21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - THÁNH GIUSE PHÙ HỘ

  •  
    Chi Tran

     
     
    Thánh Cả phù hộ cho kẻ tôn kính Người được ơn chết lành

    Linh Mục họ đạo Munster ở nước Đức, vừa đi ngủ thì có một cụ già đến gõ cửa xin mời cha đi kẻ liệt. Cha lần mò mãi mới tới được căn nhà chỉ định, thì thấy im như tờ, mặc dù cha đã gõ cửa nhiều lần. Lúc sau chủ nhà mới mở cửa, hỏi cha đến để làm gì ? Nhà đâu có ai đau yếu.

    Nhìn chủ nhà râu tóc bạc phơ như ông già lúc trước đến xin cha đi kẻ liệt. Cha ngạc nhiên đáp :

    - Hồi nãy chính ông đã đến gọi tôi đi làm phúc cho kẻ liệt mà.

    Chủ nhà trả lời :

    - Không, nhà tôi không có ai đau cả. Mẹ tôi cũng vẫn khỏe.

    Hai bên đều ngạc nhiên. Bỗng chủ nhà nghĩ lại :

    - Có lẽ mẹ tôi chiều nay mới bị cảm, nên Chúa cho gọi cha đến chăng.

    Thế rồi hai cha con lên lầu thăm cụ. Thì ra cụ bà bị đau nặng. Ban các phép cho bệnh nhân xong cha hỏi :

    - Xưa nay bà có tôn kính vị Thánh nào không ?

    - Thưa cha có, con vốn tôn kính Thánh Giuse và hằng ngày con xin Ngài cho con được ơn chết lành.

    Một giờ sau thì bà tắt thở. Mọi người kết luận : Chính Thánh Giuse đã đóng vai ông lão đến mời cha đi kẻ liệt.

    hdmtggv
     
     

CAC BÀI ĐỘC GỈ GỞI TỚI - QUÝ VÂN - SA NGÃ 7 LẦN

  •  
    Quyvan Vu
    Wed, Sep 15 at 6:34 AM
     
     

     “Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (Châm ngôn 24:16a )

    Đừng bao giờ quên sự thật này: Sự thất bại có lẽ sẽ không làm cho bạn chết.

    Chúng ta phóng đại quá lớn ảnh hưởng của thất bại.  Chúng ta thổi phồng quá mức những điều có thể xảy ra khi bị thất bại.  Thất bại không phải là tận thế.  Sự lo sợ về thất bại tai hại hơn chính sự thất bại nhiều. 

    Bạn có nghe những thất bại nổi tiếng này rồi chứ?

    • George Washington bị thua 2/3 trong tất cả các trận đánh.  Nhưng ông thắng cuộc Chiến tranh Cách mạng và trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. 
    • Napoleon ra trường hạng 42 trong lớp có 43 người.  Sau đó ông đi ra và chinh phục châu Âu! 
    • Trong 21 năm, cầu thủ bóng chày Babe Ruth đánh 714 lần thành công trọn vẹn, nhưng đánh trật hoàn toàn đến 1,330 lần.  Ông đánh trật gần gấp đôi số lần ông thành công. 
    • Tiểu thuyết gia John Creasey bị các nhà xuất bản từ chối 753 lần trước khi xuất bản 564 quyển sách. 
    • Rowland Hussey Macy thất bại bảy lần trong nghề bán lẻ trước khi bắt đầu cửa hàng bách hóa Macy’s.

    Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi đứng sai hàng và đi vào lớp học sai.  Bạn có thể tưởng tượng tôi về nhà nói với bố mẹ tôi rằng: “Con thất bại trong việc học rồi!  Chuyện đi học này không được gì cả”?  Dĩ nhiên là không như vậy.

    Bạn hãy tiếp tục đi tới.  Nếu lần đầu bạn không thành công cũng chẳng sao.  Bạn không bao giờ là người thất bại cho đến khi bạn bỏ cuộc. 

    "Chúa luôn ơn bên bạn cho đến tận thế". Mat. 28:20

    Nguồn: Rick Warren

     

     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Chi Tran
     
     
    DÙ SỐNG TRONG TỘI LỖI NHƯNG LUÔN HÁT THÁNH CA AN ỦI ĐỨC MẸ SẦU BI MỖI NGÀY, ĐƯỢC MẸ CỨU THOÁT HỎA NGỤC 
     
    Tại thành Cesena có hai người bạn cùng tội lỗi như nhau. Một người tên là Bartholomew, dù sống đời tội lỗi luôn luôn hát bài thánh ca an ủi Đức Mẹ Sầu Bi mỗi ngày. Một lần kia, sau khi hát xong thì anh ta thấy một t
    hị kiến. Anh thấy người bạn và anh đứng trong một con rạch đầy lửa đỏ. Trong cơn tuyệt vọng anh thấy Đức Mẹ đưa tay kéo anh ra khỏi nơi đó. Ngài còn khuyên anh xin Chúa Giêsu tha tội, vì Người sẵn sàng nhận lời cầu bầu của Mẹ Chí Thánh Người.


    Ngay khi thị kiến chấm dứt Bartholomew nghe hung tin là người bạn đã chết vì một vết thương do ai đó gây ra. Anh biết ngay thị kiến không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình, cho nên anh xin vào dòng Capuchins, sống một cuộc đời ẩn dật và để lại danh thơm lành thánh sau khi qua đời.
    Khổng Thanh-Hương chuyển ngữ 
     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - DÙ TỘI LUÔN HÁT THÁNH CA

  •  
    Chi Tran

     
    DÙ SỐNG TRONG TỘI LỖI NHƯNG LUÔN HÁT THÁNH CA AN ỦI ĐỨC MẸ SẦU BI MỖI NGÀY, ĐƯỢC MẸ CỨU THOÁT HỎA NGỤC 
     
    Tại thành Cesena có hai người bạn cùng tội lỗi như nhau. Một người tên là Bartholomew, dù sống đời tội lỗi luôn luôn hát bài thánh ca an ủi Đức Mẹ Sầu Bi mỗi ngày. Một lần kia, sau khi hát xong thì anh ta thấy một t
    hị kiến. Anh thấy người bạn và anh đứng trong một con rạch đầy lửa đỏ. Trong cơn tuyệt vọng anh thấy Đức Mẹ đưa tay kéo anh ra khỏi nơi đó. Ngài còn khuyên anh xin Chúa Giêsu tha tội, vì Người sẵn sàng nhận lời cầu bầu của Mẹ Chí Thánh Người.


    Ngay khi thị kiến chấm dứt Bartholomew nghe hung tin là người bạn đã chết vì một vết thương do ai đó gây ra. Anh biết ngay thị kiến không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình, cho nên anh xin vào dòng Capuchins, sống một cuộc đời ẩn dật và để lại danh thơm lành thánh sau khi qua đời.
    Khổng Thanh-Hương chuyển ngữ 
     
     

CAC BÌ ĐỘC GIẢ GỞI TỚI -QUYVANVU

  •  QUYVAN VU
     
    Mon, Sep 13 at 11:50 AM
     
     

    Hỏi:  Làm thế nào tôi có thể DỪNG việc đưa ra những quyết định tồi tệ?

    Đáp: Tôi cầu nguyện cho bạn sẽ không tiếp tục đi con đường sai lầm ấy nữa. Thay vào đó bạn sẽ ăn năn với Chúa và dâng đời sống và tương lai của bạn lên đôi tay Ngài. Chúa yêu bạn rất nhiều đến nỗi Ngài đã xuống thế gian trong hình hài Chúa Giê-xu  Ki -Tô là Đấng đã ban sự sống của Ngài cho bạn. 

    Bạn cần sự tha thứ của Chúa, và cũng cần sự khôn ngoan của Ngài nữa. Bằng một lời cầu nguyện đức tin đơn giản, bạn có thể dâng trọn đời sống mình lên cho Chúa Giê-xu ngay ngày hôm nay – 

    Sau đó hãy học cách trình dâng mọi quyết định của bạn lên cho Chúa, và tìm kiếm ý muốn của Chúa liên quan đến điều đó. Thêm nữa, hãy đến với hội thánh, nơi mà bạn có mối tương giao mật thiết hơn với Chúa, và cũng có thể học cách nhận biết ý Chúa muốn bạn sống thế nào qua Lời Chúa. Chúa Giê-xu phán rằng: 

    “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá” (Ma-thi-ơ 7:24).

    Cầu xin Chúa giúp bạn học được nhiều điều từ sai lầm của mình, và ban cho bạn người bạn mà có thể giúp đỡ bạn. Kinh Thánh chép: “Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay (Châm Ngôn 12:18).

    Nguồn:Billy Graham