9. Đào Tạo Môn Đệ

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - AUDIO BÀI ĐỌC TIN MỪNG

  •  
    vietbui via CMC-THDC
     
     
    Xin giới thiệu bộ [YouTube/Audio/Bài Đoc] Tin Mừng (gồm 27 cuốn) được hoàn thành bởi Dòng Tên, Việt Nam...
     
    1) Đây là bộ YouTube được công phu dàn dựng theo kỹ thuật mới, dễ hiểu theo từng tiêu đề, với những giọng đọc truyền cảm, chậm rãi... rất dễ mang Lời Chúa thấm nhiễm lòng người. Thêm vào đó, thính giả có thề xem, nghe, và đọc Lời Chúa cùng một lúc trên những Video này.
     
    2) Phần Audio (dạng MP3) do trang www.KinhMungMaria và MeMaria.org dùng nhiều thời giờ đúc kết và rút ra từ các YouTube ở mục trên (#1). Hầu giúp thính giả có thể tải xuống để nghe Lời Chúa trên xe, khi làm vườn, làm bếp ... hoặc bất cứ nơi nào khi không có Internet. Các Audio được sắp xếp theo từng chương hoặc ghép nhiều chương lại với nhau để quý vị dễ dàng tải xuống và nghe liên tục.
     
    3) Thêm vào đó, phần đọc (dạng *.doc, *.html, và *.pdf) của nguyên bộ Tin Mừng (27 cuốn) được đính kèm để  quý vị có thể đọc Lời Chúa hoặc tham khảo, nghiên cứu, trích dẫn Thánh Kinh trong cùng một chỗ. Rất tiện nghi và mau lẹ ở mạng nối sau đây:
     
     
     
    Xin cám ơn cha Nguyễn cao Siêu, SJ và dòng Tên Việt Nam đã công phu làm nên những YouTube này. XIn Chúa chúc lành cho quý cha và Hội Dòng.
     
     
    Best Regards,

    Viet H. Bui, Ph.D.

     

    --
    CMC-THDC (Thân Hữu Đồng Công)
    ---

ĐẠO TẠO MÔN ĐỆ - SOV CATHOLIC BOOKSTORE

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ -OSV CATHOLIC BOOKSTORE

FREE STANDARD SHIPPING on orders of $20 or more*!Continental U.S. only.
OSV is making every effort to ensure on-time delivery, however, some areas may experience delays due to the impact of COVID-19 on carrier services.
*after discounts.
 
 
 
 
 

What's The Story?

OSV Catholic Bookstore shares our founder’s vision of a Church and a world that can be transformed simply by people living out their own Catholic faith. We focus on books, gifts, and other products that will help Catholics of all ages and stages of life learn, live, and love their Catholic faith more every day.

Our founder, Father John Francis Noll began printing Catholic books as early as 1912, and it is part of our legacy. We continue to prayerfully consider every title in our line, asking for God to guide us to produce books that will make the most impact on the Church and the world.

OSV also produces and distributes exciting Catholic gifts and products that fit your lifestyle and interests. It’s a curated approach, with a commitment to quality and design. Many of our products shine a spotlight on up-and-coming Catholic artists and new and emerging Catholic companies with a unique vision for sharing the truth and beauty of the Catholic faith.

You will find OSV Catholic Bookstore shares many of the traits of our founder – we’re innovative, industrious, bold, positive, and civil, but also joyful and loving.

Image Title
Image Title
Image Title
“Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is gracious, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.”
Philippians 4:8
Image Title
Image Title

Renew and refresh your faith with the Catechism.

Discover the best resources for learning about what the Catholic Church actually teaches, and learn more about Real + True, an initiative of The Catechism Project by OSV.


Real + True
View our Catechism Products

  Recommended For You

We love helping people find their next great Catholic book or gift!

Sign up for our updates! Be the first to know about new OSV Catholic books, gifts, author webcasts, special offers, new bundles, and lots more.

Sign Up For Our Updates

Best Sellers

 

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG

  •  
    Chi Tran
     
     
     
     


    GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ

    CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM C 

     

    1/ ĐIỀU RĂN MỚI

    Thánh Giêrônimô kể về tông đồ Gioan rằng khi ngài về già, ngài thường được đưa đến các cộng đoàn khác nhau. Đi đến đâu ngài cũng chỉ luôn lặp đi lặp lại những lời này: “Hỡi các con bé nhỏ, hãy yêu thương nhau.” Các môn đệ của ngài, mệt mỏi bởi sự lặp đi lặp lại liên tục, đã hỏi ngài tại sao ngài luôn nói điều này. Ngài trả lời: “Bởi vì, đó là điều răn của Chúa, và chỉ cần nó được thực hành là đủ.”

