5 Phút cho Lời Chúa ngày 14/09 – 20/09/2025

14/09/25                               Chúa nhật tuần 24 tn – c

Suy Tôn Thánh Giá                                          Ga 3,13-17

 

thập giá đem ơn cứu độ

“Con người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14)

Suy niệm: Chúa Giê-su nhắc lại sự tích ngày xưa nơi hoang địa, ông Mô-sê đúc con rắn đồng treo lên cây để ai bị rắn cắn nhìn lên rắn đồng thì được chữa lành. Con rắn đồng khi được treo lên thì trở thành ‘dấu chỉ’ sự cứu thoát. Tương tự như thế, nhờ cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô, toàn bộ sức mạnh của tội lỗi và sự dữ bị tiêu diệt. Và nhờ cuộc phục sinh của Ngài, sự sống mới và vĩnh cửu được trao ban cho những ai tin vào Ngài.

Mời Bạn: “Chúa Cha sai con vào nơi tồi tệ, vũng lầy tội lỗi và cái chết, không phải vì vui sướng khi thấy Con mình đau khổ mà vì muốn con mình mang ánh sáng thần linh tới nơi tối tăm nhất” (ĐGM Robert Barron). Quả thật Ngài đáp lại bằng lời nói yêu thương, bằng đôi tay của lòng thương xót mở ra ôm hết mọi tội nhân để ban cho họ ơn tha thứ và niềm hạnh phúc làm con Chúa. Ki-tô hữu được mời gọi bước theo Chúa Ki-tô trên đường thập giá. Thánh giá làm cho ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su, trở nên bạn nghĩa thiết với Ngài, cùng với Ngài đem ơn cứu rỗi cho trần gian. Người tiến bộ trên đường nhân đức không phải là người được nhiều an ủi thiêng liêng nhưng là kẻ sẵn sàng ‘uống cạn chén đắng’, can đảm hứng chịu đau khổ gian nan vì Chúa.

Sống Lời Chúa: Tạ ơn Chúa khi bị người khác, nhất là người thân tín, người thụ ơn, quên lãng hay đối xử tệ bạc với mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Chúa đã chọn cái chết thảm thương trên thập giá để cho con được sống. Xin cho con ơn sống khiêm nhường và bác ái, biết hy sinh quên mình vì người mình yêu. Amen.

 

15/09/25                                            Thứ hai tuần 24 tn

Đức Mẹ Sầu Bi                                                 Ga 19,25-27

 

“STABAT MATER”: MẸ ĐỨNG ĐÓ

Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người… Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. (Ga 19,25-26)

Suy niệm: “Stabat Mater” (Mẹ đứng đó) là tên gọi của bài thánh ca (tk. 13) diễn tả nỗi khổ đau của Mẹ Ma-ri-a đứng dưới chân thập giá Đức Giê-su. Kinh Thánh ghi lại Mẹ đứng đó, thinh lặng, không thốt nên lời. Mẹ đã chứng kiến tất cả những cực hình mà Con của Mẹ phải chịu. Thế nhưng Mẹ vẫn đứng vững, không thóa mạ nguyền rủa, cũng không oán trách… Mẹ đứng đó, chiêm ngắm những thống khổ của Con của Mẹ, để đồng cảm như đó là những thống khổ mà chính Mẹ phải chịu. Mẹ đứng đó để cảm nhận lời tiên báo xưa của ông Si-mê-on được ứng nghiệm: “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Mẹ đứng đó dưới chân thập giá để đón nhận sinh hạ chúng ta làm con cái Mẹ, qua lời trăn trối của Đức Giê-su, Con Mẹ: “Đây là con của Bà!”

Mời Bạn: Sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Mẹ Ma-ri-a đã được đưa lên trời cả hồn và xác, nhưng ánh nhìn của Mẹ sẽ không bao giờ rời xa chúng ta. Bởi chẳng có người mẹ nào quên được con của mình. Hãy nhớ rằng, trong nỗi thống khổ dưới chân thập giá, Mẹ đã đón nhận chúng ta làm con cái Mẹ, thế nên Mẹ mãi mãi sẽ đồng hành, cứu giúp chúng ta giữa những khổ đau chúng ta gặp phải trong cuộc đời.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp khổ đau trong cuộc sống, bạn hãy nhớ đến Mẹ dưới chân thập giá và xin Mẹ ủi an.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ sầu bi, xin cho con được cùng Mẹ đứng bên Thánh giá, để trọn đời con luôn say mê thập giá Chúa Ki-tô. Amen.

 

16/09/25                                             Thứ ba tuần 24 tn

Th. Co-nê-li-ô, giáo hoàng và Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo

                                                                               Lc 7,1-17

 

chạnh lòng nước mắt của mẹ

Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá…. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7,12-13)

Suy niệm: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”, thế nên nỗi đau của người mẹ khi đứa con yêu dấu của mình mất đi lại càng mênh mông hơn biết mấy. Đức Giê-su là Thiên Chúa Tình Yêu, sao lại không thể chạnh lòng thương xót trước nỗi đau lớn lao của người mẹ làng Na-in này! Lời Chúa Giê-su nói: “Bà đừng khóc nữa” và việc Ngài cho người thanh niên sống lại, rồi “trao anh ta lại cho người mẹ” là dấu chỉ tình yêu vô biên của Thiên Chúa và hơn nữa còn tiên báo Ngài chính là Người Con duy nhất của Thiên Chúa sẽ được Chúa cho sống lại và trao cho Mẹ Giáo Hội để mãi mãi ở lại với con người chúng ta.

