21. Các Bài Độc Giả Gửi Tới

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Chi Tran

     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    TÌNH YÊU THỜI COVID-19

     

    Năm 1985, văn hào được giải Nobel, Gabriel Garcia Marquez đã viết quyển sách có tên Tình yêu thời Thổ Tả (Love in the Time of Cholera). Ông kể câu chuyện đầy màu sắc về tình yêu có thể sinh sôi, bất chấp nạn dịch.

     

    Vậy mà thứ đang bủa vây thế giới chúng ta bây giờ không phải là dịch tả mà là dịch coronavirus, Covid-19. Trong cả cuộc đời của tôi, tôi chưa bao giờ thấy thế giới bị tác động đến tận căn như bởi con vi-rút này. Nhiều nước đóng trọn cửa, trường học đóng cửa, học sinh về nhà học trực tuyến, chúng ta không còn muốn ra khỏi nhà, không còn muốn mời ai về nhà, và chúng ta xin đừng ai đụng đến mình, và thực hành “cách ly xã hội.” Bình thường, thời gian ngừng lại. Chúng ta ở trong một mùa, mà không có thế hệ nào, có thể kể từ nạn dịch năm 1918, từng trải qua. Hơn nữa, chúng ta chưa biết được khi nào sẽ chấm dứt tình trạng này. Không ai, kể cả các nhà lãnh đạo, các bác sĩ cũng không có được chiến lược để thoát ra khỏi tình trạng này. Không ai biết khi nào và cách nào nạn dịch này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên như những người lên con tàu Nô-ê, chúng ta bị nhốt lại và không biết khi nào nước sẽ rút xuống để sống cuộc sống bình thường.

     

    Làm thế nào sống trong giai đoạn lạ thường này?

    Vậy mà tôi đã có chỉ dẫn riêng về chuyện này cách đây 9 năm. Mùa hè năm 2011, bác sĩ cho biết tôi bị ung thư ruột già, tôi phải mổ để cắt bỏ bướu, rồi trải qua hai mươi bốn tuần hóa trị. Dĩ nhiên tôi hãi sợ khi đứng trước sự hoang mang không biết hóa trị sẽ tác động như thế nào trên cơ thể. Hơn nữa tôi mất kiên nhẫn khi trong hai mươi bốn tuần là sáu tháng, thời gian tôi phải trải qua mùa “bất thường” này. Tôi muốn chấm dứt nhanh cho rồi. Vì thế, tôi đối diện nó giống như đối diện với hầu hết các thất bại khác trong cuộc sống của tôi, tôi có thái độ khắc kỷ: “Mình sẽ vượt qua nó! Mình sẽ chịu đựng được!”

     

    Tôi giữ những gì có thể được gọi là nhật ký, chỉ đơn thuần ghi lại những gì tôi làm mỗi ngày, ai và những gì tôi gặp trong ngày. Và thế là tôi anh hùng bắt đầu buổi hóa trị đầu tiên, tôi đánh dấu các ngày này trong nhật ký Daybook của tôi: Ngày Một , rồi Ngày Hai… Tôi làm con tính và tôi biết phải 168 ngày để kết thúc mười hai liều hóa trị, liều này cách liều kia hai tuần. Cứ như thế tiếp tục trong vòng bảy mươi ngày đầu tiên, tôi kiểm con số mỗi ngày, cố giữ cuộc sống và hơi thở để chờ ngày tôi có thể viết Ngày 168.

     

    Rồi một ngày giữa chặng đường hai mươi bốn tuần, tôi có một thức tỉnh. Tôi không biết chính xác điều gì nảy sinh, một ơn từ trên cao, một cử chỉ tình bạn của ai đó, một cảm giác mặt trời trên cơ thể tôi, một cảm giác tuyệt vời của một loại nước uống mát lạnh, có thể là tất cả những chuyện này, nhưng khi thức dậy, tôi nhận ra tôi đã để cuộc đời treo lơ lửng, tôi không thật sự sống, tôi sống chỉ để chịu đựng mỗi ngày, để kiểm và để cuối cùng đạt đến cái ngày thứ 168, ngày tôi có thể bắt đầu sống trở lại. Tôi nhận ra tôi đã lãng phí một nửa mùa cuộc đời mình. Hơn nữa, tôi nhận ra những gì tôi đã sống đôi khi còn phong phú hơn nhờ tác động của hóa trị trong cuộc đời tôi. Thế là tôi được lên tinh thần một cách đáng kể, dù hóa trị tiếp tục hành hạ nặng trên cơ thể tôi.

     

    Tôi bắt đầu chào đón mỗi ngày với sự tươi mát, phong phú với những gì cuộc sống mang lại cho tôi. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi xem ba tháng cuối (trước ngày 168) như một trong ba quãng thời gian phong phú nhất đời tôi. Tôi kết thân với một số bạn cho cả đời, tôi học một vài bài học kiên nhẫn mà tôi cố bám vào và nhất là tôi học các bài học từ lâu tôi đã học về lòng biết ơn, sự mến chuộng, sức khỏe, tình bạn, công việc, những thứ mình không được xem mỗi khi có là có mãi mãi. Đó là niềm vui đặc biệt tìm lại đời sống bình thường sau khi đã sống 168 ngày “sa-bát”; nhưng những ngày “sa-bát” này cũng thật đặc biệt dù nó đặc biệt theo một cách khác.