    * Thánh Gioan biết rằng sự thật vĩ đại nhất dễ bị lãng quên nhất vì nó đã được coi là điều hiển nhiên. Đây là một trong những tai họa lớn nhất trong Giáo hội và là tai họa gây ra chia rẽ.

     

    2/ ĐỘNG LỰC TÌNH YÊU

    Một ngày nọ, khi thánh Têrêsa thành Calcutta (Mẹ Têrêsa, 1910-1997) và các Thừa sai Bác ái của bà đang chăm sóc những người nghèo nhất trong số những người nghèo trên đường phố Calcutta, họ tình cờ gặp một người đàn ông nằm trong rãnh nước, sắp chết. Ông ta bẩn thỉu, chỉ cuốn một tấm giẻ rách và ruồi nhặng bâu quanh người. Ngay lập tức, Mẹ Têrêsa ôm lấy ông, nói chuyện nhẹ nhàng với ông và bắt đầu gắp những con giòi đang làm tổ trong da thịt ông. Một người qua đường cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy cảnh tượng đã thốt lên với Mẹ Têrêsa: “Tôi sẽ không làm điều đó dù được cho một triệu đô la.” Phản ứng ngay của Mẹ: “Tôi cũng vậy!”

    * Đích thực, tiền bạc không phải là động lực thúc đẩy người phụ nữ nhỏ bé được mệnh danh là thánh Têrêsa Calcutta; chính tình yêu đã làm. (Tài liệu của cha Sanchez)

     

    3/ HÒA GIẢI

    Hai cựu chiến binh Thế chiến II, một người Đức và một người Mỹ, cùng tham gia một cuộc hội thảo kéo dài ba ngày. Khi đang rửa chén vào một buổi tối sau bữa ăn, họ trao đổi những câu chuyện về chiến tranh. Người Mỹ kể về nỗi kinh hoàng mà anh cảm thấy khi còn là một phi công trẻ trong vụ đánh bom rất dã man vào một thành phố ở Đức. Anh ta được lệnh đánh bom một bệnh viện, mà anh ta biết qua chữ thập đỏ khổng lồ được vẽ trên mái nhà. Người lính Đức - rất sốc trước câu chuyện - cho biết rằng vợ anh đã sinh con trong chính bệnh viện đó khi nó bị đánh bom, dẫn đến cái chết của người mẹ và đứa bé. Sau một vài phút im lặng, hai người đàn ông rơi vào vòng tay của nhau và khóc.

    * Hãy tưởng tượng một ngày nào đó ở trên Thiên đàng, chúng ta điều chỉnh bản thân theo tình yêu thuần khiết mà Chúa Giêsu đòi hỏi ở các môn đệ trong đoạn Tin Mừng hôm nay. 

     

    4/  ĐI TÌM NGỌN LỬA

    Vào đầu những năm 1980, một bộ phim khác thường được trình chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Nó được gọi là Đi tìm ngọn lửa. Nhà sản xuất người Pháp của nó cho biết cuốn phim đã hoàn thành giấc mơ cả đời của ông. Qua phim ảnh ông luôn mơ ước được ăn mừng việc khám phá ra ngọn lửa. Vì sự phát hiện ra lửa cách đây 80.000 năm đã cứu con người trên hành tinh này khỏi sự tuyệt chủng hoàn toàn. Chính việc phát hiện ra lửa đã giúp họ có thể chế tạo ra những dụng cụ để sinh tồn và tự bảo vệ mình trước cái lạnh.

    * Ngày nay, mọi người trên trái đất lại bắt đầu lo lắng khi đứng trước bờ vực của thảm họa toàn cầu. Lần này mối nguy không đến từ một thứ như thiếu lửa mà đến từ một điều còn căn bản hơn - thiếu tình người, sự khoan dung và quan tâm đến nhau, là thứ tình yêu mà Chúa Giêsu đã rao giảng. Điều này khiến chúng ta không khỏi băn khoăn. Nó khiến chúng ta tự đặt ra cho mình một câu hỏi, một câu hỏi đáng sợ: Chúng ta có yêu thương không? Chúng ta đã học cách yêu chưa? (Mark Link trong Bài giảng Chúa nhật; cha Botelho trích dẫn).

