16. Sống Tình Thức

SỐNG TỈNH THỨC - CÁM DỖ XAC THỊT

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, Feb 20 at 11:41 PM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    Làm sao chống lại cám dỗ xác thịt?


     
    Con cảm thấy mình thật tội lỗi vì thường xuyên phạm lỗi liên quan đến xác thịt. Con đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào vượt qua được. Con cảm thấy mình thật yếu đuối và bế tắt vô cùng. Xin cho con lời khuyên và giúp con cách nào để vượt qua.

    caunguyen.jpg

    Chào bạn,

     

    Chúng ta phải chân nhận một điều rằng chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là một giống loài có phái tính. Bởi thế, tự bản chất, tính dục là một điều tuyệt vời mà Tạo Hoá ban cho chúng ta. Tự nó không phải là điều xấu. Thiên Chúa ban cho chúng ta có tính dục là để hướng đến việc xây đắp một tình yêu tốt đẹp và truyền sinh. Đáng tiếc là chúng ta thường lạm dụng nó và sử dụng nó sai mục đích mà Tạo Hoá đặt để.

     

    Liên quan đến câu hỏi của bạn, trước hết, chúng tôi sẽ phân tích “chiến thuật của kẻ thù” và những xui khiến của nó theo cái nhìn nhận định thần loại mà Thánh Inhaxio nói đến trong cuốn Linh Thao. Sau đó, chúng tôi xin chia sẻ vài phương pháp, hy vọng có thể giúp ích cho bạn.

    1. Chiến thuật của kẻ thù:

    Thánh Inhaxio, Đấng Sáng lập dòng Tên, trong Bộ Nhận Định Thần Loại thứ nhất, khi nói về các chiến thuật của ma quỷ, có đề cập đến chiến thuật “đột kích vào nơi yếu và kém phòng thủ” của đương sự. Từ điểm nhỏ này, ma quỷ sẽ len lỏi vào, rồi tấn công những điểm khác, khiến cho “tường thành đời sống thiêng liêng” của đối tượng bị suy yếu (x. Linh Thao, số 327).

     

    Sau đó, ma quỷ cũng dùng tới là dẫn-đi-từ-từ, bắt đầu với những gì “có vẻ là chính đáng” (ví dụ, bạn muốn tìm sự giải trí để đầu óc thoải mái), rồi từ từ dẫn đến điều chẳng chính đáng tí nào (từ việc tìm tìm giải trí đến xem phim, và tiếp đến là thủ dâm, đặc biệt khi môi trường thuận lợi là không có ai chung quanh). Nếu không dừng lại kịp thì nó sẽ dẫn bạn đến những điều tồi tệ khác nữa.

     

    Tiếp đến, ma quỷ dùng một chiến thuật khác. Thánh Inhaxio nói rằng: “…nhằm cầm giữ họ [người phạm tội] và gia tăng nơi họ những nết xấu và tội lỗi, thần dữ sẽ bày cho họ những vui thú bề ngoài [cảm giác lâng lâng và sung sướng] và xui tưởng họ đến những khoái lạc và vui thú giác quan. Ngược lại, thần lành sẽ thôi thúc và cắn rứt lương tâm họ bằng “lương tri” của lẽ phải.” (số 314).

     

    Dựa trên những gì Thánh Inhaxio nói trong Bộ Nhận Định Thần Loại thì thần dữ sẽ tiếp tục xui khiến bạn những điều sau đây:

     

    Ma quỷ sẽ thổi vào trong bạn tư tưởng tiêu cực. Ví dụ như: mày là một thằng tội lỗi; mày đầy những nết xấu… Dụng ý của nó là muốn bạn đánh mất đi tương quan với Chúa, để từ đó, nó sẽ dẫn bạn đi xa hơn trên con đường xấu xa của nó.

     

    Cứ mỗi khi bạn hối hận và muốn từ bỏ, nó lại tiếp tục khơi lên trong em cái cảm giác sung sướng mà bạn có khi bạn phạm tội. Mục đích là để bạn nuối tiếc và thực hiện hành vi ấy.

     

    Nó còn có thể khơi lên trong bạn ý nghĩ: có gì đâu, đi xưng tội là hết mà; hoặc, một chút thôi, chẳng sao đâu; hoặc, nó sẽ còn xui khiến bạn đọc những bài báo hoặc nghe trao đổi giữa những người không có niềm tin, cho rằng thủ dâm đâu có gì sai.

     

    Và sau nhiều lần nỗ lực nhưng thất bại, nó sẽ làm cho bạn nhụt chí với suy nghĩ: sẽ không bao giờ mày bỏ được thói quen này đâu.

     

    Dần dần, bạn sẽ cảm thấy sức mạnh của nó thật lớn và mình thật nhỏ bé, sẽ chẳng bao giờ mình thắng nỗi nó. Càng sợ, bạn càng thấy mình yếu đuối, rồi bạn lại rơi vào con đường cũ. Lúc đó, bạn xấu hổ với Chúa, với Mẹ, với mọi người, bạn âm thầm làm theo những xúi quẩy của nó trong bí mật, không cho ai biết.

    2. Phương pháp chống trả:

    Nguyên tắc chung của việc chống trả lại những chiến thuật của kẻ thù là mình làm ngược lại những gì nó xúi quẩy nơi bạn.

     

    Chiến thuật của kẻ thù là muốn bạn giữ thinh lặng tật xấu của mình, đừng cho ai biết. Vì thế, cứ mỗi lần bị cám dỗ, hay thậm chí là phạm tội, ngoài việc đi xưng tội, bạn hãy chia sẻ với một người khôn ngoan và đạo đức để người này có thể giúp bạn chứ đừng vì sợ hay xấu hổ mà giữ im lặng.

     

    Chiến thuật của kẻ thù cũng muốn bạn trở nên nhát đảm, nghĩ mình yếu đuối và sẽ không bao giờ bỏ được thói xấu này. Bạn hãy làm ngược lại bằng cách tự nhủ với chính mình: với ơn Chúa giúp, bạn có thể làm được. Cứ mỗi lần cám dỗ đến, bạn đừng tỏ vẻ yếu đuối. Nhưng hãy nhủ trong lòng và nói ra thành tiếng: KHÔNG, với một lòng xác quyết mạnh mẽ.

