3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CHA BRIAN - 3RD SUNDAY ADVENT-A

  •  
    Mo Nguyen
     
    Dec 14 at 1:18 AM
     
     

                     RENEWING OUR LOVE 3rd SUNDAY ADVENT A

                                      15 DECEMBER 2019  

                                      (Matthew 11:2-11)  

     

    3th.jpg

                      RENEWING OUR LOVE

     

    For ten years I was a member of a team in Sydney that conducted weekends for engaged couples. It was called ‘Catholic Engaged Encounter’. The team consisted of a senior married couple, a junior married couple and a priest. Those live-in weekends were a form of intensive preparation for Marriage and worked well. One of the topics addressed was called ‘Love is a decision’.

     

    The start of the relationship that leads to marriage is usually falling in love. In the process the man and the woman experience a deep attraction to each other, discover what they like and love about each other, think the other is ‘wonderful’, ‘marvellous’, even ‘awesome’ and ‘adorable’, and are bubbling with excitement about each other. As time goes on, however, feelings of romance are frequently followed by feelings of disillusionment. Their ardour cools. They begin to take each other for granted. They discover faults and flaws. They get impatient, grumpy and angry with each other. They start to blame each other and snap at each other when things go wrong. They are no longer completely contented and relaxed in each other’s company. They begin to give less and less time to each other.

     

    A situation of disillusionment has developed, and it has to be resolved. In short, they must RENEW their love. So the experienced married couple on the team offers some valuable strategies to revive romance when disillusionment starts to set in. They especially stress how love is a decision, much more than feelings.

     

    It seems that romance followed by disillusionment is part of a broader pattern of relationships. In today’s gospel story, John the Baptist in his prison cell is disillusioned with Jesus. John had announced the wrath of God. He had said that God’s axe was already lying at the root of the tree. He had said that sinners were going to be separated from the just and destroyed with fire. They were going to be discarded in the same way as the chaff is blown away from the wheat when the harvest is in full swing. John has heard, however, that Jesus is making no such threats, While he is calling on everyone to repent, he is not scaring people into repentance. Instead he has kept stressing God’s invitation to come back to him ‘with all your heart’. Jesus insists that God is offering not just a full pardon, but a close friendship, and with his friendship all the help and strength a person needs to keep doing the right thing and to keep avoiding evil.

    It would appear that John is also disillusioned with the lifestyle of Jesus. He, John, has been a monk, an ascetic, all his adult life. He has lived in the desert, has worn animal skins, has fed on insects, and has drunk swampy water. But he has heard that Jesus doesn’t go in for those kinds of penances and mortifications. On the contrary, Jesus is always going out to dinner, mixing with all kinds of doubtful people, even with tax agents for the Roman occupiers. and sometimes even with prostitutes. He’s not particularly pious either. At times his disciples don’t bother to wash their hands before eating, and Jesus lets them get away with it.

     

    So, as John languishes in the damp, darkness and depression of his prison cell, he’s getting more and more fed up with Jesus, more and more disillusioned. He even doubts that Jesus can be the promised Messiah, the promised Saviour, after all. To resolve his doubts, he sends a couple of his own men to Jesus and confronts him with the question: ‘Look, you don’t fit my identikit picture. So, tell me straight, are you the Messiah or not?’

     

    Jesus does not take offence at John’s weakening faith in him. But he does not give him a direct answer. He tells the messengers to tell John to check out his credentials by reflecting on all the things that Jesus is doing. See for yourself! See how they all fit the pattern promised by the prophets, Isaiah especially! ‘The blind see again, and the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised to life, and the Good News is proclaimed to the poor.’ Jesus is saying in other words: ‘Look, my friend, the wilderness is changing, the desert is blooming, darkness is giving way to brightness, joy and gladness are replacing sadness. The healing power and compassion of God are present in all the good things I’ve been doing. GOD’S CREATION IS BEING RENEWED, and everything I’m doing is giving praise and glory to God.’ Jesus even adds a very gentle ‘dig’ at John when he quips: ‘And happy is the man who does not lose faith in me!’

