3. Sống & Chia Sẻ Lời Chúa

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ TƯ CN28TN-A

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA 

    14.10.2020  THỨ TƯ TUẦN 28 TN

    Thánh Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo

    Lc 11,42-46

    CHÂN THÀNH VỚI CẢ TẤM LÒNG

     

     

     

    Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa.”(Lc 11,42)

    Suy niệm/SỐNG: Chúa Giê-su quở trách những người Pha-ri-sêu và các thầy thông luật bằng những lời lẽ thật nặng nề vì lối sống giả hình của họ.

    Quả thật, họ giả hình vì lối sống chỉ có “vỏ” bề ngoài để che đậy cái “ruột” bên trong trống rỗng và xấu xí: họ thực hành luật lệ một cách thật chi li, tỉ mỉ theo hình thức nhưng “điều quan trọng nhất trong lề luật”, điều làm cho việc thực hành lề luật có giá trị, đó là “lẽ công bằng và lòng yêu mến” thì họ lại không có.

    Thế nên việc họ để cho lòng ham chuộng hư danh chế ngự, chạy theo địa vị chức quyền và lời khen tặng chính là hệ quả của sự trống rỗng nội tâm.

    Mời Bạn CHIA SẺQuá rõ Chúa Giê-su ghét thậm tệ thói giả hình khi Ngài quở trách các thầy thông luật và người Pha-ri-sêu như vậy. Điều quan trọng không phải hình thức đẹp mã bên ngoài, cũng không phải số lượng những việc mà bạn gọi là làm cho Chúa.

    *Thiên Chúa cần lòng nhân chứ đâu cần lễ tế (x. Hs 6,6):

    Chúa mong đợi chúng ta thực thi giới răn của Ngài với cả tấm lòng, tấm lòng một người tôi trung, một người con thảo noi gương Người Tôi Trung và Con Yêu Dấu của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô.

    Sống Lời Chúa: Ngày hôm nay, tôi chu toàn bổn phận của mình với tất cả lòng mến Chúa và yêu thương tha nhân.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bỏ đi thói đạo đức giả mà QUYẾT TÂM sống thật với Chúa trong mọi việc mình làm.

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BA CN28TN-A

  •  
    nguyenthi leyen
     
    Tue, Oct 13 at 2:30 AM
     
     
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA
    13.10.2020  THỨ BA TUẦN 28 TN

    Lc 11,37-41

    SẠCH TỪ TRONG LÒNG

     

     

     

    Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” (Lc 11,39)

    Suy niệm/SỐNG: Cha ông chúng ta có nói: “Đói cho sạch, rách cho thơm”; thế nhưng “hương đồng gió nội” ấy, ngày hôm nay đã “bay đi ít nhiều” (thơ Nguyễn Bính).

    Thời nay, người ta dễ dàng nhận ra những người có khi là quyền cao chức trọng, ăn mặc sạch sẽ bảnh bao, đi xe sang, dùng hàng hiệu, thế rồi một ngày bỗng dưng phải đứng trước vành móng ngựa nhận những bản án không hề nhẹ vì tội “ăn bẩn”, lạm dụng chức quyền, thâm lạm của công.

    Chúa Giê-su đặc biệt ghét lối sống chăm lo sạch đẹp bên ngoài nhưng trong lòng thì độc ác gian tà, điển hình nơi những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật; lối sống đó Ngài gọi tên là giả hình, đạo đức giả.

    Chúa dạy phải sạch từ bên trong trước, nghĩa là phải sống “công bằng và yêu mến Thiên Chúa” (x. Lc 11,42) thì lúc đó mọi sự mới trở nên trong sạch đích thực và hoàn hảo.

    Mời Bạn CHIA SẺ: Để trở nên thanh sạch trước mặt Chúa, cái ngưỡng đầu tiên là thực thi công bằng với tha nhân. Chỉ khi đạt được hạn mức tối thiểu đó thì mới có thể vươn lên tới vô cùng trong tình yêu đối với Thiên Chúa và với tha nhân.

    Có khi nào bạn nghĩ rằng trong việc làm ăn không thể không gian dối, và để bù lại, thỉnh thoảng ta làm những việc bố thí, từ thiện, công quả là đủ hay không?

    Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì bạn dành một phút xin Chúa giúp bạn làm việc với lòng yêu mến.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn làm việc với đầy lòng yêu mến, vì nếu không, mọi công việc con làm chỉ là tiếng phèng la inh ỏi mà thôi.

     

     

     GPMYTHO

     

     

     

     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- NỘI NGUYỄN- CN28TN-A

  •  
    Jerome Nguyen Van Noi
     
     

    SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

    ----oooOooo----

    CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (11/10/2020)

     DỰ TIỆC CƯỚI: MAT-THÊU 22, 1-14

    "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.

    Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới”

     

    I. DẨN VÀO LỜI CHÚA-BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI

    Với bất kỳ dân tộc nào thì Tiệc Cưới củng là một sự kiện quan trọng nhiều ý nghĩa đối với người trong cuộc cũng nhưà người xung quanh. Tiệc Cưới tạo niềm vui cho cô dâu và chú rể, cho họ hàng hai bên và cho khách mời. Khách mời được đón tiếp và trân trọng nên có niềm vui riêng.

    Chính vì những yếu tố đặc thù ấy cùa Tiệc Cưới mà Thánh Kinh cả cư4u lẫn Tân Ước đều dùng hình ảnh Tiệc Cưới để diễn tả một thực tại cao siêu hơn.  Trong bài PHúc âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm A hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh Tiệc Cưới đề mặc khải về Nước Thiên Chúa và về Tiệc Thánh Thề/

    II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,1-14: Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

    Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".

     

    III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,1-14: 

    3.1 Tiêc Cưới là Nước Thiên Chúa: Đức Vua mờ tiệc cưới cho Hòang Từ là con Đức Vua.  Còn gì vui hơn cho thần dân của Đức Vua. Làm gì có tiệc nào linh đình bằng Tiệc Cưới của Hoàng Từ. Mọi người  đều được Đức Vua trân trọng mời. Thật là vinh dự! Thề mà có rất nhiều người coi nhẹ lời mời của Đức Vua, nại lý do đi thăm tại hay đi buôn mà không đền dự tiệc. Có người còn tệ hơn là bằt các đầy tớ của Vua mà đánh đập và gíết chết....  Đó là hình bóng của câu truyện Nước Thiên Chúa: Thiên Chúa long trọng tố chức hôn lễ cho Con Một cùa Người là Chúa Giêsu Kitô kết ước với Israel, với nhân loại. Thiên Chúa hào phóng mời hết mọi người đến dự Tiệc Cưới Con cùa Người. Nhưng nhiều người đã từ chối, trước hết là phần đông dân Do-thái, sau đến các dân tộc khác.

    2.2 Tiệc Cưới là Tiệc Thánh Thề: Với các Kitô hữu thì Tiệc Cưới còn có nghĩa là Tiệc Thánh Thề. Tiệc Thánh Thể là Tiệc của Chiên Vượt Qua đã lấy áu mình mà cứu dân  Israel khỏi cảnh nô lệ Ai-cập, là Tiệc Hiến Tế Thập Giá mà Chúa Giêsu Kitô đã tự hiến làm của lễ đền tội nhân lọai và dem Thịt và Máu mình làm lương thực cho những ai lãnh nhận Bánh và Rượu thánh.

    IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,1-14: 

    4.1 Gia nhập Nước Thiên Chúa: là một hồng ân mà Thiên Chúa muốn ban cho hết moi người. Muốn gia nhập Nước Thiên Chúa thì chịu Bí Tích Thánh Tẩy và sống Tám Mối Phúc.

    4.2 Tham dự Tiệc Thánh Thề: là một hồng ân mà Thiên Chúa muốn ban cho hết moi Kitô hữu. Muốn tham dự Tiệc Thánh Thể thì các Kitô hữu phải có tâm hồn sạch tội và ý ngay lành. Khi đã tham dư Tiệc Thánh Thể thì các Kitô hữu phải hiểu và sống ý nghĩa của Thánh Thể là Hiến Tế Tạ Ơn và Cứu Độ.

     

    V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 22,1-14: 

    KHAI MỞ: 

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Kitô là Con Cha, và là Chúa của chúng con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con. 