     

    Một trong những thành công của kẻ thù là nó đã xúi bạn không thực hiện những thói quen thiêng liêng tốt như chầu Thánh Thể, lần chuỗi… Dù đầy mặc cảm và tội lỗi, bạn hãy vác cái tấm thân đầy loang lỗ ấy đến trước Chúa và kiên nhẫn cầu xin sự trợ giúp của Ngài

     

    Một cách cụ thể,

     

    Về mặt sinh lý mà nói, việc bạn xem phim và thủ dâm dần dần sẽ hình thành trong bạn một “chu kỳ”. Nghĩa là, sau một khoảng thời gian, chẳng hạn như một ngày, hoặc một tuần…, cứ đến thời điểm đó là cơ thể bạn lại nổi lên ham muốn, đòi bạn phải thoả mãn. Và chu kỳ này dần dần rút ngắn lại. Ban đầu, có thể là một tháng, sau đó nó sẽ từ từ tăng lên ba tuần, rồi hai tuần, rồi 5 ngày, rồi, 3 ngày, rồi 1 ngày… Cứ thế, cơ thể bạn cứ bị thôi thúc. Để chống lại nó, bạn hãy cố gắng kéo dài chu kỳ ấy. Bạn hãy để ý xem mình thường bị cám dỗ vào ngày nào, thời gian nào. Để rồi, đến ngày đó, giờ đó, hãy cố gắng tránh càng xa càng tốt những cớ có thể khiến em phạm tội (tránh ngồi trên máy, tránh nói chuyện liên quan, tránh để giờ rảnh…) Qua ngày/giờ đó, cơ thể bạn sẽ dần dần thay đổi và bạn sẽ cảm thấy không còn ham muốn nhiều như lúc đó nữa. Và cứ thế, bạn cố gắng kéo dài càng nhiều càng tốt chu kỳ này.

     

    Về mặt tâm lý, ngoài thói quen của cơ thể, có những cái khác cũng sẽ khơi lên ham muốn trong bạn. Chẳng hạn như bạn thường xem phim tại cái bàn học như thế, với cuốn sách, cây bút… bối cảnh của bàn học tập của em… Để rồi ngay cả khi không có cám dỗ, khi nhìn những cái này, bỗng dưng bạn nhớ đến lúc bạn ngồi đây xem phim… Vì thế, hãy dành chút thời gian để sắp xếp và thay đổi góc học tập của bạn. Hãy thay đổi cái gì đó. Có thể nuôi thêm con cá, hoặc trồng thêm một cây lan. Nói chung là làm sao đó để khung cảnh không giống như trước. Như vậy, bạn sẽ không bị khơi lại những ký ức cũ lúc bạn phạm tội.

     

    Ngoài ra, bạn có thể tập nghe nhạc không lời. Khoa học đã chứng minh rằng nhạc không lời có tác dụng thanh tẩy đầu óc rất tốt. Nghe nhạc không lời sẽ giúp tâm hồn được thanh thản. Ngoài ra, bạn có thể xem những hình ảnh về phong cảnh, nghệ thuật, đọc hạnh các thánh, sách thiêng liêng… Tất cả những điều này, những tư tưởng này sẽ đi vào đầu bạn và thay thế những tư tưởng và hình ảnh xấu về tính dục.

     

    Xu hướng của xem phim xấu và thủ dâm có thể khiến bạn thu mình vô và không muốn tiếp xúc với người khác. Vậy bạn hãy làm ngược lại bằng cách mở lòng mình ra hơn, tiếp xúc trực tiếp với mọi người, và theo đuổi một đam mê nào đó: đánh đàn, hội hoạ, chụp ảnh, thể thao… Hãy tránh xa những thời điểm và cớ nào khiến bạn ở một mình. Việc trò chuyện, chia sẻ với người khác sẽ giúp bạn yêu đời hơn và nhận ra rằng: cuộc sống này còn có nhiều điều đáng để mình theo đuổi, chứ không phải là chỉ đắm chìm vào máy vi tính với phim ảnh hay tìm khoái lạc cho bản thân.

     

    Hãy lập kế hoạch học tập cho tốt. Việc học tập diễn ra trôi chảy thì bạn sẽ không bị cám dỗ.

     

    Hãy tránh xa các website không tốt. Trong lúc còn đang quyết tâm từ bỏ. Bạn hãy dùng phần mềm chặn các website này trong máy của mình. Có thể trong bạn sẽ nảy sinh một suy nghĩ nuối tiếc. Nhưng nó cũng là một giải pháp hay. Nếu bạn thực sự quyết tâm, thì bạn đừng ngần ngại.

     

    Bạn hãy tự biến cám dỗ thành một cơ hội để lập công, cầu nguyện cho các linh hồn và cho gia đình mình. Bạn hãy thầm thĩ với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu con không phạm tội vào lúc này, xin Chúa hãy ban cho gia đình con ơn này… hoặc xin Chúa thương đến một linh hồn nào đó… Bạn hãy nhớ, cám dỗ không phải là tội, rơi vào cám dỗ mới là tội. Vậy nên, thay vì rơi vào cám dỗ, bạn hãy trở nên “ân nhân của các linh hồn” nhờ việc vượt qua nó và xin Chúa trả công cho mình.

     

    Vì đây là một cuộc chiến, nên chắc chắn là bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Khi tập bỏ thói quen xấu, ban đầu bạn sẽ thấy bức bối, khó chịu, giống như “nghiện” vậy. Nhưng bạn phải cố gắng thôi. Hệt như em bé nằm im, chịu đau để vị nha sĩ nhổ đi cái răng sâu, bạn cũng phải chịu đau một tí để bản thân được giải thoát.

     

    Hy vọng rằng những gì chúng tôi chia sẻ có thể giúp ích cho bạn!

     

    Thân ái,

     

    Pr. Lê Hoàng Nam, SJ,
    (dongten.net 11.03.2016)

     
    Con cảm thấy mình thật tội lỗi vì thường xuyên phạm lỗi liên quan đến xác thịt. Con đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào vượt qua được. Con cảm thấy mình thật yếu đuối và bế tắt vô cùng. Xin cho con lời khuyên và giúp con cách nào để vượt qua.

    caunguyen.jpg

    Chào bạn,

     

    Chúng ta phải chân nhận một điều rằng chúng ta được Thiên Chúa dựng nên là một giống loài có phái tính. Bởi thế, tự bản chất, tính dục là một điều tuyệt vời mà Tạo Hoá ban cho chúng ta. Tự nó không phải là điều xấu. Thiên Chúa ban cho chúng ta có tính dục là để hướng đến việc xây đắp một tình yêu tốt đẹp và truyền sinh. Đáng tiếc là chúng ta thường lạm dụng nó và sử dụng nó sai mục đích mà Tạo Hoá đặt để.

     

    Liên quan đến câu hỏi của bạn, trước hết, chúng tôi sẽ phân tích “chiến thuật của kẻ thù” và những xui khiến của nó theo cái nhìn nhận định thần loại mà Thánh Inhaxio nói đến trong cuốn Linh Thao. Sau đó, chúng tôi xin chia sẻ vài phương pháp, hy vọng có thể giúp ích cho bạn.

