21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - DANH NGÔN MẸ TERESA

  •  
    phung phung
    Fri, Jan 13 at 12:47 PM
     
     

    https://keditim.net/?p=126601 

    DANH NGÔN CỦA MẸ TERESA

    1-/. Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.

    2-/. Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà, và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế... Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình. Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bị chia cắt bắt đầu từ mái ấm.

    3-/. Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.

    4-/. Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương.

    5-/. Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.

    6-/. Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.

    7-/. Tình yêu là loại quả của cả bốn mùa, và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.

    8-/. Đừng nghĩ rằng để chân thật, tình yêu phải phi thường. Điều chúng ta cần là yêu mà không mệt mỏi.

    9-/. Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.

    10-/. Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có thêm tình yêu.

    11-/. Những lời tử tế có thể ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của chúng thực sự vĩnh cửu.

    12-/. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.

    13-/. Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, chỉ cần một mà thôi.

    14-/. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

    15-/. Đời là cơ hội, hãy nắm bắt.

    Đời là cái đẹp, hãy mê say.

    Đời là giấc mơ, hãy hiểu rõ.

    Đời là thách thức, hãy đương đầu.

    Đời là nghĩa vụ, hãy hoàn thành.

    Đời là trò chơi, hãy nhập cuộc.

    Đời là lời hứa, hãy giữ gìn.

    Đời là khổ đau, hãy vượt qua.

    Đời là bài hát, hãy hát ca.

    Đời là tranh đấu, hãy chấp nhận.

    Đời là bi kịch, hãy đối diện.

    Đời là phiêu lưu, hãy mạo hiểm.

    Đời là may mắn, hãy đón lấy.

    Đời quá quý giá, đừng phá hủy nó.

    Đời là đời, hãy đấu tranh vì nó.

    Chị Nguyễn Kim Bằng gởi

     

     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HỌC PHẠM

 

  •  
    Hoc Pham
     
    Đúng đấy, tôi đã bị Covid đợt 2 biến thể nên nguy kịch phải đi cấp cứu, nhưng may quá tôi vừa qua khỏi phục hồi 95/100,  hiện tại thì cứ on and off triệu chứng khó diễn tả, nên lúc nào tôi cũng nghe chừng cơ thể có gì biến đổi không? cơ thể luôn yếu mệt, miệng không muốn ăn mặc dù bụng đói.Quý NT nhớ cẩn thận nhé.
     
    Kính
     
    On Saturday, January 7, 2023 at 09:32:32 AM PST, Cong Huynh van Cong <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:



      KÍNH CHUYỂN VÀ XIN CHUYỂN TIẾP 
                                     ĐỂ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC BIẾT. 
     
    Bên giới làm việc y tế gửi ra lưu ý: 
    Dịch COVID-19 với biến thể mới rất nguy hiểm.
     
    CAUTION
    🛑 HÃY ĐEO KHẨU TRANG VÌ BIẾN THỂ COVID-OMICRON MỚI :
     
    ⚠️ Điểm khác biệt , gây tử vong 💀 mà không thể phát hiện được 😱 là:
     
    🔥 Không ho 🗣️
    🔥 Không sốt 🌡️
     
    👉 Thường xảy ra các triệu chứng sau:
     
    💥 Đau xương khớp
    💥 Đau đầu
    💥 Viêm cổ họng
    💥 Viêm phổi
    💥 Yếu mệt cơ thể
    💥 Không thèm ăn
     
    ☢️ Biến thể COVID-Omicron mới : độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỷ lệ tử vong 💀 cao hơn .
     
    ☣️ Mất ít thời gian hơn để đi đến tình trạng nghiêm trọng, và đôi khi không có triệu chứng gì trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng 💀
     
    🙏 Vì vậy hãy cẩn thận hơn!
     
    🆘 Nhiễm biến thể COVID-Omicron mới không gây ra nhiều triệu chứng ở vùng mũi họng 🗣️ , mà ảnh hưởng trực tiếp đến phổi 🫁 , nơi được coi là cửa sổ của sự sống , và do vậy gây tử vong ☠️ rất nhanh .
     
    🩺 Thực tế điều trị thì một số bệnh nhân nhiễm biến thể COVID-Omicron mới không bị sốt hoặc bị đau, nhưng báo cáo có viêm phổi 🫁 trên phim chụp X-quang .
     
    ☢️ Điều này có nghĩa là virus sẽ phát tán trực tiếp đến phổi 🫁 , dẫn đến suy hô hấp nhanh 💀 , do viêm cấp tính nguy hiểm đường hô hấp , với các tổn thương nặng ở phổi 🫁 do virus gây ra .
     
    🧑‍🔬 Xét nghiệm test nhanh ngoáy mũi 🧫 thường âm tính với biến thể COVID-Omicron mới , và do vậy ngày càng có nhiều âm tính giả 😱 trong các xét nghiệm dịch mũi họng .
     
