5 Phút cho Lời Chúa ngày 26/10 – 31/10/2025
- Details
- Category: 5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh
26/10/25 Chúa nhật tuần 30 tn – c
Lc 18,9-14
lời nguyện vắn
“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 13,13)
Suy niệm: Không dài dòng nhiều lời, cũng chẳng cần khoe mẽ công trạng, chỉ một câu nói từ thẳm sâu trái tim, người thu thuế đã diễn tả tất cả những gì mình LÀ: ý thức thân phận yếu đuối, tội lỗi, cũng như lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình thương Chúa. Cách cầu nguyện khiêm tốn ấy của người thu thuế đẹp lòng Thiên Chúa. Trái lại, người Pha-ri-sêu đến với Chúa không phải để cầu nguyện, kết hợp với Ngài, nhưng nhằm kể lể công lao mình, và vì thế, đâu làm đẹp lòng Ngài. Lời nguyện “Lạy Chúa, xin thương xót con” của người thu thuế là kinh Thương Xót, là lời nguyện tắt mẫu mực cho các người Ki-tô hữu. Trong mọi hoàn cảnh, ta có thể lặp lại: “Lạy Chúa, xin thương xót con.” Đó là hơi thở của người tín hữu, tiếng kêu cứu của những tâm hồn nhỏ bé luôn cần đến ơn tha thứ, như người bệnh cần đến thầy thuốc vậy (x. Mt 9,12).
Mời Bạn: Lời nguyện vắn tắt này mời gọi Bạn xét lại thái độ của mình khi đến với Thiên Chúa. Lúc ấy, Bạn đang tự hào về những việc tốt mình đã làm, hay đang thành thật nhận ra những lỗi lầm, thiếu sót của bản thân?
Chia sẻ: Mời Bạn chia sẻ xem trong cầu nguyện, tâm tình nào là quan trọng nhất, đẹp lòng Chúa hơn cả.
Sống Lời Chúa: Tôi chỉnh sửa lại cung cách cầu nguyện: khiêm tốn vì thân phận yếu hèn, phó thác cậy trông vào lòng từ ái của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn nhận ra thân phận yếu hèn của mình, để không bao giờ tự mãn, nhưng luôn cậy trông vào lòng thương xót vô biên của Chúa, để rồi suốt đời con biết sống trong tâm tình phó thác. Amen.
27/10/25 Thứ hai tuần 30 tn
Lc 13,10-17
đức tin và lòng thương xót
“Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” (Lc 13,16)
Suy niệm: Tận mắt chứng kiến Đức Giê-su chữa lành cho người phụ nữ 18 năm bị còng lưng, ông trưởng hội đường “sốc” không phải vì phép lạ kỳ diệu, nhưng vì Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Với ông, luật lệ tôn giáo thì trên hết, còn chuyện thương xót người phụ nữ khốn khổ bao năm với căn bệnh là điều thứ yếu. Qua cung cách của ông, ta có có thể nói rằng ông chưa có niềm tin đích thật. Đức tin phát xuất từ cuộc gặp gỡ cá vị với giữa ta với Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu, một tình yêu đi trước, cũng như có sức biến đổi ta. Tình yêu ấy thúc đẩy ta đến với tha nhân, lắng nghe, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của người chung quanh. Nói cách khác, một đức tin thật sự lúc nào cũng phải đi đôi với lòng thương xót dành cho tha nhân, lòng thương xót ấy là biểu hiện cụ thể của đức tin.
Mời Bạn: Đức tin của bạn vào Chúa có được cụ thể hóa bằng lòng thương xót tha nhân chưa? Nếu chưa, hoặc còn mờ nhạt lắm, bạn làm gì để đào sâu đức tin ấy mỗi ngày?
Sống Lời Chúa: Vì niềm tin vào Chúa, tôi tập quan tâm hơn đến người lân cận, sẵn sàng mở tay giúp đỡ tha nhân khi họ cần đến mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban ơn đức tin cho con trong cuộc đời này. Xin thương ban cho con một trái tim yêu mến, thương xót, quảng đại. Xin dạy con biết đối xử với anh em bằng tình thương chân thành. Xin cho con một quả tim bén nhạy để kịp thời nhận ra những thiếu thốn, nỗi khổ nơi anh em con. Amen.