    1. Chiến thuật của kẻ thù:

    Thánh Inhaxio, Đấng Sáng lập dòng Tên, trong Bộ Nhận Định Thần Loại thứ nhất, khi nói về các chiến thuật của ma quỷ, có đề cập đến chiến thuật “đột kích vào nơi yếu và kém phòng thủ” của đương sự. Từ điểm nhỏ này, ma quỷ sẽ len lỏi vào, rồi tấn công những điểm khác, khiến cho “tường thành đời sống thiêng liêng” của đối tượng bị suy yếu (x. Linh Thao, số 327).

     

    Sau đó, ma quỷ cũng dùng tới là dẫn-đi-từ-từ, bắt đầu với những gì “có vẻ là chính đáng” (ví dụ, bạn muốn tìm sự giải trí để đầu óc thoải mái), rồi từ từ dẫn đến điều chẳng chính đáng tí nào (từ việc tìm tìm giải trí đến xem phim, và tiếp đến là thủ dâm, đặc biệt khi môi trường thuận lợi là không có ai chung quanh). Nếu không dừng lại kịp thì nó sẽ dẫn bạn đến những điều tồi tệ khác nữa.

     

    Tiếp đến, ma quỷ dùng một chiến thuật khác. Thánh Inhaxio nói rằng: “…nhằm cầm giữ họ [người phạm tội] và gia tăng nơi họ những nết xấu và tội lỗi, thần dữ sẽ bày cho họ những vui thú bề ngoài [cảm giác lâng lâng và sung sướng] và xui tưởng họ đến những khoái lạc và vui thú giác quan. Ngược lại, thần lành sẽ thôi thúc và cắn rứt lương tâm họ bằng “lương tri” của lẽ phải.” (số 314).

     

    Dựa trên những gì Thánh Inhaxio nói trong Bộ Nhận Định Thần Loại thì thần dữ sẽ tiếp tục xui khiến bạn những điều sau đây:

     

    Ma quỷ sẽ thổi vào trong bạn tư tưởng tiêu cực. Ví dụ như: mày là một thằng tội lỗi; mày đầy những nết xấu… Dụng ý của nó là muốn bạn đánh mất đi tương quan với Chúa, để từ đó, nó sẽ dẫn bạn đi xa hơn trên con đường xấu xa của nó.

     

    Cứ mỗi khi bạn hối hận và muốn từ bỏ, nó lại tiếp tục khơi lên trong em cái cảm giác sung sướng mà bạn có khi bạn phạm tội. Mục đích là để bạn nuối tiếc và thực hiện hành vi ấy.

     

    Nó còn có thể khơi lên trong bạn ý nghĩ: có gì đâu, đi xưng tội là hết mà; hoặc, một chút thôi, chẳng sao đâu; hoặc, nó sẽ còn xui khiến bạn đọc những bài báo hoặc nghe trao đổi giữa những người không có niềm tin, cho rằng thủ dâm đâu có gì sai.

     

    Và sau nhiều lần nỗ lực nhưng thất bại, nó sẽ làm cho bạn nhụt chí với suy nghĩ: sẽ không bao giờ mày bỏ được thói quen này đâu.

     

    Dần dần, bạn sẽ cảm thấy sức mạnh của nó thật lớn và mình thật nhỏ bé, sẽ chẳng bao giờ mình thắng nỗi nó. Càng sợ, bạn càng thấy mình yếu đuối, rồi bạn lại rơi vào con đường cũ. Lúc đó, bạn xấu hổ với Chúa, với Mẹ, với mọi người, bạn âm thầm làm theo những xúi quẩy của nó trong bí mật, không cho ai biết.

    2. Phương pháp chống trả:

    Nguyên tắc chung của việc chống trả lại những chiến thuật của kẻ thù là mình làm ngược lại những gì nó xúi quẩy nơi bạn.

     

    Chiến thuật của kẻ thù là muốn bạn giữ thinh lặng tật xấu của mình, đừng cho ai biết. Vì thế, cứ mỗi lần bị cám dỗ, hay thậm chí là phạm tội, ngoài việc đi xưng tội, bạn hãy chia sẻ với một người khôn ngoan và đạo đức để người này có thể giúp bạn chứ đừng vì sợ hay xấu hổ mà giữ im lặng.

     

    Chiến thuật của kẻ thù cũng muốn bạn trở nên nhát đảm, nghĩ mình yếu đuối và sẽ không bao giờ bỏ được thói xấu này. Bạn hãy làm ngược lại bằng cách tự nhủ với chính mình: với ơn Chúa giúp, bạn có thể làm được. Cứ mỗi lần cám dỗ đến, bạn đừng tỏ vẻ yếu đuối. Nhưng hãy nhủ trong lòng và nói ra thành tiếng: KHÔNG, với một lòng xác quyết mạnh mẽ.

     

    Một trong những thành công của kẻ thù là nó đã xúi bạn không thực hiện những thói quen thiêng liêng tốt như chầu Thánh Thể, lần chuỗi… Dù đầy mặc cảm và tội lỗi, bạn hãy vác cái tấm thân đầy loang lỗ ấy đến trước Chúa và kiên nhẫn cầu xin sự trợ giúp của Ngài

     

    Một cách cụ thể,

     

    Về mặt sinh lý mà nói, việc bạn xem phim và thủ dâm dần dần sẽ hình thành trong bạn một “chu kỳ”. Nghĩa là, sau một khoảng thời gian, chẳng hạn như một ngày, hoặc một tuần…, cứ đến thời điểm đó là cơ thể bạn lại nổi lên ham muốn, đòi bạn phải thoả mãn. Và chu kỳ này dần dần rút ngắn lại. Ban đầu, có thể là một tháng, sau đó nó sẽ từ từ tăng lên ba tuần, rồi hai tuần, rồi 5 ngày, rồi, 3 ngày, rồi 1 ngày… Cứ thế, cơ thể bạn cứ bị thôi thúc. Để chống lại nó, bạn hãy cố gắng kéo dài chu kỳ ấy. Bạn hãy để ý xem mình thường bị cám dỗ vào ngày nào, thời gian nào. Để rồi, đến ngày đó, giờ đó, hãy cố gắng tránh càng xa càng tốt những cớ có thể khiến em phạm tội (tránh ngồi trên máy, tránh nói chuyện liên quan, tránh để giờ rảnh…) Qua ngày/giờ đó, cơ thể bạn sẽ dần dần thay đổi và bạn sẽ cảm thấy không còn ham muốn nhiều như lúc đó nữa. Và cứ thế, bạn cố gắng kéo dài càng nhiều càng tốt chu kỳ này.