     

    On the other hand, Jesus shows loudly and clearly that he has not lost any faith in John, is not the least disillusioned with John. In fact, he pays him the highest tribute: ‘I tell you … of all the children born of women, no greater than John the Baptist has ever been seen.’ Just think about it! There’s certainly nothing wishy-washy, nothing vacillating about John. He’s no reed swaying this way and that in the breeze. Did he not confront King Herod to his face with the truth? The woman you seduced and married, he said, is not your lawful wife!

    There’s nothing namby-pamby about John either. Not for him the life of a courtier in some royal palace, bowing down dozens of times a day before the petty potentates coming and going! No! John is the last of the First Testament prophets and the greatest. Over and over again he speaks the truth of God clearly and eloquently, speaks it without fear or favour. And he has paid the price for doing so by being slammed into prison where any day now the command will come from the king: ‘Off with his head!’

     

    In the light of today’s gospel message, where do you and I stand in regard to our faith and hope in Jesus? One hears of more and more people dropping out of active membership in his community of followers. Of course, they will join us for Christmas, but after that they’ll go their own way. I didn’t say ‘their own sweet way’, because a life without Jesus Christ can be a pretty empty, lonely, superficial, unsatisfactory, unfulfilled, even bitter kind of life. Perhaps right now our faith in Christ is under some strain. Perhaps life in his community has not been as rewarding and helpful as we had hoped. Perhaps some of his followers have let us down. Perhaps some of our priests have let us down. Perhaps our prayers seem to have gone unanswered lately, and we fear we’ve just been talking to ourselves, and not to God at all.

     

    Whatever the reason, let’s remember that Jesus is the reason for the season, this season of Advent/Christmas, this season of hope, this time of RENEWAL! In our Holy Communion with him today, then, let us commit ourselves to not only saying but also really and truly meaning that prayer we will share: ‘Lord, I am not worthy to receive you; but only say the word, and my soul [i.e. I myself] shall be healed.’ Healed to walk the walk, and not just talk the talk!

     

    Fr Brian Gleeson

     

    O Come, O Come Emmanuel - Sovereign Grace:

    https://www.youtube.com/watch?v=2JpvW9FU_Rg

     

     

    xin.jpg
     
     
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ NĂM CN2MV-A

  •  
    Chi Tran - Dec 12 at 7:33 PM
     
     

    ---------- Forwarded message ---------
    From: nguyenthi leyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Thu, Dec 12, 2019 at 12:25 AM
    Subject: Fw: 5 phút Lời Chúa 12.12.19 THỨ NĂM TUẦN 2 MV
    To:


     
     
     
    Ảnh cùng dòng

     
    5 phút Lời Chúa 

    12.12.19

    THỨ NĂM TUẦN 2 MV

    Đức Mẹ Gua-đa-lu-pê

    Mt 11,11-15

    SỨC MẠNH NÀO CHO KI-TÔ HỮU?

     

     

    “Từ thời ông Gio-an Tẩy giả cho đến giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh. Ai mạnh sức thì chiếm được.” (Mt 11,12)

    Suy niệm/SỐNG: .“Thiên Chúa thích những tâm hồn can đảm Lời này của Thánh Tê-rê-xa Cả như âm vang lời tuyên bố của chính Đức Giêsu: “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được” (c. 12).

    Ki-tô giáo không hề là thuốc phiện làm èo uột, ru ngủ quần chúng, mà là con đường của những kẻ thực sự mạnh. Đức Giê-su không muốn các môn đệ Người sống thụ động, ngại khó, vâng phục vì sợ sệt.

    Chúa muốn có những tâm hồn mạnh mẽ dám vượt mọi thách đố, hiểm nguy, và dám sống chết vì Tin Mừng.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Các thánh nhân là những người thực sự mạnh. Song cũng như bạn và tôi, các ngài vốn mỏng giòn yếu đuối.

    Nhưng các ngài đã trở nên mạnh mẽ và vượt qua các thử thách nhờ biết dựa vào Chúa, như lời thánh Phao-lô: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,13).

     Theo bạn, sự hiền lành, dịu dàng, thứ tha, nhường nhịn, nhẫn nhục, khiêm tốn… là mạnh hay yếu? Tại sao?

    Sống Lời Chúa: Như thánh Phao-lô, chúng ta ý thức mình yếu đuối, nhưng với “sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi,” chúng ta quyết chiến với mọi cám dỗ lớn nhỏ mà mình gặp trong cuộc sống hằng ngày.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, để xứng đáng với Nước Trời, chúng con phải thật sự can đảm, mạnh mẽ khi đối đầu với cám dỗ, nhất là những cám dỗ ngọt ngào của ma quỉ, trần gian và xác thịt. NHỜ ƠN CHÚA chúng con QUYẾT TÂM sống can đảm và sức mạnh mà Chúa Thánh Thần đã ban cho ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Amen.

     

     gpcantho

     

     

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA- THỨ HAI LỄ MẸ VÔ NHIỄM

  •  
    Chi Tran
    Dec 9 at 4:37 AM
     
     
    ---------- Forwarded message ---------
    From: nguyenthi leyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Mon, Dec 9, 2019, 1:52 AM
    Subject: Fw: 5 PHÚT LỜI CHÚA 09.12.19 THỨ HAI TUẦN 2 MV
    To:


     
     
    Ảnh cùng dòng

    5 phút Lời Chúa 
    09.12.19

    THỨ HAI TUẦN 2 MV

    ĐỨC MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

    Lc 1,26-38

    TINH TUYỀN NHƯ MẸ

     

     

    Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,35)

    Suy niệm/SỐNG: Giữa muôn vàn ơn phúc Chúa ban cho Đức Ma-ri-a, thì đặc ân đầu tiên làm tiền đề cho mọi đặc ân khác, đó là ơn Vô Nhiễm nguyên tội. Mẹ không mắc một vết nhơ tội lỗi nào, dù là tội riêng mình hay là tội nguyên tổ, bởi vì Mẹ luôn có Chúa ở cùng.

    Các thánh giáo phụ nhận định rằng: Có lẽ nào Thiên Chúa toàn năng lại không chuẩn bị cho Con Một của Ngài một cung lòng xứng đáng để nhập thể? Có lẽ nào Thiên Chúa vô cùng thánh thiện lại để cho Mẹ Đấng Cứu Thế bị vấy nhơ tội lỗi dù chỉ là trong một thoáng chốc?

    Mẹ thực sự vô nhiễm nguyên tội, vì chỉ có thế lời thiên sứ chào kính mới đích thực có ý nghĩa: “Kính chào Bà đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà.”

    Mời Bạn CHIA SẺ: Ngày nay chúng ta sống trong môi trường ô nhiễm, từ vật chất đến tinh thần. Làm sao để chúng ta “miễn nhiễm” giữa môi trường ô nhiễm đó? Làm sao để chúng ta thanh luyện và thánh hoá nó?

    Noi gương Mẹ, chúng ta sống Lời Chúa bằng cách liêm chính trong công việc, đứng đắn trong làm ăn, ngay thẳng trong thi cử, trung thủy trong tình yêu… để thực sự “trở nên tinh tuyền, thánh thiện” (Ep 1,4), hầu làm chứng cho Chúa giữa lòng đời hôm nay.

    Sống Lời Chúa: Nhờ Bí tích Thánh Tẩy chúng ta cũng được khỏi tội nguyên tổ. Noi gương Mẹ, quyết luôn nói không với tội, và biết mau sám hối, làm hoà với Chúa mỗi khi trót sa phạm tội lỗi.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đủ sức chống lại mọi cái xấu và cương quyết không phạm tội để bảo toàn phần rỗi đời đời của con. Amen.

