SỐNG TỈNH THỨC - BA CÔ ANH THÍCH CÔ NÀO
- Details
- Category: 16. Sống Tình Thức
-
Mo NguyenSat, Jun 6 at 7:25 PM
TRONG MÙA ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU: CÓ 3 CÔ - CÔ VID ĐANG CÓ VẺ TÀM TẠM LUI DẦN!?
1/ CÒN CÔ DẠI.
2/ VÀ CÔ KHÔN.
BẠN MUỐN / THÍCH / KHÔNG THÍCH CÔ NÀO?
*DREAMER THÂN GỬI ĐẾN QUÍ QUAN ĐỒNG VIỆN MỘT VÀI CẢM NGHĨ XIN ĐƯỢC CHIA SẺ THỂ
THEO TRONG ĐOẠN: TIN MỪNG MAT-THÊU 25: 1-13.
Theo trình thuật Tin Mừng của Thánh Sử Mat-Thêu - Đoạn 25: từ câu 1 tới câu 13 về Dụ Ngôn Mười Người Trinh Nữ. Nội dung đoạn Dụ Ngôn Tin Mừng này đề cập đến năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Kết quả, năm cô khôn ngoan thức trắng và chuẩn bị đủ dầu, cho nên khi chàng rể đến, các cô ra đón Chàng. Ngược lại, năm cô khờ dại ngủ thiếp đi và không chuẩn bị dầu dự phòng, bất chợt chàng rể đến, các cô này vì đèn hết dầu, nên các cô đã không thể nghênh đón chàng rể được. Rồi bỗng nhiên, Mùa Đại Dịch Vũ Hán xuất hiện có một cô cực kì sát nhân hàng loạt , mang nặc danh Cô Vid li ti, mắt thường không ai nhìn thấy; ấy thế mà sức sát thương của cô đã cướp đi mạng sống của cả triệu người và làm cho hàng triệu người lây lan.
Giữa lúc Thế giới Kytô Giáo nói chung, đặc biệt là giới trẻ và ngay cả giới trung niên đang quay cuồng trong ba chữ S: Sex, Screen, Sport. Một số rất lớn các thành phần trong giới trẻ ngày nay bỏ Luật Chúa: ăn cơm trước kẻng, chung sống với nhau bừa bãi; họ có giờ là dán mắt vào màn ảnh nhỏ: Mobile, Ipad, Laptop để thoả mãn nhu cầu cá nhân; họ đam mê các cuộc thi đấu thể thao thay cho các Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật và Lễ Buộc. Họ y như Cô Dại, như những con thiêu thân đâm vào ánh đèn nóng liều mình mất linh hồn.
Ý chính trong đoạn Tin Mừng về Năm Cô Khờ Dại và Năm Cô Khôn ngoan hầu hết họ đều hiểu, nhưng họ nghĩ rằng đời họ còn dài. Bỗng Cô Vid từ Vũ Hán bay tới khắp nơi trên Thế Giới và mức đe doạ cận kề như súng dí mang tai họ, đến nội không ai còn cảm thấy an toàn tính mạng. Lúc này già trẻ lớn bé không ai còn dám nhởn nhơ, lo vội vàng chọn cách chuẩn bị của năm Cô khôn ngoan, nghĩa là lo chuẩn bị, để lỡ có bị Cô Vid hỏi thăm, họ còn đường hy vọng khi họ như đèn bị đứt bóng trong cuộc đời này. Như vậy, Cô Vid chính là hồi chuông cảnh tỉnh họ nên chọn Cô Khôn làm cứu cánh.
The Parable of the Ten Virgins - Matthew 25:1-13: