Muối cho đời

Trong những dịp cuối năm, các bản tổng kết tình hình đều đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội đặc biệt trong lãnh vực giữ gìn đạo đức xã hội. Nơi nào có đồng bào Công giáo sinh sống, tệ nạn xã hội không có hoặc có rất ít. Nghe những nhận định trên, tôi rất vui vì thấy anh chị em tín hữu đang sống đúng tinh thần trở thành muối cho đời như lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Khi nói đến muối Chúa Giêsu có ý dạy các môn đệ về cách thế hiện diện trong xã hội.

Đó là một hiện diện khiêm nhường

Hạt muối thật bé nhỏ. Chẳng ai chú ý tới sự hiện diện của nó. Bên cạnh thịt, cá, rau cỏ, muối chỉ đóng vai phụ. Người ta trưng bày những món ăn đắt tiền. Người . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

Sống với và sống cho

Dù chứng cứ là các vật hóa thạch không là bao nhưng học thuyết tiến hóa dường như thu hút nhiều người khi giải thích mối liên hệ giữa các loài. Tuy nhiên gần đây một số nhà khoa học chợt thấy một vài khập khiễng trong hệ thống học thuyết vốn được xem là thời thượng này. Học thuyết tiến hóa đề cao sự chọn lọc tự nhiên, thích nghi môi trường và sự đấu tranh sinh tồn. Như thế loài càng phát triển cao thì hẳn nhiên khả năng đấu tranh sinh tồn và thích nghi môi trường sẽ mạnh. Thế nhưng, khi phân tích dáng đứng thẳng của loài người thì người ta thấy kiểu dáng đứng thẳng của con người lại gây trở ngại cho việc sinh sản hơn so với kiểu dáng đi bốn chân của loài . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

Dụ ngôn hạt muối
Hạt muối Bé nói với hạt muối To: “Em đến chia tay chị, em sắp được hòa trong đại dương.” Muối To trố mắt: “Em dại quá, sao lại để đánh mất mình như thế. Em muốn thì em cứ làm, chị không điên!”

 

Muối To thu mình co quắp lại, nhất định không để biển hoà tan. Muối To lên bờ, sống trong vuông muối. Nó vẫn ngạo nghễ, to cứng và nhìn chúng bạn bé tí ti đầy khinh khỉnh. Thu hoạch, nông dân gạt nó ra ngoài, xếp vào loại phế phẩm, còn những hạt muối tinh trắng kia được đội lên đầu, hay bê bên lưng rồi đóng vào bao sạch đẹp… Lần đầu tiên nó thấy mình bị xúc phạm!

Sau một thời gian lăn lóc hết xó chợ này đến xó chợ khác, cuối cùng người ta cho nó vào nồi cám heo. . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

Thắp Sáng Cuộc Đời

Khi tìm một bài hát về thánh Phêrô và Chúa Giêsu, tôi đã gặp được một bài rất ý nghĩa mà trước đó không hề biết đến. Đó là bài hát có tựa đề: “Con Là Đá”. Người quen thuộc bài hát “Con Là Đá” này cũng nên tìm đọc qua một bài hát tương tự khác có tựa đề “Con Không Là Đá”. Bởi một sự tình cờ và với sự tò mò thôi thúc, tôi có dịp nghe qua bài hát này và kể từ đó tôi cảm thấy rất thích bài hát nói về Phêrô: “Con Không Là Đá” đó, tác giả đã diễn tả ý nghĩa sâu xa của Lời Chúa Giêsu nói cho Phêrô: “Con là Đá”.

Qua lời ca của bài hát, “Con Không Là Đá”, Chúa Giêsu nói với Phêrô, theo ý của tác giả, thì “con chỉ là Đá khi con nương tựa vào Chúa, sống kết hiệp . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

5 Phút cho Lời Chúa ngày 08/02 – 14/02/2026

08/02/26, CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A Mt 5,13-16

“ANH EM LÀ ÁNH SÁNG”

Suy niệm: Chuyện kể rằng sau một thời gian tu luyện, người môn đệ hỏi sư phụ: “Thưa Thầy, đâu là sự khác nhau giữa kiến thức và giác ngộ?” Thầy trả lời: “Khi con có kiến thức, con dùng một bó đuốc để soi đường. Còn khi con giác ngộ, chính con sẽ trở thành bó đuốc.” Trở thành đuốc sáng cho trần gian, quả không phải là chuyện dễ! Vì chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng (1Ga 1,5) và chỉ có Đức Giê-su mới tuyên bố mình là ánh sáng: “Tôi là ánh sáng của thế gian” (Ga 8,12). Thế mà hôm nay, Chúa đã đặt các môn đệ Ngài là ánh sáng: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Đúng vậy! Nhưng chúng ta . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

ĐỪNG CHẠY TRƯỚC!

Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên A

“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”.

“Giáo Hội cần những Kitô hữu điên!”. Đó là câu thần chú một Giám mục đã lặp đi lặp lại tại một đại hội giới trẻ. Điên khi yêu giữa hận thù; điên khi phục vụ giữa một thế giới ích kỷ; và điên khi dám rút lui giữa ồn ào.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay chạm đúng cơn sốt thời đại: chúng ta đang chạy như điên. Chúa Giêsu bảo: Dừng lại! Và có lẽ, điều chúng ta cần nghe nhất là: ‘đừng chạy trước!’.

Thế giới quay cuồng và chúng ta biến “bận rộn” thành huy hiệu. “Tôi bận lắm!” – như thể bận là bằng chứng của các giá trị. Nhưng bận chưa chắc là sinh hoa . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

Để biết thế nào là tình yêu thật sự

"Nếu có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em!"

Anh, một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin. Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây và cây hành em cũng không phân biệt được.

Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh.

Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

Gương Chúa Giêsu I - 23. SUY GẪM CÁI CHẾT

Sẵn sàng luôn

Bạn chả còn sống bao lâu nữa: hãy xem mình đã sẵn sàng chưa?

Con người hôm nay còn sống, mai đã biến mất.

Họ chết đi khuất mắt để rồi cũng phai lạt khỏi trí lòng.

Điên dại, cứng cỏi thay lòng người! Chỉ biết nghĩ đến hiện tại mà không biết dự phòng tương lai!

Trong mọi hành động, mọi ý nghĩ, Bạn hãy xử như thể Bạn sẽ chết hôm nay.

Nếu lương tâm Bạn trong trắng, Bạn sẽ không sợ chết mấy.

Thà tránh tội còn hơn trốn cái chết.

Hôm nay bạn chưa sẵn sàng, đến mai bạn sẵn sàng thế nào được?

Mà ngày mai có gì là chắc; Bạn có chắc được Bạn sẽ sống đến mai không?

Sống lâu mà sửa mình ít quá, vậy hỏi có ích chi?

Trời! Sống lâu vị tất đã giúp được ta . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

Chết không đợi tuổi

Đời người ! Nghĩ cũng lạ ! Có ngày bước vào trần đời ắt có ngày phải ra đi hay gọi là ngày chết. Ngài sinh ra, ngày bước vào đời có đó nhưng ngày chấm hết cuộc đời này không ai biết trước được. Chuyện sống chuyện chết là chuyện của Đấng tạo hóa, thụ tạo chỉ việc vui vẻ sống ngày nào hưởng ngày đó tùy vào đấng nhào nắn ra mình thôi.

Đứa trẻ con của hai vợ chồng thân quen được sinh ra, sống và lớn lên được 5 tuổi. Bỗng một ngày kia cháu sốt, nhập viện được vài tuần và cháu ra đi mãi mãi. Gia đình ngậm ngùi chào từ biệt em …

Người cha kể lại cho tôi hoàn cảnh bi đát của gia đình anh gặp phải đó là chuyện cô con gái 15 tuổi của gia đình. Bé đang đi học bình . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

5 Phút cho Lời Chúa ngày 01/02 – 07/02/2026

01/02/26, CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – A Mt 5,1-12a

XÂY DỰNG HOÀ BÌNH 

Suy niệm: Thật là chính đáng khi gọi những người “xây dựng hoà bình” là “con Thiên Chúa” bởi vì Đức Giê-su Ki-tô, Con Chí Ái của Chúa Cha, vốn được mệnh danh là “Thủ Lãnh hoà bình” (x. Is 9,5) đã giáng sinh làm người, để đem “bình an cho loài người Chúa thương”. Thế nhưng, bình an của Chúa ban tặng không phải là bình an theo kiểu thế gian (x. Ga 14,27), là thứ hoà bình vì ‘không có chiến tranh’. Trái lại “bình an của Chúa” là trạng thái bình an vì được cứu độ, được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Đó là thứ bình an mà Con Thiên Chúa đem lại khi Ngài chịu đóng đinh trên thập giá, như . . . >> Bấm vào tên bài để đọc tiếp

Thông Tin

Thầy Phó Tế John Baptist Maria Nguyễn Văn Định

PHÓ TẾ HÔM NAY - Chức năng của Phó tế Vĩnh viễn :

1- Cũng như Giám mục và Linh mục, Phó tế nhận phép Truyền chức Thánh, họ thuộc thành phần Giáo sĩ trong Giáo hội.