     

    Về mặt tâm lý, ngoài thói quen của cơ thể, có những cái khác cũng sẽ khơi lên ham muốn trong bạn. Chẳng hạn như bạn thường xem phim tại cái bàn học như thế, với cuốn sách, cây bút… bối cảnh của bàn học tập của em… Để rồi ngay cả khi không có cám dỗ, khi nhìn những cái này, bỗng dưng bạn nhớ đến lúc bạn ngồi đây xem phim… Vì thế, hãy dành chút thời gian để sắp xếp và thay đổi góc học tập của bạn. Hãy thay đổi cái gì đó. Có thể nuôi thêm con cá, hoặc trồng thêm một cây lan. Nói chung là làm sao đó để khung cảnh không giống như trước. Như vậy, bạn sẽ không bị khơi lại những ký ức cũ lúc bạn phạm tội.

     

    Ngoài ra, bạn có thể tập nghe nhạc không lời. Khoa học đã chứng minh rằng nhạc không lời có tác dụng thanh tẩy đầu óc rất tốt. Nghe nhạc không lời sẽ giúp tâm hồn được thanh thản. Ngoài ra, bạn có thể xem những hình ảnh về phong cảnh, nghệ thuật, đọc hạnh các thánh, sách thiêng liêng… Tất cả những điều này, những tư tưởng này sẽ đi vào đầu bạn và thay thế những tư tưởng và hình ảnh xấu về tính dục.

     

    Xu hướng của xem phim xấu và thủ dâm có thể khiến bạn thu mình vô và không muốn tiếp xúc với người khác. Vậy bạn hãy làm ngược lại bằng cách mở lòng mình ra hơn, tiếp xúc trực tiếp với mọi người, và theo đuổi một đam mê nào đó: đánh đàn, hội hoạ, chụp ảnh, thể thao… Hãy tránh xa những thời điểm và cớ nào khiến bạn ở một mình. Việc trò chuyện, chia sẻ với người khác sẽ giúp bạn yêu đời hơn và nhận ra rằng: cuộc sống này còn có nhiều điều đáng để mình theo đuổi, chứ không phải là chỉ đắm chìm vào máy vi tính với phim ảnh hay tìm khoái lạc cho bản thân.

     

    Hãy lập kế hoạch học tập cho tốt. Việc học tập diễn ra trôi chảy thì bạn sẽ không bị cám dỗ.

     

    Hãy tránh xa các website không tốt. Trong lúc còn đang quyết tâm từ bỏ. Bạn hãy dùng phần mềm chặn các website này trong máy của mình. Có thể trong bạn sẽ nảy sinh một suy nghĩ nuối tiếc. Nhưng nó cũng là một giải pháp hay. Nếu bạn thực sự quyết tâm, thì bạn đừng ngần ngại.

     

    Bạn hãy tự biến cám dỗ thành một cơ hội để lập công, cầu nguyện cho các linh hồn và cho gia đình mình. Bạn hãy thầm thĩ với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu con không phạm tội vào lúc này, xin Chúa hãy ban cho gia đình con ơn này… hoặc xin Chúa thương đến một linh hồn nào đó… Bạn hãy nhớ, cám dỗ không phải là tội, rơi vào cám dỗ mới là tội. Vậy nên, thay vì rơi vào cám dỗ, bạn hãy trở nên “ân nhân của các linh hồn” nhờ việc vượt qua nó và xin Chúa trả công cho mình.

     

    Vì đây là một cuộc chiến, nên chắc chắn là bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Khi tập bỏ thói quen xấu, ban đầu bạn sẽ thấy bức bối, khó chịu, giống như “nghiện” vậy. Nhưng bạn phải cố gắng thôi. Hệt như em bé nằm im, chịu đau để vị nha sĩ nhổ đi cái răng sâu, bạn cũng phải chịu đau một tí để bản thân được giải thoát.

     

    Hy vọng rằng những gì chúng tôi chia sẻ có thể giúp ích cho bạn!

     

    Thân ái,

     

    Pr. Lê Hoàng Nam, SJ,
    (dongten.net 11.03.2016)

     

 

SỐNG TỈNH THỨC - BƯỚC VÀO MÙA CHAY CUỘC ĐỜI

 

  •  
    SỐNG TỈNH THỨC
    MÙA CHAY LÀ CUỘC ĐỜI BẠN VÀ TÔI
     
    Fri, Feb 19 at 12:01 AM
     
    LEYEN CHUYỂN
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    BƯỚC VÀO MÙA CHAY THÁNH

     

         Niềm vui của ngày Tết Tân Sửu cũng cho ta nhiều hân hoan để làm mới lại đời sống đức tin. Một Tân niên an lành, một khởi đầu Mùa Chay thánh đức, một hành trình mở ra nhiều hứa hẹn; và cùng với Đức Giêsu, chúng ta cùng canh tân chính mình.

     

     

        Để chiến thắng trên đấu trường khốc liệt, người chiến sĩ cần thao luyện và trui rèn ý chí. Thao trường càng đổ mồ hôi, chiến trường càng bớt đổ máu. Đó là quy luật áp dụng cho mọi thời, mọi nơi và mọi người, nếu người ta muốn thành công. Trong đạo Công giáo cũng thế, hằng năm Giáo hội dành một Mùa Chay[1] Thánh 40 mươi đêm ngày, để giúp con cái mình khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần và tăng sức đề kháng cho tâm hồn. Bởi đó, ăn chay hoặc sống Mùa Chay không chỉ giữ luật lệ, nhưng trên hết là thể hiện tình yêu dành cho chính mình, cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Khi đó, người ta mới thực sự đủ sức chạy nhanh, vươn xa đến đời sống tốt lành, quân bình và thánh thiện.

     

    Bài Tin Mừng Chúa Nhật đầu Mùa Chay hôm nay[2], chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đi vào con đường chay tịnh. Hơn ai hết, chính Ngài biết chặng đường sứ vụ công khai cơ man nào là gian nan thử thách phía trước. Để chuẩn bị hành trang lên đường, Đức Giêsu, Chúa của chúng ta bước vào những ngày chiến đấu thiêng liêng trong hoang mạc. Dĩ nhiên nơi ấy Ngài không cô độc trước những lần cám dỗ của Ma quỷ[3]. Ngài có Chúa Thánh Thần hằng nâng đỡ, các thiên sứ phục vụ. Ngài sống trong hoang mạc, giữa loài dã thú. Đó là những dấu hiệu cho thấy Đức Giêsu luôn chiến thắng Xa-tan, thắng cơn thử thách và cám dỗ.

     

    Nhiều khi tôi nghĩ Đức Giêsu là Chúa, Ngài mới vượt qua mọi thử thách, và làm được mọi thứ. Ngược lại, là phận con người, làm sao tôi thắng được cơn cám dỗ, làm sao tôi sống sót trong cuộc chiến với Ma quỷ, hoặc làm sao tôi sống tốt trong Mùa Chay được? Lúc đầu tôi tưởng những câu hỏi ấy chính đáng, hợp lý, hợp tình. Có khi tôi muốn rút lui, bỏ cuộc.