Mời Bạn: Chúa chạnh lòng trước tiếng khóc người mẹ đau khổ. Ngài cũng chạnh lòng thương trước những nỗi thống khổ của con người. Và Chúa còn xót thương gấp bội khi chúng ta chết về phần linh hồn vì tội lỗi của mình. Bạn đã làm gì khi rơi vào tình trạng “chết linh hồn” đó? Với những giọt lệ thống hối, cùng với tiếng khóc của Mẹ Giáo Hội, bạn hãy đến với Bí tích Hoà Giải, để nhận được ơn tha tội, để được sống lại trong ân sủng Chúa.

Chia sẻ: Điều gì làm bạn ngại đến với bí tích Hoà Giải?

Sống Lời Chúa: Thường xuyên lãnh nhận bí tích Hoà Giải thay vì dừng lại ở giới hạn “một năm ít là một lần”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con được đánh động bởi lòng thương xót Chúa, bởi nước mắt của mẹ Giáo Hội, để con có lòng ăn năn tội thực sự.

 

17/09/25                                             Thứ tư tuần 24 tn

Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT Lc 7,31-35

 

sống không thành kiến

“Ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’.” (Lc 7,33-34)

Suy niệm: “Ở sao cho toại lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê…” Câu ca dao trào phúng của cha ông ta áp dụng rất đúng về thái độ xét đoán đầy thành kiến của người Do Thái đương thời với Chúa Giê-su. Nhiệm nhặt, khắc khổ như Gio-an Tẩy giả thì bị họ ‘dán nhãn’ là “bị quỷ ám”. Ngược lại, hoà đồng, dễ gần như Đức Giê-su thì bị ‘chụp mũ’ là phóng túng, “bè bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nói chung, họ không muốn lắng nghe chân lý mà luôn tìm ra lý lẽ để biện minh. Chúa Giê-su dạy: Thay vì chỉ phê phán hay tìm cách làm vừa lòng mọi phê phán đầy thành kiến đó, hãy biết dựa vào đức khôn ngoan để phân định và dùng hành động để thực thi điều đó.

Mời Bạn: “Thành kiến có thể được hiểu là ý kiến hay quan điểm bị đóng khung trong một phạm trù cố hữu nào đó, dù có góc nhìn và đánh giá tốt hay xấu hơn thực tại thì đều mang tính lệch lạc” (Nhân cách đời tu 3). Đây là lời nhắc nhở chúng ta đừng tìm cách làm vừa lòng những lối phê phán đầy thành kiến, nhưng hãy lắng nghe và nhận ra ý Chúa cho dù đến từ bất cứ ai và bằng bất cứ cách nào.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên phân định sự việc dưới ánh sáng Lời Chúa để loại trừ mọi thành kiến phê phán kết án tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đừng vội vàng phê phán tha nhân theo thành kiến, nhưng giúp con biết nhận ra điều tốt đẹp tích cực nơi anh em, dù họ là ai, đến từ nơi nào. Amen.

 

18/09/25                                          Thứ năm tuần 24 tn

                                                                             Lc 7,36-50

 

tình yêu: tên gọi của sám hối

“Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47a)

Suy niệm: Trước mắt ông Pha-ri-sêu mời Chúa dùng bữa tại nhà ông hôm nay, thì người phụ nữ ấy là một người tội lỗi công khai, và hành động của chị thật hết sức lố lăng, phản cảm: chị khóc rớt nước mắt trên chân Chúa, rồi xoã tóc lau, lại còn xức dầu thơm chân Chúa nữa. Nhưng đối với Chúa thì đó là biểu hiện lòng sám hối rất chân thành của tội nhân biết mình được tha thứ. Chị biết mình tội lỗi công khai, nên chị tỏ lòng sám hối cách công khai: trong một bữa ăn trước mặt mọi người. Tội của chị quá lớn nên chị chỉ biết ôm lấy chân Chúa mà khóc. Tội chị quá lớn nhưng đã được tha hết, nên chị không ngần ngại hiến dâng tất cả những gì quý giá nhất, dùng những biểu hiện mạnh mẽ nhất để diễn tả lòng biết ơn đang vỡ oà trong tâm hồn chị. Tội chị rất nhiều nhưng đã được tha nhiều, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Ở đây, lòng sám hối của chị mang tên gọi là tình yêu.

Mời Bạn: ĐGH Pi-ô XII nói: “Tội lỗi lớn nhất của thế giới hôm nay là cảm thức về tội lỗi”. Quả thế, có biết mình tội lỗi, mới thấy mình cần đến với Chúa để được tha thứ. Và được Chúa tha thứ nhiều, thì càng mến yêu Chúa nhiều hơn. Giáo lý dạy rằng lòng sám hối đích thực, thường gọi là ‘ăn năn tội cách trọn’ không phải là lo buồn vì sợ hình phạt hoả ngục mà là đau đớn vì mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa tình yêu.

