21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - KINH KÍNH MỪNG

  •  
    Chi Tran

    Lạy Chúa Giêsu.
     
    Xin ban ơn Thánh Thần soi sáng cho chúng con mỗi khi lần chuỗi Mân Côi đọc kinh Kính Mưng,
    Luôn suy niệm nhận ra sự cao cả của từng Mầu nhiệm.
    NHỜ ƠN CHÚA chúng con hiểu sâu sắc ý nghĩa Mầu nhiệm và thực QUYẾT TÂM sống theo tinh thần lời kinh đầy ân sủng này. Amen.I
     
     
     
     
     


    cầu nguyện :
     
    LẠY CHÚA SU. 
    XIN ban ơn thánh thần SOI SÁNG CHO CHÚNG CON MỖI KHI lần chuỗi mân CÔI ĐỌC KÍNH KÍNH MỪNG, LUÔN SUY NIỆM NHẬN RA SỰ CAO CẢ CỦA MẦU NHIỆM , 
    NHỜ THÁNH LINH THÚC ĐẨY CHÚNG CON HIỂU SÂU SẮC Ý NGHĨA TỪNG MẦU NHIỆM VÀ CƯƠNG QUYẾT THỰC HIỆN SỐNG THEO TINH THẦN LỜI KINH ĐẦY ÂN SỦNG NÀY.  AMEN.
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - ĐỌC KINH MÂN CÔI

  •  
    Thong Nguyen
     
    Sat, Oct 9 at 7:40 PM
     
     

    Tháng 10 đọc kinh Mân Côi kính Đức Mẹ.

    Thú thực dù trong lòng ngoài miệng có bảo mình yêu-mến Đức Mẹ, việc lần chuỗi đối với tôi vẫn luôn không dễ. Tôi thích xem lễ có hát đáp-ca, hát hiệp-lễ, và thích nghe giảng như được dự bữa tiệc Lời Chúa, nhưng lần chuỗi thì… dài quá, lâu quá!

    Cho tới khi nghe được giờ lần chuỗi online ở Nhà Thờ Chính Toà Sài Gòn trong mùa đại dịch này…Nhóm lần chuỗi thường do Cha Xuân (?) hướng-dẫn và chắc dăm ba người nữa, giọng nữ là chính. 

    Vốn lớn lên trong xứ người Bắc di-cư, đi lễ và lần hạt hằng ngày, tôi quen với âm-điệu giọng Bắc. Thỉnh-thoảng ghé nhà thờ Nam, nghe giọng ê a kéo dài, vừa thấy lạ, vừa không hiểu mấy nên chả thích. Nam Bắc cùng một nhà nhưng món ăn có hương-vị khác nhau, kẻ ưng người không.

    Nhưng dù ưng hay không, đọc kinh và lần chuỗi tôi vẫn coi là bổn-phận chứ không phải là thứ cao-lương mỹ-vị cho dù nghe bao nhiêu bài giảng về kinh Mân Côi.

    Bỗng vài lần nghe vợ tôi mở chương-trình lần chuỗi của Cha Xuân thì tôi để ý. Tiếng đọc kinh tươi lắm, nghe như giọng hát cho dù cứ lập đi lập lại. Thỉnh-thoảng tôi phàn-nàn giọng miền Nam lười uốn lưỡi nên phát âm nhiều vần không chính-xác. Tôi còn đi xa hơn, bảo con gái miền Nam có khuôn mặt đẹp tròn-trĩnh, bánh đúc chứ không sắc-xảo như gái Bắc vì bắp thịt khuôn mặt không uốn nhiều khi phát-âm. Ghê chưa!

    Bây giờ nghe đọc kinh Mân Côi giọng Nam du-dương như tiếng hát thì luận-đề của tôi đổ xụp mất rồi. Ôi, tiếng kinh bày-tỏ lời ca-tụng của các con dâng lên cho Mẹ đẹp làm sao! 

    Mẹ ơi, mẹ của con tuyệt-vời đầy ơn phúc!

    Mẹ của con cao-cả vì là Mẹ Thiên Chúa!

