2. Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON

  •  
    TGM NGUYỄN NĂNG
     

    Thứ Ba tuần 28 Thường niên năm I - Lối sống giả hình (Lc 11, 37-41)

    Tin mừng: Lc 11,37-41

    37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.

    38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.

    39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?

    41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Chỉ lo giữ luật lệ tập tục mà ích kỷ với tha nhân là một sự giả hình. Tôn thờ Thiên Chúa cách chân thành là phải sống trong tình yêu.

    Cầu nguyện: Lạy Cha là Thiên Chúa tình yêu, ở nơi Cha tất cả chỉ là tình yêu. Cha đã thông ban tình yêu Cha cho con để con biết sống yêu thương. Càng yêu thương, con càng trở nên giống Cha. Và càng yêu thương, con càng là một Kitô hữu sống đạo đích thực.

    Đạo của Cha là đạo yêu thương. Đạo của Cha không phải là đạo của luật lệ hoặc đạo của nghi lễ, cũng chẳng phải là đạo của tín điều hay đạo của phép lạ. Nhưng con đã dừng lại ở đó, thay vì từ đó mà đi tìm gặp Cha. Con đã dừng lại ở đó mà quên mất anh chị em con. Bao nhiêu lần con đã chu toàn mọi lề luật, nhưng lại quên sống luật yêu thương. Bao nhiêu lần khi xét mình xưng tội, con đã chú ý tới những việc xấu làm con ra ô uế, nhưng Chúa Giêsu còn cho con hiểu rằng cướp bóc, gian tà, ích kỷ hẹp hòi với người khác, cũng làm con ra ô uế không kém.

    Lạy Cha, xin thanh tẩy lòng con khỏi sự gian ác, hận thù, ích kỷ. Xin đừng để con chỉ lo sạch sẽ đẹp đẽ bề ngoài, mà trong lòng thì dửng dưng không quan tâm đến người khác. Xin đừng để con chỉ chú ý tới các tổ chức, các nghi lễ bề ngoài long trọng, mà lại sống ích kỷ hẹp hòi với nhau. Xin đừng để con chỉ lo bảo vệ mọi thứ thủ tục và quy luật, để rồi loại trừ nhau, lên án nhau, bỏ rơi và nghi kỵ nhau.

    Lạy Cha, xin đừng để con ung dung bình thản trong một thứ đạo ru ngủ lương tâm. Xin Cha giúp con luôn sống trong tình yêu chân thành. Amen.

    Ghi nhớ: “Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. (C. 41)
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGP SAIGON

  • TGM NGUYỄN NĂNG
     

    Thứ Hai tuần 28 Thường niên năm I - Cứng lòng tin (Lc 11,29-32)

    Tin mừng: Lc 11,29-32

    29Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna.

    30Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.

    31Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.

    32Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Những phép lạ Chúa làm đủ để chứng tỏ Ngài là sứ giả của Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa. Thế nhưng người Do thái đã không tin. Đây cũng là thảm kịch của con người ngày nay.

     Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, người Do thái đã trả giá lòng tin của họ bằng cách đòi cho được những dấu lạ là bằng chứng về một Thiên Chúa quyền năng và tình thương, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và khát vọng của con người. Họ đòi dấu lạ, nhưng lại không tin vào các phép lạ Chúa làm.

    Lạy Chúa, đôi lúc nghĩ về dân Do thái ngày xưa, con tức giận và thầm oán trách họ cứng lòng tin. Nhưng khi nhìn lại con, có thể con đã không tốt hơn họ bao nhiêu, mà có lẽ còn tệ hơn. Trong thế giới hôm nay, con người ngày càng đánh mất ý thức về sự thánh thiêng, và không còn nhận ra quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới. Con cũng đang quay cuồng trong đời sống vật chất, ảnh hưởng các trào lưu tục hóa, làm niềm tin của con bị lung lay tận gốc rễ. Có những lúc vì quá thất vọng, chán nản ê chề, con đã cầu mong Chúa thực hiện một phép lạ nào đó như là dấu chỉ Chúa vẫn thương con. Khi không được như ý, con lại oán trách Chúa và nghi ngờ Chúa.

    Lạy Chúa, một cách vô tình, con đã coi Chúa như là đầy tớ phải làm theo ý con muốn. Xin Chúa thương tha thứ cho sự xúc phạm của con. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm tốn để con tin vào Chúa và đón nhận Lời Chúa. Xin ban cho con đôi mắt của niềm tin, để thay vì đòi Chúa làm phép lạ, con sẽ thấy được quyền năng Chúa vẫn đang hoạt động trong các biến cố, trong cuộc sống thường ngày nơi chính cuộc đời con. Amen.

