CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN

  •  
    Vicky Vu
    Sat, Oct 2 at 12:03 PM
     
     
    “Hãy đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại ma quỷ thì nó trốn xa anh chị em! “Gia cô bê 4:7
     
    Kẻ nthù chúng ta chính là con người  cũ của chúng ta cộng tác với ma quỷ. Nếu con người cũ không làm dán điệp cho Ma quỷ thì nó không làm gì được vì CHÚA đã truất phế chúng rồi.
     
    Con cái CHÚA đã không sống với con người mới ; con người mà CHÚA đã đổ Huyết chuộc và sinh lại chúng ta , chúng ta đã nhát đảm không dám trả giá sống cho từng ngày để trở nên giống bản tính của NGÀI, tính cách của NGÀI, bản chất NƯỚC TRỜI của NGÀI; không dám dâng thân mình làm của lễ sống thờ Phượng NGÀI theo cách thức đúng lẽ của NGÀI.
     
    JESUS  ơi! Con xin lỗi NGÀI con đã không sống một đời sống : làm quá trình hoàn thành sự thánh khiết để trở nên giống bản sao của NGÀI .
     
    * Nan đề của con là người tin CHÚA là: chỉ biết nhận CHÚA làm ĐẤNG cứu ! cứu khổ , cứu bịnh tật , cứu đói , cứu khỏi  chết , cứu sợ hãi ..... được phuớc được phước ... kiêng ăn hát ca ngợi trong sự vô cảm với sự bất chính của xã hội , trong khi CHÚA đã xưng con là người công chính.
     
    * Nan đề của con là người tin CHÚA ;là chỉ muốn nhận CHÚA làm ĐẤNG cứu ! chứ không muốn để CHÚA làm CHÚA tể trị đánh bật đời sống ý riêng !
    Nguyện THÁNH LINH NGÀI đầy rẫy trong chúng con sống con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh NGÀI.
    Hương Bùi