3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHÚT LỜI CHÚA

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    22.08.21  CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B

    Ga 6,60-69

    SỐNG THEO THẦN KHÍ


    “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6,63)

    Suy niệm/SỐNG: Xác thịt sẽ bị huỷ hoại, Thần Khí mới làm cho sống. Phúc Âm thánh Gioan ghi lại lập luận này của Chúa Giêsu trong bối cảnh người Do Thái và cả các tông đồ “choáng” vì những lời Chúa nói mà họ cho là chói tai: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.” 

    Với văn phong chuyên đặt song song các cặp đối lập, như ánh sáng bóng tối, sự sống sự chết, ở đây thánh sử Gioan lại một lần nữa nêu lên cặp đối lập Thần Khí, xác thịt. Quả thật ăn uống là chuyện của xác thịt; nhưng ăn thịt và uống máu Chúa là chuyện của Thần Khí.

    Đặt đối lập như thế để có thể phân định cách rạch ròi, đâu là tốt, đâu là xấu và nhờ đó đi đến một chọn lựa và quyết định đúng đắn. Và hơn nữa chính Thần Khí làm cho bánh và rượu kia trở nên Thịt và Máu Chúa.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Để không còn là xác thịt thì phải sống theo Thần Khí. Nhưng thế nào là hành động theo Thần Khí?

    Lời Chúa là Thần Khí và sự sống; thế nên sống theo Thần Khí trước tiên hệ tại việc lắng nghe Lời Chúa, và cầu nguyện với Lời Chúa trong tâm hồn thanh tịnh.

    Hãy liệt kê một số việc phải làm mà ta chưa hay không làm; và một số việc lẽ ra không nên làm mà ta đã làm, qua đó ta sẽ có cách thức sửa sai.

    Sống Lời Chúa: Chọn tham dự một thánh lễ thay vì ngồi tán gẫu, nói hành nhau; làm một việc hiến thân phục vụ thay vì hưởng thụ thú vui ích kỷ.

    Cầu nguyệnLạy Chúa, hôm nay con muốn lặp lại với Chúa lời của thánh Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (c. 68).

     GPMYTHO

     

     

     

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHÚT LỜI CHÚA

  •  
    Chi Tran

     
     
     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    21.08.21  THỨ BẢY TUẦN 20 TN

    Thánh Piô X, Giáo hoàng

    Mt 23,1-12

    SOI GƯƠNG ĐỂ BIẾT MÌNH

     “Anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.” (Mt 23,8)

    Suy niệm/SỐNG: Mỗi ngày ta thường soi gương vài ba lần, ít nhất trước khi ra đường. Nhìn vào gương, ta nhận ra khuôn mặt, vóc dáng quen thuộc của mình.

    Lời Đức Giêsu hôm nay như tấm gương mời gọi ta soi vào để biết chân dung con người thật của mình qua ba tương quan:

    (1với bản thân: tôi có “nói mà không làm” không?

    (2với tha nhân: tôi có coi “tất cả anh em đều là anh em với nhau” không? và (3với Thiên Chúa: tôi có xác tín “vì anh em chỉ có một người lãnh đạo, là Đức Kitô” không?

    Sau khi soi gương thật kỹ, chúng ta được mời gọi “giải phẩu thẩm mỹ chân dung” của mình cũng qua ba tương quan.

    Với mình, ta làm những gì mình nói, và không nói những gì mình không làm. Với người khác, ta thành tâm nhìn nhận họ là anh em, chị em với ta, cùng mang tính độc đáo, quan trọng như nhau.

    Cuối cùng, với Thiên Chúa, tôi xác tín chỉ có Thiên Chúa là chủ tể, Đức Kitô là vị Thầy số một của mình.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Tin Mừng của Đức Giêsu luôn đòi hỏi, mời gọi bạn “cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới.” 

    TÔI can đảm tiến hành “cuộc giải phẫu” tinh thần ấy để sống trung thực với tư thế người con cái Chúa.

    Sống Lời Chúa: Thử soi mình vào tấm gương Lời Chúa hôm nay để nhận dạng rõ chân dung con người Kitô hữu của mình, rồi thực hiện một cuộc đổi mới toàn diện, nhắm đặc biệt đến tương quan nào mình yếu kém nhất.

    Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã ban tặng chiếc gương Lời Chúa để chúng con soi vào và biết sự thật về mình. NHỜ THANH LINH DẪN DẮT, chúng con QUYẾT TÂM không ngừng đổi mới theo Lời Chúa dạy. Amen.

