9. Đào Tạo Môn Đệ

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - CHA VƯƠNG

 

  •  
    phung phung

    https://keditim.net/?p=128685

    Thánh Phanxicô De Sales.

    Chúc Tết! Chúc Tết! Trong tâm tình của ngày mùng 3 Tết là ngày cầu xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm của bạn. Mời bạn hãy dâng lên Chúa tất cả những công việc sẽ làm trong năm mới này, cùng với những lao nhọc cực khổ bạn sẽ gặp:

    * Xin Chúa giúp bạn có việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình.

    * Xin Chúa giúp bạn cảm thấy hạnh phúc trong công việc của mình.

    * Xin Chúa mở rộng con tim của bạn để bạn biết chia sẻ cho những người túng thiếu.

    * Nhất là, xin Chúa giúp bạn được nên thánh trong công việc hằng ngày—bằng cách khi làm việc, bạn không quên Chúa, nhưng luôn nhớ đến Chúa và cậy nhờ vào Ngài.

    Cha Vương

     

    Hôm nay 24/01 cũng là ngày Giáo Hội mừng kính Thánh Phanxicô De Sales. Mừng quan thầy đến những ai chọn Thánh Phanxicô De Sales là quan thầy nhé.

     

    Thứ 3: 24/01/2023

    Thánh Phanxicô De Sales (Francis de Sales) sinh năm 1567 trong một vùng biên giới nước Pháp, là con ông chúa vùng Boisy, một gia đình thượng lưu quyền quý nhà Savoia. Sống giữa hai thế kỷ XVI-XVII. Thánh nhân quy tụ nơi mình cái tinh túy của các giáo huấn và các chinh phục văn hóa thời đó, bằng cách hòa giải gia tài của thuyết nhân bản với sự thúc đẩy hướng tới cái tuyệt đối của các trào lưu thần bí. Lối sống của Ngài được đặt trên nền tảng của Lời Chúa:

    "Hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường thật." (Mt 11:29)

    Vào lúc tột đỉnh của một cuộc thử thách, Phanxicô đến nhà thờ các cha dòng Đaminh ở Paris, rộng mở con tim cho Chúa và cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa là Đấng nắm giữ mọi sự trong tay, và các con đường của Ngài là công lý và sự thật, bất cứ sự gì xảy ra, bất cứ gì Chúa đã thiết định cho con... Chúa luôn luôn là thẩm phán công bằng và là Cha thương xót, con sẽ yêu Chúa, lạy Chúa... Con sẽ yêu Chúa ở đây và sẽ luôn luôn hy vọng nơi lòng thương xót Chúa và sẽ luôn luôn lập lại lời ca ngợi Chúa... Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ luôn mãi là niềm hy vọng và ơn cứu độ của con trên cõi đất của các kẻ sống” (I Proc. Canon., Vol I, art 4).

     

    Để bày tỏ lòng kính mến thánh nhân, mời bạn hãy đọc đi đọc lại lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô De Sales, noi gương thánh nhân để lại, và biết hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa trong mọi hoàn cảnh.

     

    Phanxicô De Sales, cầu cho chúng con.

     

    From: Đỗ Dzũng

     

 

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - CHA VƯƠNG

  •  
    phung phung

    https://keditim.net/?p=128441

     Giáo Hội Hoa Kỳ mừng kính thánh Vinh-Sơn, Phó Tế, tử đạo

    Chúc Mừng Năm Mới! Chúc Tết, chúc Tết—chúc bạn khôn ngoan và dẻo gai như mèo, thoát cảnh đói nghèo, giảm bớt kèo nhèo… Mùng Hai tết, người Việt Nam ta có truyền thống bày tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên ông bà cha mẹ còn sống và đã qua đời: Thắp nén hương và xin lễ cho ông bà tổ tiên; đến hoặc gọi điện mừng tuổi ông bà cha mẹ… Đó là những truyền thống tốt đẹp hợp với Lời Chúa dạy rất cần phải giữ và phát huy trong thời đại ngày nay. Hơn thế nữa, không chỉ nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ trong những ngày xuân hay những ngày kỷ niệm khác, mà còn phải thực hiện hành vi thảo kính mỗi ngày: tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các ngài, quan tâm chăm sóc khi cha mẹ già yếu, bệnh tật,… Bằng không hãy coi chừng, sẽ bị khiển trách như Chúa Giêsu đã quở trách những người Pha-ri-sêu là “kẻ đạo đức giả” đó.  Hôm nay cũng là ngày Giáo Hội Hoa Kỳ mừng kính thánh Vinh-Sơn, Phó Tế, tử đạo. Xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng con.

