài phút thinh lặng để cầu nguyện, xin Chúa thánh hoá ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con yêu mến cầu nguyện hơn mọi điều khác. Trong thinh lặng, xin cho con kiên vững ở lại với Chúa, để được đổi mới từ bên trong, và nên ánh sáng nhỏ giữa cuộc đời hôm nay. Amen.

 

07/08/25  Thứ năm đầu tháng tuần 18 tn

                                                                           Mt 16,13-23

 

‘chất thánh’ và ‘chất quỷ’

“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)

Suy niệm: Nơi Phê-rô có cả “chất thánh” cũng như “chất quỷ”. Khi tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”, ‘chất thánh’ hoạt động nơi ông; chính Đức Giê-su xác nhận “Chúa Cha, Đấng ngự trên trời” đã mạc khải cho Phê-rô điều đó. Tuy nhiên, nơi Phê-rô vẫn nhiễm ‘chất quỷ’. Phê-rô tưởng mình ủng hộ Chúa khi ông can ngăn Thầy mình đừng đi vào con đường khổ giá. Ông đã hành xử theo kiểu trần tục chứ không theo “tư tưởng của Thiên Chúa.” Những gì lôi kéo Đức Giê-su đi xa khỏi đường lối của Thiên Chúa đều là cám dỗ, là âm mưu của ma quỷ. Chính vì thế Đức Giê-su đã nạt Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy!”

Mời Bạn: Được Chúa đổi tên, Si-mon trở thành Phê-rô, từ một ngư phủ ít học, ông trở thành Đá Tảng xây nền bền vững cho ngôi nhà Hội Thánh. Phê-rô được Chúa thanh luyện để khử sạch ‘chất quỷ’, còn ‘chất thánh’ biến đổi Đá Tảng Phê-rô trở nên kiên cố, nhờ đó, trải qua thời gian với bao thử thách, ngôi nhà Hội Thánh vẫn đứng vững, dù quyền lực tử thần cũng không thể thắng được. Dù được thanh tẩy nhờ bí tích Rửa tội, bạn vẫn là con người mang tính thế gian, bạn vẫn phải thường xuyên chiến đấu để ‘chất thánh’ chiến thắng và loại bỏ ‘chất quỷ’ nơi bạn.

Sống Lời Chúa: Nguyện tắt trước khi hành động: “Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thi hành ý Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con thanh luyện “tư tưởng theo kiểu thế gian” để con hành động theo “tư tưởng của Thiên Chúa”. Amen.

 

08/08/25                                           Thứ sáu tuần 18 tn

Th. Đa-minh, linh mục                                    Mt 16,24-28

 

liều mất thì sẽ được

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16,24-25)

Suy niệm: Nếu những hạt lúa bình thường, trong điều kiện tự nhiên, cứ nằm yên trong bao thì chỉ sau 4-5 năm là mất khả năng nảy mầm. Vì thế hồi tháng 5/2010, các nhà khoa học xôn xao lên vì thông tin về những hạt lúa tìm được tại Thành Dền trong địa tầng văn hoá có niên đại 3000 năm lại có thể nảy mầm và trổ bông. Thế nhưng sau nhiều tháng nghiên cứu, người ta đã xác định chúng là những hạt lúa hiện đại vì một lý do nào đó bị lẫn vào tầng đất cổ. Thân phận hạt lúa phải chết đi rồi mới sống lại quả là một nghịch lý nhưng qui luật ấy vẫn không bị phá vỡ. Chúa Giê-su cho biết qui luật nghịch lý ấy cũng là qui luật của đời sống thiêng liêng: phải dám liều mạng sống vì Chúa và vì Tin Mừng mới có thể đạt tới sự sống đời đời. Chính Ngài đã tiên phong thực hiện điều đó khi Ngài chịu chết trên thập giá và phục sinh để ban cho ta sự sống đời đời.

Mời Bạn: Chúa kêu gọi bạn làm Ki-tô hữu bằng cách chết đi đối với tội lỗi và sống cuộc sống mới trong Chúa Ki-tô Phục Sinh. Từ bỏ lối sống hưởng thụ vật chất, ích kỷ là chấp nhận liều mạng sống mình, và sống nghèo khó, hiền lành, nhân ái theo chuẩn mực Tám Mối Phúc của Tin Mừng là bạn đạt được sự sống mới vĩnh cửu trong Chúa Ki-tô.

Chia sẻ niềm vui mà bạn cảm nhận được khi làm một việc hy sinh phục vụ.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc hy sinh nhỏ, để chết đi cho tội lỗi và sống cho Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn cho con mạnh mẽ dám sống theo Tin Mừng để có Nước Trời làm gia nghiệp.

 

09/08/25                                           Thứ bảy tuần 18 tn

Th. Tê-rê-xa Bê-nê-đi-ta Thánh giá, tử đạo Mt 17,14-20

 

làm được mọi sự với lòng tin

“Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17,20)

Suy niệm: Bệnh kinh phong tưởng chừng chỉ là một căn bệnh thể lý, có thể chữa trị bằng phương pháp y học tự nhiên, nhưng trong trường hợp bé trai này, Chúa Giê-su cho thấy nó có liên hệ với tội lỗi, và do đó, với ma quỷ. Phần các tông đồ, có lẽ các ông cứ tưởng với quyền trừ quỷ và chữa bệnh Chúa đã trao cho, các ông chỉ việc nắm vững ‘bí quyết gia truyền’ đó là có thể trở thành thầy lang chữa được bách bệnh. Chúa Giê-su trách móc các tông đồ đã kém lòng tin, đó là lý do thất bại của các ông trước tên quỷ kinh phong này. Biết bao lần Ngài đã nói cho các ông biết vai trò ưu tiên thiết yếu của lòng tin mỗi khi Ngài chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền cho dân chúng; lần này, Ngài nhấn mạnh cho các tông đồ chỉ cần có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi thì đã có thể chuyển núi, rời non và thậm chí, còn làm được mọi sự (c. 20).

Mời Bạn: Một mẫu gương chứng thực sức mạnh của lòng tin đó là Đức Ma-ri-a. Mẹ tin rằng: “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được,” lòng tin đó của Mẹ không phải đã chuyển được núi dời được non mà đã khiến Ngôi Hai “rời” cung lòng Chúa Cha mà ngự xuống cung lòng rất trinh khiết của Mẹ. Nhờ cầu nguyện với lòng tin, bạn có thể thấy được nhiều phép lạ Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời bạn.

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn nhớ cầu nguyện và trao phó hoàn toàn để Chúa hành động, nhất là những khi gặp gian nan thử thách.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin, nhưng xin thêm lòng tin cho chúng con nhờ được kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện và đón nhận Mình Máu Thánh Ngài. Amen.