2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG - CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG-C

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 3, 1-6).

    Đời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

   Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. 

  Đó là lời Chúa.

Mục lục:

SUY NIỆM TIN MỪNG II MÙA VỌNG C

Con Đường Nội Tâm & Dọn Đường Cho Chúa  ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Trg 2
Sám Hối Nhằm Mục Đích Gì ?  Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Trg 3
Vô Nhiễm Nguyên Tội Cho Hết Mọi Người  Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB Trg 4
Dọn Đường Cho Chúa Đến  Lm. Inhaxiô Trần Ngà Trg 5
Đổi Mới  Lm. Paul Nguyễn Nguyên Trg 6
Sửa Lại Con Đường Tâm Hồn  Lm. John Nguyễn Trg 7
Làm Chứng Cho Ơn Cứu Độ  PM. Cao Huy Hoàng Trg 8
Tiếng Kêu Trong Hoang Địa  AM. Trần Bình An Trg 9
Thời Điểm Chữa Bệnh Máu Mỡ  Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường Trg 10
Chia sẻ Bài này:
 

Related posts

 

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA- CN1MV NĂM C

  • nguyenthi leyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Dec 2 at 1:16 AM
     
     
    Ảnh cùng dòng

    Đứng thẳng và ngẩng đầu.
     
    (Trích trong Manna năm C – Lm. Nguyễn Cao Siêu)
     

    Suy Niệm/ CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

    Cuộc sống con người đầy những bất ngờ. Có những điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, thậm chí tin chắc sẽ không thể xảy ra được, vậy mà thực tế chúng lại xảy ra. Có những bất ngờ thú vị làm tôi ngất ngây. Có những bất ngờ đớn đau làm tôi hụt hẫng.

     

    Lắm người đi coi bói để biết trước tương lai, hầu mong tránh được những bất ngờ bi thảm.

    Người kitô hữu tin rằng vũ trụ sẽ có ngày cùng tận, lịch sử sẽ kết thúc bằng biến cố Đức Kitô quang lâm. Nhưng khi nào chuyện đó xảy ra, chẳng ai biết được. Nó giống như tấm lưới bất thần chụp xuống trên tất cả dân cư trên mặt đất.

    Thiên Chúa có tàn nhẫn không khi cứ thích cái bất ngờ, khi cứ để cho con người sống trong thấp thỏm? Thật ra cái bất ngờ chỉ đáng sợ khi Ngài đến mà đèn chúng ta đã cạn dầu, và những nén bạc Ngài giao vẫn còn bị chôn giấu. Nếu chúng ta luôn thanh thoát, sẵn sàng, thì việc Ngài đến sẽ là một bất ngờ thú vị.

    Chúng ta dễ bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế. Trái tim chúng ta dễ bị trì trệ, nặng nề, vì ăn nhậu say sưa, vì nuông chiều thân xác, hay vì quá lo lắng cho cuộc sống hiện tại.

    Cả những lo lắng chính đáng cũng có thể kéo ta đi xa, và làm ta đánh mất khả năng dừng lại.

    Chúng ta bị chìm ngập trong những tính toán làm ăn, lo toan cho cuộc sống mà quên tìm lẽ sống.

    Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những điều kinh khủng những xáo trộn sâu xa trong vũ trụ vào ngày Chúa đến.

    Chúng ta không nên hiểu mọi hình ảnh ấy theo nghĩa đen.

    Điều quan trọng hơn là những xáo trộn nơi lòng người: lo lắng hoang mang sợ hãi đến hồn xiêu phác lạc... khi Đức Giêsu ngự đến uy nghi như vị Thẩm Phán.

    Nhiều người sẽ khiếp sợ rụng rời trước nhan Ngài, nhưng đối với những ai đã tỉnh thức, cầu nguyện, thì đây lại là giây phút được mong đợi từ lâu Đấng họ chỉ thấy trong lòng tin, nay được diện đối diện.