    Cha Vương

     

    Ca nhập lễ, lễ thánh tử đạo có viết: "Vì lề luật Chúa. Vị thánh này đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không sợ hãi lời đe dọa của người gian ác. Bởi Người được xây dựng trên tảng đá vững bền". Thánh phó tế Vinh Sơn đã can đảm khi bị tù ngục, tra tấn, đánh đập dã man, Ngài đã hân hoan thốt lên:" Chúng tôi sẵn sàng chịu cực hình vì tình yêu Thiên Chúa".

     

    THÁNH VINH SƠN: Thánh sử Matthêu viết lại lời Chúa phán như sau:" Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo"(Mt 16, 24 ).

    Lời này quả rất thích hợp với con người của thánh phó tế Vinh-Sơn. Ngài sinh ra tại Huesca, nước Tây Ban Nha. Ngay từ nhỏ, thánh Vinh Sơn đã được hấp thụ một nền đạo đức vững chắc do Ðức cha Valêriô, giám mục Sagarosse hướng dẫn. Không những Ðức Cha Valêriô truyền đạt, hun đúc đời sống cho Vinh Sơn với tất cả nền đạo đức vững chắc mà Ngài còn dậy văn chương, chữ nghĩa cho Vinh Sơn. Ðược đào tạo, hun đúc trong bầu khí thánh thiện và tràn Thánh Thần của Chúa, thánh Vinh Sơn càng lúc càng trở nên con người tốt, trở nên mẫu mực và kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô. Thấy Vinh Sơn có khả năng, lòng đạo đức, Ðức Cha Valêriô đã truyền chức phó tế cho Vinh Sơn để phụ giúp Ðức Cha trong việc loan báo Tin Mừng. Sóng gió của cơn bách hại đạo nổi dậy, nhưng thánh Vinh Sơn vẫn một mực tin cậy vào Chúa:" Ðiều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện, bởi Ngài là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa, dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu"( Tv 142, 10 )" Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ"( Tv 30, 2 ).

    Cơn bách hại đạo càng ngày càng gia tăng khi Ðacianô được đề cử làm tỉnh trưởng Valence thời Hoàng đế Ðioclêtianô năm 300. Việc đầu tiên, Ðacianô làm là truyền bắt giam Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh-Sơn. Ðacianô ra lệnh tra tấn Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh- Sơn cách hết sức dã man và tàn nhẫn hầu dằn mặt và lung lạc tinh thần các Kitô hữu. Ðức Cha Valêriô và phó tế Vinh Sơn lúc nào cũng hân hoan vui sướng như lời thánh vịnh:" Ai ra đi trong nước mắt, sẽ về giữa vui mừng "

     

    CHÚA YÊU THƯƠNG THÁNH VINH SƠN: Sau nhiều ngày bị giam cầm, đánh đập, tra tấn, căng xác tàn nhẫn, bỏ đói, bỏ khát, thánh nhân đã hân hoan trở về với Chúa vào ngày 22/01/304. Chúa đã trao cho Ngài mũ triều thiên tử đạo như lời Giáo Hội hát lên:" Ðây thực là vị tử đạo. Ðã đổ máu mình vì danh Ðức Kitô, không sợ hãi lời đe dọa của quan tòa và đã tiến vào thiên quốc ".

    Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tuôn đổ ơn Thánh Thần Chúa trên chúng con, để tâm hồn chúng con được thấm nhuần tình yêu can trường, cũng như thánh Vinh Sơn tử đạo đã nhờ tình yêu đó mà thắng mọi cực hình (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo). (Nguồn: Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCC)

    From: Đỗ Dzũng

    Nhạc Thánh Ca | Cầu Cho Cha Mẹ 7 | Đoàn Văn Tú

    Nhạc Thánh Ca | Cầu Cho Cha Mẹ 7 | Đoàn Văn Tú

     
     
     

     

     

     

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - OSV CATHOLIC

 

 

 

  •  
OSV Catholic

 

Sat, Jan 21 at 8:36 AM
 
 
 
 

If you are having trouble reading this email, read the online version.

We know you're bombarded with content....so are we! So on Saturdays we like to take a moment to look back on everything we've shared with you over the week and hand pick some highlights you shouldn't miss.

 

Get comfortable and take a moment to catch up on what we provided this week to help you live, learn, and love your Catholic faith!

NEW BOOK RELEASE

A new release from OSV Catholic Bookstore, Legacy of Mercy is a powerful testimony unlike you've ever read. Author Gretchen Crowe shares the story of Rachel Muha, her son's kidnapping and murder, how she forgave murderers, and how she became an "inspiring one-woman agent of change in her community and beyond."

A HISTORY OF THE MARCH FOR LIFE

 

On Jan. 22, 1973, the U.S. Supreme Court handed down its decision in Roe v. Wade, declaring that the U.S. Constitution contained a fundamental right to abortion. The March for Life has been perhaps the single most important vehicle, apart from voting, through which Americans over several generations told their lawmakers: Reverse this injustice and protect the unborn.

A SAINT FOR OUTCASTS

After nearly 50 religious orders refused Hawaiian King Kalakaua’s invitation to care for the victims of leprosy in his kingdom, St. Marianne Cope said “yes.” Discover this powerful saint, described by Pope Benedict XVI as a woman who “showed the highest love, courage and enthusiasm.”

FREE DOWNLOAD WITH EMAIL SUBSCRIPTION

Many parents are beginning to prepare their children for their First Communion this spring. OSV Kids wants to help you and your child to learn about the Catholic Faith. Sign up for the free e-newsletter and get a free download to help prepare your child for their upcoming First Communion.

CATHOLIC COLLEGES & PREGNANT STUDENTS

Choose life. Building a pro-life culture means, among other things, making it easier for women who are pregnant to choose life. But is it easy to choose life if you are a college student, even a Catholic college student, maybe even at a Catholic school? Listen to the Church Life Today episode where Renée Roden explores just that.

FINDING HEALING AFTER CHILD LOSS

Losing a child is a suffering no parent should have to endure. But Kelly and Ryan Breaux have endured this sorrow not once, but four times. In spite of this, they were inspired to start Red Bird Ministries (an OSV Challenge winner in 2021), a support ministry for those experiencing child loss.

WE NEED YOUR SUPPORT

 

OSV is dedicated to offering a complete array of solutions for parishes & dioceses, developing curriculum to help teach children, and providing ways to help Catholics live, learn, & love their faith. As a 501(c)(3) non-profit organization we rely on the support of others to help us to multiply the impact we can have on the Church!

Facebook Instagram
 
 

 

  •  

 


 

 

  • ,
  • or

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - BBT CONGGIAOVIETNAMVN

 

 

 

BBT CGVN

 

Sun, Jan 22 at 3:33 AM
 
 
 
 


Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

www.conggiaovietnam.net      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BÀI GIÁO LÝ ĐÓN MỪNG NĂM MỚI:

Biên soạn:

Lm. GB. TRƯƠNG THÀNH CÔNG

+84 913 759 767 <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

Nhà thờ Rạch Vọp, Kế Sách, Sóc Trăng

FB : <Hộp Thư Rạch Vọp> 

Xin vui lòng mở file word kèm theo email, xin cảm ơn.

 

GachNgang.png
 

 

Nhắn tin bà con Việt Kiều về Việt Nam ăn tết:

 

Với tất cả lòng biết ơn Thiên Chúa và mọi người, BBT CGVN chúng con xin kính báo:

Nhân dịp về quê hương ăn tết truyền thống, quý bà con Việt Kiều nào có thể mang sách Quà Tặng Tin Mừng về chia cho người thân nơi xứ người làm “quà của Việt Nam”, cũng là quà của chính Chúa, của Đức Thánh Cha Phanxico và của các Đức Cha thuộc HĐGMVN. Chúng con rất vui được tặng sách cho bà con tùy theo khả năng quý vị có thể mang về theo hành lý, thậm chí quý vị có thể nhận nhiều hơn để chia cho người thân ngay tại Việt Nam. Vì sách này rất quý và không có bán trên thị trường.

Sách nhỏ gọn cứ 3 cuốn thì nặng khoảng 1Kg, một thùng 16Kg thì được 47 cuốn.

Chỉ cần nhắn tin cho chúng con qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; hoặc số ĐT: 0938 108 306 - chúng con sẽ gởi sách đến địa chỉ tại VN của quý vị.