     

    Con coronavirus đã bắt chúng ta nghỉ xa-bát và bắt những người bị nhiễm phải theo một loại hóa trị riêng của nó. Và nguy hiểm là chúng ta ngưng sống khi qua giai đoạn lạ thường này, chúng ta chịu đựng với những gì xảy ra trong mùa không mời mà đến này.

     

    Đúng, sẽ có thất vọng, sẽ có đau đớn khi sống trong cảnh này, nhưng điều này không phải là không tương hợp với hạnh phúc. Bác sĩ tác giả Paul Tournier (1898-1986) đã mất vợ, đã chịu cảnh tang chế sâu đậm, sau đó ông hòa nhập nỗi đau đớn này vào đời sống mới, ông mới viết được những hàng chữ sau: “Tôi thực sự nói tôi rất đau buồn và tôi là một người đàn ông hạnh phúc.” Những chữ đáng suy gẫm để chúng ta chiến đấu chống con coronavirus này.

    Tác giả: Ronald Rolheiser, O.M.I.

    Nguồn: ronrolheiser.com

     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - THỞ ĐỂ CHỐNG COVID-19

  •  
    muc vu
    Wed, Aug 4 at 7:57 AM
     

    Kỹ thuật thở chống Covid-19 & Thông tin từ những bệnh nhân đã hồi phục từ Bệnh viện(BL)
     
     Kỹ thuật thở chống Covid-19.
     Bác sĩ Sarfaraz Munshi hiện làm việc tại bệnh viện Queen ở thị trấn Romford (phía Đông thủ đô London, Anh) đã có những chia sẻ về kỹ thuật thở giúp bệnh nhân nhiễm virus SAR-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tránh tổn thương phổi chuyển biến xấu hơn.
     Dẫn lời bác sĩ Munshi, báo Anh Dailymail đưa tin thở đúng là “cách duy nhất” để oxy vào sâu bên trong phổi.
     Quy trình thở mà bác sĩ Munshi đưa ra bao gồm 5 lần hít sâu đầu tiên, mỗi lần giữ hơi thở trong 5 giây. 
     Đến lần hít sâu thứ 6, giữ hơi và ho mạnh ra trong khi che miệng. Lặp lại quy trình đó hai lần. 
     Với động tác ho mạnh, chất nhầy trong đường hô hấp sẽ được giải phóng ra khoang miệng.
     Sau khi hoàn thành quy trình thở và ho, bác sĩ khuyên người bệnh nằm sấp trên mặt phẳng, đặt gối phía dưới hỗ trợ và tiếp tục thở sâu thêm 10 phút. 
     Theo lời lý giải của bác sĩ Munshi, phần lớn cơ quan phổi nằm ở phía lưng, chứ không phải phía trước ngực. 
     “Nếu như nằm ngửa, những đường dẫn khí nhỏ hơn sẽ bị đóng lại và điều này không tốt trong khoảng thời gian nhiễm trùng. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng xẹp phổi và viêm phổi thứ phát, và làm cho sức khỏe của bệnh nhân xấu dần đi”, bác sĩ Munshi nhấn mạnh khoảng trống trong phổi sẽ bị thu hẹp nếu như bệnh nhân nằm ngửa.
     Khi bệnh nhân được đặt nằm sấp bụng, tư thế này giúp phế nang mở ra nhiều hơn. Các phế nang đóng vai trò quan trọng trong việc lấy oxy để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể. Bên cạnh đó, tư thế nằm sấp cũng giúp thoát dịch, ngăn phổi bị nhiễm trùng và tăng lưu lượng máu.
     Ca ngợi kỹ thuật thở của bác sĩ Munshi, nhà văn Rowling cho biết bà đã hoàn toàn bình phục sau khi áp dụng phương pháp trên. “Sau 2 tuần tôi xuất hiện đầy đủ triệu chứng của bệnh COVID-19 (mặc dù vẫn chưa được xét nghiệm), tôi đã thực hiện kỹ thuật này theo lời khuyên của chồng. Giờ tôi đã hồi phục hoàn toàn. Kỹ thuật này thực sự có hiệu quả”, nhà văn Rowling viết chú thích dưới đoạn video bác sĩ Munshi dạy thở đăng trên mạng xã hội Twitter.
     Bác sĩ Munshi cho biết đồng nghiệp của ông, bà Sue Elliot – y  tá trưởng – đã áp dụng phương pháp thở này để giúp bệnh nhân đang điều trị trong phòng chăm sóc tích cực mỗi ngày.
     Bác sĩ Munshi cũng khuyên những bệnh nhân tự cách ly tại nhà và ngay cả những người chưa mắc bệnh cũng có thể thử nghiệm phương pháp thở này.
    ***************************************************       
    Thông tin từ những bệnh nhân đã hồi phục từ Bệnh viện.
     Đây là những gì chúng tôi làm tại bệnh viện.
    1. Uống Vitamin C-1000
    2. Vitamin E
    3. 10:00 - 11:00 tắm nắng trong 15-20 phút.
    4. Trứng một món, chiên hay luộc cũng được.
    5. Nghỉ ngơi / ngủ tối thiểu 7-8 giờ
    6. Uống 1,5 ml nước mỗi ngày và mỗi món ăn hay uống cần ấm (không mát).
     Làm thế nào để bạn biết rằng bạn có coronavirus?
    1. Ngứa ở hầu họng
    2. Khô họng
    3. Ho khan
    4. Nhiệt độ cao
    5. Khó thở
    6. Mất mùi và vị
     Nếu bạn có những triệu chứng  này hãy nhanh chóng uống nước ấm với chanh
     Độ pH của các loại virus corona là từ 5,5 đến 8,5
     Vậy để đánh bại virus corona, ta cần  dùng nhiều thực phẩm có tính kiềm hơn pH của virus.
    * Chanh - 9,9 pH
    * Bơ - 15,6 pH
    * Tỏi - 13,2 pH *
    * Xoài - 8,7pH
    * Quýt - 8,5pH
    * Dứa /Trái Thơm- 12,7 pH
    * Bồ công anh - 22,7 pH
    * Cam - 9,2 pH
     Đừng giữ thông báo này cho chính mình.  Tặng cho tất cả gia đình và bạn bè của bạn.  
    Hãy cẩn thận giữ mình và giúp đỡ người khác.
     
     
     
    --
    ************************************

CÁC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Mo Nguyen
     
    Thu, Jul 29 at 4:08 PM
     
     

    NGÀY SINH NƯỚC TRỜI LẦN THỨ 162 CỦA HAI THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG, NGÀY 31-7-2021, TẠI CHÂU ĐỐC.

     

    Mừng Ngày Sinh Nước Trời Lần Thứ 162 của hai thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng, tại Châu Đốc (31/7/1859 - 31/7/2021), chúng ta cùng nhìn lại những nét tiêu biểu của cuộc đời, ơn gọi và sự hy sinh dâng hiến của các Ngài cho Nước Chúa và cho anh em đồng loại. Để tìm ra những sứ điệp cao quý dành cho chúng ta.

     

    Những nét nổi bật của hai thánh tử đạo Phêrô và Emmanuel:

     

    A- Thánh Phêrô Đoàn Công Quí: Sinh năm 1826, trong một gia đình có 6 người con; là con út, trong gia đình, Cha Quí có mấy đặc điểm sau đây:

     

    1- LÒNG ƯỚC AO DÂNG MÌNH CHO CHÚA NGAY TỪ BÉ. Ngay từ khi còn nhỏ, đã thường xuyên tới lui với các Cha, có ý muốn đi tu. Nhưng Ba Mẹ thấy cậu Quí thông minh, muốn cho đi học tới nơi tới chốn để làm quan, nên đã cho người anh đi tu thế. Người anh đi tu một thời gian, không được, trở về gia đình. Trước sự khao khát của cậu Quí, Ba Mẹ bằng lòng cho nhập vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse (Thị Nghè); sau đó, Ngài được gởi tu học tại Penang (Mã Lai) trong 7 năm; trở về Nước Năm 1855, dưới thời các Vua Triều Nguyễn đang cấm đạo rất gắt gao, nhất là thời Vua Tự Đức.

    Tháng 9, Năm 1858, Ngài được chịu chức Linh Mục tại Thủ Dầu Một (Bình Dương); Ngài được cử đi giúp các họ đạo Biên Hòa, Kiến Hoà, Định Tường, Rạch Giá, Năng Gù và Cái Mơn. Sau cùng, Ngày 27-12-1858, Ngài được cử về làm Cha Sở Họ Đạo Cù Lao Giêng. Sau đó 10 ngày, Ngày 07-01-1859, Cha bị bắt cùng với Ông Câu Phụng.

     

    2- LÒNG YÊU MẾN TÔN SÙNG ĐỨC MẸ một cách đặc biệt. Cha có tài hát, cho nên, Ngài đã sáng tác nhiều bài Thánh Ca, phổ biến lòng tôn sùng Đức Mẹ cho mọi người một cách rất tốt đẹp.

    Còn nhớ, khi chịu tử đạo tại đây, trong tay Cha vẫn còn cầm mẫu ảnh Đức Bà, Cây Thánh Giá và một Xâu Chuỗi Mân Côi.

     

    3- TINH THẦN TÔNG ĐỒ. Trong thời gian cấm đạo gắt gao như vậy, bất cứ chỗ nào nghe nói có Bổn Đạo, Thầy Quí, Cha Quí đều lăn xả đến để giúp đỡ bà con: dạy Giáo Lý, ban các Bí Tích Thánh Thiêng… rất tốt đẹp.

     

    4- LÒNG KHAO KHÁT TỬ ĐẠO ĐỂ LÀM CHỨNG CHO CHÚA. Bất cứ khi nào có cơ hội, Cha đều sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, để làm chứng cho Tin Mừng Tình Yêu của Chúa.

     

    Còn nhớ, một lần ở tại Cái Mơn, quan quân triều đình bao vây nhà dòng nữ để bắt Tây Dương Đạo Trưởng, tức là các Linh Mục Thừa Sai Nước ngoài. Không bắt được, họ bắt 3 nữ tu và các người chức việc trong làng để hành hạ, tra khảo. Cha Quí thấy như vậy, liền đứng ra để chịu thay. Nhưng, Bề Trên hay được, đã ra lệnh cho Cha không được liều mình một cách không thích hợp như vậy, và thuyên chuyển Cha về Cù Lao Giêng để tránh. Không ngờ về Cù Lao Giêng, Cha được phúc tử đạo sớm hơn, như Cha hằng mong ước.

     

    B- ÔNG CÂU EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG. Người Miền Nam gọi là Ông Câu; Người Miền Bắc gọi là Ông Trùm, Ông Chánh Trương. Ngoài chức Câu trong Họ Đạo, Ông còn có chức Lý Trưởng, là một viên chức khá lớn trong làng, tức là người có uy tín. Ông có mấy đặc điểm sau đây:

     

    1.ÔNG LÀ MỘT GIA TRƯỞNG RẤT GƯƠNG MẪU: nuôi dạy 9 người con, và 2 người con nuôi trở nên những Người Công Giáo đạo đức, tốt lành. Điều đó ai cũng nhận thấy.

     

     

    2-LÒNG BÁC ÁI. Gia đình khá giả, Ông biết chia sẻ tiền bạc, của cải giúp đỡ những người nghèo khổ, túng thiếu. Gặp thời dịch bệnh, Ông bỏ tiền ra mua thuốc phân phát cho bà con làng xóm láng giềng. Ngay cả khi bị giam tù ở đây, Ông cũng dùng tiền bạc của mình để giúp đỡ các bạn tù và những người chung quanh một cách rất tốt đẹp.

     

    3-TINH THẦN TÔNG ĐỒ. Trong thời gian cấm đạo gắt gao như vậy, Ông vẫn dâng đất cất Nhà Thờ, cất Chủng Viện và nhà các Dì Phước.

    Khi cấm đạo, các vua triều Nguyễn rất căm ghét các Linh Mục, gọi Họ là Đạo Trưởng, nhất là các Linh Mục Thừa Sai Nước ngoài, gọi là Tây Dương Đạo Trưởng. Vì thế, đã ra những án lệnh rất gắt gao cho những ai liên hệ, chứa chấp. Ấy thế mà, ở nhà Ông, hầu như lúc nào cũng có các Linh Mục; có khi có năm Linh Mục ở chung với nhau, và có cả các Linh Mục Thừa Sai Nước ngoài.

     

    4-TÀI NGOẠI GIAO. Ông có một mối quan hệ rất tốt đẹp với Chính Quyền, cụ thể là Ông Quan Huyện tại địa phương. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp này mà bà con Giáo Dân Cù Lao Giêng sống an bình trong thời gian cấm đạo. Bởi vì, mỗi lần quan quân triều đình đi bắt đạo, Ông Quan Huyện đều báo cho Ông Câu Phụng biết. Ông liền đưa các Cha đi tránh; rồi cất giấu Đồ Đạo, Đồ Lễ cẩn thận. Quan Quân Triều Đình, khám xét không thấy gì, lại được tiếp đãi đàng hoàng, liền báo cáo với triều đình là: Người Dân Cù Lao Giêng tuân thủ Luật Pháp Nhà Nước.

     

    Chúng ta có thể hình dung, trong thời gian cấm đạo rất gắt gao như vậy, mà Bà Con Cù Lao Giêng thường hay đi kiệu ban đêm. Đi kiệu ban đêm thì cần phải có đèn, có đuốc. Ban đêm tối tăm, mà đèn đuốc sáng choang, thì chẳng khác nào tự tố cáo mình là Người Công giáo. Nhưng, mọi sự vẫn tốt đẹp.

     

    C- CHA PHÊRÔ QUÍ VÀ ÔNG CÂU EMMANUEL PHỤNG BỊ BẮT.

    Ở làng Tấn Đức, gần bên, có hai anh em tên Mưu và Nên, chơi bời phóng đãng, muốn làm tiền Họ Đạo. Trong khi Bà Con đang cất Nhà Thờ, hai tên đến đe dọa: làm như vậy là trái Luật Pháp Nhà Nước. Chúng có ý làm tiền, nhưng Ông Câu Phụng không cho tiền.

     

    Khi Nhà Thờ cất xong, hai tên lên Châu Đốc tố cáo với Quan Tổng Trấn là: Ông Câu Phụng xây cất Nhà Thờ, Chủng Viện và Nhà Dòng cho các Dì Phước. Quan Tổng Trấn hỏi Quan Huyện. Quan Huyện trả lời qua loa, đại khái không có gì quan trọng. Cho nên, mọi sự vẫn êm đẹp.

     

    Thế là hai tên tìm cách báo thù. Biết là nhà Ông Câu có chứa các Linh Mục Thừa Sai Nước ngoài, gọi là Tây Dương Đạo Trưởng, cho nên đêm đêm hai tên rình ở cây xoài, bên cạnh nhà Ông Câu.

     

    Trong thời gian đó, có Cha Pernot, người Pháp đang ở trong nhà Ông Câu. Cha luôn luôn ở ẩn trong nhà; một đêm, Cha ra ngoài hít thở không khí, thì hai tên thấy được. Hôm sau, Mưu và Nên lên Châu Đốc, đút lót cho Quan Lãnh Binh, tố cáo với Quan Tổng Trấn là: Ông Câu Phụng chứa chấp Tây Dương Đạo Trưởng cất Nhà Thờ, Chủng Viện và Nhà Dòng cho các Dì Phước. Hai tên còn trình thêm, xin đừng cho Quan Huyện đi trong cuộc bố ráp này, vì Ông này thông đồng với bên Công giáo.

