5. Mỗi Ngày Một Câu Kinh Thánh

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

 

  •  
    Quyvan Vu
    Tue, Jun 22 at 6:05 AM
     

    Đối với người làm việc thì tiền công không được kể là ơn mà phải kể là nợ; còn đối với người không làm  nhưng chỉ tin vào Đấng xưng công chính kẻ vô đạo thì đức tin của người ấy được kể là công chính.  

    Ngay vua Đa-vít cũng nói như vậy về phước hạnh của người mà Đức Chúa Trời kể 
    là công chính KHÔNG  bởi việc làm: 
     
    “ Phước cho người được tha vi phạm, được khỏa lấp tội lỗi; 
      Phước cho những ai mà Chúa sẽ chẳng bắt tội."                  ROMA/La mã 4:4-8
     
    Tôi đi làm 40 tiếng, cuối tuần được lãnh lương thì dĩ nhiên, KHÔNG phải là ơn của chủ hãng.
    Nhưng nếu tôi NGHỈ Ở NHÀ mà được lãnh lương 40 tiếng, như đi làm thì gọi là ƠN của chủ hãng.
     
    CŨNG thế, Lời Chúa cho biết PHƯỚC Là ĐƯỢC THA tội.
    Do bản án tử hình Chúa Jesus Ki Tô chịu mà anh chị em và tôi được Tha tội.
     Được Chúa Cha coi là thánh đồ, được sự sống Vĩnh phúc. 
    CHúng ta không được kể là công chính căn cứ vào việc lành, công Đức của mình.
    Cám ơn Chúa Amen.

    Sent from my iPad
     

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Quyvan Vu
     
    Sun, Jun 20 at 6:14 PM
     
     
    Kinh Thánh nền tảng: “Sự nhơn từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con; hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con; Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.” (Châm ngôn 3:3-4)
     
     Lời Chúa phán rằng “lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.” Gioan 16:13
     
    NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN, Thần Lẽ Thật của Ngài hướng dẫn các con vào mọi chân lý. 
    CON QUYẾT TÂM sẽ không bao giờ là người nhượng bộ sự dối trá, 
    mà là người chân thật, liêm chính trong mọi hoàn cảnh. 
    Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu KITO. Amen.”
     
     

MỠI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    Vicky Vu
    Tue, Jun 8 at 2:55 PM
     
     

    Kinh Thánh nền tảng: “Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (I Phê-rô 2:9)

    Chúng ta cùng cầu nguyện:
    “Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì chính mình con và các con của con được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, cảm ơn Chúa về kế hoạch tốt lành và mẫu người trọn vẹn Ngài đã dành sẵn chúng con. Con xin Chúa đổ Thần Ngài và khiến chúng con trở thành mẫu người Ngài đã kêu gọi.

    --------------------------------

     

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, May 7 at 2:23 AM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    LỜI CHÚA  SOI SÁNG 
     
    Luca 21:36 
    *Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người".