    Đây là cuộc hạnh ngộ giữa những người yêu nhau. Chúa nhận ra tôi, tôi nhận ra Chúa, và tôi hiểu rằng chẳng gì có thể chia lìa được chúng tôi.

    Tư thế của người biết mình sắp được giải phóng là tư thế đứng, đứng thẳng, đứng vững, đầu ngẩng cao, lòng tràn ngập hy vọng và hân hoan vui sướng trước chiến thắng dứt khoát và trọn vẹn của Vua Giêsu.

    Mùa Vọng nhắc ta lần đến đầu tiên của Con Chúa, và nhắc ta chuẩn bị lần đến cuối cùng của Ngài. Giữa hai lần ấy, có biết bao lần Ngài bất ngờ đến. Xin cho tôi luôn đứng thẳng, cao đầu ra đón Ngài, chẳng chịu bỏ lỡ một lần cùng Ngài gặp gỡ.

     

    Gợi Ý Chia Sẻ

    Cuộc sống được đan bằng những bất ngờ. Mỗi ngày là một bất ngờ, nên mỗi ngày có hương vị riêng. Bạn nghĩ gì về những người mê bói toán? Bạn có thích biết trước mọi chuyện tương lai của bạn không?

    Nếu ngày mai tận thế thì hôm nay bạn sẽ làm những việc gì?

     

    Cầu Nguyện

    Lạy Chúa Giêsu,

    NHỜ ƠN THÁNH THẦN CHỈ DẪN, CON nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ.

    Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh nơi nhà Tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ, những người sống không ra người.

    Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai, ba người gặp gỡ nhau để chia sẻ lời Chúa.

    Chúa hiện diện nơi Giáo hội gồm những con người yếu đuối, bất toàn, và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng kitô hữu.

     

    Lạy Chúa Giêsu,

    Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của con. Amen.

     

       
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ BẢY CN33TN-B

  • qua1955
    Nov 23 at 7:24 PM
    Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 24-11-18
     
    Kính mừng Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam!
     
     
    CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Mát-thêu (10, 17-22)
     
    Anh Chị Em yêu quý,
     
    Chúa là tình yêu! Tình yêu mạnh hơn sự chết. Các thánh tử đạo đã bày tỏ tình yêu thương lớn lao của họ đối với Thiên Chúa qua việc tự dâng hiến mạng sống của họ cho Ngài. Tình yêu lớn lao và chân thật luôn là động lực mạnh mẽ vô song giúp vượt qua mọi đau khổ và sự chết. Thánh Augustin nói: "Hãy yêu thương rồi làm điều bạn muốn."
     
    Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những khổ nạn sẽ đến với họ. Họ sẽ đi theo cùng một con đường của Chúa Giêsu. "Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết."(Mt. 10, 17-18) Và cuối cùng, bọn quân dữ đã giết họ tàn bạo. Giống như Chúa Giêsu, và các môn đệ của ngài đã từ bỏ mình qua việc tự dâng hiến mạng sống của mình cho Thiên Chúa, các thánh tử đạo cũng theo cách của họ bởi vì họ rất yêu mến Chúa Giêsu ngay cả nhiều hơn mạng sống của chính họ. Chúa Giêsu phán: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”(Mt. 16, 24-25)
     
    Lý do chính yếu mà Chúa Giêsu đến trong thế gian là cứu nhân loại khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và quyền lực của hoả ngục. Ngài đến để mang ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho tất cả mọi người qua muôn mọi thế hệ trước và sau Ngài. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa đã sai Con Một để dẫn dắt toàn thể nhân loại đến Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã không hứa ai theo Ngài sẽ có một cuộc sống thoải mái trên trần gian này. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô nói: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.”(1 Cor. 15, 19)
     
    Lý do mà tôi bước theo Chúa Giêsu là bởi vì Ngài đã yêu tôi trước. "Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước."(1 Ga. 4, 19) Bởi vì tôi yêu mến Chúa Giêsu, tôi sẽ theo cùng trên cùng một con đường. Con đường của tình yêu và phục vụ Thiên Chúa là con đường dẫn tới sự sống đời đời, cho nên Chúa Giêsu ở đâu thì tôi cũng ở đó với ngài. "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó."(Ga. 12, 26)
     
    Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ngọn lửa tinh tuyền của tình yêu của Chúa Thánh Thần để con có thể có sức mạnh và lòng dũng cảm để vác cây thánh giá hàng ngày của mình và bước theo Chúa đến cuối cuộc đời của con như các môn đệ của Chúa, và tất cả các thánh tử đạo Việt Nam như Chúa đã phán: "Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát."(Mt. 10, 22)
     
    Thánh Andrew Dũng-Lạc, Linh Mục, và các bạn, các Thánh tử đạo Viêt-Nam! Xin cầu cho chúng con có một niềm tin, hy vọng và tình yêu mạnh mẽ như các ngài với Chúa Giêsu, nhờ vậy chúng con sẽ cùng được ở bên các ngài để tôn vinh Thiên Chúa trên trời sau này.
     
    Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!
     
    Đaminh Quang
     
    --
     
    Bible sharing - Saturday 11-24-18
     
    Gospel MT 10, 17-22
     
    Beloved Brothers and Sisters,
     
    God is love! Love is stronger than death. The martyrs showed their great love for God by offering their lives to Him. The true and great love always helps to overcome all sufferings and death. "Love and do what you will"(St. Augustine)
     
    Jesus said to his disciples about the tribulations coming to them. They would follow the same path of Jesus. "They will hand you over to courts and scourge you in their synagogues."(Mt. 10, 17) And at final, they murdered them brutally. Like Jesus, and his disciples denied themselves by giving up their own lives for God, the martyrs also followed their way because they greatly loved Jesus even more than their own life. Jesus said, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it."(Mt. 16, 24-25)
     
    The essential reason for Jesus coming to the world is to save the humankind from the slave of sins and the power of hell. He came to bring the salvation of God to all people in all generations before and after him. God is love. God sent the Son to lead all humanity to the kingdom of God. Jesus did not promise anyone following him would have a comfortable life on earth. That is why St. Paul said, "If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 19)
     
    The reason which I have been following Jesus because he loves me first. "We love because he first loved us."(1 Jn. 4, 19) Because I love Jesus, I would follow him on the same path. The path of love and serve God is the path to the eternal life, so where Jesus is, where I am with him. "Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me."(Jn. 12, 26)
     
    O, Jesus, enkindle in me the pure fire of love of the Holy Spirit so I can have strength and courage to take up my daily cross to follow you to the end of my earthly life like your disciples, and all martyrs in Vietnam as you said, "Whoever endures to the end will be saved."(Mt. 10, 22)
     
    Saint Andrew Dung-Lac, Priest, and Companions, Martyrs! Pray for us to have a strong faith, hope, and love like you to Jesus, so we will be with you to glorify God in heaven later.
     
    Peace of Christ!
     