     

    Nhưng đúng là tôi đã lầm, lầm to! Bởi chính khi đó tôi đã thất bại, Ma quỷ đã chiến thắng ngay trong lúc đó. Thực vậy, các nhà thiêng liêng chỉ cho chúng ta rằng: trong khi đang muốn sống tốt, đang tiến lên trên đà nhân đức, thì Ma quỷ bày ra những mưu hèn, kế bẩn để làm nhụt chí anh hùng của người ta. Thực tế nó thường thành công với chiêu thức này. Mùa Chay năm nay, Chúa muốn tôi đừng đi vào đừng mòn hèn hạ ấy. Hèn hạ vì chưa chiến đấu tôi đã bỏ cuộc!

     

    Chúa hứa với những ai bước vào mùa chiến đấu thiêng liêng: “Con sẽ chiến thắng được ma quỷ!” Lý do là vì trong Mùa Chay, trong trận chiến thiêng liêng này, con người đứng giữa Thiên Chúa và Ma quỷ. Quỷ ma ra sức thuyết phục, lôi kéo và xúi ta chiều theo những lời mật ngọt của hắn. Nếu ta làm theo những chiêu trò tầm phào của nó, chúng ta sẽ xa Thiên Chúa và sẽ rơi vào bẫy. Thật bại là điều không tránh khỏi cho những ai bắt tay với kẻ thù là Ma quỷ. Ngược lại, Thiên Chúa và các thiên thần của Ngài hằng đến nâng đỡ, hướng dẫn và ban ơn để chúng ta chiến thắng được Ma quỷ. Người nào càng gần Chúa, càng để tâm đến những vũ khí thiêng liêng, người ấy càng mau chiến thắng. Dẫu sao trong trận chiến này, có khi chân rã, tay rời, nhưng Thiên Chúa luôn chờ ta phía trước.

     

    Ai cũng biết ăn chay là giữ gìn thân xác trong sạch bằng cách tuân giữ các luật lệ và giảm bớt ăn uống, chi tiêu. Đó là lối sống đi ngược lại với thế gian, chỉ dành cho những ai muốn nên thánh, muốn gần Chúa và muốn được hạnh phúc đích thực. Để sống Mùa Chay thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta ba việc làm cần thiết: ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đó là ba bảo bối để ta chống lại kẻ thù là Ma quỷ.

     

    Cầu nguyện để liên lạc mật thiết với Thiên Chúa, nghe Ngài chỉ dẫn và nhận được ơn thiêng. Ăn chay để thấy mình yếu đuối, nhỏ bé và cần tựa nép bên lòng Chúa. Bố thí để liên lạc với tha thân, những người thân cận với chính mình. Người khác chính là món quà để chúng ta thể hiện tình yêu con người. Khi đó, các luật lệ trong Mùa Chay thánh không còn nặng nề nữa, nhưng người ta sẽ chu toàn nó với rất nhiều tình yêu.

     

    Bốn mươi ngày chiến đấu thiêng liêng của Đức Giêsu được thánh Máccô thuật lại chỉ vỏn vẹn trong hai câu. Chúng ta chỉ đọc trong chớp mắt là xong 2 câu ngắn gủi này. Tuy nhiên, thực tế đó là thời gian rất dài, nhất là khi Đức Giêsu gặp thử thách. Thánh Mátthêu mô tả biến cố này chi tiết hơn. Thực ra trong cuộc chiến thiêng liêng, ít ai để ý đến ngày giờ. Được ở gần Thiên Chúa, được sức mạnh để vượt thắng những cám dỗ thì quan trọng hơn. Khi đó, mọi thời gian đều là ân sủng, là món quà để người ta thao luyện chính mình, tập tành để có sức đề kháng chống lại Ma quỷ. Tại sao?

     

    Lý do là vì Thiên Chúa không mời tôi sống Mùa Chay mà thôi. Chẳng lẽ chỉ hãm mình đền tội trong 40 ngày, rồi sau đó, trở lại nếp sống buông thả. Như thế nào ích gì! Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mình tập luyện, và khi có kinh nghiệm, có thói quen, người ta tiếp tục sống những ngày tiếp theo. Điều này chúng ta có thể thấy trong lời mời gọi của Đức Giêsu, sau khi Ngài ra khỏi hoang địa: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15).

     

    – Thời kỳ đã mãn: Nghĩa là thời đại mới đã đến, thời cuối cùng, cánh chung đã đến. Đây là thời kỳ Thiên Chúa thực hiện lời hứa ơn cứu độ mà Ngài đã hứa từ ngàn xưa. Tôi thử tính tuổi thọ: “Trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát, chúng ta đã khuất rồi.” (x. Tv 90). Khi ấy tôi phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Bởi thế hôm nay Chúa cho tôi nhiều cơ hội để chuẩn bị hành trang cho ngày về với Chúa.

     

    – Thiều Đại Thiên Chúa đã đến gần: Đó chính là Đức Giêsu Kitô mà toàn dân mong chờ. Ngài đã và đang hiện diện để mời gọi người ta nhận ra Ngài, nhận ra uy quyền của Thiên Chúa đang tỏ cho muôn người.

     

    – Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng: Đây là câu chúng ta được nghe khi nhận tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro. Tôi được nhắc nhở sám hối, nghĩa là suy nghĩ khác trước, đổi ý, đổi tâm tình, đổi não trạng, hối tiếc, hối hận về những lầm lỗi của mình. Hoặc theo ngôn sứ Giê-rê-mi-a, sám hối là thay đổi hướng đi, triệt để quay về với Thiên Chúa, dấn bước vào cuộc sống mới. Đức Giêsu còn mời gọi thêm: lấy đức tin mà bước đi trên hành trình này. Mở ngoặc nơi đây, dĩ nhiên ai đang bước đi trên đường nhân đức, gần với Chúa, thì cứ tiếp tục, xin đừng “thay đổi hướng”, nhưng cứ để Chúa dẫn đưa.

     

     Để kết thúc, chúng ta ao ước Mùa Chay năm nay có nhiều điều thú vị chờ ta phía trước. Niềm vui của ngày Tết Tân Sửu cũng cho ta nhiều hân hoan để làm mới lại đời sống đức tin. Một Tân niên an lành, một khởi đầu Mùa Chay thánh đức, một hành trình mở ra nhiều hứa hẹn; và cùng với Đức Giêsu, chúng ta cùng canh tân chính mình.