     

    Quan Tồng Trấn liền sai Quan Lãnh Binh đem 300 lính, trên 20 chiếc thuyến, trực chỉ Cù Lao Giêng để vây bắt. Được nghe tin báo, Ông Câu Phụng không quan tâm, bởi vì Ông Quan Huyện không biết, không báo.

     

    Sáng sớm ngày 07-01-1859, nhằm Ngày Lễ Hiển Linh, khi Cha Quí và Cha Pernot mới vừa dâng Lễ xong, đang ngồi bàn chuyện với Quý Chức, thì Quan Quân Triều Đình ập tới. Người ta vội vàng đưa hai Cha đi tránh. Nhưng Cha Quí nói với Cha Pernot: “ Cha là Người Nước ngoài, Cha đi tránh trước đi. Tôi là người bản xứ ở đây, tôi có thể trà trộn trong dân; hơn nữa, tôi còn phải lo cất dấu Đồ Đạo, Đồ Lễ,  để tránh phiền  hà cho gia chủ.”

    Người ta liền đưa Cha Pernot đi tránh. Còn Cha Quí thì nấp trong nhà Ông Câu Phụng. Quan Lãnh Binh tới, bắt Ông Câu Phụng tra khảo, hành hạ trước. Cha Quí không cầm lòng được, đứng ra nhận mình là Đạo Trường.

     

    Lính bắt Cha Quí, Ông Câu Phụng và 32 giáo dân khác đưa về Châu Đốc giam giữ. Trong suốt 7 tháng trời, Quan Tổng Trấn ra sức dụ dỗ, thuyết phục Cha Quí và Ông Câu Phụng bỏ đạo, để được thăng quan, tiến chức, được tưởng thưởng. Tuy nhiên, các Ngài vẫn một mực trung tín với Tình Yêu của Đức Kitô, với Tin Mừng Phúc Âm và với Giáo Hội. Các ngài nói với Quan Tổng Trấn: ”Chúng tôi là Người Giảng Đạo. Chúng tôi không thể bỏ Đạo được. Hơn nữa, đây là Đạo Thật, do Thiên Chúa lập nên, để đem lại Ơn Cứu Độ cho mọi người.”

     

    Không thuyết phục được, Quan Tổng Trấn gởi sớ về Triểu Đình xin Án Lệnh. Ngày 30-7-1859, Án Lệnh về tới Châu Đốc, và người ta quyết định là: ngày hôm sau sẽ thi hành Án Lệnh đó.

     

    Hôm sau, ngày 31-7-1859, trên đường ra pháp trường, Cha Quí gặp Bổn Đạo rất đông. Cha ban phép lành cho Giáo Dân, và khuyên Giáo Dân một điều duy nhất là: “ANH EM HÃY TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA TRƯỚC; MỌI SỰ CHÚA SẼ BAN CHO SAU.”

     

    Khi đến nơi, Cha ban Phép Giải Tội cho Ông Câu Phụng. Cha cầm trong tay Mẫu Ảnh Đức Bà, Xâu Chuỗi Mân Côi và Cây Thánh Giá. Cha giục lòng ăn năn thống hối, và Cha chịu chém 4 nhát.

     

    Còn Ông Câu Phụng trên đường ra pháp trường, gặp con của mình, chỉ khuyên hai điều:

    1) CỐ GẮNG SỐNG ĐẠO CHO TỐT ĐẸP

    2) KHÔNG ĐƯỢC BÁO OÁN TRẢ THÙ NHỮNG NGƯỜI TỐ CÁO, MÀ HÃY BIẾT THA THỨ CHO HỌ.

     

    Khi còn sống, vợ chồng Ông Câu Phụng là thầy thuốc; có ơn nghĩa với Quan Tổng Trấn, cho nên, Quan đã đổi án xử “bá đao”, thành án siết cổ.

     

    Thi Hài của Ông Câu Phụng được đưa về Cù Lao Giêng chôn cất. Thi Hài của Cha Quí được đưa về nhà thờ Năng Gù, cho Giáo Dân kính viếng một ngày một đêm, rồi an táng tại đó. Một trăm năm sau, 1959, Hài Cốt của Ngài được cải táng về Cù Lao Giêng.

     

    VÀO NGÀY 02-5-1909, ĐỂ TUYÊN DƯƠNG NHÂN ĐỨC, SỰ HY SINH DÂNG HIẾN RẤT ĐÁNG TRÂN TRỌNG VÀ GƯƠNG SÁNG ĐỨC TIN ANH DŨNG CỦA HAI VỊ TỬ ĐẠO, ĐỨC THÁNH CHA PIÔ X ĐÃ TÔN PHONG CÁC NGÀI LÊN BẬC CHÂN PHƯỚC (Á THÁNH).

     

    VÀ NGÀY 19-6-1988, ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II ĐàPHONG HIỂN THÁNH CHO CHA PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ VÀ ÔNG CÂU EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA, CÙNG VỚI 115 VỊ TỬ ĐẠO KHÁC.

