3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BA CN3MV-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Mon, Dec 14 at 10:41 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    15.12.2020  THỨ BA TUẦN 3 MV

    Mt 21,28-32

    NGƯỜI CON ĐẸP LÒNG CHA

     

     

     

    Nó hối hận, nên lại đi.” (Mt 21,29)

    Suy niệm/SỐNG: Con người không ai là hoàn hảo và không bao giờ sai. Điều quan trọng là hành động chứ không chỉ nói suông, và khi biết mình đã làm sai thì biết sửa chữa sai lầm.

    Người cha trong câu chuyện Tin Mừng hẳn rất đau khổ vì người con hư, ngoài miệng vâng dạ nhưng lại trở mặt, không làm theo lời cha. Còn người con đã từng nói không với cha, đã từng làm cha buồn lòng, nhưng nghĩ lại, hối hận và sửa chữa sai lầm bằng cách đi làm vườn nho như lời cha dạy.

    Đức Giê-su Ki-tô chính là Con yêu dấu của Chúa Cha nhập thể làm “Trưởng Tử của đàn em đông đúc” (x. Rm 8,29) sửa chữa đền bù lỗi lầm của đàn em đó bằng việc “vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8).

    Trong Ngài, Người Con luôn đẹp lòng Chúa Cha, chúng ta được phục hồi địa vị làm con cái Thiên Chúa, và được chung hưởng gia nghiệp Thiên quốc.

    Mời Bạn CHIA SẺ: “Hối hận là sự hồi sinh vĩ đại nhất” (Lailah G. Akita). Khi một người hối hận và sửa sai là người ấy bắt đầu một cuộc sống mới.

    Sứ điệp của Chúa Giê-su Ki-tô luôn là lời mời gọi hãy sám hối để đón nhận Nước Trời.

    Đáp lại lời mời đó, BẠN VÀ TÔI hối hận và sửa sai, để được sống lại trong mối tương quan với Thiên Chúa bằng việc tìm kiếm, và vâng phục thánh ý Chúa trong tâm tình yêu mến.

    Sống Lời Chúa: Trong Mùa Vọng này, quyết tâm sửa đổi chừa bỏ một tính hư TẬT XẤU để không phụ tình Cha.

    Cầu nguyện: Lạy Cha, con đã nhiều lần hứa với Cha quyết tâm hoán cải, nhưng con đã không thực hiện. NHỜ ƠN CHÚA GIÚP, con biết thật lòng hoán cải để không phụ lòng Cha. Amen.

     

     

     GPMYTHO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

SPNG61 VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN3MV-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sun, Dec 13 at 11:39 PM
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    14.12.2020  THỨ HAI TUẦN 3 MV

    Thánh Gio-an Thánh giá, linh mục, tiến sĩ HT

    Mt 21,23-27

    LÒNG CHÂN THÀNH

     

     

     

    “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” (Mt 21,7)

    Suy niệm/SỐNG: Các thượng tế chất vấn Đức Giê-su về nguồn gốc quyền bính của Ngài; đối lại Chúa cho biết Ngài chỉ trả lời nếu họ trả lời câu hỏi ngược lại của Ngài về phép rửa của Gio-an Tẩy giả bởi quyền bính nào: “Bởi Trời hay bởi người ta?”

     Thật ra câu hỏi của Đức Giê-su đã hàm chứa câu trả lời rằng quyền bính của Ngài đến từ Thiên Chúa như Gio-an Tẩy giả làm chứng. Những toan tính đằng sau câu trả lời quanh co của các thượng tế: “chúng tôi không biết” tố giác thái độ thiếu chân thành của họ; điều đó khiến họ không thể đón nhận chân lý Đức Giê-su là Đấng Chúa Cha sai đến.

    Quả thật, khi không có sự chân thành, người ta cũng thiếu điều kiện thiết yếu để gặp gỡ Thiên Chúa.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Lòng chân thành đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân thật cần thiết trong cuộc sống. Nếu bạn cầu xin Thiên Chúa với thái độ giả tạo thì sẽ chẳng bao giờ bạn được Người nhậm lời.

    Và nếu bạn đối xử với người khác bằng động cơ vụ lợi, thì sớm muộn gì mối tương quan giữa bạn với người đó cũng mất đi.

    Để sống chân thành cần biết gạt bỏ những thành kiến, và sẵn sàng đón nhận khác biệt nơi tha nhân để cùng nhau đón nhận chân lý.

    Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian xét mình về tật xấu thiếu chân thành, trong cách lắng nghe thánh ý Chúa và trong tương quan với tha nhân.

    Cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, Chúa là Đấng tốt lành thánh thiện biết mấy. Chúa đã đến ở với chúng con bằng một tình yêu vô vị lợi. NHỜ CHÚA THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG, chúng con QUYẾT TÂM bắt chước Chúa để có được một tâm hồn trong sáng, một lời nói thật thà, một lối sống thân thiện với anh chị em mình.

     

     

     GPMYTHO

     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -CHA BRIAN 3RD SUNDAY-B

  •  
    Mo Nguyen
     
    Sat, Dec 12 at 2:41 AM
     
     

                                            THIRD SUNDAY OF ADVENT YEAR B

                                                            13 December 2020

     

    picture.jpg

     

                              THE POWER OF HOPE

                           THE POWER OF HOPE: 3rd SUNDAY ADVENT B

                                                   (John 1: 6-8, 19-28)

     

    ·      in time of trouble, how important is it to you, not to lose hope?

    ·      How important is it to pray, and to keep on praying?

     

    Isaiah says: ‘my soul rejoices in my God.’ Paul writes:’[God] will not fail you.’ John preaches: ‘He’s already among you, the Light of the World.’ All three want to give us hope, Advent hope.

     

    A cynic might say hope doesn’t help. ‘It’s nice to feel hopeful,’ the grumpy cynic might say, ‘but it’s too thin. You can’t buy anything with hope. It only means that you don’t already have what you want.’ On the contrary, hope is so important that it can even mean the difference between life and death.

     

    Someone you love is seriously ill. She’s so sick that she has gone to hospital. The doctors say that she would come through, if only her attitude was positive, i.e. if only she would want and hope to live. Every time you visit her, she turns her face away and says: ‘Go away, leave me alone! I’m finished! I can feel it in my bones!’ You try to cheer her up. You speak about things you might do together. Go to a party or out to dinner, visit a mutual friend, or take a trip overseas! But there’s no reaction, no interest at all.

     

    The doctors say: ‘We are afraid she’s slipping away. She has no will to live, no hope in her heart.’ So, she just about stops eating altogether. Every day she becomes weaker, thinner, and paler. If she doesn’t pick up her spirits and start wanting and hoping to go on living, she really will die. Without that will from within, all the operations, radiations, chemicals, pills, powders, injections, and pep talks, won’t make a scrap of difference. Slowly but surely, she will waste away and die.

     

    We too need hope for our world and hope for our lives. Think of the homeless in our cities, of the prisoners of conscience in filthy jails, of the babies born to alcoholic parents, of the depressed and desperate young people thinking seriously of ending their lives. Think of the difficulties in your own family around your own dining table.

     

    Think of the sufferings of millions of people around the world at the present time. Among the many causes of their sufferings are drought and drastic food shortages; fanaticism, civil unrest and wars; the scourge of Covid-19, HIV/AIDS, malaria and other diseases; corrupt and incompetent governments; and low levels of development. Think especially of the present sufferings of people in different regions of the world, who are victims of deadly floods, typhoons, tornados, hurricanes or cyclones, carving out paths of death and destruction.

     

    In all such difficult situations, our own and those of others, do we just feel sad and sorry? Do we even come to the conclusion that there is no way out, no hope? Not if we take the word of God seriously. Isaiah says: ‘my soul rejoices in my God.’ Paul writes:’[God] will not fail you.’ John preaches: ‘He’s already among you, the Light of the World.’

     

    We believe so. We hope so. We pray so. We go on praying that everything will work out for ourselves and others, at least in the long run! And we do whatever we can to bring about that better world that Jesus came among us to promote. A world where no one lives in poverty, where the hungry are fed, where the sick are nursed back to health, where wealth is distributed, where people feel and ease the pain of their sisters and brothers, where education and jobs are available to all.

     

    This is a world, in short, where the love of God makes all the difference, that tender and transforming love of God which changes people and changes situations, changes them for the better and changes them for the benefit of all, and not just for the fortunate few!

     

    In these last days of Advent, then, you and I might think of both what we can do and what we will do for needy persons this Christmas, both here and overseas. We will also be on our guard about giving lots of presents to our families and friends, and especially costly presents, which, when all is said and done, hardly anybody really wants or really needs.

     

    Let’s ask ourselves, in short, how can we, like John the Baptist before us, be a witness to the light that is Jesus Christ, who is forever the Light of the World?

