MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
    MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
     
    Sat, Mar 6 at 7:40 AM
     
    “ Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
    Vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
    Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
    Vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa. “ (TV. 143:8)
     
    -Lúc nào chúng con cũng cảm thấy tình Chúa yêu con: "Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái bình......"
    -Nhất là trong Mùa Đại dịch này, nếu không có tình thương của Chúa, thì Gia đình con đã tan nát lâu rồi. Nhờ ơn Chúa giúp, con quyết tâm tin thác, bước theo Lời Chúa với cả tâm hồn khiêm tốn và lắng nghe.
     
    ------------------------------