    Ghi nhớ: “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”. (C. 29)
    Kính chuyển:
    Hồng
     
     
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC- NGẮN GỌN

  •  
    Mo Nguyen
     
     

                                                                            TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR B

                                                                                                               10 OCTOBER 2021

     

     

                                           WHO CAN BE SAVED?

     

    A REFLECTION (Mark 10: 17-30)

    WHO CAN BE SAVED? In Jesus’ time people saw wealth and prosperity as signs of God’s blessing. Today we can still covet these things. We can embrace the message of our consumerist society that happiness lies in having more. The wise person knows that the greatest richness of all is the saving love of God in Christ Jesus, and it is ours for free. If our primary attachment is to Jesus, we will not covet material goods but use them as necessary.

     

    My Jesus My Saviour | Shout To The Lord (with lyrics):

     

    https://www.youtube.com/watch?v=jYHKr50bTHg

     

     

     

    Ca Mừng Ơn Cứu Độ (Sáng tác: Giang Tâm) - Angelo Band | MV LYRICS:

    https://www.youtube.com/watch?v=HTI5Q7S0AYs

     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - TGM SAIGON

  •  
    TGM NGUYỄN NĂNG
     

    Thứ Bảy tuần 27 Thường niên năm I - Tuân giữ Lời Chúa (Lc 11,27-28)

     

    Tin mừng: Lc 11,27-28

    27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!

    28 Nhưng Người đáp lại: Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

     

    1. Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

    Sứ điệp: Hạnh phúc đích thực cho những ai biết cưu mang Chúa trong tâm hồn, để Chúa hiện diện trong cõi lòng, để tinh thần Chúa biểu lộ qua cách ăn nết ở, đó mới là người thực sự liên hệ với Chúa.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con hình dung cảnh đám đông người Do thái vây quanh Chúa. Họ đang trầm trồ thán phục vì được chứng kiến những phép lạ phi thường và được nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của Chúa. Những người phụ nữ mơ ước có một người con tài giỏi như Chúa. Người mẹ sinh ra Chúa thật phúc đức. Một trong số những phụ nữ đó đã không kìm được lòng ngưỡng mộ chợt thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú”. Và Chúa đáp lại: “Đúng ra là: phúc thay ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa”. Con nhận ra câu trả lời của Chúa ẩn chứa một bài học dạy con. Mẹ Maria là người được chúc phúc không phải chỉ vì Mẹ được phúc cưu mang Chúa, nhưng nhất là vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn. Mẹ kết hợp với Chúa trong kinh nguyện, Mẹ gặp gỡ Chúa trong Thánh Kinh. Mẹ đã hòa hợp ý mình với Thánh Ý Chúa. Mẹ đã mong chờ điều Chúa chờ mong: Mong ơn cứu độ sớm được thực hiện. Mẹ đáng được chúc phúc vì Mẹ chuyên tâm lắng nghe Thánh Ý Chúa và hết lòng thực hiện.

    Lạy Chúa, Chúa không muốn giới hạn người thân trong mối dây huyết tộc mà thôi, nhưng đã mở rộng sang mối dây thiêng liêng. Mối dây thiêng liêng của đức tin đã liên kết mọi người trên thế giới trở thành anh chị em và thành con Thiên Chúa. Phần con, dù chẳng là mẹ hay là anh em họ hàng với Chúa, nhưng xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa, để con trở nên người thân của Chúa và xứng đáng được Chúa chúc phúc. Amen.

    Ghi nhớ: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. (C. 27)
    Kính chuyển:
    Hồng
     

CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NỘI NGUYÊN

  •  
    Song Loi Chua
     
     

    SUY NIỆM&CẢM NGHIỆM SỐNG PHÚC ÂM

    CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (10/10/2021)

    ---ooOoo---

    MẮT TRÁI CỦA ĐỒNG TIỀN

    "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc,

    thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao!

    Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa"

    I. DẪN VÀO PHỤNG VỤLỜI CHÚA

    Để sống con người không thể không cần đến đồng tiền. Đời sống càng văn minh hiện đại, đồng tiến càng cần thiết. Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B hôm nay (Mc 10,17-30) cho chúng ta một cơ hội để suy nghĩ về đồng tiền  hay đúng hơn là về mặt trái hay sự nguy hiểm của đồng tiền trong đời sống chúng ta: Chàng thanh niên giầu có muốn được sống đời đời đã hỏi Chúa Giêsu là mình phải làm gì? Chúa Giêsu đã đề nghị anh ta về bán hết của cải rồi đi theo Chúa. Chàng thanh niên đã không làm thế vì anh không bỏ được số của cải mà anh ta đang có. Từ câu chuyện ấy Chúa Giêsu đã đưa ra nhận định bất ngờ: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!... Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa" Đó là “mặt trái” của đồng tiền khi đồng tiền trở thành vật cản trên con đường vào Nước Trời của người tín hữu.

    II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,17-30: Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta l

    à nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".

    Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".iếiPhêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

     

    III. SUY NIỆM  LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 10,17-30:

    3.1 Càng từ bỏ của cải càng gần với Nước Thiên Chúa: Cuộc đối đáp giữa chàng thiên niên giầu có và Chúa Giêsu hé lộ cho chúng ta thấy chân lý này: Càng từ bỏ của cải người tín hữu càng gần Nước Thiên Chúa. Chàng thanh niên đã giữ các giới răn: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". [Những điều đó là đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”] Nhưng anh ta còn muốn nhiều hơn nữa nên mới hỏi Chúa Giêsu "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu đã nói với anh "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

    3.2 Của cải rất có thể cản bước đường: Từ việc chàng thanh niên giầu có từ chối làm theo lời đề nghị của mình, Chúa Giêsu đã bất ngờ đưa ra một nhận định: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!... Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa" Suy nghĩ sâu một chút chúng ta se thầy ngay rằng con người ta thường cậy dựa vào những gì mình có: của cải, sắc đẹp, địa vị xã hội, tài năng, chức quyền và xem thường coi khinh người khác; thậm chí còn  gây ra tội ác. Riêng những người giầu có dựa vào của cải, tiền bạc mà họ có thì họ sẽ  bị của cải tiền bạc chi phối, điều khiển. Đó chính là lý do tại sao họ khó vào nước Thiên Chúa. Của cải tiền bạc đã trở thành trở ngại ngăn cản họ vào nước Thiên Chúa.

    IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 1,26-38:

    4.1 Cảnh giác với của cải tiền bạc: Người tín hữu được Giáo lý Hội Thánh dậy là phải cảnh giác với ba thù: ma quỉ, thế gian và xác thịt. Của cải tiền bạc là những thứ thuộc về thế gian và có thể tạo ra nguy hiểm cho những người có nó. Vì thế khi s3 hũu và sử dụng tiền bạc chúng ta phài biết cảm tạ Chúa đã ban cho mình những thứ ấy và hãy cố gắng sử dụng chúng một cách hữu ích nhất cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Đồng thời phải luôn cảnh giác đừng để mình làm nô lệ cho tiền bạc 4.2 Tập sống chia sẻ và tử bỏ: Sử dụng của cải tiền bạc mà mình có với tâm tinh biết ơn và trong khuôn khổ của đạo lý. Đó là điều cơ bản. Để làm được như thế chúng ta cần tập sống chia sẻ và từ bỏ. Chia sẻ và từ bỏ là việc rất khó vì trái với xu hướng tự nhiên của con người. Người nào cũng thích giữ chặt những gì mình có và thích có càng nhiều của cải tiến bạc càng tốt. Vì thế cần có sức mạnh của Thần Khí chúng ta mới có thể mở lòng mở tay chia sẻ; cần có sức mạnh của Thần Khí chúng ta mới có thể hy sinh từ bỏ. Đời sống tu trì với ba lời khấn vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh là hình mẫu cho lối sống từ bỏ của Kitô hữu chúng ta. 

    V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Lc 1,26-38: 

    KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã dậy chúng con vế mặt trái hay sự nguy hiểm của đồng tiền. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

    1.- «Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người uớc ao và tìm kiếm sự sống đời đời.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.- «Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị hết mình rao giảng Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành cho nhân loại.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.- «Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu tuân giữ các giới răn của Đạo Chúa.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- «Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân khao khát đời sống thánh thiện để họ sẵn sàng hy sinh từ bỏ mà đi theo Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta..

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giệsu cho chúng con và vì Người đã dạy cho chúng con biết sống chia sẻ và từ bỏ của cải tiền bạc mà Chúa đã ban cho chúng con.  

    Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con dám sống hy sinh và từ bỏ của cải để được sống đời đời. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.

    Sàigòn ngày 08 tháng 10 năm 2021

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

    --