     

    Giuse Phạm Đình Ngọc SJ(dongten .net)

     


     

    [1] Mùa Chay (Tiếng Anh: Lent, tiếng Latin: Quadragesima–tuần chay giới) bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và kéo dài 40 ngày cho đến trước lễ Tiệc Ly vào thứ Năm Tuần Thánh.

    [2] Mc 1,12-15.

    [3] Ma quỷ theo truyền thống Công giáo là một thiên thần sa ngã. Thánh Kinh mô tả Ma quỷ là tên sát nhân, cha sự gian dối, kẻ chống lại Thiên Chúa và Đức Kitô. (x.Từ Điển Công Giáo). Chúng ta cũng thường gọi Ma quỷ với vài tên khác nhau: kẻ thù của bản tính loài người, Luxiphe, thần dữ.

     
    Giuse Phạm Đình Ngọc SJ(dongten.net)

     


     

    [1] Mùa Chay (Tiếng Anh: Lent, tiếng Latin: Quadragesima–tuần chay giới) bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và kéo dài 40 ngày cho đến trước lễ Tiệc Ly vào thứ Năm Tuần Thánh.

    [2] Mc 1,12-15.

    [3] Ma quỷ theo truyền thống Công giáo là một thiên thần sa ngã. Thánh Kinh mô tả Ma quỷ là tên sát nhân, cha sự gian dối, kẻ chống lại Thiên Chúa và Đức Kitô. (x.Từ Điển Công Giáo). Chúng ta cũng thường gọi Ma quỷ với vài tên khác nhau: kẻ thù của bản tính loài người, Luxiphe, thần dữ.

     

     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ

  •  
    Hung Dao
    SỐNG TỈNH THỨC
     
    Sun, Jan 31 at 10:24 PM
     
     
     
     
     
     

    Đời Người Như Chiếc Lá - 

    LM. Nguyễn Hữu An

    Nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng khắp nghĩa trang, tôi nghĩ về mùa thu, nghĩ về đời người và chiếc lá. Màu vàng của lá, màu úa của cỏ, nắng nhạt gió ciều là hình ảnh đặc trưng của mùa thu. Mùa “chịu tang” của những chiếc lá vàng.

    Nhớ bài thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư:
     
    Em nghe không mùa thu.
    Lá thu rơi xào xạc.
    Con nai vàng ngơ ngác.
    Đạp trên lá vàng khô. (Tiếng Thu)
     
    Ngồi nhìn lá rơi, mỗi chiếc lá chọn cho mình một cách “chia tay”. Có những chiếc lá ra đi trong sự quằn quại khổ đau, dùng dằng bịn rịn như thể không muốn lìa cành; có những chiếc lá “hấp hối” loạng choạng buông mình một cách nặng nề nghiêng ngả trên mặt đất.
     
    Lại có những chiếc lá ra đi một cách nhẹ nhàng trong dáng điệu thướt tha, buông mình theo gió. Những chiếc lá khác không bàng hoàng hối hả mà chậm rãi, thanh thản, an nhiên rơi mình trên thảm cỏ xanh như thể mộbông hoa say trong giấc ngủ yên lành.
     
    Một đời lá mong manh, chóng tàn phai rụng xuống. Mới đó, lá còn xanh tươi, mà nay đã úa vàng lìa cành. Đời người có khác chi một chiếc lá cuối thu. Có những người ra đi trong bấn loạn, hối tiếc, khổ đau, nặng nhọc. Lại có người ra đi về với cội nguồn một cách nhẹ nhàng, thanh thản. “Lá rụng về cội”. Lá rơi bên gốc cây. Lá chờ đợi một quá trình sinh học để trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Lá góp thân xác tàn úa để trả ơn cho cây. Đời lá ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa nhân sinh.
     
    Nhìn lá vàng rơi, ta nhớ “bài học quét lá” mà thầy dạy thuở nào:
     
    “Vâng lời thầy con đi quét lá,
    Lá vàng rơi lả tả khắp nơi.
    Lá khô rơi như kiếp một con người,
    Giờ phút cuối là về cùng cát bụi…
     
    Con vừa quét sạch một gốc cây,
    Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng.
    Con hỏi : nếu như gió đừng rung động,
    Thì lá kia hẳn còn ở trên cành?
     
    Một kiếp người cũng thế: quá mong manh,
    Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa!
    Tạ ơn thầy đã cho con bài học nhỏ,
    Mà thâm sâu như một triết lý khôn cùng.” (Diệu Nhân)
     
    Đời người như chiếc lá mỏng manh, ngắn ngủi. Chỗ dựa trần gian chẳng an toàn vững chắc. Tiền bạc vật chất, bằng cấp, kiến thức, chức quyền đều chóng tàn phai. Sức khỏe, sắc đẹp hao mòn rồi rệu rã theo tuổi đời năm tháng.
     
    Nhìn lá vàng rơi, ta nhận ra sự thật cay đắng nhất của đời người là sự chết. Nó chẳng từ ai, chẳng thương tiếc ai. Nó đến bất ngờ làm ta bàng hoàng. Phải bỏ lại tất cả mọi thứ ta gắn bó và gom góp suốt đời để ra đi với hai bàn tay trắng. Cái chết của mỗi người là một chuyến đi cuối cùng. Một chuyến đi quyết định và quan trọng. Một chuyến đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
     
    Một chuyến đi một vài tuần về thăm quê nhà, một chuyến đi nghỉ hè đôi ba ngày… tôi đã phải sắp xếp chuẩn bị nhiều ngày, có khi nhiều tuần… Nhưng tôi đã chuẩn bị được những gì cho chuyến đi cuối cùng và thật quan trọng của cuộc đời tôi? Chúng ta có nỗ lực để sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi vĩnh viễn và không bao giờ trở lại này không?
     
    Nhìn lá vàng rơi, ta nhớ lời Phật dạy: “Mạng sống con người rất mong manh, chỉ trong một hơi thở, thở ra mà không thở vào là kết thúc kiếp người”. Dù văn minh đến đâu, con người vẫn không thắng nổi cái chết. Giàu nghèo sang hèn, trí thức hay bình dân, văn minh hay lạc hậu… ai ai rồi cũng phải chết.
     
    Đứng trước cái chết, mọi người đều bình đẳng. Sống là chuẩn bị cho con người đi về với cái chết. Suy tư về cái chết là suy tư về sự sống. Chết là một phần của sự sống bởi lẽ trong sự sống đã có sự chết. Nó là cánh cửa nối liền hai thế giới như cửa sông đưa dòng nước vào nguồn biển rộng. Cứ theo định luật tự nhiên, con người được sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Đó là định luật chung của con người. Không ai có thể sống mãi mà không chết. Các vua chúa ngày xưa đã cố công đi tìm thuốc trường sinh bất tử nhưng họ cũng chết. Để sống cách trọn vẹn, phải can đảm chấp nhận sự sống lẫn sự chết.
     