28/10/25 thứ ba tuần 30 tn
Th. Si-mon và Ta-đê-ô, tông đồ Lc 6,12-19
LÀ TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN GIỮA ĐỜI
“Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông đồ.” (Lc 6,12)
Suy niệm: Mẹ Angelica, nữ tu nổi tiếng trong lãnh vực rao giảng Tin Mừng qua truyền thông tại Hoa Kỳ, nhận định rằng Đức Giê-su không phải lúc nào cũng hài lòng về lối hành xử của các tông đồ, thế nhưng, Ngài vẫn đón nhận các ông, cầu nguyện cùng Cha cho các ông, Ngài yêu mến, nêu gương thánh thiện cho các ông, và rồi biến đổi các ông. Si-mon, được gọi là Quá khích hay Nhiệt thành, và Giu-đa, hay Ta-đê-ô, cũng là hai trong số các Tông đồ được diễm phúc ấy: được sống với một vị Thầy thánh thiện, nhân hậu, được hoán cải tận gốc rễ, trở thành tông đồ thực thụ. Sau ngày Hiện xuống, Si-mon sang Ai Cập rao giảng, rồi cùng với Giu-đa đến Ba Tư, kết thúc bằng máu tử đạo.
Mời Bạn: Đức Bê-nê-đi-tô XVI nhắn nhủ: Tình trạng khẩn cấp là cần gấp một thế hệ tông đồ mới cắm neo vững vàng vào Lời Đức Ki-tô, có thể đáp ứng những thách đố của thời đại chúng ta, cũng như sẵn lòng truyền bá Tin Mừng ở khắp mọi nơi. Như vậy, để là tông đồ giáo dân thời đại hôm nay, trước tiên bạn hãy cắm neo vững vàng nơi Lời Chúa qua việc siêng năng đọc, suy gẫm, cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày, như một thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày. Bước kế tiếp là tìm cách thực thi Lời Chúa, cách riêng trong những lựa chọn của đời sống.
Sống Lời Chúa: Tôi suy nghĩ xem lâu nay mình đã là tông đồ giáo dân chưa? Nếu chưa, làm gì để chỉnh sửa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã chọn con làm tông đồ giữa đời. Xin cho con ý thức, xác tín và nỗ lực sống sứ vụ cao quý ấy trong chính gia đình, khu xóm, nơi làm việc. Amen.
29/10/25 thứ tư tuần 30 tn
Lc 13,22-30
CHIẾN ĐẤU QUA CỬA HẸP
“Hãy chiến đấu qua cửa hẹp mà vào, vì… nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13,24)
Suy niệm: Người Ai-len kể câu chuyện vào thiên đàng như sau: Một người đến trước cửa thiên đàng và xin thánh Phê-rô cho mình vào. Ngài trả lời: “Đương nhiên là được, chỉ cần chỉ cho ta các vết sẹo của con.” Người ấy trả lời: “Con không có vết sẹo nào.” Thánh nhân nói: “Thật đáng tiếc vì chẳng có gì đáng cho con phải chiến đấu sao?” Đức Giê-su xác quyết với ta: đường về Nước Trời là con đường thập giá, vào cửa sự sống là đi qua cửa hẹp, phải chiến đấu “trầy da tróc vẩy” mới vào được. Những vết sẹo trong hành trình nói lên nỗ lực đấu tranh của ta với bản thân ươn lười, với mưu mô ma quỷ tinh vi, với môi trường xã hội nặng tính trần tục, nhất là xã hội đề cao tiện nghi, hưởng thụ cách ích kỷ như hiện nay.
Mời Bạn: “Chìa khóa mở cửa thiên đàng không thể rèn nhiều chìa phụ được” (Mục sư D. Horton). Cửa dẫn đến sự sống chỉ có một mẫu: cửa hẹp từ bỏ và chiến đấu; chìa khóa mở cửa thiên đàng chỉ có một kiểu: yêu thương; đường đi đến sự sống đời đời chỉ có một khuôn mẫu: thập giá. Bạn đã xác tín như vậy chưa? Bạn muốn con đường dễ dãi đưa đến diệt vong hay con đường hẹp đưa đến hạnh phúc đời đời?
Sống Lời Chúa: Tôi tập cố gắng đi qua cửa hẹp qua việc nỗ lực nhiều hơn nữa để sửa đổi một thói xấu trầm trọng nhất hiện nay của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa không ngại cảnh báo cho con biết phải chiến đấu vất vả, đi qua cửa hẹp vào Nước Trời. Xin giúp con xác tín chân lý này, cũng như nỗ lực chiến đấu với chính con người muốn sống theo bản năng dễ dãi của mình. Amen.
