Thư mùa lễ Tạ Ơn gửi Chúa

Chúa kính yêu,

Ánh nắng nhẹ của Mùa Thu khẽ chạm vào ngưỡng cửa, mang theo sắc vàng của lá, hương ngọt của đất trời, và hơi ấm của tình người có trái tim yêu thương. Giữa nhịp sống hối hả của thế gian, ngày lễ Tạ Ơn đến như một lời mời gọi êm đềm, dịu dàng: Hãy dừng lại, nhìn lại, và dâng lời tạ ơn: Tạ ơn Chúa, tạ ơn đời và tạ ơn người. Chúng con quây quần bên nhau trong mùa Lễ Tạ Ơn thiêng liêng này, lòng tràn ngập sự biết ơn sâu sắc về vô vàn hồng ân mà Cha đã ban tặng. Chúng con chỉ có một lời tạ ơn khiêm tốn dâng lên để đổi lấy một biển trời bao la ân huệ của Chúa.

Trước hết, chúng con tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng con mọi sự, từ những điều lớn lao đến những ơn nhỏ bé âm thầm quá quen đến nỗi không nhận ra chúng hiện hữu. Chúng con tạ ơn vì mỗi sớm mai còn được thức dậy trong ánh nắng, hơi thở vẫn chuyển động qua lỗ mũi, trái tim vẫn còn đập trong lồng ngực, để chúng con vẫn còn có thể yêu, có thể hy vọng và có thể sống giữa muôn điều kỳ diệu của vật được tạo thành.

Chúng con tạ ơn Chúa vì được sống trong tự do và hòa bình.  Biết bao nhiêu nơi trên thế giới, con người vẫn đang khao khát được sống trong an bình, vẫn đang trốn chạy giữa khói lửa bom đạn của chiến tranh, vẫn phải rời bỏ quê hương vì bạo lực và sợ hãi. Còn chúng con, được sống nơi đất lành, có quyền cầu nguyện, làm việc, yêu thương, mơ ước và được hưởng những gì do tay mình làm ra, đó chính là một ân huệ lớn lao mà không phải ai cũng có.

Chúng con tạ ơn Chúa vì có một mái ấm gia đình, nơi khởi nguồn của mọi yêu thương. Dù nhỏ bé, dù không hoàn hảo, nhưng đó là mái ấm nơi chúng con được yêu, được đón nhận, được tha thứ, được trở về. Từng bữa cơm sum họp, từng buổi tối đọc kinh chung, từng lời hỏi han hay chỉ một cái ôm, nụ hôn, đều là hồng ân quý giá hơn mọi của cải trần gian. Gia đình là nơi che mưa nắng, bến đỗ bình yên nhất, chỗ dựa tinh thần, chỗ sạc năng lượng. Dù đi bất cứ nơi đâu, ở bất cứ nơi nào chẳng chỗ nào có thể thay thế được gia đình.

Chúng con tạ ơn Chúa vì đời có nhau. Cuộc sống sẽ trống vắng biết bao nếu thiếu đi sự hiện diện của người khác. Chính qua những bàn tay biết nâng đỡ, những nụ cười biết sẻ chia, những lời nói biết an ủi, khích lệ mà chúng con cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa đang sống giữa trần gian đầy sóng gió. Mỗi người là một món quà mà Cha gửi đến để giúp chúng con bước đi vững vàng hơn trên hành trình cuộc đời. Chúng con cùng nhau ra khơi thả lưới, cùng nhau sánh bước trên đường E-mau, và có lúc cùng nhau đứng dưới chân thập giá khóc thương thân phận người.

Chúng con tạ ơn Chúa vì cuộc sống no đủ, có công ăn việc làm, có sức khỏe và bình an. Biết bao người đang vật lộn từng ngày vì bệnh tật, thất nghiệp hay đói nghèo. Vì thế, chúng con đón nhận từng ngày với lòng biết ơn và khiêm nhường, đồng thời mở lòng chia sẻ cho những ai thiếu thốn hơn. Bởi khi chúng con biết cho đi, là chúng con đang cho Chúa mượn đôi tay để tình yêu của Chúa tuôn chảy qua chính đôi tay mình đến người khác.

Chúng con tạ ơn Chúa không phải chỉ trong dịp lễ Tạ ơn này, mà phải là cách sống biết tạ ơn mỗi ngày.Hãy tạ ơn Chúa trong thành công cũng như thất bại, trong niềm vui và cả trong thử thách; vì đôi khi, chính trong thập giá và nước mắt, chúng con mới nhận ra thập giá và nước mắt của mẹ cha, thập giá và nước mắt của Thiên Chúa dành cho chúng con sâu thẳm và cao quý đến nhường nào.

Cuộc đời cho chúng con những bài học về tạ ơn đáng ghi nhớ:

- Không có lời tạ ơn nào xinh đẹp hơn nụ cười biết trao ban,

- Không có lời tạ ơn nào cao quý hơn trái tim biết thương xót,

- Không có lời tạ ơn nào rộng lớn hơn đôi tay biết mở rộng,

- Không có lời tạ ơn nào gần gũi hơn đôi chân biết ra đi,

- Không có lời tạ ơn nào bao la hơn tấm lòng biết tha thứ,

- Không có lời tạ ơn nào giàu sang hơn đồng tiền chia sớt,

- Không có lời tạ ơn nào ý nghĩa hơn lời nói biết yêu thương.

- Không có lời tạ ơn nào đẹp ý Chúa hơn một người biết sống vì người khác.

Trong ngày lễ Tạ Ơn năm nay, chúng con cùng nhau quây quần bên bàn ăn, nắm tay nhau và cầu nguyện:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con tạ ơn Cha: 

vì phúc được làm con Cha,

vì Cha đã ban tặng Người Con duy nhất,

vì muôn hồng ân không bao giờ vơi cạn, 

vì bình an và hạnh phúc chúng con đang hưởng, 

vì những người thân yêu còn ở bên cạnh, 

và vì chính sự có mặt của con trên cuộc đời này, một món quà tuyệt vời Cha đã ban tặng nhưng không.”

Nguyện cho mùa lễ Tạ ơn làm bừng lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa của lòng biết ơn, niềm vui, và hy vọng. Nguyện cho chúng con luôn nhận ra: mỗi ngày còn sống, mỗi người còn bên cạnh, mỗi điều nhỏ bé chúng con có đều là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Với tất cả lòng tạ ơn kính dâng Chúa.

Cát Minh

Lễ Tạ Ơn 2025