     

     gpmytho
     
    Download all attachments as a zip file
    • 1575875608693blob.jpg
      116.7kB
    •  
      ----------------------

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - NGÀY 10-12-2019

  •  
    Chi Tran
    Dec 10 at 12:03 AM
     
     
    ---------- Forwarded message ---------
    From: nguyenthi leyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
    Date: Mon, Dec 9, 2019, 11:14 PM
    Subject: Fw: 5 phút Lời Chúa 10/12/2019 THỨ BA TUẦN 2 MV
    To:


     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    5 phút Lời Chúa 
    10/12/2019 
     

    THỨ BA TUẦN 2 MV

    Mt 18,12-14

    “1” CÓ LỚN HƠN “99”?

     

     

    “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18,14)

    Suy niệm/SỐNG: Trong dụ ngôn chiên lạc, thoạt nghe người chủ chiên bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm có mỗi một con chiên lạc, và khi tìm thấy “người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con không bị lạc”, ta dễ có cảm tưởng rằng người chủ bầy chiên đó vụng tính, đã coi “1” lớn hơn “99”.

    Phải từ bỏ thói quen áp dụng “kỹ thuật số” vào con người –nghĩa là coi con người như những con số– lúc đó mới có thể hiểu được tấm lòng vị chủ chiên –là chính Thiên Chúa; bởi vì đối với Chúa, mỗi cá nhân đều có giá trị độc đáo và cao quí vô song, không thể thay thế, đến nỗi Người không thể nào chấp nhận bất cứ “một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.

     Chính vì tấm lòng của Thiên Chúa như thế, Ngài đã dấn thân vào một cuộc trao đổi thật đắt giá và không chút cân xứng, nhưng lại là hồng phúc cho chúng ta: đánh đổi mạng của một vị Thiên Chúa, Con Một của Ngài, để chuộc lấy mạng sống của muôn người, trong đó có chúng ta.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Chúng ta rất “có giá” trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta được cứu thoát “không phải nhờ những của chóng hư nát như bạc vàng” nhưng là nhờ “bửu huyết của Chúa Ki-tô” (x. 1Pr 1,18-19).

    Bạn có quí trọng những gì Thiên Chúa coi là quí trọng không? Bạn sẽ làm gì để tôn trọng phẩm giá con người nơi bạn, nơi tha nhân, nơi những người bé mọn?

    Sống Lời Chúa: Bạn hãy bắt đầu bằng cách luôn luôn cư xử người trong gia đình mình bằng những lời nói, việc làm tử tế, và đầy kính trọng.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN DẪN DẮT con biết kính trọng phẩm giá của mọi người vì mọi người đã được Con Chúa đổ máu ra mà cứu chuộc.

     

     gpcantho

     

     

    Download all attachments as a zip file
    • 1575952532469blob.jpg
      116

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- CN2MV-A

  •  
    Jerome Nguyen Van Noi
    Dec 2 at 2:03 AM
     
     

    SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A (08/12/2019)

    HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI!

    [Is 11,1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3,1-12]

     

    I. DẪN VÀO CHIA SẺ LỜI CHÚA

    Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón rước Thiên Chúa vào trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. Cũng có nghĩa là thời gian của sám hối và hoán cải. Nói một cách tích cực thì Mùa Vọng là thời gian sinh hoa kết quả thánh thiện để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Vì chưng trong tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta cũng giống như dân Ít-ra-en thời I-sai-a hay thời Gio-an Tẩy Giả và thời Thánh Phao-lô là những con người đầy thiếu sót, lỗi phạm và bất trung đối với Thiên Chúa.

    Vậy thì mỗi người hãy đặt mình trước mặt Chúa và hãy chăm chú lắng nghe Lời Người để biết mình phải làm gì hầu sinh hoa thơm trái ngọt đẹp lòng Thiên Chúa.

     

    II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

    2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 11,1-10): "Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó" Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

    Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

    Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái) và gấu (cái) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

    Ngày ấy gốc Giê-sê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang.

     

    2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Rm 15, 4-9): "Chúa Ki-tô cứu rỗi hết mọi người" Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

    Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giê-su đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giê-su Ki-tô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: "Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại".

