CHIÊM NGẮM THÁNH THỂ QUA CON MẮT CỦA 10 VỊ THÁNH

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và Giáo hội Công giáo, và nhiều vị thánh của Giáo hội đã khuyến khích người Công giáo tham gia cầu nguyện trong Thánh lễ và chầu Mình Thánh Chúa.

Qua nhiều thế kỷ, các thánh đã dạy chúng ta qua chứng tá và các bài viết của các ngài về tầm quan trọng sống còn của Bí tích Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu.

Dưới đây là 10 vị thánh đưa ra lời khuyên khôn ngoan về việc yêu mến Bí tích Thánh Thể hơn:

  1. Thánh Anphongsô Maria Liguori

“Hãy biết chắc rằng thời gian bạn dành để sùng kính trước Bí tích thiêng liêng nhất này sẽ là thời gian mang lại cho bạn điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này và sẽ an ủi bạn nhiều nhất khi trobng giờ chết và trong cõi vĩnh hằng. Và hãy biết rằng có lẽ bạn sẽ đạt được điều đó. trong một phần tư giờ chầu trước sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể hơn là trong tất cả các việc thiêng liêng khác trong ngày.”

  1. Thánh Phanxicô Salêsiô

“Khi lời cầu nguyện được kết hợp với hy lễ thiêng liêng này của Thánh Lễ, lời cầu nguyện đó trở nên hữu hiệu khôn tả đến nỗi khiến cho linh hồn như tràn ngập những an ủi thiên quốc. Ở đây linh hồn đang tựa vào người mình yêu quý.”

  1. Thánh Gioan Maria Vianney, Cha sở xứ Ars

“Nếu chúng ta biết giá trị của Hy lễ thánh thiện trong Thánh lễ, chúng ta sẽ nỗ lực hơn biết bao để tham dự Thánh lễ!”

  1. Thánh Louis Marie Grignon de Monfort

Trước khi rước lễ, “Hãy cầu xin Mẹ Maria cho bạn mượn trái tim của Mẹ để bạn có thể đón nhận Con của Mẹ theo ý muốn của Mẹ”.

  1. Thánh Têrêsa Giêsu (Avila)

“Sau khi đón nhận Chúa, bạn hãy cố gắng nhắm mắt thể xác và mở mắt tâm hồn và nhìn vào trái tim bạn, vì bạn có chính Ngài hiện diện trong đó. ”

  1. Thánh Gioan Don Bosco

“Các bạn trẻ thân mến, chúng ta có muốn được hạnh phúc và vui tươi không? Chúng ta hãy yêu mến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể bằng cả trái tim mình.”

  1. Thánh Catarina Siena

“Ôi lòng bác ái vô biên! Như Chúa đã ban cho chúng con chính Chúa, hoàn toàn là Thiên Chúa và hoàn toàn là con người, thì Chúa cũng để lại cho chúng con tất cả những gì là Chúa để làm lương thực, để chúng con, là những lữ khách ở đời này, không gục ngã vì mệt mỏi nhưng được Chúa tăng thêm sức lực, bởi Chúa là lương thực thiên đàng.”

  1. Thánh Gioan Phaolô II

“Anh chị em thân mến: chúng ta phải cảm thấy bị thách thức trước nhu cầu của rất nhiều anh chị em. Chúng ta không thể đóng cửa trái tim mình trước những yêu cầu cần được giúp đỡ của họ. Và chúng ta không thể quên rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Chúng ta cần bánh hằng sống từ trời xuống. Bánh này là Chúa Giêsu. Rước lấy Chúa Giêsu có nghĩa là đón nhận chính sự sống của Thiên Chúa, mở lòng đón nhận tình yêu và sự chia sẻ.”

  1. Thánh Têrêsa Lisieux

“Tôi nhớ đã từng nghe nói rằng người ta nhận được mọi ân huệ được yêu cầu trong Ngày Rước Lễ Lần Đầu. Ý nghĩ này đã an ủi tôi ngay lập tức, và mặc dù lúc đó tôi chỉ mới sáu tuổi, tôi đã tự nhủ: Vào ngày rước lễ lần đầu, tôi sẽ cầu nguyện cho cụ già tội nghiệp mà tôi đã giúp đỡ.”

  1. Thánh Phanxicô Assisi

“Khi tôi không thể tham dự Thánh lễ, tôi thờ lạy Mình Thánh Chúa Kitô bằng con mắt tinh thần trong lời cầu nguyện, giống như tôi thờ lạy Ngài khi tôi nhìn thấy Ngài trong Thánh lễ.”

Theo ACI Pressa, https://www.catholicnewsagency.com

Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung