Người Tín Hữu Trưởng Thành

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
     

    Các Vị Lãnh Ðạo Tinh Thần

    Giáo Hội là thân thể Ðức Kitô thì có nhiều bộ mặt.

    Giáo Hội cầu nguyện và thờ phượng, dạy bảo và chữa lành, tẩy rửa chúng ta khỏi tội lỗi, mời chúng ta đến bàn tiệc của Thiên Chúa, ràng buộc chúng ta trong một giao ước yêu thương, sai chúng ta trong các sứ vụ, xức dầu cho chúng ta khi bệnh hoạn hay hấp hối, và đồng hành với chúng ta để tìm kiếm ý nghĩa và nhu cầu hàng ngày cần được hỗ trợ.

    Tất cả những diện mạo này chúng ta có thể không nhận thấy qua những người mà chúng ta coi là lãnh đạo. Nhưng khi chúng ta sống với chân lý đơn giản rằng Chúa Giêsu đến với chúng ta qua Giáo Hội, chúng ta sẽ nhận ra sứ vụ của Giáo Hội trong những nơi và qua những bộ mặt mà chúng ta không ngờ.

    Nếu chúng ta thực sự yêu quý Chúa Giêsu, Người sẽ gửi đến cho chúng ta những người mà chúng ta cần đến nhất. Và họ là những người lãnh đạo tinh thần của chúng ta.

    Henry Nouwen

     

    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
     

    Tha Thứ Cho Giáo Hội

    Khi chúng ta bị tổn thương bởi Giáo Hội, chúng ta có khuynh hương tẩy chay Giáo Hội. Nhưng khi tẩy chay Giáo Hội, thật khó cho chúng ta giữ liên lạc với Ðức Kitô sống động.

    Khi chúng ta nói, “Tôi yêu Chúa Giêsu, nhưng ghét Giáo Hội,” thì rốt cuộc chúng ta không chỉ mất Giáo Hội mà còn mất cả Chúa Giêsu. Sự thách đố là tha thứ cho Giáo Hội. Sự thách đố này thật lớn lao, vì Giáo Hội chưa bao giờ xin lỗi chúng ta, tối thiểu một cách không chính thức. Nhưng Giáo Hội, như một tổ chức nhân bản luôn sai lầm, thì cần đến sự tha thứ của chúng ta, trong khi Giáo Hội, như một Ðức Kitô sống động giữa chúng ta, lại tiếp tục tha thứ cho chúng ta.

    Thật quan trọng để nghĩ về Giáo Hội không chỉ ở “trên trời", nhưng như một cộng đồng đang cố gắng, như những người yếu đuối mà chúng ta là một phần tử, và trong những người yếu đuối đó chúng ta gặp gỡ Ðấng Cứu Thế.

    Henry Nouwen

     

    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.
    Sun, Oct 23 at 7:12 AM
     
     

    Sống Trong Giáo Hội, Không  Giáo Hội

    Thường chúng ta nghe nói phải sống trong thế gian mà không  thế gian.

    Tuy nhiên, sống trong Giáo Hội mà không  Giáo Hội thì còn khó khăn hơn. Vì Giáo Hội có nghĩa là quá bận rộn và tham dự vào nhiều công việc của giáo hội và “sự nhiêu khê” của hàng giáo sĩ đến nỗi chúng ta không còn hướng đến Chúa Giêsu.

    Như thế Giáo Hội che mắt, bịt tai chúng ta để không thấy được những gì chúng ta cần phải thấy, và không nghe được những gì cần phải nghe.Tuy nhiên, chính trong Giáo Hội mà Ðức Kitô ở đó, mời chúng ta nhập tiệc, và nói với chúng ta những lời yêu thương ngàn đời.

    Sống trong Giáo Hội mà không  Giáo Hội là một thử thách tinh thần lớn lao.

    Henry Nouwen

     

    --

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

  •  
    nth@nguoitinhuu.

    Thẩm Quyền Tình Thương

    Giáo Hội thường gây thương tích nặng nề cho chúng ta.

    Những người có thẩm quyền về tôn giáo thường tổn thương chúng ta bằng lời nói, thái độ, và những đòi hỏi của họ. Ðiều đó rất đúng bởi vì tôn giáo đưa chúng ta đụng chạm đến những vấn đề sinh tử, do đó tri giác tôn giáo của chúng ta dễ bị tổn thương nhất.

    Các linh mục và thừa tác viên nhiều khi không ngờ rằng một lời phê phán, một điệu bộ tẩy chay, hay một hành động thiếu kiên nhẫn của họ đã được nhớ đến mãi mãi bởi những người mà họ có trách nhiệm hướng dẫn.

    Người ta rất khao khát về ý nghĩa của đời sống, muốn được an ủi và khuây khỏa, muốn được tha thứ và hòa giải, muốn được hồi phục và chữa lành, nên bất cứ ai có thẩm quyền trong Giáo Hội phải luôn tự nhắc nhở mình rằng lời lẽ tốt nhất để nói lên thẩm quyền tôn giáo là tình thương.

    Hãy nhìn đến Chúa Giêsu, là người mà thẩm quyền của Người được tỏ lộ bằng tình thương.

    Henry Nouwen

     

    --

     

NGƯỜI TÍN HỮU TRƯỞNG THÀNH

 

  •  
    nth@nguoitinhuu

    Khu Vườn Các Thánh

    Giáo Hội là một tổ chức thật nhân bản nhưng cũng là khu vườn ơn sủng của Thiên Chúa. Ðó là nơi sự thánh thiện vĩ đại tiếp tục bừng nở.

    Các thánh là những người giúp nhìn thấy Ðức Kitô đang sống động qua một phương cách đặc biệt. Một số thánh nhân hy sinh đời sống để phục vụ Ðức Kitô và Giáo Hội; một số khác thuyết giảng hay viết lách để giáo dục chúng ta; một số đã sống cuộc đời của họ một cách anh hùng trong những điều kiện khó khăn; một số khác lại ẩn dật nơi vắng vẻ để cầu nguyện và chiêm niệm;

    Một số có tài ngôn sứ kêu gọi sự canh tân; một số khác lại là những nhà lãnh đạo tinh thần thiết lập những tổ chức to lớn đông đảo; một số thật khoẻ mạnh; một số khác lại bệnh tật yếu đuối, thường lo âu và bất an.

    Henry Nouwen

     

    --