Người Tín Hữu Trưởng Thành

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
     
    Wed, Nov 9 at 6:26 AM
     
     
    Những Vị Thánh Chết Sớm
     
    Khi chúng ta thấy nhiều người chết sớm, vì chiến tranh, đói khổ, bệnh
    tật, bạo động, chúng ta thường tự hỏi cuộc đời ngắn ngủi của họ có giá
    trị gì.
    Dường như hành trình cuộc đời của họ bị đứt đoạn trước khi đạt
    được mục đích, hoàn thành được ước mơ, hay đạt được bất cứ sự nghiệp
    nào.
    Nhưng, dù cuộc đời ngắn ngủi, họ cũng thuộc về cộng đồng các thánh,
    từ mọi thế hệ và mọi nơi, là những người đứng chung quanh ngai Con
    Chiên, mặc áo trắng và tuyên xưng sự chiến thắng của Ðức Kitô bị đóng
    đinh (x. Khải Huyền 7:9).
     
    Câu chuyện các hài nhi bị vua Hê-rô-đê giết nhằm tiêu diệt Hài Nhi Giêsu
    (x. Mátthêu 2:13-18) nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện không chỉ
    dành cho những ai sống lâu và chăm chỉ.
     
    Những hài nhi này, và nhiều người chết sớm khác, cũng là nhân chứng cho Chúa Kitô không khác gì
    những người thực hiện được nhiều công việc quả cảm khác.
     
    Henry Nouwen
     
    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

 

  •  
    nth@nguoitinhuu.
    Tue, Nov 8 at 5:48 AM
     
     
    Cộng Ðồng Các Thánh
     
    Chúng ta thường hạn hẹp Giáo Hội như một tập thể của những người tự cho
    mình là phần tử của tập thể ấy.
     
    Nhưng Giáo Hội là tất cả mọi người thuộc
    về Ðức Kitô, và cộng đồng nhân chứng ấy phải cho thấy một Ðức Kitô đang
    sống động, vượt ra ngoài biên giới của bất cứ tổ chức nhân bản nào. Như
    chính Chúa Kitô đã nói, Thần Khí “muốn thổi đâu thì thổi” (Gioan 3:8).
     
    Thần Khí Chúa Kitô có thể chạm đến bất cứ tâm hồn nào ở bất cứ đâu mà
    không bị gò bó bởi những giới hạn của loài người.
     
    Một cộng đồng các thánh hiện làm chứng cho Ðức Kitô sống động mà cộng
    đồng này kéo dài cho đến tận cùng thế giới và còn xa hơn nữa. Cộng đồng
    này bao gồm những người từ xưa và thật xa.
     
    Ðó là cộng đồng của những người đã và đang công bố Vương Quyền của Chúa Kitô qua lời nói và hành
    động.
     
    Henry Nouwen
     
    --

 

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
     
     
    Sứ Vụ Chữa Lành và Hòa Giải
     
    Giáo Hội làm nhân chứng cho Ðức Kitô như thế nào? Trước hết và trên hết,
    Giáo Hội giúp nhận thấy được tình yêu của Ðức Giêsu đối với người nghèo
    và người cô thế.
    Trong một thế giới đói khát sự chữa lành, sự tha thứ,
    sự hoà giải, và nhất là khao khát một tình yêu vô điều kiện, thì Giáo
    Hội phải làm giảm bớt sự đói khát đó qua sứ vụ của mình. Bất cứ đâu
    chúng ta cho người đói ăn, cho người trần truồng áo mặc, thăm viếng
    những người cô đơn, lắng nghe những người bị ruồng bỏ, đem sự hòa hợp và
    bình an cho những người ly tán.
    Chúng ta đã tuyên xưng một Ðức Kitô
    sống động, dù chúng ta có nói về Người hay không.
     
    Ðiều quan trọng là bất cứ đâu chúng ta đến, bất cứ gì chúng ta làm hãy ở
    trong Danh Ðức Giêsu, là người đã sai chúng ta.
    Khi ở ngoài Danh Ðức
    Giêsu, sứ vụ của chúng ta sẽ mất sinh lực của Thiên Chúa.
     
    Henry Nouwen
     
    --
     

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
     
    Nói Về Cuộc Ðời Chúa Giêsu
     
    Giáo Hội được mời gọi để loan báo Tin Mừng về Chúa Kitô cho mọi quốc gia
    và mọi dân tộc.
     
    Bên cạnh những công việc từ thiện mà qua đó Giáo Hội
    giúp nhận thấy được tình yêu của Chúa Giêsu, Giáo Hội còn phải hân hoan
    loan báo mầu nhiệm vĩ đại về sự cứu chuộc của Thiên Chúa qua đời sống,
    sự thống khổ, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giêsu.
    Cuộc đời Chúa Kitô
    phải được công bố và tán dương. Một số người sẽ đón nhận và vui mừng,
    một số khác thờ ơ, và một số khác nữa sẽ coi như thù địch. Câu chuyện
    cuộc đời Chúa Kitô không phải luôn luôn được đón nhận, nhưng phải được
    nói lên.
     
    Chúng ta là những người đã biết về câu chuyện này và đang sống cuộc đời
    ấy phải vui mừng kể cho người khác nghe.
     
    Khi lời nói của chúng ta phát
    xuất từ một tâm hồn tràn ngập tình yêu và biết ơn, những lời lẽ ấy sẽ có
    kết quả, dù chúng ta có thấy hay không.
     
    Henry Nouwen
     
    --
     

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
     
    SỰ NGHÈO NÀN CỦA CÁC VỊ LÃNH ÐẠO
     
    Có khuynh hướng cho rằng sự nghèo nàn, sự đau khổ thường xảy ra, hay
    ngay cả chỉ thấy ở những người thấp kém trong Giáo Hội.
     
    Ít khi chúng ta nghĩ các vị lãnh đạo của chúng ta là những người nghèo. Tuy nhiên, vẫn
    có sự nghèo nàn lớn lao, sự cô đơn sâu kín, sự cách biệt đau lòng, sự
    phiền muộn thực sự và nhiều khổ tâm nơi những người cao trọng trong Giáo
    Hội.
     
    Cần có sự can đảm để thú nhận sự đau khổ của các vị lãnh đạo trong Giáo
    Hội---các thừa tác viên, các linh mục, các giám mục, và các giáo
    hoàng---và coi họ như những người yếu đuối. Khi chúng ta không bị bối
    rối bởi quyền lực, sự giầu sang và thành công của những người lãnh đạo,
    chúng ta sẽ khám phá ra sự bất lực, sự nghèo nàn, và sự thất bại của họ
    để sẵn sàng đến với họ như đến với những người thấp kém trong Giáo Hội.
     
    Trong con mắt của Thiên Chúa, không có khoảng cách giữa cao và thấp. Và
    chúng ta cũng phải nhìn thấy điều đó.
     
    Henry Nouwen
     
    --