     

    Cuộc đời, ơn gọi và sự hy sinh dâng hiến của các Ngài đã để lại cho chúng ta những sứ điệp sau đây:

    *Hai Thánh Phêrô Quí và Emmanuel Phụng đã nêu gương sáng về ĐỨC TIN KIÊN VỮNG, ĐỨC MẾN NỒNG NÀN, ĐỨC CẬY VỮNG VÀNG, NHẤT LÀ LÒNG NHIỆT THÀNH LOAN BÁO CHO MỌI NGƯỜI TIN MỪNG TÌNH YÊU VÀ ƠN CƯU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA, CÁCH ĐẶC BIỆT LÀ CHO NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH, KHỐN KHÓ.

     

    * Theo nguyên nghĩa, Thánh Tử đạo là Người Làm Chứng. Tử vì Đạo là Người Hy Sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình để làm chứng niềm tin và sự gắn bó của mình với Đức Kitô và Giáo Hội. Các Ngài đã phải chịu đủ mọi thứ cực hình, cả tinh thần lẫn thân xác, chỉ vì muốn trung thành với niềm tin sắt đá vào Đấng Cứu Độ duy nhất là Đức Kitô. Các Ngài bị chống đối, hành hạ, và giết chết, chỉ vì đã can đảm sống tinh thần yêu thương, bác ái và vị tha của Đức Kitô. Các Ngài bị cản trở, cấm cách và thủ tiêu, chỉ vì muốn loan báo Tin Mừng Tình Yêu của Chúa cho tất cả mọi người.

     

    *Làm Chứng Nhân của Đức Kitô và loan truyền Tin Mừng Tình Yêu của Chúa cho tất cả mọi người, đó là sứ mạng cao quý được trao ban cho mỗi người. Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tôi, khi đón nhận đức tin, khi lãnh nhận ơn huệ làm con Chúa và con của Giáo Hội, chung ta cũng lãnh nhận sứ mạng cao quý là làm sứ giả, loan truyền, chia sẻ và chuyển thông ơn cứu độ của Chúa cho những người chung quanh, những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày trong cuộc sống đời thường.

     

    *Cha Phêrô Đoàn Công Quí là một Linh Mục, là Cha Sở Giáo Xứ Cù Lao Giêng, cũng gọi là Họ Đầu Nước, luôn luôn hết mình chăm sóc Đàn Chiên, theo Thánh Ý Chúa. Ông Câu Emmanuel Lê Văn Phụng là Trưởng Ban Hành Giáo, cùng với Vị Chủ Chăn thân yêu, tận tình lo lắng cho Giáo Dân trong Họ Đạo. Cả hai Vị đã nhiệt tình chung sống, làm việc và giúp đỡ Người Tín Hữu kiên trì sống Đạo, trong một hoàn cảnh rất khó khăn, đầy thử thách gian nan, giữa cơn bách hại cấm cách thật khắc nghiệt và tàn khốc của các Vua Triều Nguyễn. Các Ngài đã cùng làm chứng cho tình yêu, đức tin và lòng trung tín vào Đức Kitô, bằng chính cái chết của mình. Đây là mẫu gương sống động về tình nghĩa mục vụ, mối dây liên kết thiêng liêng giữa Linh Mục và Giáo Dân, giữa Cha Sở và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, ở mọi thời và khắp mọi nơi.

     

    *Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi nỗ lực thực hiện sứ mạng cao quý đó trong cuộc sống hằng ngày, dù gặp thời thuận lợi hay không. Hoàn cảnh, thời thế và não trạng bây giờ đã khác. Ngày nay, người ta không còn cấm cách, bách hại và tiêu diệt những người tin Chúa một cách lộ liễu, công khai, trắng trợn. Tuy nhiên, người sứ giả vẫn phải nỗ lực, phấn đấu và kiên cường để thực hiện Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Qua đời sống gương mẫu của người Công Dân Công giáo trong cuộc sống tốt đời, đẹp đạo tại môi trường sống. Qua những mối tương quan, giao hảo, lương thiện với những người chung quanh. Qua những sự cộng tác tích cực, những nỗ lực góp phần làm cho cuộc sống gia đình, Đất Nước và xã hội càng ngày càng được thăng tiến hơn, nhân bản hơn, tự do, và hạnh phúc hơn. Qua những đấu tranh miệt mài để đẩy lùi cái xấu và cái ác ra khỏi xã hội, cũng như những góp phần để gầy dựng, củng cố và làm PHÁT TRIỂN NHỮNG GIÁ TRỊ CHÂN, THIỆN, MỸ, NHƯ: CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, HUYNH ĐỆ, CHIA SẺ, TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI...GIÚP MỌI NGƯỜI SỐNG XỨNG ĐÁNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI...

     

    *Tất cả đều làm hao mòn thân xác, suy giảm sức khoẻ, chi phối tinh thần, ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân. Thế nhưng, tất cả là những hy sinh dâng hiến, bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn đối với Thiên Chúa là Cha. Tất cả là những của lễ rất đáng trân trọng và giá trị vô song, đầy ý nghĩa, để đền đáp biết bao ơn lành được trao ban. Tất cả sẽ là phương cách giới thiệu có hiệu quả hình ảnh dịu hiền, thân thương của Chúa cho mọi người, để nhờ đó, tất cả sẽ nhận ra Chúa, yêu mến Chúa, tin Chúa, đến với Chúa và chung hưởng hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn trong Nước Chúa.