30/10/25 thứ năm tuần 30 tn
Lc 13,31-35
ĐÁP LẠI TÌNH YÊU CHÚA
“Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” (Lc 13,34)
Suy niệm: Khi hiện ra với thánh nữ Ma-ri-a Ma-ga-ri-ta năm 1675, Chúa Giê-su tâm sự: “Đây là Trái Tim đã yêu thương nhân loại không bờ bến, không quản ngại một thứ gì cho đến hơi thở cuối cùng để làm chứng cho tình yêu, nhưng bù lại, Ta chỉ nhận được sự bội bạc qua lòng lạnh nhạt và đôi khi cả sự khinh thường… Nhưng điều làm Ta đau nhói hơn, đó là ngay cả những người mà trái tim đã dâng hiến cho Ta, cũng làm như thế.” Không gì cay đắng, làm quả tim vỡ vụn cho bằng dành trọn tình yêu cho ai đó, nhưng lại bị từ chối và coi thường. Kinh nghiệm đau thương này Đấng Cứu Thế ngày ấy đã trải qua với dân thành Giê-ru-sa-lem và còn tiếp tục cảm nghiệm với con người cho đến ngày tận thế.
Mời Bạn: Gà con tập họp dưới cánh gà mẹ là hình tượng đẹp về tình yêu Chúa với con người, cũng như tương quan thân thiết giữa con người với Chúa. Ngược lại, gà con không để cho gà mẹ chở che, dẫn dắt là hình ảnh đáng buồn của con người khước từ tình yêu và hạnh phúc Ngài đem lại và vì thế, tự chuốc lấy bất hạnh. Bạn đang sống trong tương quan với Chúa theo hình ảnh nào?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ sửa đổi thói lạnh nhạt, coi thường tình yêu Chúa bằng cách quan tâm đến việc thờ phượng Chúa hơn (dự lễ, đọc Lời Chúa, cầu nguyện…) cũng như tích cực hơn trong các công tác của giáo xứ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Trái Tim Chúa từng đau nhói nhiều lần vì sự bội bạc, lạnh nhạt của chúng con với Chúa. Xin cho chúng con biết thành tâm tạ lỗi qua tâm tình yêu mến Chúa bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Amen.
31/10/25 thứ sáu tuần 30 tn
Lc 14,1-6
THÁNH HÓA NGÀY LỄ NGHỈ
“Ai trong các ông có đứa con trai hoặc con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát?” (Lc 14,5)
Suy niệm: Một nghĩa cử không bao giờ được phép nghỉ là nghĩa cử yêu thương; một việc chẳng khi nào được phép dừng là thờ phượng Chúa. Ngày nghỉ, Sa-bát hay Chúa Nhật, ta càng dành ưu tiên cho việc phụng tự Thiên Chúa, cũng như thảnh thơi hơn để chăm lo cho thiện ích của người lân cận. Với kinh sư và người Pha-ri-sêu, chỉ được cứu chữa các bệnh nhân nguy cấp trong ngày Sa-bát; với Đức Giê-su, mọi đau đớn, bệnh hoạn của con người phải được cất khỏi, chữa lành sớm hết sức có thể, dù đó là ngày nào. Không lạ gì chính trong ngày Sa-bát, người bị phù thũng được chữa lành ngay lập tức, người phụ nữ bị khòm lưng mười tám năm được lành ngay tức thời, người bại tay ra về với bàn tay lành lặn…
Mời Bạn: “Ai vui thích trong ngày Sa-bát, cũng sẽ tìm thấy niềm vui nơi vị Chúa của ngày Sa-bát ấy” (J. Wells). Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa vui tươi, luôn đem niềm vui cho con cái Ngài. Bạn hãy sống niềm vui ấy mỗi ngày, cách riêng trong ngày Chúa Nhật, khi công ăn việc làm được tạm gác sang một bên, bạn dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo nhiều hơn cho người thân trong gia đình, quan tâm hơn đến những người đang đau ốm, bệnh tật, đau khổ… trên hết, đến nhà thờ gặp gỡ Thiên Chúa là Cha nhân lành, kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể, làm mới lại niềm tin, ý nghĩa đời mình.
Sống Lời Chúa: Tôi sắp xếp lại chương trình ngày Chúa nhật với các ý hướng trên đây, làm phong phú hơn đời mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được vui hưởng ngày Chúa nhật. Xin cho các việc con trong ngày ấy được thánh hóa như ý Chúa. Amen.