    Nhìn lá vàng rơi ta nghĩ về cuộc đời lữ thứ. Xin đừng mưu mô tính toán mà làm gì. Xin đừng chia rẽ và thù ghét làm chi. Cuộc đời này thật ngắn, tiền bạc trên thế gian này nhiều lắm, bàn tay ta có tham mấy cũng chẳng vơ vét hết được. Rồi đến lúc bàn tay xuôi xuống, lạnh cóng, cô đơn, chẳng nắm giữ được gì.


    -Để có được sự ra đi trong thảnh thơi nhẹ nhàng và đong đầy niềm tin hy vọng ngày mai tươi sáng, ta hãy định nghĩa cuộc đời mình bằng sự “hiện hữu”, đừng bao giờ là sự “sở hữu”.

    -Ta hãy chọn phương châm “sống với” chứ đừng “sống vì”. Thấu hiểu được ý nghĩa về cuộc đời thì ta mới nhẹ nhàng, thanh thản ra đi mà không vướng bận, không ưu phiền.

    -Như ai đó đã từng nói: “Ngày ta sinh ra đời, mọi người cười ta khóc. Hãy sống như thế nào để khi ra đi mọi người khóc ta cười”.
     
    Linh mục Nguyễn Hữu An (Nguồn: dongcong.net)
     

     



    --Certified Virus Free by 4SecureMail.com ICSA-Certified Scanner--
     

SỐNG TỈNH THỨC - MA QUỶ GHET GÌ TA?

 

  •  
    nguyenthi leyen
    SỐNG TỈNH THỨC
     
    Fri, Feb 5 at 1:01 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


    BẠN CÓ BIẾT MA QUỶ GHÉT CHÚNG TA ĐIỀU GÌ NHẤT KHÔNG?
    Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn riêng tư và đặc biệt để củng cố tâm hồn chống lại mọi cạm bẫy của ma quỷ.
    Qua nhiều ngày suy gẫm, cuối cùng tôi có chung một kết luận: “Thiên Chúa là một người Cha tuyệt vời”. Ngài yêu thương những người khiêm hạ và vâng phục. Ngài luôn chăm sóc tôi. Vì đối với Ngài, không gì là không thể. Ngài bảo vệ tôi khỏi mọi điều tai hại.
    SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU
    Vâng, Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn riêng và đặc biệt để củng cố tâm hồn chúng ta chống lại mọi cạm bẫy của ma quỷ.
    “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5, 5).
    Và chính điều này làm cho ma quỷ phải nổi điên. Chúng ghét sự khiêm nhường, sự trong sạch của linh hồn, tình yêu và sự thân thiện của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Chúng cũng ghét các Bí tích của Giáo hội, các linh mục và gia đình.
    Ngoài những điều trên, ma quỷ còn khinh khi tất cả những gì chúng ta làm vì tình yêu, những điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.
    Chúng không thể chịu được việc chúng ta được tạo nên theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Chúng ganh ghét khi thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta thật nhiều và có hàng trăm lời hứa đang đợi chúng ta trong Thánh Kinh.
    Đồng thời, ma quỷ không yêu thích việc chúng ta có một thiên thần hộ mệnh được Thiên Chúa chỉ định để chăm sóc chúng ta. Thật là quá sức đối với kẻ ác.
     
    THẦY TU VÀ ÁC QUỶ
    Tôi nhớ mãi câu chuyện về vị tu sĩ luôn cầu xin Thiên Chúa tha thứ mọi tội lỗi của mình và xin ơn cứu rỗi cho các linh hồn.
    Một buổi sáng nọ, ác quỷ cải trang thành một thiên thần xuất hiện trước vị tu sĩ. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Tên quỷ đưa hai tay ra, trong khi vị tu sĩ đưa mắt nhìn hắn mà không dứt lời cầu nguyện. Vị tu sĩ đang cố gắng để hiểu thị kiến này.
    “Tôi mang đến cho ngài một sứ điệp của Chúa” – tên quỷ nói.
    Vị tu sĩ đáp:
    “Tôi nghĩ anh đang nhầm người. Tốt nhất, anh nên tìm người khác để chuyển sứ điệp cho họ. Tôi đơn giản chỉ là một thầy tu và là một tội nhân. Tôi nghi ngờ Chúa của chúng tôi đã nhớ đến tôi. Tôi là người cuối cùng mà Chúa còn nhớ đến”. Vị tu sĩ quay lưng đi và tiếp tục lời cầu nguyện của mình.
    Ma quỷ tức đầy giận trước việc nó bị từ chối và bị khuất phục trước cử chỉ khiêm nhường của vị tu sĩ. Hắn bỏ đi, để lại một luồng tử khí khó chịu.
     
    KHIÊM TỐN
    Khiêm tốn là một đức tính tuyệt vời mà Thiên Chúa vô cùng coi trọng. Tôi không biết các bạn thế nào, nhưng đối với tôi để có được nó thật là khó.
    Đúng như lời thánh Augustinô đã nói: “Nếu bạn muốn trở nên thánh thiện, hãy khiêm tốn. Nếu bạn muốn thánh thiện hơn, hãy khiêm tốn nhiều hơn. Nếu bạn muốn trở nên rất thánh thiện, hãy rất khiêm tốn”.
    Thánh Kinh đầy những đoạn nói về sự khiêm nhường. Kinh thánh đòi hỏi mỗi người chúng ta hãy sống với lòng khiêm nhường, hiền hòa và kiên nhẫn.
    Vì vậy, hãy xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn biết sống khiêm nhường. Chúa sẽ ban cho chúng ta điều đó.
     
    Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
    Nguồn tin: aleteia.org
    ---------------------------------
     
     
     
     

 

SỐNG TỈNH THỨC - MA QUỶ THỜI INTERNET

  •  
    Chi Tran
    SỐNG TỈNH THỨC

     
     
     
    Ảnh cùng dòng

    Hình Dáng Hấp Dẫn Của Ma Quỷ Thời Internet

    Ngày xưa còn bé và theo quan niệm cổ xưa, ma quỷ trông rất ghê rợn, nó màu đen thui như than, khuôn mặt và vóc dáng dữ tợn. Khi nhìn vào khiến ta hoảng sợ và không dám đến gần. Khi đó ta đề phòng tránh xa.

    Nhưng thời nay ma quỷ rất ma quái, tinh ranh, ma mãnh. Nó ẩn mình trong những hình dáng rất hấp dẫn, rất đẹp, rất lộng lẫy và mê hoặc lòng người. Điều đó khiến cho chúng ta mất cảnh giác đề phòng dẫn đến toi mạng và có khi bán linh hồn cho Ma quỷ và theo nó xuống lửa Hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Ở đó chỉ có khóc lóc và nghiến răng

    Hình Dáng Ma Quỷ Thời Internet.