     

    *Cách đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà dịch bệnh Covid-19, cùng với các biến thể của virus Corona đang hoành hành, lây lan, mang theo nhiều hậu quả khốc liệt, thảm hại, không thể nào kể xiết, về sức khỏe, sinh mạng và kinh tế, tài chánh trên khắp thế giới, cách riêng ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn, thử thách, đau khổ, mất mát và chết chóc trong đời sống xã hội, cho gia đình, cho những người thân yêu, và cho chính bản thân của mỗi người, đặc biệt là cho những người nghèo khổ, túng thiếu, không những trong hiện tại mà còn đe dọa cả tương lai. Không chỉ cho đời sống vật chất, mà còn cho cả đời sống tinh thần, tôn giáo, niềm hy vọng, và đức tin.

     

    *Mỗi người hãy hy sinh, góp phần của mình, tuy nhỏ bé, nhưng rất cần thiết và quý báu, để Chúa có thể thực hiện những việc kỳ diệu trong hoàn cảnh đầy khó khăn, thử thách này, bằng cách nghiêm túc tuân giữ các qui định y tế để phòng tránh việc lây nhiễm lan tràn trong cộng đồng - bằng cách chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ, cả tinh thần lẫn vật chất, cho những anh chị em đang là nạn nhân của cơn đại dịch tai ác này đang bị giãn cách, cách ly, phong tỏa, điều trị - bằng cách tham gia vào những nhóm tình nguyện viên trong nỗ lực chận đứng, làm suy giảm và đẩy lùi cơn dịch bệnh này, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người - cũng như động viên, an ủi, nâng đỡ tinh thần những gia đình đang gặp khủng hoảng, bế tắc, thất vọng, vì đã mất đi người thân yêu do cơn dịch bệnh gây ra... Tất cả sẽ đem lại niềm tin, lạc quan, hy vọng, bình an, niềm vui... trong tình yêu Thiên Chúa.

     

    NHỜ LỜI CẦU BẦU RẤT CÓ HIỆU LỰC CỦA ĐỨC MARIA, VÀ NOI GƯƠNG HAI THÁNH TỬ ĐẠO PHÊRÔ & EMMANUEL, CHÚNG HÃY NỖ LỰC CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA, SỐNG ĐỜI CHỨNG NHÂN ĐÍCH THỰC TRONG CUỘC SỐNG ĐỜI THƯỜNG, BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM CỤ THỂ, THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ, ĐỂ ĐƯA DẪN MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚA, TIN CHÚA, YÊU MẾN CHÚA VÀ ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ HỒNG PHÚC CỦA CHÚA. 
     
    LM Pr NGUYỄN TẤN KHO
     

     

     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    Kính chuyển:
    hồng
     
     
     
     
     

    Vì thiếu vitamin B2 nguyên nhân chính của bệnh ung thư


    khoai lang chứa nhiều B2 ngăn ngừa ung thư

     

    Nguyên nhân gây ra ung thư và nhiều loại bệnh khác:

    1, Cơ thể trong thời gian dài bị thiếu trầm trọng vitamin B2 là nguyên nhân chính hình thành các khối ung thư.

    2, Một loạt các bệnh viêm loét đường tiêu hóa, chảy máu, khối u, polyp,   bướu tử cung, bệnh xơ gan cũng do thiếu vitamin B2 gây ra.

    3, Bệnh trĩ cũng do thiếu vitamin B2.

    4, Thoái hóa cổ tử cung phụ nữ cũng do thiếu vitamin B2.

    5, Thường được gọi là "bị nhiệt" là do vitamin B2 trong thiếu hụt đột ngột.

     

    Vì vậy, kịp thời, bổ sung đầy đủ vitamin B2, các triệu chứng này sẽ giảm đi,  thiếu nghiêm trọng của vitamin B2 là nguyên nhân gốc rễ hình thành khối  ung thư.

     

    Tại sao thiếu vitamin B2 sẽ xuất hiện mẩn đỏ, sưng tấy? Lý do chính là do các mạch máu tạo thành. Các mạch máu tế bào tường không thể không có vitamin B2, khi thiếu vitamin B2, thành mạch máu (chủ yếu là các mao mạch, tường mạch máu vốn dĩ đã rất mỏng) giờ lại càng mỏng hơn, khi huyết áp tạo áp lực, mạch máu bắt đầu phình ra bên ngoài, cùng lúc mạch máu cục bộ bắt đầu  tập hợp để tạo thành một khối u, và cuối cùng là xuất hiện các vết nứt xuất huyết mạch máu, khi nó xảy ra trong não, bạn đoán được chuyện gì sẽ xảy

     ra rồi chứ? Đây chính là xuất huyết não.

     

    ▲ Ung thư ẩn trong cơ thể người dài hạn, thiếu vitamin B2 trầm trọng, sẽ có các triệu chứng biểu hiện khác nhau, suy thoái chức năng các cơ  quan sớm và luôn có một dấu hiệu chung là sự sụp đổ sắp xảy ra trong từng bộ phận của cơ thể.

