BÁNH SỰ SỐNG HÀNG TUẦN 1
- Details
- Category: 4. Bánh Sự Sống
*SỐNG NHƯ NGƯỜI KHÔN NGOAN*
*Tôi Ăn, Nhai và Nuốt Lời Chúa: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại; nhưng hãy sống như người khôn ngoan”. ( Êphêsô 5, 15)
- Cháu gái tôi thường hỏi: “Ông đang làm gì đó, hả ông ?” Cháu hỏi rất nhiều lần trong ngày.
- Tôi trả lời: “Đóng tiền nước,” “đi ra tiệm”, “đọc báo” , “giúp bà”, quét nhà. Tôi phải có một suy nghĩ là cháu có một câu hỏi chính?
- Trả lời về một bé gái tò mò hỏi về mọi việc tôi làm là một chuyện; nhưng trả lời Chúa Thánh Thần về những hành động của tôi thì quan trọng hơn bội phần. Có thể Ngài ở ngay bên tôi hỏi: “Anh đang làm gì đó ?
- Tôi đã được Lời Chúa dạy phải xử dụng thì giờ cho cẩn thận, nghĩ tới Chúa hiện diện trong mọi lúc để hành động một cách khôn ngoan.
Vì vậy, đây là một câu hỏi hay. Thiên Chúa muốn biết: “Tôi đang làm gì”? ( Côlôxê 3, 12-17)
* Hoa Thơm Cỏ Lạ : Coi chừng, bạn đang tiêu xài quá nhiều thời gian cho những vấn đề quá nhỏ nhoi. (Beware of spending too much time on matters of too little importance)
Đầy tớ : Định Nguyễn