    Mẹ mang vẻ đẹp của tất cả vẻ đẹp người nữ của trần-gian mà Chúa phân-chia rải-rác,

    Mẹ mang vẻ đẹp hồng-phúc của hoàng-hậu Thiên Đàng!

    Tạ ơn Chúa cho con là con của Mẹ…

    Vâng, tiếng kinh Mân Côi là tràng hoa tươi dâng lên Mẹ, là tiếng hát du-dương ca-tụng của con cái vây quanh nhìn lên Mẹ với đôi mắt long-lanh yêu-mến.

    Mời quí Cô Bác tham gia lần chuỗi online với nhóm Cha Xuân ở Nhà thờ Chính Tòa Sàigon.

    Cảm ơn Cha Xuân và các con ngoan của Đức Mẹ. 🌹🌻🌺❤️🌸

     

    --
    ************************************

CAC BÀI ĐỌC GIẢ GỞI TỚI - MARYKNOLL

  •  
    Kris East
    Fri, Oct 8 at 6:15 AM
     
     
    Maryknoll Mission Education
    2021 Oct Nov Event Banner (2)

    Join us at these events in October and November

    Nov MDFP 2

    Discover the Joy of the Gospel

     

    Tuesday evenings online 7pm - 9 pm ET

     

    November 2, 9, 16, 23, 30

     

    Sign Up Now!

    "Every Christian is a missionary to the extent that he or she has encountered the love of God in Christ Jesus: we no longer say that we are 'disciples' and 'missionaries' but rather that we are always 'missionary disciples'"...Pope Francis, Evangelii Gaudium.  In this program, you will discover the Joy of encountering the love of God in yourself and others that Jesus spoke about in the Gospel.  Read more...

         
    Dinner Table 3-1

    Who is Not at the Table?

    A Roundtable Talk on Missionary Discipleship

     Online evenings from 7:30 pm - 9 pm ET

     October 14, 19, 21

     

    Learn More and Sign Up!

     

    If you have already experienced the Basic and Intermediate mission formation or have equivalent experience, why not take this next step and go deeper to examine the world we live in that is fueled by polarization, division, and xenophobia!  As missionary disciples called to go beyond our comfort zones we must ask ourselves, "Who is invited to our table(s) and who is not?"...Read More  

         
    Manzanr

    Racial Justice, Reparations and Collective Memory: Manzanar Pilgrimage

    Free webinar featuring Sr. Joanne Doi, M.M.

    October 21st at 3 pm ET

    Sign Up Now! 

    During WWII, Sr. Joanne Doi’s father and grandfather were detained at the Manzanar “Relocation Center” (detention camp) in the California desert, where the St. Francis Xavier (Maryknoll) parish community was also interned. Come and hear how the Aymara people of Peru led Sr. Joanne on a journey of healing for racial justice...Read More

     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NGỌN NẾN HY VỌNG

  •  
    Chi Tran

     

    NGỌN NẾN HY VỌNG

     

    Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến…

     

    Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.

     

    Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:

     

    – Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến…

     

    Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:

    – Ai đó…

     

    – Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.

     

    Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.

     

    Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.

     

    Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.

     

    – Ngươi khóc lóc điều gì… Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi.

     

    Sưu tầm

     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Tracy NGuyen chuyển

    ÁNH SÁNG THẾ GIAN

    Ngày xửa ngày xưa tại một vùng nọ trên trái đất bất ngờ bị thiếu ánh sáng. Mặt trời không mọc lên nơi đó nữa, dân làng liền đổ xô đến nhà của ông Renô để xin diêm quẹt và đèn cầy, vì ai ai cũng biết rõ ông Renô có cả một kho chứa những mặt hàng này. Nhưng dân chúng càng van xin, nài nỉ thì ông Renô càng chối từ, viện đủ mọi lý do.

    Ngày qua ngày, dân chúng trong làng trở thành quen thuộc với bóng tối. Họ không còn tuôn đến nhà ông Renô để xin diêm quẹt và đèn cầy nữa. Lúc đó, ông Renô mới ý thức thái độ ích kỷ của mình và bắt đầu mở kho, mời gọi mọi người trong làng đến tự do lấy diêm quẹt và đèn cầy về nhà xài. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó, ai ai cũng trả lời cho ông như sau:

    - Chúng tôi đã quen sống trong bóng tối rồi. Chúng tôi không cần ánh sáng nữa!