Kính chúc nhau nhiều may mắn và xin cầu nguyện cho nhau trung thành với việc thực thi ý Chúa.

Chúng con chân thành cảm ơn.

BBT CGVN

 

Hiệp Thông – Tham Gia – Truyền Giáo” 

(COMMUNION, PARTICIPATION, MISSION).
 

 

Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha và  Quý Vị,

 

Ngày 15.08.2022 Hội Thánh toàn cầu long trọng Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, đó cũng là dịp Tạ Ơn của BBT CGN chúng con sau đúng 18 năm tham gia truyền thông, và truyền thông ở đây luôn được hiểu là phương tiện để truyền giáo, và vì thế tự bản chất của công việc đã được gói gọn trong khẩu hiệu của Thượng Hội Đồng Giám Mục: “Hiệp Thông – Tham Gia – Truyền Giáo” (COMMUNION, PARTICIPATION, MISSION). 18 tuổi là đánh dấu thời điểm rất quan trọng cho một em thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành với nhiều thách đố và hy vọng.

Với thân phận thật bất xứng, chúng con xin được hiệp cùng Hội Thánh để dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa về những gì đã làm được, dù rất nhỏ bé và khuyết điểm; cùng với lòng thống hối tạ lỗi về những gì đã làm sai hoặc không đúng ý Chúa, hay chưa thể vừa lòng anh chị em mình. Chúng con chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý Tu Sĩ và anh chị em giáo dân đã tham gia cộng tác với chúng con trong gần 20 năm qua, và nay rất nhiều Vị đã an nghỉ trong Chúa. Xin hãy nhớ nhau luôn mãi.

Để Mừng Kính Mẹ và đồng hành cùng Hội Thánh, nhất là tại quê nhà Việt Nam rất nhiều nơi còn thiếu thốn mọi sự, chúng con có đặt in một số lượng lớn sách Quà Tặng Tin Mừng (bản dịch mới do chính BBT CGVN thực hiện với sự giúp đỡ của các Gs. Thánh Kinh và các chuyên viên)Sách dày 544 trang, khổ 11,3 x 17,6 cm. Mọi người đều có thể yêu cầu được nhận sách Miễn Phí, hoặc tùy lòng hảo tâm có thể đóng góp theo khả năng để Chúa làm "phép lạ", cho "bánh cá" hóa ra nhiều... và chúng con sẽ gởi Sách qua bưu điện (trong nước) về tận nơi. 

 

 

 

 

Về vật chất thì cuốn sách nhỏ bé này chẳng đáng là gì, nhưng lại chứa đựng những giá trị vĩnh cửu cho mọi thời và mọi người, chúng con tin rằng nó rất phù hợp để làm quà tặng cho người thân trong các dịp như Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu, Khấn Dòng, Chịu Chức, Mừng Hôn Phối, Thượng Thọ, Phần thưởng Giáo Lý… (chúng con cũng xin lưu ý là theo đúng ý của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta sẽ TẶNG nhau món quà ý nghĩa này để làm “bạn đồng hành” cho người được nhận. Và chính sự trung thành đọc hằng ngày (dù chỉ một đoạn ngắn) sẽ làm nên sự thánh thiện tuyệt hảo nhất... cho từng người, không trừ ai.

 

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

BBT CGVN

 

++++++

 

GHI DANH NHẬN VIDEO Thánh Kinh 100 Tuần

 

Xem toàn bộ “Danh Sách Phát” TK 100 Tuần tại đây:

https://bit.ly/3x3DZoc 

 

Kính thưa Quý Cha, Quý Vị và đặc biệt các Bạn Trẻ.

 

Vì kênh Youtube của chúng con còn quá mới mẻ và kém cỏi về mọi mặt, nên chúng con rất cần mọi người giúp phổ biến các bài Thánh Kinh 100 Tuần. Vậy những ai có nhu cầu học hỏi hoặc có khả năng giúp phổ biến những videos này, xin vui lòng GHI DANH tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – chúng con sẽ gởi trực tiếp cho từng người qua DRIVER (email) tất cả các files GỐC ngay sau khi biên tập xong (hiện nay đã có 89 bài)

 Về kỹ thuật thì xin chú ý: thực chất các files Gốc này đang nằm trên những hộp thư của chúng con, (Quý Vị chỉ nhận đường dẫn LINK nên không sợ hộp thư bị đầy)  và mọi người đều có thể xem, chuyển cho nhau hoặc tải về máy được dễ dàng. Sau khi đã có file Gốc các videos, xin mỗi người tùy nghi sử dụng theo ý tự do của mình – Miễn là Lời Chúa được rao giảng - chúng con chẳng những KHÔNG GIỮ BẢN QUYỀN gì cả mà còn rất biết ơn những ai giúp phổ biến.

