4. Bánh Sự Sống

BÁNH SỰ SỐNG - THỨ NĂM SAU LỄ TRO

  •  
    Hong Nguyen- Mar 6 at 5:55 PM
     
     
    THỨ NĂM SAU TƯ LỄ TRO  C

    NGÀY 07 - 03 - 2019

     

    Tin Mừng Lc 9: 22-25
     

    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 9: 22-25)

    22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”.23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

    Suy niệm/ TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

    Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa; và tất nhiên có sự lựa chọn thì đồng thời cũng có sự từ bỏ. Chọn cái này phải chịu mất cái kia. Cuộc đời người Kitô hữu cũng vậy! Chúng ta chọn Chúa thì đương nhiên chúng ta phải từ bỏ những điều không thuộc về Chúa. 

    Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại quyết định chọn lựa theo Chúa của mình. Lời Chúa mời gọi “ai muốn theo Ta hãy từ bỏ chính mình”. Theo Chúa phải “từ bỏ chính mình” tức là không đặt mình làm trung tâm, là từ bỏ cái tôi của mình - cái tôi ích kỷ, tham lam, giận hờn, ghen ghét, v.v. Tất nhiên, khi bỏ đi những gì chúng ta thuộc về, hay ước muốn, sẽ làm mình đau đớn, mất mát nhiều nhưng đổi lại chúng ta được Chúa làm gia nghiệp đời mình; và khi có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. 

    Ngày nay “từ bỏ chính mình” không dễ dàng như chúng ta nghĩ tưởng bởi vì phải bỏ cái từ bên trong mình. Quả thực, nếu không có ơn Chúa, chúng ta khó mà từ bỏ. Vì vậy chúng ta hãy xin ơn Chúa trong Mùa Chay thánh này biết hy sinh từ bỏ chính mình và chấp nhận vác thập giá hằng ngày. 

    CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, chúng con xin chọn Chúa làm gia nghiệp đời con. NHỜ THÁNH THẦN THÚC ĐẨY, CON QUYẾT TÂM THAY đổi tâm hồn VÀ biết từ bỏ những gì nguy hại đến đức tin và đời sống mai sau của chúng con. Amen. 

    GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
    Kính chuyển:
    Hồng
     

BÁNH SỰ SỐNG - THỨ BA CN8TN-C

  •  
    Hong Nguyen - Mar 4 at 12:03 PM
     

    THỨ BA TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN C

    NGÀY 05-03-2019



     
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (10: 28-31)

    28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!"29 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu".

    SUY NIỆM- TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

    Mỗi giây phút sống, chúng ta đều phải chọn lựa, từ những điều quan trọng cho cả đời, cho đến những việc nhỏ nhặt thoáng qua. Tất cả đều  phải trải qua “bàn sàng” chọn lựa.

    Khi chọn lựa, mỗi người có thể cho rằng điều mình chọn là giá trị hơn những điều khác. Giá trị hơn hay kém lại thường tùy thuộc vào nhận thức, vào khả năng của mỗi người. Điều người này cho là quan trọng, người kia lại cho là không. Con người không là chân lý nên cũng dễ chọn lựa sai lầm. Con người giới hạn nên những điều được chọn lựa cũng không có giá trị trường tồn. Vậy phải làm sao để chúng ta biết lựa chọn những điều giúp bản thân đạt được giá trị vĩnh cửu?

    “Phải từ bỏ, coi nhẹ những điều gắn chặt với con người chúng ta, nhưng có thể cản ngăn chúng ta theo Chúa và Tin Mừng Chúa Giêsu, như: nhà cửa, cha mẹ, anh chị em, ruộng đất”. Những điều này, chúng ta cần, nhưng chỉ có giá trị cho đời trăm năm. Để được sự sống vĩnh cửu, chúng ta phải chọn lựa Chúa Giêsu và Tin Mừng thôi. Dù đau đớn, nhưng thật đáng giá. Mất cái chóng qua để được gia tài vĩnh cửu, được sống đời đời, ai lại không đổi! Tuy nhiên nhiều khi, chúng ta lại là những người không chịu đổi, cứ khư khư giữ lấy những gì thuộc đời này. 