     

     

    GPMYTHO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHÚT LỜI CHÚA

  •  
    Chi Tran

     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    20.08.21 THỨ SÁU TUẦN 20 TN

    Thánh Bênađô, Viện phụ tiến sĩ

    Mt 22,34-40

    YÊU NHƯ CHÚA YÊU

    “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,37-39)

    Suy niệm/SỐNG: Có người nói rằng có thể dùng từ “yêu mến” để giải thích tất cả giáo lý Công giáo. Bốn Phúc Âm, nói rộng hơn, cả bộ Tân ước và thâm chí toàn bộ Thánh Kinh đều có thể tóm tắt trong một từ đó.

    Bài học duy nhất mà Đức Giêsu muốn dạy cho chúng ta, những học trò của Ngài tại trường Giêsu cũng là bài học yêu mến. Bí quyết làm nên cuộc đời Giêsu, một cuộc đời hiếu trung với Chúa Cha và phục vụ con người không mệt mỏi, cũng là yêu mến.

    Yêu mến theo Đức Giêsu không phải là thứ tình cảm bồng bột, nhưng là quyết định gắn bó với hoàn toàn với Chúa, để Ngài toàn quyền chi phối cuộc đời mình.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Ý thức yêu mến là điều quan trọng số một trong cuộc đời bạn. Muốn biết cuộc đời bạn thành công hay thất bại,

    TÔI chỉ có một tiêu chuẩn để phân định, đó là TÔI đã sống yêu mến chưa?

     Tôi đã yêu mến Chúa chưa? Dấu hiệu để nhận biết là tôi có để Ngài có quyền trên cuộc đời tôi không?

    Sống Lời Chúa: Tôi tập sống yêu mến Chúa qua việc yêu mến anh em, mà cụ thể là quan tâm đến những nhu cầu của người lân cận.

    Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Ba Ngôi, là mẫu mực tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con biết yêu nhau như Chúa yêu chúng con để chúng con trở thành trái tim cho thế giới đang khô cằn vì thiếu tình yêu. NHỜ THÁNH THẦN DẪN DẮT chúng con QUYẾT TÂM sống với tha nhân và cho tha nhân bằng cách quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Amen.

     

     

     GPMYTHO

     
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CHA BIAN - CN21TN-B

  •  
    Mo Nguyen
     

                                                                           TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR B

                                                                                                            22nd AUGUST 2021

    picture.jfif

     

               LORD, YOU HAVE THE WORDS OF EVERLASTING LIFE

     

                                                                      PERSONAL COMMITMENT REQUIRED: 21ST SUNDAY YEAR B

                                                                                                                  (John 6: 60 – 69)

    Joshua says to the people he has led across the River Jordan to the Promised Land: 'As for me and my house, we will serve the Lord.’

    Peter says something like that too. He’s answering the question Jesus put to his inner circle of disciples, 'What about you, do you want to go away too? Peter replies: 'Lord, to whom shall we go? You have the message of eternal life, and we believe; we know that you are the holy one of God.’

    The movie Lady Sings the Blues is an oldie but a goodie. It’s the life story of the famous singer, Billie Holliday. Diana Ross spent months preparing for her role as Billie. She read miles of print about Billie's life. For hours on end, she listened to Billie's songs. 'I was committed to doing a good job,' Diana said, 'I tried very hard to know her as much as I could.’

    On the other hand, Mario Lanza was shaping up to be the greatest tenor in the world. He was chosen to play the part of Enrico Caruso in the movie The Great Caruso. It was a smash. Fame and fortune followed the handsome singer. Soon he was lured to Hollywood. But there he went off the rails with booze, babes, and drugs, the usual temptations in show biz. At age 38, he died mysteriously in a slimming clinic, apparently a victim of the Mafia. Basically, what went wrong with Mario Lanza is that he fell away from his commitment. And failing in his commitment, he failed in the necessary self-discipline to keep practising to keep singing at his peak.

    A crisis point has come into the relationship between Jesus and his followers. Many are outraged by all he has said of himself as the Bread of Life. So, they walk away. We can imagine the sadness of Jesus. But it brings him to the point of putting out a challenge to those who are left. 'Do you want to stay with me?’ he asks. ‘Or do you want to go away? Make up your minds. Make your choice, one way or the other.' Peter speaks up for the group. You know what he said.