    Bro. Dominic Quang
     

CAM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - CN 1 MÙA VỌNG -C


CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG
“ANH EM HÃY ĐỨNG THẲNG VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN
VÌ ANH EM SẮP ĐƯỢC CỨU CHUỘC”
Tin Mừng theo thánh Luca 21,25-28.34-36
Thánh ca Mùa Vọng khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin cho đoàn tín hữu chúng con
hằng quyết tâm làm việc thiện,
để đón chào Con Chúa đang ngự đến xét xử trần gian.
Nhờ đó, chúng con sẽ được Người cho ở bên hữu,
và gọi vào hưởng phúc Nước Trời.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN.1 VỌNG)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo thánh Luca 21,25-28.34-36.
• Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
• Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau đây:
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?
..........................................................................................................
(Nếu đã quen làm Lectio Divina trong Nhóm hay ở gia đình, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình ).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?
1. Chúa Giêsu nói: "Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh hiển ngự trong đám mây mà đến” (c. 27).
Mùa Vọng nhắc nhở mọi Kitô hữu về Niềm Hy Vọng của Hội Thánh: Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh sẽ lại đến như Vị Vua của hoàn vũ để phán xét toàn thể nhân loại trong Ngày Tận Thế và đưa các môn đệ trung thành vào trong vinh quang Thiên Chúa. Tin theo Chúa Giêsu Phục sinh, cuộc sống của tôi hôm nay có bộc lộ niềm hy vọng vào Đấng sẽ đến và đưa tôi về với Ngài, trong Nhà Cha trên Trời khi tôi nhắm mắt lìa đời không? Tôi tin theo Chúa Giêsu để được gì?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
2. Chúa Giêsu nói: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì che chén say sưa, lo lắng sự đời.” (câu 34).
Cuộc sống hôm nay phô bày đủ thứ lợi lộc, vui thú quyến rũ, lôi cuốn và cám dỗ khiến lòng chúng ta nặng nề, ngổn ngang chạy theo đủ thứ lo toan. Chúa nói: Hãy đề phòng! Tôi có biết canh giữ con mắt, đôi tai, gìn giữ trí óc tỉnh táo và bảo vệ lòng mình không? Hãy nhớ lại những khi nào lòng mình hóa ra nặng nề vì quá lo lắng sự đời. Lúc đó tôi có được bình an, hạnh phúc không?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (câu 36).
Thái độ khôn ngoan và để giữ vững niềm hy vọng đòi hỏi Kitô hữu tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Nhìn lại cuộc sống của tôi trong năm qua, tôi đã dành sự THINH LẶNG nào cho tâm hồn
mỗi ngày để lắng nghe mình, nghe Chúa, nghe anh em? và để cầu nguyện với Thiên Chúa là CHA của tôi? với Chúa Giêsu là Đấng yêu tôi?
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
Xin cho tình thương của chúng con đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết.
Như thế, chúng con sẽ được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Chúa là Cha chúng con, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng con, quang lâm cùng với các thánh của Người. Amen.
(Bài đọc 2 : 1 Tex. 3,12-13).
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
.................................................................................................
• Mùa Vọng là thời gian sống trong HY VỌNG Chúa Giêsu mang đến cho tôi Niềm Vui Tin Mừng: Thiên Chúa yêu thương tôi, đã đến ở với tôi, cho tôi trở nên con người thật như lòng mình khao khát: sống hết mình và sống hết tình trong yêu thương. Tôi nhìn lại cuộc sống tôi trong năm 2018 sắp kết thúc này để nhận ra mình đã mở cửa đón Chúa vào nhà mình như thế nào? Có làm theo Lời Chúa nói với tôi hôm nay không? Tại sao?
.................................................................................................
.................................................................................................

website : giadinhctc.com

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THÁNH CA TIN MỪNG

  •  
    THÁNH  CA TIN MỪNG
     
    Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng:   "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta.   Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.   Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.   Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.   Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.   Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.   Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.   Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.   Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến."
     
    CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

    Ngày 24 tháng 11, là ngày lễ thánh linh mục tử đạo Anrê Dũng Lạc. Giáo Hội Việt Nam đã xin Giáo Hội hoàn vũ để mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày này, và nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là bổn mạng, và lễ  Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được mừng vào Chúa Nhật trước lễ Kitô Vua.
    Các thánh tử đạo là những người dám chết để làm chứng Thiên Chúa yêu thương con người. Các ngài là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang làm những điều kỳ diệu nơi những con người yếu đuối mỏng dòn.

