2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NỘI NGUYỄN - CCN28TN-C

  •  
    Song Loi Chua

    SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG PHÚC ÂM

    TIN MỪNG LUCA 17, 11-19

    CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (9/10/2022)

    ---ooOoo---

     LỚN TIÊNG NGỢI KHEN THIÊN CHÚA

    "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”(CÂU 17-18)

    I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

    Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C (Lc 17,11-19) cho chúng ta một bài học cơ bản về cách sống: biết thể hiện long biết ơn   khi nhận được ơn (phần xác phần hồn). Nếu chúng ta tin lời quả quyết cùa Thánh Phaolô “Có gì chúng ta có mà chúng ta không lãnh nhận” thì suốt đời chúng ta phải lớn tiếng tạ ơn chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa!

    II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM L Lc 17,11-19:  Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

    Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

    III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 17,11-19::

     3.1 Chúa Giêsu chữa lành cả mười người mắc bênh phong:  Chúa Giêsu không phân biệt họ là người Do-thái hay người Samari , họ là người có đạo hay là lương dân. Chúa Giêsu chỉ quan tâm đến nỗi khổ của họ. Họ chẳng những khổ trên thân xác mà còn khổ cả trong tâm hồn, vì ho bị miệt thị, bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn do chứng bệnh phong mà họ mắc phải: “Mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi".

    3.2 Mười người đều được lành mà chỉ có một người trở lại tạ ơn Thiên Chúa còn chín người không: Tác giả Tin Mừng Luca không cho biết tại sao cả mười người bệnh phong đều được Chúa Giêsu chữa lành mà chỉ có một người thuộc xứ Samaria (dân ngoại) trở lại chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, còn chín người kia (thuộc các xứ Israel) thì không. Phải chăng chin người ấy cho rằng họ có quyền được chữa lành nên họ không cần phải biết ơn Đấng đã chữa lành họ, họ không cần phải  tạ ơn hay ngợi khen Thiên Chúa,

     

    3.3 Ơn chữa lành cũng là ơn tái nhập cộng đoàn: Bệnh phong đã khiến những người mắc bệnh bị tách rời khỏi cộng đoàn thì phép lạ chữa lành của Chúa Giêsu đã cho phép họ tái nhập cộng đoàn "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế” Với người Do thái thì ơn thuộc về cộng đoàn này lớn lao vĩ đại hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

    IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 17,11-19::

    4.1 Chúng ta hảy chạy đến và kêu cầu Thiên Chúa mỗi khi chúng ta thấy khổ: Đó là việc đầu tiên mà chúng ta có thể và phải làm. Nếu đời là bể khổ thì việc chúng ta kêu khổ cũng là chuyện bình thường. Cứ mạnh dạn than thở với Đấng chạnh lòng thương khi thấy con người khổ.

    4.2 Chúng ta đừng tiếc lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa về những gì chúng ta có: sự hiện hữu, sức khỏe, nhà cửa, tài sản, vợ/chồng con cái, địa vị xã hội. “Có gì chúng ta có mà chúng ta không lãnh nhận”  

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

    KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã dậy chúng con cách sống của người được Thiên Chúa yêu thương, chắm sóc. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

    1.- «Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi"» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người gặp được Chúa Giêsu khi họ đang đau khổ phần xác phần hồn.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.- «Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy hết mình phục vụ các thành phần Dân Chúa.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.- «Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết thể hiện lòng  biết ơn đối với Thiên Chúa.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- «Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho những người sống vô ơn trong xã hội để họ nhận ra sự thiếu sót của họ.

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con và vì Người đã dậy chúng con cách sống biết ơn của những người con.  

    Chúng con xin Cha ban cho chúng con sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.

    Sàigòn ngày 8 tháng 10 năm 2022

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

    --

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ BẢY

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Thứ Bảy tuần 27 Thường niên năm II - Tuân giữ Lời Chúa (Lc 11,27-28)

    Tin mừng: Lc 11,27-28

    27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!

    28 Nhưng Người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Hạnh phúc đích thực cho những ai biết cưu mang Chúa trong tâm hồn, để Chúa hiện diện trong cõi lòng, để tinh thần Chúa biểu lộ qua cách ăn nết ở, đó mới là người thực sự liên hệ với Chúa.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con hình dung cảnh đám đông người Do thái vây quanh Chúa. Họ đang trầm trồ thán phục vì được chứng kiến những phép lạ phi thường và được nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa. Những người phụ nữ mơ ước có một người con tài giỏi như Chúa. Người mẹ sinh ra Chúa thật phúc đức. Một trong số những phụ nữ đó đã không kìm được lòng ngưỡng mộ chợt thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú”. Và Chúa đáp lại: “Đúng ra là: phúc thay ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa”. Con nhận ra câu trả lời của Chúa ẩn chứa một bài học dạy con. Mẹ Maria là người được chúc phúc không phải chỉ vì Mẹ được phúc cưu mang Chúa, nhưng nhất là vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn. Mẹ kết hợp với Chúa trong kinh nguyện, Mẹ gặp gỡ Chúa trong Thánh Kinh. Mẹ đã hòa hợp ý mình với Thánh Ý Chúa. Mẹ đã mong chờ điều Chúa chờ mong: Mong ơn cứu độ sớm được thực hiện. Mẹ đáng được chúc phúc vì Mẹ chuyên tâm lắng nghe Thánh Ý Chúa và hết lòng thực hiện.