Khi nhận được, kính mong Quý Cha, Quý Vị có thể chiếu trên màn hình cho cả giáo xứ, cộng đoàn hay gia đình cùng xem, hoặc chuyển cho người khác, hoặc đưa lên Facebook, Youtube tùy ý...

Chúng con đặc biệt trân trọng và tín nhiệm Các Bạn Trẻ, họ rất thông minh, sáng kiến và đầy nhiệt thành, và nhất là chính họ cũng có dịp sẽ được học Thánh Kinh. Bản thân chúng con cũng xin Tạ Ơn Chúa và biết ơn các Tác Giả, Diễn Giả vì nhờ việc này mà chúng con được học biết về Chúa, và nay chúng con cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ cho mọi người niềm vui rất to lớn này. Có vô số điều người giáo dân chúng con vì đã "có đạo" qúa lâu rồi nên cứ nghĩ là mình đã biết hết..., nhưng thực ra ngay cả những điều căn bản nhất có khi cũng đã chưa biết hoặc đã quên sót.

 

 

 

 

  

 GIỚI THIỆU KÊNH YOUTUBE của BBT CGVN

"Thời bình mài kiếm, thời chiến đọc thư"

 Dịch bệnh chính là thời gian mọi người rất cần Chúa, rất dễ gặp được Chúa, có nhiều cơ hội để chia sẻ về Chúa cho nhau..., xin cầu chúc mọi người luôn bình an và may mắn trong Chúa - Kênh Youtube của BBT CGVN duy chỉ có Chúa là trên hết, mọi sự khác chỉ là thứ yếu. 

 Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành với BBT CGVN.

=> Trang chủ của kênh: https://bit.ly/3amGNSW

 Chúng con xin sơ lược các chuyên đề và chuyện mục đã và đang được liên tục xây dựng trên kênh:

Học Kinh Thánh với Sr Cảnh Tuyết, OP. Chúng con đã có được 13 bài, trong đó chỉ cần với 8 bài đầu là đã tạm đủ cho mọi người nắm bắt được Phần Nhập Môn Kinh Thánh, và có thể tự mình tiếp tục học hỏi. Xem tại đây: https://bit.ly/3asDBFu

Đọc & Học Thánh Kinh 100 Tuần: chuyên đề này do Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm phụ trách chính, trước đây vì hoàn cảnh chỉ có thể thực hiện audio, nay chúng con cố gắng bổ sung thêm hình ảnh minh họa và biến thành video giúp cho người xem dễ tiếp thu hơn. Đây là một giáo trình thật tuyệt vời đã từng gặt hái những kết quả to lớn tại nhiều quốc gia bạn, đem về Việt Nam lại được trình bày bởi những giáo sư chuyên về giảng thuyết và Thánh Kinh. Hiện nay chúng con đã đưa lên kênh được 89 bài và sẽ tiếp tục cho đến hết. Xem tại đây: https://bit.ly/3x3DZoc 

Thực Hành Lectio Divina: Do Viện Phụ M. Bảo Tịnh, Đan Viện Mỹ Ca. Đây là những bài giúp thực hành Lectio Divina hết sức quý báu mà chúng con đã được Viện Phụ dạy dỗ từ hơn mười năm rồi, nay chính chúng con cảm thấy có trách nhiệm phải giới thiệu cho mọi người cùng được hưởng nhờ. Vừa qua Viện Phụ đã về Trời, nhưng  tất cả các tài liệu quý báu này, chúng con vẫn hết sức trân trọng giữ gìn. Tên gọi Lectio Divina tuy còn khá xa lạ với Giáo Dân Việt Nam, nhưng chính Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã quả quyết: “Việc thực hành Lectio Divina, nếu được làm cách hữu hiệu, sẽ đem lại cho Hội Thánh một mùa xuân thiêng liêng mới mẻ, tôi đoan chắc như thế”. (Ngày 16.09.2005) – Chúng ta có thể nhớ một nền tảng quan trọng sau đây: “Học Thánh Kinh là để sở hữu Lời, Thực hành Lectio Divina là để lụy phục Lời”. Cả hai điều này đều cần thiết và bổ túc cho nhau, nhưng xin đừng quên lụy phục Lời thì cần thiết và giá trị hơn sở hữu Lời. Xem tại đây: https://bit.ly/3jwgHUn