    Fr Brian Gleeson

     

    My Soul Rejoices In My God (Luke 1) by Bill Monaghan (Magnificat, Visitation) LYRICS VIDEO:

    https://www.youtube.com/watch?v=jKAPAhRtgac

     

    sing.jpg

    Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa - Hoạt cảnh:

    https://www.youtube.com/watch?v=JTY_9Hnx5C0

     

     

     

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - TCN3MV-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
    BÁNH SỰ SỐNG: TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA (Giê-rê-mi-a 15, 16)
     
    Sun, Dec 13 at 12:41 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    13.12.2020  CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – B

    Ga 1,6-8.19-28

    ĐẾN ĐỂ LÀM CHỨNG

     

     

     

    “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,6-7)

    Suy niệm/SỐNG: Ngày 21.11.2004, xe tự hành Spirit sau một năm đổ bộ lên sao Hoả –từ ngày 03.01.2004, gần bằng hai năm ở trái đất– đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: nó đã giúp phát hiện sự hiện diện và tác động của nước nơi những khối đá và những lớp lưu huỳnh trầm tích trên “Đồi Columbia”.

    Chỉ một chút dấu vết của nước thôi cũng đã đủ làm chứng khả năng sự sống đã từng có mặt trên hành tinh đỏ này. Chứng từ của những khối đá sao Hoả chỉ là một sự so sánh thô thiển với lời chứng của Gio-an Tẩy giả.

    Ông không phải là sự sống nhưng sự sống tiềm tàng trong ông, sự sống đã đến trong đời ông khi ông còn trong dạ mẹ. Ông không mạo nhận là sự sáng, nhưng ông phản chiếu sự sáng và “ông đến để làm chứng cho sự sáng.”

    Mời Bạn CHIA SẺ: Than ôi! Đến như đất đá vô tri kia còn có thể làm chứng cho chúng ta rằng cách đây hằng tỷ năm đã có một sự sống đi qua đời nó.

    Còn bạn, còn tôi, tại sao chúng ta ngày hôm nay lại không thể làm chứng cho sự sống, sự sáng của Chúa đang ở trong chúng ta?

    Phải chăng vì mối tình của chúng ta với Đức Ki-tô đã chưa đậm đà đủ để có thể ghi lại dấu ấn gì nơi đời sống của mình?

    Chia sẻ: Cả nhóm quyết tâm cùng làm một việc cụ thể theo tinh thần Phúc Âm để làm chứng cho Đức Ki-tô.

    Sống Lời Chúa: Phương thế dẫn nước hằng sống đến tưới đẫm “tâm hồn sao hoả” của bạn là suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể VÀ LÀM VIỆC BAC ÁI. Bạn hãy siêng năng thực hiện nhé.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, NHỜ THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG VÀO lòng con dấu ấn tình yêu, con QUYẾT TÂM TRỞ nên chứng nhân của Chúa giữa lòng đời.

     

     

     GPMYTHO

     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - CN3MV-B

  •  
    Jerome Nguyen Van Noi
     
    Fri, Dec 11 at 4:18 PM
     
     

    SỐNG VÀ CHIA SẺ PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

    ----oooOooo----

    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B (13/12/2020)

     NHẬN RA CHÚA GIÊSU KITÔ,

    ĐẤNG ĐANG SỐNG GIỮA CHÚNG TA

    "Nhưng giữa các ngươi,

    có Đấng mà các ngươi không biết"

    I. DẨN VÀO TIN MỪNG GIOAN 1, 6-8. 19-28

    Vấn  đề của loài người nói chung, của các tín đồ các tôn giáo nói riêng - và nhất là của các Kitô hữu - là làm sao nhận ra Chúa Giêsu Kitô. Dân Do-thái, dù được các ngôn sứ báo trước hàng trăm năm, vẫn không nhận ra Chúa Giêsu Kitô khi Nguời xuất hiện giữa họ ở Palestin hồi đầu Công Nguyên. Với chúng ta ngày nay nhận ra Chúa Giêsu còn khó hơn nhiều so với dân Do-thái xưa vi Chúa Giêsu không hiện diện cách hữu hình trên trái đất này. Lời của Gioan Baotixita vẫn là một thách đố cho những người có đạo: ”Giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người." Vậy làm sao chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là Đấng đã đến trần gian này một lần trên đất Palestin? Và quan tọng hơn là làm sao chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa đang sống giữa chúng ta trong thế giới hôm nay? Đó là hai câu hỏi mà bài Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B đòi chúng ta phải có câu trả lời.

    II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 1,6-8.19-28: Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".

    Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

    Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

     III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 1,1-8

    3.1 Người Do-thái khát khao Đấng Thiên Chúa gửi đến là Chúa Giêsu Kitô: Lịch sử dân Do thái in đậm dấu ấn của mối tương quan sứt mẻ với Thiên Chúa. Thậm chí nhiều người Do-thái còn nghĩ rằng tầng trời đã bị đóng sập vì sự bất trung bất nghĩa của dân đối với Thiên Chúa. Nhưng vần còn nhiều người khát khao Đấng mà Thiên Chúa hứa ban cho dân. Vì thế khi thấy Gioan sống khắc khổ trong hoang địa và xuất hiện bên dòng sông Giocđan lớn tiếng rao giảng và kêu gọi toàn dân sám hối, thì nhiều người Do-thái mừng thầm và tưởng rằng Gioan chính là Đấng Mêsia mà họ đang mong chờ: “Ông có phải là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa hứa ban cho dân ta không?....Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?"

    3.2 Người Do-thái không nhận ra Chúa Giêsu Nagiarét là Đấng Thiên Chúa đã ban cho dân như Người đã húa: Dù khao khát Đấng Thiên Chúa hứa ban nhưng dân Do-thái vẫn không nhận ra Đấng ấy. Dù được Gioan chỉ dẫn tường tận họ vẫn không nhận ra Chúa Giêsu Nagiarét chính là Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo và Gioan đã giới thiệu: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Người Do-thái không nhận ra Chúa Gisêu là Đấng Kitô vì đầu óc và tâm trí họ không ngờ rằng Đấng Thiên Sai lại xuất hiện với diện mạo “tầm thường” như thế.

    IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 1,1-8:

    4.1 Các Kitô hữu nhận ra Chúa Giêsu Kitô đã đền trần gian này cách nay hơn 2000 năm nhờ đọc và nghiên cứu lịch sử và Thánh Kinh. Thật vậy lịch sử của Israel và của đề quốc Roma đã nhắc đến tên Giêsu Nagiaret. Còn Thánh Kinh Cựu và nhất là Tân Ước là kho tàng vô giá giúp mọi người nhận ra Chúa Giêsu Kitô chẳng những trong lịch sử mà cả trong lòng tin. Thánh Giêrônimô linh mục tiến sĩ Hội Thánh đã nói một câu bất hủ: ”Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô”. Vì thế việc tìm hiểu Thánh Kinh qua các Khóa các Lớp Thánh Kinh cũng như việc nghe giảng trong thánh lễ là hết sức cần thiết.

    4.2 Chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô hiện đang sống giữa chúng ta nhờ đức tin và cảm nghiệm thiêng liêng. Có một lầm lạc lớn nơi môt số người có đạo là đọc Phúc âm như đọc một cuốn sách lịch sử đã qua. Họ không nhận thức được rằng Chúa Giêsu Kitô vẫn đang sống giũa loàai người. Người hiên diện cách vô hình nhưng có thực trong tâm hồn và cuộc sống cùa mỗi người. Chỉ cần mỗi người dựng ăng-ten lên và bật công tác thiêng liêng là bắt được làn sóng, tiếng nói và gương mặt của Người. Chân Phước Charles de Foucauld đã cầu nguyện: ”Lạy Chúa, nếu có Chúa thì xin Chúa hãy cho con thấy/gặp Chúa”  và ngài đã thấy và gặp Chúa không phải cách thể lý mà là cách thiêng liêng khi quỳ xuống xưng tội với cha Huvelin trong nhà thờ Thánh Augustinô ở Paris (Pháp).

    V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG MÁC-CÔ 1,1-8:

    KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì chúng con được bước vào Mùa Vọng thêm một lần nữa. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

    1.- «Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trên thế giới này gặp được các chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng Cứu Độ mà Người đem đến.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.-«Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tiếp nối sứ mạng của Gioan Tẩy Giả trong thời đại ngày nay.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.- «Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người nhận ra Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử và trong cuộc sống của mình.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- «Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu xem thường Thánh Kinh nói chung và Tân Ước nói riêng mà không chịu học hỏi, tìm hiều và suy niệm.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con thời gian quý báu của Mùa Vọng Năm B này.

    Chúng con quyết tâm tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cha đã ban cho nhân loại.

    Xin Cha ban Thánh Thần và sức mạnh của Ngài cho chúng con để chúng con vượt qua mọi trở ngại mà gặp được Đấng Kitô của Cha và của chúng con.

    Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã đến đang đến và sẽ đến.  Amen.

    Sàigòn ngày 12 tháng 12 năm 2020

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

     

    --
     

Subcategories