     

    Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

    1.-«Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người biết rằng Thiên Chúa muốn mời họ vào dự Tiệc Cưới Con của Người là Nước Trời, là Hội Thánh Công Giáo.   

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    2.-«Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa tich cực đi mời mọi người vào dự Tiệc Cưới Nước Trời.

    Xướng:: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    3.- «Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi Kitô hữu nhận lời mời của Thiên Chúa mà vào dự Tiệc Cưới của Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô.

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

    4.- «Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu để họ biết sống cách phù hợp với tư cách khách dự Tiệc Cưới Con Thiên Chúa

    Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

     

    LỜI KẾT:

    Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con, Đấng đã kết ước với Họu Thánh và lòai người.

    Chúng con xin Cha ban cho chúng con tinh thần sẵn sàng từ bỏ những vướng bận trần gian và mau mắn đáp lại lời mời của Cha, để chúng con vào dự Tiệc Cưới là gia nhập Nước Trời và tham dự Tiệc Thánh Thể.

    Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

     

    Sài-gòn ngày 10 tháng 10 năm 2020

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

     .

     

     

     

     
     

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ HAI CN28TN-A

 

  •  
    nguyenthi leyen
     
     
     
     
    Ảnh cùng dòng


     
    5 PHÚT LỜI CHÚA

    12.10.2020  THỨ HAI TUẦN 28 TN

    Lc 11,29-32

    DẤU LẠ ĐÍCH THỰC

     

     

     

    “Chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)

    Suy niệm/SỐNG: Thời đại nào cũng có những người thích chuyện dị thường, kinh thiên động địa, những sự kiện giật gân. Thế nhưng có lẽ chưa lạ bằng nghịch lý trong câu chuyện Phúc Âm hôm nay.

    Chúa Giê-su làm biết bao phép lạ, thế mà người Do Thái còn đòi dấu lạ! Càng nghịch lý hơn, khi Ngài làm cho người mù được thấy, kẻ câm nói được, người chết trỗi dậy mà Ngài không coi đó là “lạ”, lại còn nói không cho họ dấu lạ nào. Đối với Chúa Giê-su, chỉ có “dấu lạ Giô-na” là chính Ngài,

    Đấng Ki-tô, dấu lạ của tình yêu và lòng thương xót, như “ông Giô-na ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào” (Mt 12,40), thì Ngài cũng sẽ phải chịu khổ nạn, chịu chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, để ai tin thì sẽ được cứu độ (Mc 16,16).

    Mời Bạn CHIA SẺ: Ngày nay cũng thế, người ta muốn Chúa can thiệp cho những nhu cầu vật chất của mình và có như thế mình mới tin Chúa. Thế nhưng, dấu lạ không tạo nên đức tin. 

    Bạn nhớ rằng chỉ có “dấu lạ Giô-na” là chính Đức Ki-tô chịu chết và phục sinh, và bạn có đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Ngài thì mời được cứu độ.

    *Bạn nghĩ gì về câu nói của thánh Augustinô: Đức tin là tin những gì bạn không thấy; phần thưởng của đức tin là nhìn thấy những gì bạn tin?

    Sống Lời Chúa: Dành ít phút hồi tâm để tạ ơn về những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc sống của bạn.

    Cầu nguyện: Lạy Chúa, NHỜ ƠN CHÚA, CON QUYẾT TÂM nhận ra tình yêu Chúa, những điều kỳ diệu Người thực hiện trong cuộc sống con, giúp con vững tin nơi Chúa trong khủng hoảng, thử thách và bấp bênh của cuộc sống con. Amen.

     

     

     GPMYTHO

     

     

     

     

 

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC -CHA BRIAN-28TH SUNDAY-A

  •  
    Mo Nguyen
     
     
     

         TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

                                          YEAR A

                                11 OCTOBER 2010

    picture.jpg

     

                                                   SHARING AND CARING

               SHARING AND CARING: 28th SUNDAY A                                            

                                  (Matthew 22: 1-14)

    There is always some context, some situation, that sheds light on the things we say and the things we do. What I am about to say presupposes the gathering together of Christian people for prayer, and especially for that great prayer, our Sunday Eucharist. Tragically, for many months now, many Christians here, there, and everywhere, have been unable to gather fully as one community for our Sunday Eucharist. Many of us have also been starved for months on end of Holy Communion, the nourishment of Jesus for our shared lives of faith, hope, and love. In the context of this tragic situation, then, my words today are spoken with joyful and prayerful hope, that we may soon return to a more normal pre-Covid situation, for living life together in the community of Jesus.

     

    If we look deep into our hearts, we will discover that among our many longings, there is one for good relationships with other people. We long to be at peace with them, to be at home with them, to live in harmony, to get on well with them, to cooperate with them, to support them and enjoy their company. In a nutshell, we have a very deep longing for companionship, community and communion. We know deep down, that try as we might to be masters of our own fate, to be captains of our own souls, to be rugged individuals, to make it on our own, to be self-made and self-sufficient, we simply cannot survive and we certainly cannot thrive without other people in our lives. Our longing for belonging makes that very clear. 

     

    While the French philosopher, John-Paul Sartre has said: 'hell is other people', he was surely overlooking the greater truth that so too is heaven. I suggest too that the call to community, to togetherness, is some part of what Jesus meant when he said that the kingdom of God, the rule and reign of God, is like a wedding feast to which all sorts of people have been invited to come together. In fact, we cannot have the company of God, and we cannot experience and savour the love of God, without being connected with, and in contact with, other human beings. This is so true that the Second Vatican Council, in its document on the meaning of the Church, said that God saves us (and therefore re-makes and transforms us), not as isolated individuals but as members of a people - the people of God, a sharing people, a people in communion. (The Church #8)

     

    But perhaps in response to God's invitation to dine together at the table of the Lord, to share Jesus Christ with one another, to enjoy other's company, to offer friendship and love to others, both at the Eucharist and outside it, and to reach out to them with acceptance, interest, care and concern, that we keep saying like those selfish and self-centred individualists in the gospel today: 'No! Not now! Not yet! I have to work my farm. I have to look after my business. I have no time to mix with others, no time to socialize, no time to work with others. I don’t want to get involved and mix with them. Don’t expect to find me standing, kneeling, and sitting down with all those strangers, let alone meeting them personally and becoming friends. I’m just not coming to the feast. What do you take me for?'

     

    If we find ourselves saying ‘no’ to others, no to companionship, no to communion, no to community, no to caring and sharing, how are we ever going to make God's dream come true for us - people of our faith, people of other faiths, and people of no faith? How on earth are we going to help God’s dream come true for us all, God’s dream for unity, peace and harmony, the dream that is reflected in that popular anthem: 'We are one, and we are many, and from all the lands on earth we come ... I am, you are, we are Australian’? If we keep saying ‘no’ to others, blocking them out of our lives, or worse, discriminating against anyone who is different, how are we going to make that dream of Jesus come true for his followers: 'There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all' (Ephesians 4:5), so 'love one another as I have loved you' (John 15:12)?

     

    There is yet another application of the image of the wedding feast. It is summed up in the challenge that is expressed in a fourth-century inscription on the wall of an ancient church in Syria. It says to the people as they assemble for every Sunday Eucharist: 'Let no one stay away. If you do, you will deprive the body of Christ of one of its members.'

     

    So, let's remember that, any time we would rather stay home from church - to surf the net, wash the car, prune the roses, bake a cake, walk the dog, paint the spare room, watch the football, go for a swim, do anything at all except, join with the rest of the body of Christ in giving praise and thanksgiving to God. For God’s gifts of life and health, and for God’s gift of life together - life shared, life in common, the centre-piece of our parish communities!

     

    So, as we eagerly await the day when things get back to something like normal, may we find these words of Jesus truer than ever: ‘blessed are you who are hungry now, for you will be filled’ (Lk 6:21)! 

    Fr Brian Gleeson

    Sharing Is Caring Song I KLS Nursery Rhymes & Kid Songs:

    https://www.youtube.com/watch?v=XLtPH5n1C_c

     

    sing.jpg

    Thánh Ca: Cho Con Biết Yêu Thương – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý:

    https://www.youtube.com/watch?v=sblYVIERDbI

     

     

Subcategories