    😭 Biến thể COVID-Omicron mới có khả năng lây nhiễm nhanh hơn cũng như lẩn tránh miễn dịch từ vắc-xin 💉 tốt hơn so với các biến chủng hiện nay .
     
    🚫 Hãy cẩn thận , tránh tối đa những nơi đông người 🧑‍🤝‍🧑 , giữ khoảng cách 1,5m khi giao tiếp 👥 kể cả những người không có biểu hiện gì (ho 🗣️ , hắt hơi 😤 ...) , đeo khẩu trang 😷 và rửa tay 🙌 thường xuyên .
     
    🛑 Đừng để thông tin này cho riêng mình, hãy chia sẻ với gia đình và bạn bè của bạn
     
    ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

     

    -- .
     
     

 

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HÀNH TRÌNH 23 PHÚT

  •  

    Kính chuyển:
    hồng


     

    Hành trình 23 phút xuống địa ngục

     
     
    Bill Wiese, một người đàn ông Mỹ, tuyên bố đã đi du lịch địa ngục trong 23 phút khi đang hấp hối. Bức tranh vẽ những ngọn lửa đang tung hoành, tượng trưng cho ngọn lửa địa ngục (Ảnh: Shutterstock).
     

    Năm 1998, một người đàn ông Mỹ tên là Bill Wiese tuyên bố linh hồn ông đã xuất ra khỏi cơ thể trong một trải nghiệm cận tử, và rơi xuống địa ngục trong 23 phút…

    Ông Bill Wiese đã không chỉ chứng kiến thảm trạng nhiều người bị thụ hình kinh hoàng dưới địa ngục, mà ngay cả máu thịt của chính ông cũng bị ác ma cắn xé. Ông đã sử dụng kinh nghiệm này để chứng minh rằng địa ngục là thật sự tồn tại, và viết những điều mình đã chứng kiến thành một cuốn sách để cảnh tỉnh thế nhân.

    Ảnh chụp từ Facebook: Bill Wiese – 23 Minutes In Hell.

    Là một người theo Cơ đốc giáo, ông Wieser đã được phỏng vấn bởi Tri-State Christian Television năm ngoái, và kể cho mọi người nghe về trải nghiệm cận tử mà ông ấy đã trải qua hơn 20 năm trước.

    Wiese nói rằng vào ngày 23/11/1998, ông thức dậy vào nửa đêm và đi uống một cốc nước. Đột nhiên, linh hồn của ông bị lôi ra khỏi thể xác, rồi đi thông qua một đường hầm dài xuống tới địa ngục.

    Ông cảm thấy càng ngày càng nóng, sau đó ông liền xuất hiện trong lao phòng. Địa lao này có sàn bằng đá phiến và những bức tường đá, bẩn thỉu xú uế, hắc ám và đầy khói.

    Wieser mô tả: “Nơi đó nóng không thể chịu nổi. Tôi muốn biết tôi đang sống trong trạng thái như thế nào? Tại sao tôi lại ở đây? Làm thế nào tôi đến được đây?”

    Weise kể rằng ông nhìn thấy hai ác quỷ khổng lồ xuất hiện trong lao phòng mà mình đang đứng, nói những lời bẩn thỉu thô tục, và tiến về phía ông. Một trong số chúng chụp lấy ông và ném ông vào tường.

    Ông nói: “Tôi cảm giác như thể xương gãy hết. Bây giờ tôi biết rằng linh hồn không có xương, nhưng thời điểm đó, tôi có cảm giác như vậy”.

    Ông tiếp tục kể, rằng một con quỷ khác đã cắm móng vuốt vào ngực ông và phanh thân ông ra, nhưng ông vẫn còn sống. Những con ác ma này rất độc ác, và không nhân từ với con người chút nào.

    Wieser kể rằng lao phòng của ông bỗng sáng lên, và ông tin rằng Chúa đã xuất hiện, nhưng sau một thời gian ngắn, nó lại tối sầm lại. Wieser nhìn thấy hàng ngàn người đang la hét và bị thiêu đốt trong địa lao tăm tối này, và cơ thể của họ trông như thể chỉ còn lại xương.

    Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

    Wieser tiết lộ rằng địa ngục có các mức độ xử phạt khác nhau; ông bị cô lập và không cách nào nói chuyện với người khác.

    Wieser còn nói, nỗi kinh hoàng của địa ngục nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng phần tồi tệ nhất chính là sự tuyệt vọng. Những người bị tra tấn ở đây biết rằng họ không thể trốn thoát, và sẽ không có ai đến giải cứu họ.