     

    Điều này giải thích một cách hợp lý lý do tại sao khi loại bỏ hoàn thành khối ung thư,  mà vẫn không thể tránh được sự phát triển và tái phát của nó, không phải là các tế bào ung thư đã di căn, mà là các mô và các cơ quan bên trong đã bị sụp đổ từ lúc khối u mới hình thành.

     

    Vitamin B2 trong cơ thể con người không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hấp thụ vitamin B2 quá mức sẽ được thải ra ngoài qua nước tiểu. Do đó, không cần lo lắng về vấn đề dùng quá liều.

     

    Có một vấn đề chúng ta phải chú ý, vitamin B2 dễ dàng bị phân hủy dưới ánh  sáng, dẫn đến mất công hiệu, một chai vitamin B2, sau một tháng mở nắp nếu không uống hết, thì phần còn lại cũng đã hoàn toàn hết công hiệu, uống vào cũng sẽ cảm thấy vô dụng, lúc đó bạn cần phải mua chai mới, tốt nhất nên sử dụng với hạn sản xuất trong vòng 6 tháng


    "Mười người chín trĩ," là một câu nói dân gian, đề cập đến một tỷ lệ cao của  bệnh trĩ, nói lên thực tế, việc thiếu vitamin B2 của hầu hết mọi người là khá  phổ biến.

    Dịch tễ học nhận định rằng cha mẹ bị ung thư, trẻ em cũng dễ bị ung thư, do ung thư có tính di truyền, sự thực đây là một kết luận sai lầm.


    Lý do thực sự chính là cha mẹ và con cái có một mức tương đối cao sự tương tự trong chế độ ăn uống, cha mẹ thích thức ăn cay, thường xuyên tức giận, cũng sẽ gây thiếu vitamin B2, rồi các con chắc chắn cũng sẽ yêu thích thức ăn cay, thiếu vitamin B2 sẽ là điều hiển nhiên. Ngay cả sau khi con tách khỏi cha mẹ, vẫn giữ lại thói quen ăn uống như thế, do đó cha mẹ có bệnh rồi con cái cũng sinh bệnh này là điều không đáng ngạc nhiên.


    Tại sao ăn nguyên hạt các loại ngũ cốc sẽ không dễ bị ung thư? Bây giờ bạn cần tìm hiểu điều đó ngay, trên thực tế, ngũ cốc (chủ yếu ở da, vỏ) chứa nhiều  vitamin B2, nếu da và vỏ đều bi loại bỏ , thì công dụng sẽ bị suy giảm đáng kể.


    Một số người thường uống vitamin cho rằng bản thân sẽ không thể thiếu vitamin B2, nhưng trên thực tế, vitamin B2 có chứa trong vitamin hàng ngày không thể đáp ứng đủ nhu cầu mỗi ngày cho cơ thể con người.


    Dưới đây chia sẻ với bạn chế độ ăn uống về các thực phẩm kháng ung thư!


    01: Khoai lang nấu chín 98,7%

    02: Khoai lang sống 94,4%

    03: Măng tây 93,9%

    04: Bông cải 82,8%

    05: Bắp cải 91,4%

    06: Hoa cải dầu 90,8%

    07: Cần tây 83,7%

    08: Cà tím 74.0%

    09: Tiêu 55,5%

    10: Cà rốt 46,5%

    11: cây linh lăng 37,6%

    12: Cây tể thái 35,4%

    13: Su hào 34,7%

    14: Cây mù tạt 32,9%

    15: Cải dưa 29,8%

    16: Cà chua 23,8%

     

    Lời khuyênTất cả các loại khoai lang đều có chứa collagen, khoai lang vàng  nhiều nhất, và hầu hết các thành phần chống ung thư chứa nhiều nhất ở khoai lang tím, và nước chanh nóng không đường.

     

    Ăn thực phẩm, trái cây tươi, ngủ cốc tốt hơn gấp nhiều lần uống thuốc.

     

    Vì sức khỏe, xin vui lòng gửi thông điệp này đến những người bạn muốn quan  tâm!

    ----.......................

     

     
     

CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI

  •  
    ky tran
    Wed, Jul 28 at 7:38 AM
     
     

     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    imagen.png
     
    You don't have to be Catholic to appreciate this one.
     
    A man suffered a serious heart attack while shopping in a store.
    The store clerks called 911 when they saw him collapse to the floor.
    The paramedics rushed the man to the nearest hospital where he had emergency open heart bypass surgery...
    He awakened from the surgery to find himself in the care of nuns at the Catholic Hospital. A nun was seated next to his bed holding a clipboard loaded with several forms, and a pen. She asked him how he was going to pay for his treatment.
    "Do you have health insurance?" she asked. He replied in a raspy voice, "No health insurance."
    The nun asked, "Do you have money in the bank?" He replied, "No money in the bank."
     
    Do you have a relative who could help you with the payments?" asked the irritated nun. He said, "I only have a spinster sister, and she is a nun"
    The nun became agitated and announced loudly, "Nuns are not spinsters! Nuns are married to God."
    The patient replied, "Perfect. Send the bill to my brother-in-law."

     

    --