Ngoài ra chúng con còn nhiều các chuyên mục khác như:

Quà Tặng Tin Mừng của nhiều tác giả: https://bit.ly/3A3tF1y

Tôi Tin, Chúng Tôi Tin của nhiều tác giả: https://bit.ly/2U4oy0G

Như Giọt Nước Tan Trong Đại Dương được dịch từ các videos nước ngoài rất uy tín: https://bit.ly/35V28l3

Sức Mạnh Tình Yêu của Lm Lê Văn Quảng, Psy.D:  https://bit.ly/3xVI2TI

Nhìn Xuống Cuộc Đời của Nhà Văn Quyên Di: https://bit.ly/2T1TIpj

Huế - Saigon – Hanoi của nhiều tác giả: https://bit.ly/3vUi8hT

Chuyện Mỗi Tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp: https://bit.ly/3x2q8yq

v.v…

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

BBT CGVN

 

 

 ******

Kinh thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta

Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị.

Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet

Xin chân thành cám ơn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

www.conggiaovietnam.net 

////////////

 

 

--
 

 

 

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - CAC CÔNG THỨC KT VỀ THA THỨ

  •  
    phung phung
     

     https://keditim.net/?p=127476


    CÁC CÔNG THỨC TRONG KINH THÁNH VỀ THA THỨ!

    Rev. Ron Rolheiser, OMI
    Không có gì quan trọng cho bằng tha thứ.  Tha thứ là chìa khóa mở ra cho hạnh phúc và là mệnh lệnh thiêng liêng quan trọng nhất cuộc đời chúng ta.  Chúng ta cần tha thứ, cần làm hòa với những tổn thương và bất công mình đã chịu để khỏi phải chết trong giận dữ và cay đắng.  Trước khi chết, chúng ta cần tha thứ, tha thứ cho người khác, cho bản thân, cho Chúa, vì mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng ta.

         Nhưng không dễ để tha thứ, thật sự nhiều lúc không thể tha thứ nổi.  Cần phải nói rõ như thế, vì ngày nay, nhiều tác phẩm đủ thể loại, với ý định tốt, đem lại ấn tượng tha thứ chỉ là vấn đề có sẵn sàng và có bỏ qua hay không.  Cứ buông bỏ và đi tiếp!
     
    Nhưng chúng ta đều biết, đâu có dễ như vậy!  Những vết thương hằn lên tâm hồn thì cần thời gian, có khi là một thời gian rất dài để chữa lành, và tiến trình đó vô cùng chậm rãi, một việc mà chúng ta không thể đi nhanh được.  Thật sự, chấn thương từ vết thương cảm xúc thường tác động lên sức khỏe thể xác chúng ta.  Chữa lành cần có thời gian.
     
    Khi nhìn vào vấn đề chữa lành và tha thứ, chúng ta có một thấu suốt đầy giá trị nhưng lại lãng quên từ lâu linh đạo về ngày sa-bát trong Do Thái giáo và Kitô giáo.  Giữ ngày sa-bát không phải chỉ tôn vinh một ngày nhất định trong tuần, đó là một công thức của tha thứ.  Cách nó tiến hành như sau.
     
    Thần học và linh đạo về ngày sa-bát dạy chúng ta, Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong sáu ngày và ngày thứ bảy là ngày sa-bát, ngày Ngài nghỉ ngơi.  Hơn nữa, không chỉ Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày sa-bát mà Ngài còn tuyên bố đó là ngày nghỉ ngơi cho tất cả mọi người đến muôn đời, và như thế, Thiên Chúa tạo một nhịp điệu nhất định cho cuộc sống chúng ta.  Nhịp điệu đó phải như thế này:
     • Làm việc sáu ngày, nghỉ một ngày.
     • Làm việc 49 (bảy lần bảy) năm, thì có năm đại xá, cả thế giới trải qua kỳ sa-bát.
     • Làm việc bảy năm, nghỉ một năm (kỳ nghỉ sa-bát).
     • Làm việc cả đời, rồi nghỉ kỳ sá-bat vĩnh hằng.
         Nhịp điệu đó cũng nên áp dụng cho cách chúng ta tha thứ:
     • Chúng ta có thể giữ ác cảm nhỏ trong bảy ngày, nhưng rồi chúng ta phải buông bỏ nó.
    • Chúng ta có thể giữ ác cảm lớn trong bảy năm, nhưng rồi chúng ta cần buông bỏ nó.  (Mức hạn định dựa trên điều này).
     