2- Phó tế nhận và chia sẻ chức thánh với Giám mục và Linh mục, họ không làm việc triêng cho mình; nhưng nhân danh Giáo hội.

3- Phó tế công bố, chia sẻ Lời Chúa trong các Thanh Lễ, làm một số phép Bí tích, Á Bí tich, nghi lễ Phụng vụ, dạy giáo lý,...làm các việc công bằng, bác ái, xã hội.

---------------

ĐÔI NÉT CUỘC ĐỜI:

Phó tế Gioan Baotixita Maria Nguyễn văn Định sinh ngày 13-05-1938 có gia đình có 9 người con : năm trai và 4 gái, với 18 cháu nội, ngoại. Ông là cựu chủng sinh Thái bình, Đan viện Châu Sơn, và Tu hội Đắc Lộ, ông được Chúa gọi vào học ứng viên phó tế tại Đại Chủng viện Saint Mary, Houston, TX từ năm 1998, và được chịu chức Phó tế vĩnh viễn ngày 25 tháng 01 năm 2003.

 

NHIỆM VỤ HÔM NAY:

Phó tế Nguyễn Định được Đức Giám mục Tổng Giáo phận Galveston –Houston bài sai về phục vụ Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, dưới quyền của Đức ông Philipphê Lê Xuân Thượng trong 3 sứ vụ là : Lời Chúa – Bí tích - Bác ái.

A. Phục vụ Lời Chúa/Bàn thờ:

Chia sẻ Lời Chúa trong các Thánh lễ ngày Chúa nhật, Thánh lễ Hôn nhân, Thánh lễ An táng, tại Nhà Quàn, Gia đình, Nhóm, Hội đoàn…

B. Phục vụ Bí Tích/Á Bí tích:

Phụ các Thánh Lễ, phân phát Mình Máu Thánh Chúa, Chủ sự chầu phép lành Thánh Thể, Chủ sự nghi lễ Hôn nhân (Bí tích Hôn phối), dạy Giáo lý, Rửa tội trẻ em. Làm phép xác, phát tang tại nhà quàn, làm phép các đồ dùng Phụng vụ, ảnh tượng, tràng hạt, phép nhà, xe cộ, tầu bè, lễ nghi Gia tiên, chúc lành đôi Tân hôn, chúc lành đầu năm Gia đình.

C. Phục vụ Bác ái:(Là Nhãn hiệu của Phó tế /Trade mark of Deacon)

-Thăm hỏi người ốm đau, bất hạnh, thiên tai, viện dưỡng lão, nhà thương, nhà tù, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da…

-Yên ủi, giúp đỡ người nghèo khổ, không nhà, xin cung cấp nơi tạm trú cho người bị bạo hành trong Gia đình và ngoài Xã hội.

- Cải thiện đời sống cho người nghèo khó, nói lên tiếng nói của những người sống âm thầm, thấp cổ, bé miệng trong Xã hội.

- Cùng với các Tôn giáo bạn, dấn thân vào những việc công bằng xã hội, đem những giá trị Tin Mừng của Chúa cho đời sống Hôn nhân Gia đình, trong sự trao đổi nghề nghiệp và thể chế chính trị.


* Công việc đã và đang làm :

-Trước năm 1975 :Năm 1959 Lập Gia đình theo ý Bề Trên -Từ năm 1962 đến 30-4-1975 động viên vào Quân đội.- Tham gia phục vụ dạy học và giáo lý tại các Giáo xứ mình sinh sống. 

-Sau 1975 : Học hỏi các lớp Giáo lý Kinh Thánh và cầu nguyện tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài-gòn. Tham gia các Nhóm chia sẻ Lời Chúa với đủ thành phần Tín hữu trong Hội Thánh tại Sài-gòn và Biên Hòa.

-Phát thực phẩm và thăm hỏi những người nghèo trong Giáo xứ, đi thăm trại cùi Bến Sắn và làm các việc bác ái khác. Chia sẻ Lời Chúa cho các Nhóm thanh thiếu niên bụi đời, nghiệm ngập trong Giáo xứ.

-Đưa Mình Thánh, đọc Lời Chúa, giúp bệnh nhân cầu nguyện, và yên ủi gia đình họ mỗi ngày.

-Tới thăm những bệnh nhân, người qua đời rất nhiều trong Giáo xứ ; đọc sách và yên ủi và cầu nguyện cho gia đình họ. Vì sau 1975 có trất nhiều người bệnh tật, nghéo đói ,bị chết vì ma túy, nghiện ngập ...