Sống Lời Chúa: Khi xét mình, nhận biết tội mình, bạn xin Chúa cho bạn có lòng sám hối ăn năn đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chân thành sám hối như người đàn bà tội lỗi hôm nay, hầu xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Amen.

 

19/09/25                                           Thứ sáu tuần 24 tn

Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo                   Lc 8,1-3

 

nhóm phụ nữ theo Chúa

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ… Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp Đức Giê-su và các môn đệ. (Lc 8,1-2a.3)

Suy niệm: Vào thời Chúa Giê-su, trẻ em và phụ nữ Do Thái thường bị coi là thành phần không có tiếng nói trong xã hội. Tuy nhiên, trong chương trình của Chúa, người nữ có chỗ đứng hoàn toàn bình đẳng với người nam. Không ít lần trong Phúc Âm cho thấy vai trò của nữ giới trong việc tham gia vào công cuộc cứu độ. Phúc Âm Lu-ca ghi lại cùng đồng hành với Chúa Giê-su với Nhóm Mười Hai có cả những phụ nữ với danh xưng rõ rệt, chẳng khác gì những “nữ tông đồ” đích thực. Điều đó có nghĩa là họ, cùng với Nhóm Mười Hai, tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng, với sứ mạng riêng của mình. Dưới chân thập giá có sự hiện diện của họ bên cảnh Đức Ma-ri-a. Và trong ngày phục sinh họ là những chứng nhân đầu tiên loan báo Tin Mừng Chúa sống lại.

Mời Bạn: Thiên Chúa dựng nên con người có nam, có nữ, và tất cả đều bình đẳng với nhau về phẩm giá. Dù là nam hay là nữ, bạn cũng được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Dù là nam hay là nữ, bạn cũng được mời gọi tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng. Bạn đừng coi việc phục vụ của những người phụ nữ là thấp kém. Trong cộng đoàn, trong gia đình của bạn còn có thái độ “trọng nam khinh nữ” không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy luôn tâm niệm rằng: “Bổn phận của mọi Ki-tô hữu chúng ta là cộng tác với nhau để xây dựng Giáo Hội”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa yêu thương tất cả mọi người chúng con, xin giúp mỗi người chúng con biết hiến dâng trọn đời sống mình để làm chứng cho tình yêu ấy. Amen.

 

20/09/25                                           Thứ Bảy tuần 24 tn

Th. An-rê Kim, Phao-lô Chung và các bạn tử đạo Lc 8,4-15

 

là hạt giống hy vọng

“Có hạt rơi vào nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết hạt gấp trăm.” (Lc 8,8)

Suy niệm: Hạt giống nào cũng ẩn chứa những hy vọng; bông hoa nào cũng mang đến những niềm vui. Dẫu biết rằng sẽ có những hạt giống bị hư hao do các loại tâm hồn vệ đường, đá sỏi, bụi gai, nhưng người gieo giống – hình tượng của Thiên Chúa- vẫn lạc quan, và hy vọng vì sẽ có những hạt rơi vào tâm hồn đất tốt, để rồi sinh hoa kết hạt bội thu. Có vẻ như các hạt giống thất bại càng lúc càng nhiều: có hạt chưa kịp nẩy mầm đã bị chim trời ăn mất, có hạt nẩy mầm nhưng lại sớm héo khô, có hạt đã mọc thành cây con nhưng bị chết ngạt. Thế nhưng, người gieo giống vẫn luôn hy vọng: chỉ cần vài hạt rơi vào đất tốt, một hạt lúa trổ sinh gấp trăm, chẳng những bù đắp những hư hao, mà còn dư dật phong phú. Dụ ngôn cho ta một cái nhìn lạc quan về Nước Trời, về việc nên thánh của con cái Chúa.

Mời Bạn: Tâm hồn bạn đang là loại đất nào? Bạn là đất vệ đường vì lãnh đạm, lười biếng làm các việc đạo đức? Là đất sỏi đá do đời sống đạo hời hợt bên ngoài, thiếu rễ, không có chiều sâu? Hay là đất gai góc do ham mê thú vui trần thế, hưởng thụ tiện nghi đời sống, tham lam tiền bạc? Hay bạn là đất tốt vì bạn có một tâm hồn quảng đại, lắng nghe và kiên trì thực hiện Lời Chúa dạy?

Sống Lời Chúa: Tôi đọc, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày; lắng nghe hạt giống Lời Chúa được gieo vào tâm hồn trong thánh lễ; và nỗ lực áp dụng hạt giống ấy vào trong đời thường của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Ngôi Lời Thiên Chúa, đến trần gian để gieo hạt giống Lời Ngài. Xin cho con nhìn thấy hạt giống Lời Chúa ấy ẩn chứa bao hy vọng của Chúa cho cuộc đời con, để con trân trọng Lời ấy. Amen.