    • Chúng ta có thể giữ một vết thương khủng khiếp khắc sâu vào tâm hồn trong 49 năm, nhưng rồi chúng ta cần buông bỏ nó.
     
    • Chúng ta có thể giữ một vết thương làm cho tâm hồn chúng ta tan vỡ cho đến chết, nhưng rồi chúng ta cần buông bỏ nó.
     
    Điều này nêu bật một chuyện vốn thường không xuất hiện trong giới tâm linh và trị liệu thời nay, đó là: chúng ta cần thời gian để có thể tha thứ, và thời gian đó tùy thuộc vào mức độ của vết thương.  Ví dụ như:
     
    • Khi bị đồng nghiệp xem thường trong cuộc họp, chúng ta cần chút thời gian để bực mình cho sự bất công này, nhưng thường thì một vài ngày là đủ để chúng ta hướng về phía trước và có thể buông bỏ nó.
     • Khi chúng ta bị đuổi việc một cách lạnh lùng bất công thì bảy ngày hay bảy tuần thường không đủ để chúng ta buông bỏ và tha thứ chuyện này.  Có lẽ bảy năm thì thực tế hơn.  (Xin lưu ý “mức hạn định” phỏng theo thấu suốt Kinh Thánh này).
     
    • Có những chấn thương chúng ta chịu đựng để lại vết thương sâu sắc hơn cả do bị đuổi việc bất công.
        Có những vết thương chúng ta chịu do bị lạm dụng, thờ ơ, do nhiều năm cam chịu bất công, và chúng cần hơn bảy năm để chữa lành.  Có thể phải mất đến 49 năm, nửa thế kỷ, để làm hòa với những chuyện chúng ta bị bắt nạt khi còn nhỏ, hoặc bị lạm dụng về cảm xúc, tình dục khi còn niên thiếu.
     
    • Có những vết thương quá sâu sắc đễn nỗi phải đến giờ hấp hối, chúng ta mới chỉ có thể làm hòa với sự thật là chúng đã xảy ra với mình, buông bỏ chúng và tha thứ cho người hoặc nhiều người đã gây ra chúng.
     
    • Cuối cùng, có những vết thương quá sức sâu đậm, quá sức hủy hoại, quá sức đau đớn đễn nỗi chúng ta không thể xử lý trong đời này.  Với chúng, may thay, chúng ta còn có cái ôm chữa lành nhân từ của Thiên Chúa sau khi chết.
        Năng lực tha thứ dựa vào ân sủng hơn là ý chí.  Phạm lỗi lầm là thuộc tính con người, nhưng tha thứ là thuộc tính thần thánh.  Câu đơn giản này chứa đựng một sự thật thâm sâu hơn những gì chúng ta nắm bắt thoáng qua.  Điều làm cho tha thứ trở nên khó khăn và nhiều lúc bất khả thi, không phải chủ yếu do cái tôi của chúng ta bị bầm dập và tổn thương quá đỗi.  Đúng hơn, khó khăn thực sự chính là việc một vết thương của tâm hồn cũng như vết thương của thể xác, nó làm chúng ta suy yếu.
     
    ***Điều này đặc biệt đúng với những chấn thương in sâu vào tâm hồn và làm tan nát tâm hồn, cần đến 49 năm hay cả đời để chữa lành, hoặc có lúc không thể chữa lành trong đời này.  Những vết thương như thế làm chúng ta cạn kiệt sức mạnh, nhất là khi đối diện với người đã gây cho chúng ta, làm chúng ta rất khó để tha thứ.
      Chúng ta cần một linh đạo sa-bát để giúp đỡ cho mình.
     

    Rev. Ron Rolheiser, OMI

    From: KittyThiênKim& KimBang Nguyen