    MA QUỶ ẩn mình trong những hình dáng rất hấp dẫn, rất đẹp và mê hoặc lòng người.

    1. Ma Quỷ Ẩn Mình Trong Những Cô Gái- Chàng Trai Đẹp Ăn Mặc Gợi Cảm

    Khi ta đi tu, chưa lập gia đình, hoặc đã lập gia đình, những con quỷ này ăn mặc gợi cảm cám dỗ ta. Vải vóc thì ít, da thịt thì nhiều. Nếu ta không tỉnh táo và cứ nhìn chằm chằm, thì ta sẽ theo nó phạm điều răn thứ 6. Con mắt là cửa sổ tâm hồn nên ta phải điều khiển con mắt. Nó dắt ta đi và làm chuyện đồi bại. Chúa bảo ai chỉ cần nhìn người ta mà thèm muốn, thì đã phạm tội ngoại tình.Thân xác ta là đền thờ Chúa Thánh Thần sẽ bị xúc phạm. Rồi hồn xác ta thân tàn ma dại. Ta càng ngày càng xa Chúa. Chúa không thể ở trong những tâm hồn ô uế nhơ bẩn. Ta sẽ bất an và bất hạnh. Chúa bảo nếu mắt làm cớ phạm tội, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột còn hơn cả thân xác phải sa hỏa ngục. Khi ta phạm, khi đó ta đồng lõa với Ma quỷ phản bội Chúa.

    Hãy Học Chúa, Đức Mẹ Và Các Thánh Trong Cách Ăn Mặc.


    2. Ma Quỷ Ẩn Mình Trong Những Những Bữa Tiệc & Chén Rượu

    Tiệc và rượu làm phấn chấn tâm hồn. Nhưng nếu ta mất kiểm soát, nó lại có tác dụng ngược. Vì bao bữa tiệc và chén chú chén anh mà cãi chửi nhau, đâm chém nhau, mất mạng nhau, mất hết tư cách đạo đức và tình người. Khi say biển chỉ đến đầu gối. Khi say mất kiểm soát dẫn đến yếu lòng, ta ngoại tình, ta đam mê dục vọng, ta bay ta lắc, ta lao như con thiêu thân. Các cụ bảo TỬU thường đi đôi với SẮC. Khi ta phạm, khi đó ta đồng lõa với Ma quỷ phản bội Chúa.

    3. Ma Quỷ Ẩn Mình Trong Những Đồng Tiền Và Của Cải Chóng Qua.

    Tiền và của cải là thứ ai cũng ham muốn. Không có tiền ta khó làm điều nọ việc kia. Có 1 là muốn có 2. Chính vì thế, ma quỷ lợi dụng để cám dỗ ta. Nó ẩn mình trong tiền, khiến ta nhìn mà rực sáng đôi mắt. Rồi ta dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi và vô liêm sỉ để kiếm tiền ví dụ tham ô tham nhũng hối lộ, mua bán thân xác hoặc những việc bất chính. Nhiều người vì tiền mà mất mạng và mất linh hồn. Khi ta phạm, khi đó ta đồng lõa với Ma quỷ phản bội Chúa.

    4. Ma Quỷ Ẩn Mình Trong Những Công Việc & Nghề Nghiệp.

    Nó ẩn mình trong việc phá thai, trong việc cho chết êm dịu, trong những nghề buôn gian bán lận, trong nghề buôn người, buôn bán ma túy, trong những bàn tay và khối óc bất nhân. Xin nhớ phá thai là giết người. Là tội đáng sa hỏa ngục nhất. Chỉ có Chúa mới có quyền trên sự sống sự chết. Khi ta phạm, khi đó ta đồng lõa với Ma quỷ phản bội Chúa.

    5. Ma Quỷ Ẩn Mình Trong Quyền Cao Chức Trọng

    Quyền là tiền. Cho nên ai cũng muốn leo lên càng cao càng tốt. Chính vì thế, ta cần tỉnh táo, nếu không ta sẽ tìm mọi cách bất chính leo lên mà không phải do năng lực của mình. Quyền sinh ra kiêu ngạo. Quyền nuôi dưỡng cái tôi. Chính Chúa Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ khi nó yêu cầu Chúa bái lạy nó, thì nó sẽ cho quyền cai trị các nước Thiên hạ.

    6. Ma Quỷ Ẩn Mình Trong Trí Óc & Tâm Hồn Chúng Ta.

    Khi ta kiêu ngạo, cái tôi, giận hờn, ghen tương, ích kỷ, hẹp hòi, thù hằn, ham muốn bất chính, tham lam... là khi đó ta đang dung dưỡng với ma quỷ. Có thể nói Ma quỷ rất xa nhưng cũng rất gần. Nó ẩn mình trong cái tôi nên ta khó đề phòng nhất.

    7. Ma Quỷ Ẩn Mình Trong Đôi Mắt, Môi Miệng & Đôi Tai Ta

    Ta cần phải biết câm, biết mù và biết điếc trước những điều kinh tởm và xấu xa. Ta nhìn cái gì đáng nhìn, xem cái gì đáng xem, nghe cái gì đáng nghe, nói cái gì đáng nói. Ví dụ các bài báo xấu, các phim ảnh đồi trụy, các trang mạng sặc mùi hận thù, chia rẽ, bè phái... Ta nói hành nói xấu, ăn gian nói dối...Ma quỷ nó rất gần ta, chỉ cần ta sơ hở là ta chết với nó.

    còn nhiều thứ mà nó ẩn mình rất tinh vi khó lường.
    nó rất hấp dẫn nên nó đã rất thành công trong việc lôi kéo nhiều linh hồn vào hỏa ngục chịu đau khổ với nó.
    muốn giết rắn, phải chặt đầu.
    muốn diệt ma quỷ, phải chặt ước muốn.
    đã yếu, xin đừng ra gió.
    ma quỷ là hỏa ngục.
    hỏa ngục là ma quỷ.
    ma quỷ ghét điều thiện.
    ma quỷ chống lại chúa.
    ma quỷ là kẻ thù của chúa & chúng ta.

    Chúng ta không thể vừa đi theo con đường của Chúa, lại vừa đi theo con đường của ma quỷ. Chỉ được chọn 1 trong 2.

    Không có Chúa chúng ta không thể làm gì được. Nhờ ơn Chúa ban, ta có thể vượt thắng tất cả.

    Vậy chúng ta hãy năng cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.

    Xin Chúa cho con có đôi mắt trong sáng và tâm hồn tỉnh táo để nhận ra ma quỷ để tránh xa.

    Lạy Chúa, con nài xin Chúa chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.