     

    5/ ĐỒNG PHỤC KITÔ HỮU

    Nghệ sĩ nổi tiếng người Pháp Paul Gustave Dore từng bị mất hộ chiếu khi đi du lịch ở một quốc gia khác ở châu Âu. Khi đến một cửa khẩu, anh ta giải thích tình trạng khó khăn của mình cho một trong những nhân viên hải quan. Đưa tên của mình cho nhân viên, Dore hy vọng anh ta sẽ được công nhận và cho phép đi qua. Tuy nhiên, nhân viên hải quan nói rằng nhiều người đã cố gắng vượt biên bằng cách tự xưng là người mà họ không phải. Dore khẳng định rằng anh đúng là người mà anh tuyên bố. Nhân viên hải quan cho biết: “Được rồi, chúng tôi sẽ cho bạn một bài kiểm tra và nếu bạn vượt qua được, chúng tôi sẽ cho phép bạn đi.” Đưa cho anh một cây bút chì và một tờ giấy, nhân viên hải quan bảo người nghệ sĩ vẽ phác thảo một số nông dân đứng gần đó. Dore đã làm điều đó một cách nhanh chóng và khéo léo đến nỗi nhân viên hải quan tin rằng anh thực sự là người mà anh ta tuyên bố. Hành động của Dore đã xác nhận danh tính của anh ta. 

    * Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta dấu ấn về căn tính Kitô: Tình yêu thương. Tình yêu là bản sắc của Kitô hữu. Tình yêu là đồng phục của Kitô hữu.

     

    6/ ƯỚC MUỐN

    Trong cuốn sách đáng yêu, Súp gà cho Tâm hồn, có câu chuyện về một người đàn ông rời văn phòng vào một buổi sáng Giáng sinh và thấy một cậu bé từ một căn hộ gần đó đang vô cùng ngưỡng mộ chiếc xe mới của ông. Cậu bé hỏi: “Chiếc xe này có phải của ông không ạ?” Và người đàn ông nói: “Phải. Quả thực, anh tôi đã tặng cho tôi vào dịp Giáng sinh. Tôi vừa nhận được nó.” Nghe thế, đôi mắt của cậu bé mở to. Cậu nói: “Ý ông là ai đó đã tặng cho ông? Và ông không phải trả bất cứ điều gì, phải không ạ?” Và người đàn ông nói: “Đúng vậy. Anh tôi đã tặng nó cho tôi như một món quà”. Sau đó, cậu bé thở dài và nói: “Ông ơi, tôi thực sự muốn…” Và người đàn ông hoàn toàn chờ đợi cậu bé nói: “Tôi muốn có một người anh như vậy, người sẽ cho tôi một cái xe đẹp.” Nhưng thay vào đó, người đàn ông ngạc nhiên khi cậu bé nói: “Ông ơi! Tôi muốn trở thành người anh trai như vậy. Tôi ước mình có thể tặng loại xe đó cho đứa em trai nhỏ của mình”.

    * Đứa trẻ đó đã hiểu được bí mật của “điều răn mới” về tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ trong bài giảng cuối cùng của Người (Ga 13,34). Tình yêu đích thực, không phải ở việc “nhận” một thứ gì đó từ người khác, mà là “cho đi”.

     

    7/ NGƯỜI PHỤ NỮ KHIÊM TỐN

    Có một truyền thuyết hay về một vị vua đã quyết định dành một ngày đặc biệt để tôn vinh những thần dân vĩ đại nhất của mình. Khi ngày trọng đại đến, có một đám đông tụ tập trong sân cung điện. Bốn người vào chung kết đã được tiến cử trước, và từ bốn người này, nhà vua sẽ chọn ra người chiến thắng. Người đầu tiên được giới thiệu là một nhà từ thiện giàu có. Nhà vua được cho biết rằng người đàn ông này rất xứng đáng được vinh danh vì những nỗ lực nhân đạo của ông. Ông đã hiến tặng người nghèo nhiều của cải. Người thứ hai là một thầy thuốc nổi tiếng. Nhà vua được cho biết rằng vị bác sĩ này rất xứng đáng được vinh danh vì ông đã trung thành và tận tâm phục vụ người bệnh trong nhiều năm. Người thứ ba là một thẩm phán tài giỏi. Nhà vua được cho biết là vị quan tòa xứng đáng vì ông được ghi nhận về sự khôn ngoan, công bằng và những quyết định sáng suốt của mình. Người thứ tư được tiến cử là một phụ nữ lớn tuổi. Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy bà ở đó, vì phong cách cũng như lối ăn mặc của bà khá khiêm tốn. Bà hầu như khó có thể được coi như một thần dân vĩ đại nhất trong vương quốc. Bà có thể có cơ hội chiến thắng nào, khi so sánh với ba người còn lại, những người đã đạt được nhiều thành tích như vậy? Dù vậy, vẫn có điều gì đó đáng ghi nhận ở bà là vẻ mặt yêu thương, ánh mắt thấu cảm, và sự tự tin trầm lặng. Ít nhất phải nói là nhà vua bị hấp dẫn và hơi lúng túng trước sự hiện diện của bà. Vua hỏi bà là ai. Câu trả lời đến: “Bệ hạ thấy nhà từ thiện, bác sĩ, và thẩm phán, phải không? Vâng, tôi là giáo viên của họ! ”

    * Người đàn bà đó không giàu có, không tài lộc, không danh phận, nhưng đã hi sinh cuộc sống cho các học trò của mình. Bà đã thực hành tình yêu thương như Chúa Giêsu hướng dẫn.