    Perhaps there are times when we too feel like walking away from our contact with Jesus the Bread of Life, times when (times, more normal than now), we feel like staying away from the Eucharist, either occasionally or permanently. It may be that we are tired of words about it. It may be that we are tired of poor celebrations of it. It may be that some changes in the new wording have upset us.  Perhaps we find it too slow. Perhaps we find it too fast.  Perhaps we are saying to ourselves: 'It's all so mysterious. It's all over my head.’ Or perhaps the problem is: ‘I don't know anybody much at the church.’ Or ‘there's not enough time to say my prayers.’ Or else ‘the priest is too old. He's out of touch with what's happening in the world. He doesn't understand what's happening in my life.'

    May I suggest that when all is said and done, all such explanations may just be excuses and rationalizations for the one big thing that may be missing, viz., personal commitment, and what goes with personal commitment, perseverance, and fidelity? Personal commitment, perseverance, and fidelity! Those tried-and-true values no longer seem to count the way they used to and the way they ought to. Being entertained, having fun, going out, going shopping, watching TV, playing a sport, watching sport, doing home renovations, anything else at all nowadays seems to matter more and be more attractive and appealing than an ongoing commitment to Jesus and on-going commitment to God. Anything but Jesus seems to be valued more than a loving commitment to God and God’s people.

    Unless and until we value our Sunday Eucharist as the renewal of our covenant relationship with Jesus, as time shared with him during its celebration, and as the renewal of our commitment to go out from his table to make a better world, we just won’t be ready to say to the Lord those wonderful words of commitment spoken by Joshua and Peter: 'As for me and my house,’ said Joshua, ‘we will serve the Lord.’ Peter said: 'Lord, to whom shall we go? You have the message of everlasting life, and we believe; we know that you are the Holy One of God.'

     

    Fr Brian Gleeson

     

    Responsorial Psalm 19 | Lord You Have the Words of Eternal Life:

     https://www.youtube.com/watch?v=h83FBsOUaH0

     

     

    sing.jfif

     

    ĐẤNG SỐNG MUÔN ĐỜI // ISAAC THÁI FT NISSIUNITED:

    https://www.youtube.com/watch?v=oNSdnQxuSaE

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - 5 PHÚT LỜI CHÚA

  •  
    Chi Tran

     
     
     
     


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    19.08.21 THỨ NĂM TUẦN 20 TN

    Thánh Gioan Êuđê, LM

    Mt 22,1-14

    DỰ TIỆC CƯỚI, MẶC ÁO CƯỚI!

     Bấy giờ nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22,13-14)

    Suy niệm/SỐNGNhà vua trong dụ ngôn hôm nay chắc chắn là cảm thấy bị mất mặt, thậm chí bị xúc phạm nặng nề. Dọn tiệc cưới cho con, nhưng khách mời lại không chịu đến.

    Để cứu vãn tình hình, ông đành ra lệnh mời tất cả mọi người ngoài đường phố vào dự tiệc. Tuy nhiên, trong số những khách được mời bất chợt này vẫn có người không chịu mặc y phục thích hợp được chuẩn bị cho lễ cưới. Ông buộc phải ra lệnh tống người đó ra ngoài.

    Tiệc cưới cho hoàng tử, nhưng niềm vui của vua đã không được trọn vẹn vì khách mời đã coi thường bữa tiệc vui quan trọng này.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Ông bà chúng ta vẫn dạy rằng “Học ăn, học nói, học gói, học mở,” nghĩa là cần biết tùy hoàn cảnh mà cư xử và sống cho đúng, cho phải với mọi người.

    Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta thái độ thích hợp cần có khi đến dự tiệc Chúa. Y phục tiệc cưới chính là thái độ nội tâm xứng hợp với Bí tích Thánh Thể.

     Bạn VÀ TÔI vẫn thường chuẩn bị tâm hồn thế nào khi đến với LỜI CHÚA VÀ bí tích Thánh Thể?

    Sống Lời Chúa: Nhớ lời Chúa cảnh báo: “Vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít,” để cảnh giác bản thân trong lối sống cho xứng hợp tư cách người khách mời Tiệc Cưới Nước Trời.

    Cầu nguyện SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn bị bàn tiệc LỜI CHÚA VÀ Thánh Thể để chúng con đến dự. NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY chúng con QUYẾT TÂM tỉnh thức để đáp lại lời mời gọi của Chúa, và THANH TẨY tâm hồn xứng đáng để đến tham dự bàn tiệc của Chúa. Amen.

     

     

    GPMYTHO

     

     

     

     

     

     

     

Subcategories