GẶP GỠ ĐỨC KITO TRONG THÁNH THẦN - Chúa nhật 28-10-18

 

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa nhật 28-10-18


CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô 10, 46-52

Chúa Giêsu nói với người mù: "Ðức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người."(Mc. 10, 52)

Anh Chị Em yêu quý,
Một người mù đến với Chúa Giêsu và ông có thể được nhìn thấy. Chúa Giêsu bảo ông ta: "Đức tin của anh đã chữa anh."

Đôi mắt thể lý của thân xác là để xem các vật thể hữu hình. Tuy nhiên, con mắt của đức tin là để học biết sự thật. Người mù gọi Giêsu là con vua Đa-vít hai lần để kiên trì với đức tin của mình rằng Chúa Giêsu là Đấng xức dầu như vua Đa-vít.

Sự thật có thể giúp anh ta thoát khỏi sự mù lòa vì cả tình trạng thể chất lẫn tinh thần. Ông đã đi theo Chúa Giêsu trên đường đi với Ngài. Chúa Giêsu nói ngài đến phục vụ chứ không để được phục vụ vì ngài yêu thương con người. Người mù theo Chúa Giêsu theo con đường của ngài là yêu thương và phục vụ. Con mắt của đức tin để nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu thế có thể giúp cứu rỗi linh hồn ông bởi vì ông đã gặp gỡ và cùng bước đi theo ngài.

Bất cứ ai biết và tin vào Chúa Giêsu là Đấng cứu thế rồi bước đi theo ngài có thể vào Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”(Ga 8, 12)

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Bạn và tôi đã thực sự gặp gỡ và tin theo Chúa Giêsu trên con đường của ngài giống như người mù chưa? Mục đích chính của chúng ta là gì nếu bước theo Chúa Giêsu?

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang


Bible sharing - Sunday 10-28-18

Gospel MK 10, 46-52

Jesus told a blind man, "Go your way; your faith has saved you." Immediately he received his sight and followed him on the way."(Mk. 10, 52)

Beloved Brothers and Sisters,

A blind man came to Jesus and could see. Jesus told him, "your faith has saved you". The physical eyes of the body are to see the objects. However, the eye of faith is to learn the truth. A blind man called Jesus as the son of David two times to persist with his faith that Jesus was the anointing one as King David.

The truth could help him free from the blindness for both physical and spiritual status. He followed Jesus on the way with him. Jesus said he came to serve, not to be served because he loved the human. The blind man followed Jesus in the same way as to love and to serve. The eye of faith to acknowledge Jesus as a messiah could help to save his soul because he met and followed him.

Whoever knows and believes in Jesus as a savior then follows him can enter the Kingdom of God. Jesus said, " I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”(Jn. 8, 12)

Have you and I truly encountered and followed Jesus on his way yet like the blind man? What is our main purpose if we follow Jesus?

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang