3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LỄ CHÚA BA NGÔI

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Sat, May 29 at 10:20 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    30/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 9 TN – B

    Lễ Chúa Ba Ngôi

    Mt 28,16-20

    MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

     Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)

    Suy niệm/SỐNG: Đã là mầu nhiệm thì con người, với trí năng tự nhiên, không thể nào đạt thấu. Đối với mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo, điều đó lại càng đúng.

    Thánh Âutinh đã có cảm nghiệm về sự bất lực đó khi suy gẫm về mầu nhiệm cao cả thâm sâu này. Thế nhưng Chúa Giêsu đâu có muốn đè bẹp lý trí của chúng ta khi mạc khải cho chúng ta mầu nhiệm này. Trái lại Ngài cho chúng ta biết Thiên Chúa là Ba Ngôi những vẫn là Một, bởi vì Chúa là Tình Yêu; Ngài cứu chuộc chúng ta cũng vì yêu thương, để đưa chúng ta vào trong Mầu Nhiệm Tình Yêu với Ngài.

    Chính vì thế những lời Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng và làm phép rửa nhân danh Mầu Nhiệm Tình Yêu này là những lời đầy tâm tình tha thiết: Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

    Mời Bạn CHIA SẺ: Lời mạc khải ấy mời gọi các môn đệ mọi thời đón nhận chân lý cao cả này bằng lòng khiêm nhường và yêu mến tin tưởng; đàng khác đó còn là mệnh lệnh sai chúng ta tiếp tục loan báo tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi đến cho anh chị em mình.

    Sống Lời Chúa: Làm dấu Thánh Giá một cách thật trang nghiêm sốt sắng để nói lên tình yêu và niềm tin tưởng tuyệt đối của bạn vào Chúa Ba Ngôi.

    Cầu nguyệnLạy Chúa, con thật hạnh phúc được sống trong Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi. Con nguyện sống theo lệnh truyền của Chúa để con được ở trong Chúa và Chúa ở trong con.

     GPMYTHO

    -------------------------------------------------------------------

    *TẤT CẢ HƯỚNG VỀ CHÚA*

    ---------------------------------------------------------------------

     

     

     

     

     

     

     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -THỨ BẢY CN8TN-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Fri, May 28 at 10:05 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    29/06/21 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 8 TN

    Thánh Phaolô VI, GH

    Mc 11,27-33

    TINH THẦN ĐỐI THOẠI

     

    Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mc 11,27-28)

    Suy niệm/SỐNG: Thiên Chúa Cha muốn nói  với con người qua Chúa Con trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, Con Thiên Chúa đã làm người, chia sẻ cuộc sống con người, để truyền đạt sứ điệp cứu độ cho con người.

    Những tâm hồn nhỏ bé đơn sơ tìm đến với Ngài với tâm hồn thành khẩn, họ được soi sáng và cứu độ. Nhưng cũng có những con người dửng dưng thậm chí khước từ. Cuộc gặp gỡ giữa những thượng tế, kinh sư, kỳ mục Do Thái và Chúa Giê-su có thể là cuộc trao đổi để tìm hiểu về nguồn gốc uy quyền của Chúa Giê-su như bao nhiêu cuộc mạn đàm về giáo lý ở tại đền thờ thánh thiện này.

    Nhưng họ đã đến với ý hướng tìm cách bắt bẻ, gài bẫy Chúa. Nghe họ tính toán hơn thiệt với nhau và nghe câu họ trả lời cho Chúa Giê-su: “Chúng tôi không biết”, ta thấy rõ chân tướng “đối chọi” hẹp hòi của họ.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Thư Chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010 mời gọi các tín hữu đối thoại để loan báo Tin Mừng:

    Giáo Hội cần đối thoại với các tôn giáo, với người nghèo, với những anh chị em không tôn giáo.

    Đây là cuộc đối thoại từ trái tim đến trái tim nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau và phục vụ hạnh phúc đích thực của con người. Đó cũng là cuộc đối thoại phục vụ ơn cứu độ” (39).

    ***BẠN VÀ TÔI đã có thể nhận ra chân lý từ những người khác lập trường với mình chưa?

    Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe và chia sẻ trong tinh thần tôn trọng CAC TÔN GIÁO BẠN lẫn nhau.

    Cầu nguyệnLạy Chúa, để con có thể nói về Chúa cho anh em. NHỜ ƠN CHÚA TÁC ĐỘNG CON QUYẾT TÂM lắng nghe, và thật lòng tôn trọng họ nhất là những ai khác biệt với con

     

     

     GPMYTHO

     

     

     

     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ NĂM CN8TN-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Wed, May 26 at 10:23 PM
     
     
     
     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    27/05/21 THỨ NĂM TUẦN 8 TN

    Thánh Augustinô Canterbey, GM

    Mc 10,46-52

    XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI!

     

    Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47)

    Suy niệm/SỐNG: “Xin dủ lòng thương tôi!” Tiếng kêu thảm thiết của anh mù Batimê xuyên thủng mọi bức tường ngăn cách, vượt mọi hàng rào cản trở để thấu tới tai Chúa Giêsu.

    Mặc cho những trở ngại thể lý và tâm lý, những can ngăn của người khác, Batimê vẫn lên tiếng kêu cứu với Ngài, khi biết Ngài đang đi ngang qua. Hơn nữa, ngay khi Ngài cất tiếng gọi anh, anh đã bỏ tất cả sau lưng để đến với Ngài.

    ***Cám cảnh mình mù loà, nhưng tin vào lòng thương và quyền năng Chúa, anh can đảm vượt mọi chướng ngại, thế là anh đã được toại nguyện.

    Mời Bạn CHIA SẺ: “Xin dủ lòng thương tôi,” đó không chỉ là tiếng kêu của anh mù Batimê, mà còn là của toàn thể nhân loại đang rên xiết quằn quại dưới sức nặng của chiến tranh hận thù, của “sinh, lão, bệnh, tử”, của “cơm, áo, gạo, tiền”, của mọi thứ thống khổ của con người.

    Bạn có nghe, có thấy những anh Batimê trên con đường đời của bạn không?

    ***Có khi chính mình không “mù mắt” mà lại “mù lòng” trước những đau khổ của tha nhân.

    Chính chúng ta phải kêu lên tiếng kêu thống thiết: “Lạy Chúa xin dủ lòng thương con!” xin Ngài mở cho mình đôi mắt tâm hồn ngõ hầu nhìn thấy và đồng cảm với tha nhân.

    Sống Lời Chúa: Mỗi cuối ngày để xét mình nghiêm túc về tình trạng “mắt” và “lòng’ của mình: “Tôi đã quan tâm đến anh chị em của mình như thế nào?”

    Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu, biết bao vẫn chưa nhận biết Chúa để được cứu độ, thế mà con vẫn thờ ơ. “  NHỜ Chúa THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, CON QUYẾT TÂM nhận ra Chúa trong anh chị em con.

     

     

     GPMYTHO

     

     

     

     

     

     

     
     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LỄ CHÚA BA NGÔI

  •  
    Song Loi Chua
     
     
     
     

    SỐNG VÀ CHIA SẺ PHÚC ÂM

    CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B (30/05/2021)

    ---ooOoo---

    SỐNG TƯ CÁCH LÀM CON THIÊN CHÚA

    “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.

    Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân,

    làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần"

     

    I. DẪN VÀO LỜI CHÚA

    Giáo lý Hội Thánh Công giáo dậy rằng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm cao trọng và căn bản nhất của Kitô giáo. Nhưng với trí khôn hữu hạn của loài người, Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao siêu khôn lường. Người tín hữu khôn ngoan sáng suốt thì nên cố gắng hiểu và sống Mầu Nhiệm ấy, dựa vào mạc khải của Thánh Kinh và truyền thống ngàn năm của Hội Thánh.

    II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 28,16-20:  Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

    III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 28,16-20:   

    3.1 ”Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”:  Chúa Giêsu Kitô, trước khi về trời ngự bên hữu Thiên Chúa, đã truyền lệnh cho các Tông Đồ: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con”  Phép rửa nhân danh Thên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần làm nên người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Phục Sinh truyền lệnh cho các Tông Đồ làm phép rửa cho người tân tòng nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng Ngài không giái thích Mầu Nhiệm cao trọng ấy và các Tông Đồ đã vâng phục đón nhận không chút thắc mắc.

    3.2 Một Chúa mà Ba Ngôi hay Ba Ngôi mà chỉ là Một Chúa: Thần học kinh điển đã dùng ngôn ngữ Triết học Aristote để diễn tả Mầu Nhiệm Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa, Con cũng là Thiên Chúa và Thánh Thần cũng là Thiên Chúa, nhưng Cha, Con và Thánh Thần chỉ là một Chúa chứ không phải là ba Chúa. Còn nữa: Chúa Cha khác biệt với Chúa Con và với Chúa Thánh Thần. cũng như Chúa Con khác biệt với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần khác biệt với Chúa Cha và Chúa Con; Nhưng Chúa Cha cùng bản tính với Chúa Con và Chúa Thánh Thần giống như Chúa Con cùng bản tính với Chúa Cha và Chúa Thấnh Thần, Chúa Thánh Thần cùng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Con được Chúa Cha sinh ra (từ đời đời) và Chúa Thánh Thần xuấtt phát từ Tình Yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Để diễn tả Một Thiên Chúa là Cha là Con và là Thánh Thần Thánh Tôma đã dùng từ NGÔI (Persona) để nói về Mầu Nhiệm Thiên Chúa: Thiên  Chúa Ba Ngôi, Một Thiên Chúa mà Ba Ngôi riêng biết

    IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 28,16-20:     

    4.1 Chúng ta đón nhận Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi từ giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô và từ truyền thống của Hội Thánh: Thân phận người giáo dân nhỏ bé, chúng ta cứ khiêm tốn đón nhận Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi từ mạc khải của chính Chúa Giêsu Kitô và từ truyền thống ngàn năm của Hội Thánh. Chúng ta có quyền tìm mọi cách để hiểu về Mầu Nhiệm cao siêu ấy. Nhưng chúng ta đừng quên lời của vị thiên thần nói với Thánh Augustinô: “Việc múc hết nước đại dương đổ vào cái lỗ nhỏ trên bãi biển còn dễ hơn việc hiểu về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi”.   

    4.2 Chúng ta tập sống với Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi ngày: Cụ thể chúng ta tập sống thảo kính với Chúa Cha, sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Kitô và sống ngoan hiền với Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Cha chúng ta được tạo thành và được giao phó việc quản lý vũ trụ vạn vật. Nhớ Chúa Giêsu Kitô chúng ta được làm hòa với Chúa Cha và được ơn cứu độ. Nhớ Chúa Thánh Thần chúng ta được có sức mạnh và ánh sáng để tiến bước trong cuộc hành trình trần thế.

    V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 28,16-20:             

    KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã làm cho Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã truyền lệnh cho chúng con ra đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và làm phép rửa cho tân tín hữu. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin:

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

    1.- «Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho loài người ngày hôm nay gặp được Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh trong cuộc đời của mình.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.- «Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy luôn tìm cách thấy mặt Chúa Kitô Phục Sinh mà thờ lậy và .tôn vinh Người.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.- «Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu nhận sứ mạng Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh giao phó và thi hành sứ mạng ấy một cách nhiệt thành.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- «Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho chính chúng ta và những người thân của chúng ta để mọi người xác tín vào lời hứa của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh mà sống đạo và truyền đạo một cách tích cực.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã làm ban Con rất yêu dầu của Cha cho chúng con để Người giao cho chúng con sứ mạng ra đi rao giảng Tin Mừng và làm phép rửa cho các tân tòng nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thấnh Thần.

    Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh để chúng con chu toàn sứ mạng cao cả ấy. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã chu toàn sứ mạng Cha giao phó.

    Sàigòn ngày 28 tháng 05 năm 2021

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội  

     

    --
    You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SLCHN06" group.
    To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
    To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/slchn06/CAPKSPxoW2SjcBOxobroEhFWDTB22yj_vtbso8bWFtvnhcP85wg%40mail.gmail.com.
    For more options, visit https://groups.google.com/d/optou
     
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ TƯ CN8TN-B

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, May 25 at 10:20 PM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA
     

    26/05/21 THỨ TƯ TUẦN 8 TN

    Thánh Philipphê Nêri, LM

    Mc 10,32-45

    TRỐNG ĐÁNH XUÔI, KÈN THỔI NGƯỢC

     “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư…. – Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” (Mc 10,33.37)

    Suy niệm/SỐNG: Chúa Giêsu đã không ngừng dạy các môn đệ rằng người làm đầu lý tưởng là người phục vụ trong khiêm tốn. Chính Ngài đến ở giữa chúng ta như một người tôi tớ.

    Vì với Đức Kitô, quyền bính là để phục vụ. Cuộc sống của Chúa Giêsu là phục vụ. Chúa lại minh hoạ bài học phục vụ bằng việc rửa chân cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Đỉnh cao của phục vụ là cái chết hy sinh trên Thánh giá, như một tên nô lệ, như một người tôi tớ. Thế mà chẳng khác nào trống đánh xuôi, kèn thổi ngược,

    Chúa đã chấp nhan sống và chết như thế đó! Còn các môn đệ thì cứ mải tìm kiếm, tranh giành một “chỗ đứng,” một “chiếc ghế” của vinh quang, của quyền lực!!!

    Mời Bạn CHIA SẺAi muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta;” “ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ.” Đó là tiêu chí của người môn đệ đích thực, không có con đường nào khác!

    Phải quyết định lựa chọn dứt khoát: “CÓ” hoặc “KHÔNG”, không được phép “hồi – hồi: hồi có – hồi không” hoặc thỏa hiệp bắt cá hai tay.

    Sống Lời Chúa: Lựa chọn nói “không” với một sở thích, một thói quen hay một ý riêng nào đó của mình.

    Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết khám phá rằng: cuộc sống không phải để hưởng thụ, nhưng là để phục vụ, và “phục vụ là niềm vui,…. Phần thưởng duy nhất là con đã làm theo thánh ý Chúa.” Amen.

     

     

     GPMYTHO

     

     

     

     

     

     

     

 

Subcategories