                                                                             ♦ ♦ ♦

    Cố ý bỏ qua hay chậm trễ làm điều tốt mà mình có thể làm được, có thể đem lại những thiệt hại cho anh chị em chung quanh.

     "Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không cần ánh sáng nữa".

    Nhiều vụ khủng bố, giết người, cướp nhà băng, xảy ra ngay tại thủ đô Manila với mức độ ngày càng đáng lo ngại. Đức hồng y Jaime Sin, Tổng giám mục Manila đã lên tiếng thức tỉnh chính quyền nếu cứ giữ thái độ chần chừ và không hiệu nghiệm trong việc loại trừ những kẻ cực đoan trong xã hội, và thiết lập lại trật tự xã hội dân sự, thì không bao lâu nữa, thủ đô Manila sẽ trở thành thủ đô của tội ác trong toàn thể Á châu.

    Phản ứng chống lại lời cảnh tỉnh của Đức hồng y Jaime Sin, ông Bộ trưởng thông tin trả lời rằng:

    - Giáo hội công giáo cũng có phần trách nhiệm trong đó, vì đã không chu toàn vai trò của mình trong việc làm cho các tín hữu công giáo sống những giá trị Phúc âm. Dân chúng Phi Luật Tân đa số theo đạo công giáo với số giáo sĩ cao nhất Á châu, tức là gần chín mươi phần trăm dân số là người công giáo.

    Lời nhận định trên của viên chức cao cấp chính phủ khơi dậy nhiều tranh luận. "Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không cần đến ánh sáng nữa ".

    Giáo Hội công giáo tại Phi Luật Tân có trách nhiệm về tình hình bạo lực và lộn xộn hiện nay, vì đã không chu toàn sứ mệnh của mình để giúp các tín hữu công giáo sống những giá trị đức tin."

    Hai lời tuyên bố này, một của câu chuyện vui tưởng tượng và một đến từ biến cố thực đều lưu ý những đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô ngày nay về cùng một điểm quan trọng, đó là trách nhiệm xã hội của mỗi đồ đệ Chúa Giêsu Kitô trong môi trường mình sinh sống.

    Vấn đề chiếm đa số hay thiểu số của những đồ đệ Chúa trong một môi trường không còn là chuyện quan trọng nữa, mà vấn đề quan trọng là mỗi người đồ đệ Chúa có sống thực sự niềm tin của mình hay không, hay chỉ biết than phiền, trách móc kẻ khác không chu toàn bổn phận, không làm tốt cho cuộc đời.

    Mỗi người đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô hôm nay cần kiểm điểm lại nếp sống của chính mình và cố gắng đóng góp những điều tốt mình có thể thực hiện để làm tốt cho xã hội. Lời dặn dò của Chúa Giêsu cho các môn đệ vẫn còn luôn có giá trị cho mọi thời đại, mọi hoàn cảnh:

    "Các con là ánh sáng thế gian, không ai đốt đèn rồi đem dấu dưới đáy thùng, nhưng đem đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con phải chiếu toả để mọi người nhìn thấy việc tốt của các con thực hiện là tôn vinh Cha các con trên trời".

    "Các con là ánh sáng thế gian". Đây không còn là một vinh dự để khoe khoang nhưng là một trách nhiệm, một bổn phận không thể tránh được, nếu người đồ đệ của Chúa Giêsu muốn sống đức tin của mình một cách đích thực. Đức tin Kitô phải là một đức tin sống động nhờ, và qua bởi đức ái, Đức tin không thể nào tách rời ra khỏi việc làm.

    Lạy Chúa, xin giúp con xác tín về lời dạy của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày, không phải để khoe khoang, nhưng là để phục vụ, để xây dựng môi trường sinh sống cho con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

    Tác giả Veritas (Sưu Tầm)