     

    8/ MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO

    Năm 336 trước Công nguyên, Alexander Đại đế bắt đầu công cuộc chinh phục thế giới. Ông mơ ước chinh phục Ấn Độ, vùng đất của những huyền thoại. Cùng với đội quân của mình, ông hành quân về phía Ấn Độ và đến thành phố Multan. Alexander thấy rằng thành phố được phòng thủ rất tốt. Nhưng ông không sẵn sàng từ bỏ ý muốn của mình. Ông đã dẫn đầu cuộc tấn công chiếm thành phố Multan. Ông đã leo lên pháo đài và đi lên trên các bức tường thành. Bên dưới ông thấy một đội quân lớn đang nhắm những mũi tên tẩm thuốc độc vào ông. Ông đã không chờ đợi; ông nhảy vào giữa quân địch. Hai trong số những người lính của ông đã chạy theo ông. Nhà lãnh đạo vĩ đại của chiến tranh dẫn đầu tiến về phía trước và những người lính của ông theo sau.

    * Lịch sử trình bày một vài ví dụ về những con người anh hùng như vậy, những người đã can đảm đi trước và những người khác theo sau họ. Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34). (Cha Bobby Jose)

     

    Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

     
     

ĐÀO TẠO MÔN ĐỆ - NHỜ MẸ GIÁO DỤC

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     

    NHỜ CÓ MẸ GIÁO DỤC KHẮC KHE ĐÃ NÊN THÁNH

    Tính khí của cậu bé Raymond Kolbe (thánh Maximilian Kolbe) rất hung hăng tự ái, cứng cổ và hay tức giận, khiến cho bà mẹ dù có kiên nhẫn lắm cũng phải bực mình.
    Vì thế, chính sách giáo dục của bà đối với Raymond có phần khắt khe hơn. Nhưng được một điểm là sau mỗi lần lầm lỗi, cậu lại chạy đến xin mẹ sửa phạt ngay.
    Tính khí đó ngày càng bộc lộ, cậu có thể nói như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: 
    “Giả sử không được bà mẹ giáo dục khắt khe, có lẽ tôi đã hỏng đời”.

    Một lần kia, bà Marie mắng Raymond khi cậu vừa làm một việc phật ý mẹ:

    – Con tội nghiệp, không biết rồi đây con sẽ nên vương tướng gì.

    Raymond tự thú: “Lời khuyên răn này cảm hóa tôi hơn tất cả, và tạo ra trong tôi một cuộc khủng hoảng tinh thần”.

    Từ ngày ấy, bà Marie luôn thấy Raymond đến quỳ trước tượng Đức Mẹ. Một hôm, bà thấy cậu cầu nguyện, mắt đỏ ngầu, bà liền hỏi:

    – Raymond, có gì đấy? Sao con khóc như con gái thế? – Bà tưởng cậu bị sốt.

    Raymond ngần ngại không muốn trả lời.

    – Nghe này, Raymond, với mẹ con phải thành thực, không được giấu gì?

    Vừa mắc cỡ, cậu vừa run vừa kể:

    – Thưa mẹ, hôm nào mẹ bảo con không biết rồi đây con sẽ nên vương tướng gì? Con đau đớn đi thưa Đức Mẹ. Ở nhà thờ, Đức Mẹ đã hiện ra với con, tay Mẹ cầm hai triều thiên trắng và đỏ, âu yếm nhìn con và bảo con chọn một trong hai. Triều thiên trắng bảo con phải luôn trong sạch, triều thiên đỏ tượng trưng phúc tử đạo. Suy nghĩ một lúc, con chọn cả hai. Đức Mẹ mỉm cười rồi biến đi.

    Bà Marie nhận thấy từ ngày đó Raymond thay đổi hẳn cách sống, khôn ngoan và điềm đạm hơn, gương mặt bừng sáng, cậu thường nói với bà về phúc tử đạo. Tâm hồn thay đổi, đời sống thiêng liêng bước vào giai đoạn mới. Chỉ mới mười tuổi mà Raymond đã say mê Đức Mẹ, lấy Đức Mẹ làm bạn tâm sự, làm Nữ Vương và Bà Giáo…