    Cuối cùng ông Wiese đã trở lại thế giới an toàn, và viết lại hành trình xuống địa ngục này thành cuốn sách với tên gọi “23 Minutes in Hell” (23 Phút trong Địa ngục). Cuốn sách này được xuất bản năm 2006 và đã lọt vào danh sách những đầu sách bán chạy nhất của New York Times.

    (Bấm vào đây để xem đoạn video ngắn phỏng vấn ông Weise)

    Chú thích của người biên tập: Theo văn hoá truyền thống Đông-Tây, những người khi sống làm nhiều việc ác (như giết người, trộm cắp, tà dâm, bất hiếu, khinh nhờn Thần Phật, bức hại người tu luyện…) thì khi chết đi linh hồn sẽ đoạ địa ngục, chịu đủ cực hình để bồi thường cho tội nghiệp đã tạo.

    Theo Epoch Times

     
       
     

    游历地狱23分钟 美国男子著书披露见闻 - 大纪元

    美国男子维泽(Bill Wiese)自称在一次濒死体验中灵魂出窍,并游历地狱23分钟。他不但目睹人们受刑的惨状,连他自己的血肉也被恶魔撕裂。他以这次的经历证明地狱是真实存在的,而且将他的见闻着作成书,以警醒世人。

     
     

    Hương Thảo biên dịch

     

     
     

CÁC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - MARYKNOLL

  •  
    Kris East
    Maryknoll Mission Education

    Hi Deacon Dinh,

     

    Happy New Year.  We hope you had a peaceful and meaningful Christmas celebration!  

     

    As we move into the space between the Christmas season and Lent, go deeper in faith with Maryknoll's Reflection Guides based on the Sunday readings in Ordinary Time, which begin this Sunday. 

     

    Better yet sign up here to receive them in your inbox each Tuesday. 

     

    Stay tuned for our Reflection Guides for Lent coming in early February.

     

    With peace and blessings,

    Fr. Stephen Judd, M.M.

     

    You remain in our prayers!

     

    Second Sunday in Ordinary Time

    Maryknoll Vocations | Follow us on Facebook   |  Visit us at www.maryknoll.us 

     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HỌC PHAM

  •  
    Hoc Pham

    Cao Nguyên Mộc Châu - Sơn La, Bắc Việt Nam: Đồi Cải Trắng Trong Sương Chiều...

     

    Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Cái tiết trời se se lạnh cùng với những lớp sương mù dày đặc khiến cảnh vật thiên nhiên nơi đây đẹp lạ, mê mẩn hồn người. Chính những nét đẹp đó, thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến đây trải nghiệm, khám phá, và mộng mơ…

     

     

     

    Ruộng bậc thang và lúa chín ngút đến chân trời… người ta vẫn tự hỏi tại sao bức tranh tạo hóa vẽ ra lại đẹp đến thế.

    Thác Dải Yếm duyên dáng và mơ mộng
     

     

    Những dãy núi Hoàng Liên bao bọc thung lũng xanh biếc, dưới ánh mặt trời lấp lóa cảnh sắc tuyệt đẹp…

    Cánh đồng chè Mộc Châu từng luống từng luống thẳng tắp
     
              Cánh đồng chè trên ngọn đồi bát úp
     

    Đồi cải trắng Mộc Châu đẹp như thơ với con đường uốn lượn

     Đồi chè bên đường

    Đồi cải trắng trong sương chiều lảng bảng, những chiếc áo váy dân tộc rực rỡ

    Chiếc váy cô bé H’Mông

    Ngôi nhà nhỏ trong sương giữa đồng cải trắng cổ tích

     

     

    Mùa hoa mận trắng nở bạt ngàn núi riêng

     

     

     Thiếu nữ dân tộc tham gia lễ hội hái mận

     

     

    Cánh đồng chè tươi đẹp của Mộc Châu

     

     

    Nắng mùa xuân trong cái se lạnh xuyên qua những cành hoa mận

     

     

     

    Những cây đào cổ thụ trên núi

     

     

    Đàn trẻ nô đùa bên mây núi vờn quanh…

     

     

    Mây chiều lảng bảng trên cao nguyên Mộc Châu, ngút tầm mắt như lạc chốn tiên cảnh…

     

     

    Chuyến đi của các du khách phương Tây giữa rừng núi cao nguyên bát ngát…

     

     

    Khung cảnh thung lũng thanh bình và tươi đẹp

     

     

    Thác Dải Yếm như lụa mượt mà

     


     

    Mộc Châu, nơi bình yên và tình yêu bắt đầu…

     

     

    Hoàng hôn vườn mơ, bạt ngàn cảnh sắc núi rừng Mộc Châu

     

     

    Cải vàng hoàng hôn. Những bông cải bay về trời…

     

     

    Thung lũng lau hồng….

     

     

     Lễ hội khinh khí cầu trên cao nguyên Mộc Châu

     

     
    Nguồn DKN