-Năm 1985: Thành lập Nhóm Gia Trưởng Liên Kết theo tinh thần của Giáo hội, mỗi Gia trưởng còn là Linh mục tại gia, họ có trách nhiệm Sống và chia sẻ Lời Chúa trong Gia đình như một Giáo xứ, là Giáo hội nhỏ. Bắt đầu có 6,7 người tham dự, đến nay 1 khu đã có đến 40 Gia trưởng tham gia mỗi tối thứ sáu hằng tuần, họ đến cùng cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa với nhau để giúp nhau kinh nghiệm Sống Đạo. Tôi vẫn tiếp tục gởi bài để Nhóm cùng nhau tìm hiểu và thực hành Lời Chúa trong Gia đình.

*Tháng 5-1990 Chúa cho thân nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ, cư ngụ tại Thành Phố Houston TX .

- Dạy Giáo lý và Việt Ngữ tại Cộng đoàn Holy Rosary Houston từ năm 1990 đến 1994., và làm Mục vụ tại Giáo xứ Đức Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể, Houston TX, Hoa Kỳ từ năm 1994 đến nay.

- Tham gia Hội Đồng Liên tại Houston từ năm 2004 đến nay.

- Chia sẻ về Văn hoá và Gia đình trên Đài Tiếng Nước Tôi từ 2006 đến 2008. Chia sẻ về Công giáo Hội Đồng Liên Tôn trên đài Little Saigon Radio từ năm 2007 đến 2009.

Chia sẻ Lời Chúa tại các Thánh Lễ kể trên và các Nhóm, Hội đoàn như Dòng Ba Đaminh, Hội các Bà Mẹ, Nhóm Thánh Linh…

- Chia sẻ về Văn hoá, thân tâm mạnh khỏe, vui hát sinh hoạt, đi vãng cảnh tại các hội Cao niên Mỹ, Việt, và các cuộc cắm trại Tuổi trẻ Lên Đường của Hội Văn Hoá Khoa học VN tổ chức hàng năm.

- Đi cùng với Hội Thiện nguyện các Tôn giáo bạn thăm đồng bào tại New Orleans…bị bão Katrina và bão Ike trong những năm vừa qua.

- Cùng đi với Nhóm Tình Thương về Việt nam thăm các em cô nhi khuyệt tật, khắp nước từ miền Nam Cà Mâu đến tỉnh Lạng Sơn.

* Nhắm hướng của tôi: cho mình và tha nhân:

Lời Chúa là Đường là hướng đi chính: 1 ngày ra ngoài chia sẻ, làm việc 3 giờ, thì về nhà nghiên cứu, suy tư, cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, học tập, soạn thảo, biên chép, viết đêm ngày 7 giờ nữa, để đầu tư vốn liếng tâm linh cho mình khi phục vụ. Lấy câu Kinh Thánh làm Châm ngôn sống là: “Lời Chúa là đèn soi con bước, là Ánh Sáng chỉ đưỡng con đi.” (Tv 119:105). Và Sống khi phục vụ: Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi.”(Ga 3, 30). Còn bao nhiêu giờ chính là làm việc sinh sống cho cho Gia đình, con cháu và nghỉ ngơi.

Tôi đang soạn lại những bài đã viết ngắn gọn trên các Website, đóng thành 20 tập sách nhỏ về Lời Chúa với các chủ đề khác nhau, để tặng các Tín hữu muốn sống đạo trưởng thành trong Hội Thánh.


* Mục đích của tôi: cho mình và cho người :

Đêm ngày không ngừng nghỉ viết nhiều bài trên các Website, muốn cho nhiều Kitô hữu biết đọc, suy niệm, nhai và nuốt Lời Chúa theo gương Mẹ Maria, chia sẻ kinh nghiệm sống Lời Chúa cho Gia đình, Nhóm, Hội đoàn và ngoài Xã hội theo đúng tinh thần của Công Đồng Vatican 2 , các Tông huấn và Giáo huấn của Giáo Hội .

*Đến đầu tháng 12-2011 , nhờ ơn Chúa Thánh thần chỉ bảo, dẫn dắt và thúc đẩy, tôi đã thực hiện được Website : www.ChiaseLoiChua. com để đưa những bài đã viết từ sau 1975 lên Net.

Châm ngôn Sống từ khi ở Tu Hội Đắc Lộ: "CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI".(Gioan 3, 30)

Đầy tớ : John Baptist Maria Định Nguyễn/Huyền Đồng : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

Liên Lạc

Webmaster: Nguyễn Thiên

 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.