     

    2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 3,1-12): "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến" Ngày ấy, Gio-an Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri I-sai-a đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

    Bởi vì chính Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê-a và các miền lân cận sông Gio-đan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Gio-đan.

    Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gio-an bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Ab-ra-ham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Ab-ra-ham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".

     

    III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

    3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

    Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa là:

    * Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã phái vị minh quân (vua thông sáng) đến để cai trị dân và thiết lập một nền hòa bình đích thực và trường cửu giữa người với người, giữa dân với dân. Đấng ấy từ dòng dõi Đa-vit mà ra, nên Người  đuợc gọi là chồi non của Gie-sê.

    * Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã sai Chúa Giê-su Ki-tô đến cứu dân và đã sai Gio-an Tẩy Giả đến trước để dọn đường cho Chúa Cứu Thế bằng việc kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và làm phép rửa cho họ.

    * Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã đón nhận chúng ta trong Con của Người là Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng ta được thứ tha và làm vinh danh Chúa bằng lời chúc tụng và đời sống bác ái huynh đệ.

     

    3.2 Sứ Điệp hay Giáo Huấn của Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

    - Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa là:

    “Sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.”

    IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

    4.1 Sống với

    - Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, Quan Phòng và là Chúa Tể Lịch Sử Cứu Độ,

    - Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, là Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi.

    Sống với Chúa bằng tâm tình biết ơn, tùng phục, khiêm cung và không ngừng hoán cải.

     

    4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa SINH HOA THƠM QUẢ NGỌT.

    Cụ thể là:

    (a) Tìm kiếm và hiểu biết Thiên Chúa mỗi ngày mỗi hơn, bằng cách siêng năng lắng nghe Lời Chúa, liên lỉ cầu nguyện và tích cực sống đức Ái (Bài đọc 1).

    Nói cách cụ thể hơn là tăng cường mối tương quan chiều dọc của đời sống tâm linh. Tương quan chiều dọc là tương quan giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Tương quan ấy chỉ được tăng cường khi chúng ta dành thời gian, công sức và tâm trí cho việc học hỏi Lời Chúa, nghe giảng, đọc sách thiêng liêng và thần học, cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa v.v...

    (b) Đồng tâm nhất trí với những người trong cộng đoàn, chấp nhận mọi người chung quanh vì mọi người đều là con cái của Chúa và đều được Chúa cứu chuộc như mình (Bài đọc 2).

    Nói cách cụ thể hơn là tăng cường mối tương quan chiều ngang của đời sống tâm linh. Tương quan chiều ngang là tương quan giữa mỗi người chúng ta với những người xung quanh, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Tương quan ấy chỉ được tăng cường khi chúng ta quan tâm và quý trọng những người chúng ta gặp và giúp đỡ những người ấy, nhất là những người nghèo và kém may mắn.

    (c) Khiêm nhường, hoán cải và chịu Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giê-su Ki-tô để nên tạo vật mới, sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí (Bài Phúc Âm).

    Nói cách cụ thể hơn là tăng cường và đào sâu đời sống tâm linh nội tại của cá nhân mình, bằng lối sống khiêm nhường, hoán cải để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dậy dỗ.

    Mỗi người thử kiểm điểm xem mình đã và đang sống như thế nào trước các đòi hỏi trên?

     

    V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

    [Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

    5.1 «Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế gian này, được ơn khát khao và tìm kiếm Thiên Chúa là Cha yêu thương và quyền năng.

    Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    5.2 «Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần Dân Chúa ấy luôn đồng tâm nhất trí với nhau để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương của Chúa Ki-tô là Hội Thánh.

    Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

     

    5.3 «Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, và cho các Ki-tộ hữu trong các công đoàn giáo xứ khác để mọi người sinh nhiều hoa thơm quả ngọt của Chúa Thánh Thần và làm cho giáo xứ được nên phong phú về mặt thiêng liêng.

    Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

     

    5.4 «Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu sống khô khan tội lỗi, để họ sớm được ơn hoán cải mà trở về với Thiên Chúa.

    Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

     

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.    

    Ngày 02 tháng 12 năm 2019                      

     

    --

Subcategories