    Điểm chung của các thánh Tử Đạo chính là can đảm đón nhận thập giá Chúa gửi đến mà không oán hận kẻ làm hại mình. Các ngài đã vui nhận hy lễ thập giá vì yêu mến Chúa Kitô. Các ngài luôn xác tín rằng: những đau khổ đời này không đáng gì so với vinh quang bất diệt mai sau. Các ngài dầu có chịu khổ hình trong giây lát nhưng được sống lại vinh quang muôn đời.
    Mừng kính các thánh Tử đạo Việt Nam là dịp nhắc nhở chúng ta hãy sống thể hiện niềm tin trung kiên của mình trong mọi tình huống. Đừng vì một chút cỏ dại lấn át mà chán nản bỏ đạo. Đừng vì một chút giận hờn mà thù hận cả niềm tin của mình. Đừng chối đạo vì ghét ai đó hay đánh mất niềm tin vì bên trong Giáo hội vẫn có cỏ lung xen lẫn. Và nhất là đừng bán đứng anh em để cầu vinh.

    Ngày nay chúng ta không còn những bạo chúa bách đạo bằng gươm đao súng đạn, nhưng đề sống niềm tin đòi hỏi chúng ta phải chiến thắng chính mình. Không ai bắt chúng ta bỏ đạo nhưng vẫn còn đó những người bỏ đạo vì chức vụ trần gian, vì lười biếng ham chơi, vì đam mê truỵ lạc. Không ai ngăn cản chúng ta thực hành đạo nhưng vẫn còn đó những người luôn nuôi dưỡng hận thù, luôn bất mãn với tha nhân nên đã sống thiếu yêu thương trong lời nói và việc làm. Không ai dụ dỗ chúng ta bỏ đạo nhưng nhiều người đã lao vào những con đường tội lỗi, những quan hệ bất chính nên đã không còn xứng đáng mang danh là ky-tô hữu.
    Quả thực, ngày nay không cần những cuộc bắt đạo những vẫn có hàng ngàn người bỏ đạo vì những danh lợi thú trần gian. Ngày nay không ai bắt chúng ta bước qua thập giá nhưng vẫn còn đó nhiều người vì danh lợi thú đã tự tháo bỏ thập giá khỏi bàn thờ gia đình, khỏi cuộc sống của mình. Họ đích thực là loại người mà nhân loại kết án “tin đạo chứ không tin người có đạo”, vì lẽ họ không còn sống niềm tin của mình.

    Là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta luôn tự hào vì có các vị tiền nhân đã dám chết để minh chứng niềm tin. Đây là gương sáng mà các ngài để lại cho hậu thế. Hãy sống trung thành với Chúa, với Giáo hội. Hãy can đảm từ chối mọi thỏa hiệp bất chính. Nhưng xem ra cuộc đời vẫn còn đó những con người vì chút bổng lộc trần gian đã bỏ đạo, đã chống đối đạo.
    Vẫn còn đó những con người vì miếng cơm manh áo đã chẳng giữ đạo hay chỉ giữ một cách hời hợt. Họ giữ đạo hình thức đôi khi có cũng như không. Vẫn còn đó những con người vì tiền mà bán mình, bán con để kiếm đồng tiền bất chính. Họ thà rằng lỗi luật Chúa còn hơn là bỏ lỡ cơ hội lấy tiền, lấy bạc. Vẫn còn đó những con người bỏ Chúa chứ không bỏ tiền, bỏ Chúa chứ không bỏ tình, bỏ Giáo Hội chứ không bỏ danh vọng trần gian.  

    Lạy các thánh Tử đạo Việt Nam, là cha ông chúng con. NHỜ THÁNH THẦN DẪN DẮT chúng con biết tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, biết noi gương các ngài để thể hiện niềm tin trung kiên trước những cám dỗ lợi lộc của thế gian. Chúng con QUYẾT TÂM biết thể hiện niềm tin của mình qua đời sống thánh thiện, bác ái yêu thương. Amen.
     
    " Hail, star of the sea,
    Nurturing Mother of God,
    And ever Virgin
    Happy gate of Heaven."
    •