    Lạy Chúa, Chúa không muốn giới hạn người thân trong mối dây huyết tộc mà thôi, nhưng đã mở rộng sang mối dây thiêng liêng. Mối dây thiêng liêng của đức tin đã liên kết mọi người trên thế giới trở thành anh chị em và thành con Thiên Chúa. Phần con, dù chẳng là mẹ hay là anh em họ hàng với Chúa, nhưng xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để con trở nên người thân của Chúa và xứng đáng được Chúa chúc phúc. Amen.

    Ghi nhớ: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - NGẮN GỌN - MƠ NGUYỄN

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHRISTOPHER - CN28TN-C

  •  
    CHRISTOPHER

     

                                                  TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C

                                                                                   09 OCTOBER 2022

                                                                         BREAKING OPEN THE WORD

                                                               CAN NOT BE CHAINED (Luke 17: 11-19)

     

    While the people of Israel rejoiced in the unique call they had received, their experience of the world taught them that people of goodwill and faith could be found in other places and cultures. Called to be a light to the nations they knew that sometimes it was others who were light to them. Naaman the Syrian general was prepared to risk trusting the word of his wife’s Israelite servant in order to be healed of leprosy. He had come to Elisha with gifts to ensure he would be healed but he leaves not only healed but richer in faith.

    In a similar vein, it is a heretical Jew, a Samaritan, who has the eyes to see what the living God is offering in Jesus. He alone has the openness of heart to give thanks for the precious gift he has received through regaining his health. All the lepers were healed but only one has been saved. The outsider is the one who has been saved by means of his faith.

    The letter to Timothy reflects on the fact that the Good News cannot be chained or confined. Even though Paul and other early Christian missionaries experienced opposition, hardship and imprisonment for the sake of the Gospel, they knew that their efforts were not in vain. The message of Jesus was not to be confined to Israel and Timothy is encouraged not to lose heart because being immersed in the death of Jesus and in his sufferings means sharing in his resurrected life as well.

    CHRISTOPHER MONAGHAN CP

                      homily for the 28 Sunday. 10 lepers. Luke 17:11-19:

      (467) homily for the 28 Sunday. 10 lepers. Luke 17:11-19 - YouTube

                                       The ten lepers: Told for children:

                                (467) The ten lepers: Told for children - YouTube

    🎼         THÁNH CA | 10/11/2021 | MƯỜI NGƯỜI PHONG CÙI - Mạnh Hùng, OP.

         (467) 🎼 THÁNH CA | 10/11/2021 | MƯỜI NGƯỜI PHONG CÙI - Mạnh Hùng, OP. - YouTube  

     
     
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON - THỨ TƯ

  •  TGM NGUYỄN NĂNG

    Thứ Tư tuần 27 Thường niên năm II - Kinh Lạy Cha (Lc 11,1-4)

    Tin mừng: Lc 11, 1-4

    1 Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”.

    2 Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

    “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. 3 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. 4 Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Kinh Lạy Cha là mẫu mực của mọi lời kinh và cũng là mẫu mực hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, lời kinh Chúa dạy là những nét đặc trưng để con trở thành môn đồ của Chúa cũng như thánh Gioan Tẩy Giả có những lời kinh dạy cho các môn đệ của Người.

    Lời kinh Chúa dạy vừa liên kết con với Chúa Cha và với tha nhân, vừa xác định hướng đi của đời con.

    Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho con được làm con của Chúa Cha. Chúa đã đưa con vào tương quan mật thiết nhất đối với Chúa Cha, Chúa đã tỏ bày và thực hiện tình thương bao la đối với con.

    Chúa muốn cho con tham gia vào sinh hoạt Nước Chúa. Chúa muốn cho con cùng thao thức với Chúa để Danh Cha được mọi người tin nhận, yêu mến, để mọi người cùng được hưởng tình yêu phụ tử của Chúa Cha.

    Chúa còn muốn cho chúng con là anh em với nhau, biết thực hiện tình thương đối với nhau, nhất là khi chúng con bị ngăn cách với nhau bởi những bất hòa, những thù nghịch. Chúng con phải tha thứ cho nhau vì hơn ai hết, chính con cần được Chúa tha thứ. Tình yêu thương tha thứ của Chúa mở đường cho con làm hòa với kẻ khác và nếu con có làm hòa với họ, con mới được Chúa đón nhận trong tình yêu của Chúa.

    Lạy Chúa, xin giúp con sống như Chúa dạy để con trở nên môn đồ của Chúa. Chúa đã biểu lộ tình yêu Chúa Cha cho con, xin cho con sống trọn tình nghĩa với Cha, và noi gương Chúa mà sống hết lòng với kẻ khác. Đó chính là những gì con phải tích lũy và làm tăng thêm mãi, chứ không phải chỉ là lo của ăn hằng ngày. Lạy Chúa, xin giúp con biết sống theo Lời Chúa dạy. Amen.

    Ghi nhớ: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.
    Kính chuyển:
    Hồng