    Cơn cám dỗ của thời nay là người ta mất ý thức về giá trị linh thánh, chỉ còn là “duy vật”. Duy vật trong lý thuyết không nguy hại bằng “vô thần” trong thực hành. Người Kitô hữu tin vào sự sống đời đời, nhưng lại sống “duy vật” trong từng ngày, khi lấy lý do: bận quá, không dự lễ được, phải lo chuyện này chuyện khác, nên không tham dự các sinh hoạt của giáo xứ được. Vậy những người sinh hoạt là thừa giờ, dư của sao? Cha mẹ bận rộn với công việc lo cơm áo cho con cái, không còn giờ lưu tâm đến đời sống đức tin của con, không còn giờ thực hành việc lành đạo đức, như thế không phải là những người cha người mẹ đang nêu gương “duy vật” cho con cái noi theo đó sao?

    Lạy Chúa Giêsu, Chúa vì sự sống đời đời của chúng con mà hy sinh mạng sống. Còn chúng con lại thường vì sự sống đời này mà hy sinh “sự sống đời sau”, thật sai lầm. NHỜ THÁNH THẦN ĐÁNH ĐỘNG chúng con biết vì Chúa và vì Tin Mừng mà từ bỏ những gì không cần thiết. Amen.


     

    GKGĐ Giáo Phận Phú Cường


BÁNH SỰ SỐNG - LỄ MẸ DÂNG CON-THƯ BẢY CN3TN-C

THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 02-02-2019
 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 2: 22-32)

 
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa",24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."

 

SUY NIỆM


Linh mục Nguyễn Tầm Thường có viết: “Nếu không có tình yêu, không có người yêu, nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó kẻ vì yêu mà đau khổ và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẫn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa cuộc sống”.

Sứ điệp lời Chúa hôm nay kể lại việc Đức Giêsu được dâng vào đền thờ theo đúng luật Môsê quy định. Lời chúc phúc và lời tiên tri của cụ già Simêon và ngôn sứ Anna là một lời tuyên xưng về thiên tính của Đức Giêsu Kitô. Thiên tính đó được đi kèm theo sứ vụ mà Đức Giêsu sẽ thực hiện theo thánh ý Chúa Cha. Sứ mệnh đó là đem ơn cứu độ và ánh sáng tình thương của Thiên Chúa đến cho muôn dân. Sứ mệnh của Đức Giêsu được khởi đầu bằng hành động tuân giữ lề luật để đưa con người đi vào một sự sống mới trong lề luật mới của Thiên Chúa là lề luật của tình yêu cứu độ bằng chính cái chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Mà lề luật yêu thương của Thiên Chúa hàm chứa những hy sinh đau khổ dành cho người mình yêu. Đức Mẹ Maria vì yêu thương con mình đã phải chịu nhiều đau khổ. Thiên Chúa qua Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại đã phải chịu nhiều đau khổ. Như vậy chỉ có tình yêu hy sinh mới giải thoát con người, và đưa con người đi vào một sự sống mới hoàn hảo, thập toàn bên Thiên Chúa là Đấng yêu thương loài người.

Mỗi người tín hữu chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương giữa một thế giới chỉ khép lại với chính mình; mời gọi sống hy sinh phục vụ giữa một thế giới mà con người chỉ thích hưởng thụ và thích được phụ vụ.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống như như Chúa và Mẹ Maria, là luôn quảng đại khi yêu thương và vui tươi trong những hy sinh cố gắng mỗi ngày. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng

BÁNH SỰ SỐNG - ONE BREAD, ONE BODY 18-2-2109

BÁNH SỰ SỐNG - ONE BREAD, ONE BODY 18-2-19 PDF Print E-mail edit

One Bread, One Body

<>

Genesis 4:1-15, 25
View Readings Psalm 50:1, 8, 16-17, 20-21 Mark 8:11-13
Similar Reflections

SIN IS A LURKING DEMON (SEE GN 4:7)

"I will correct you by drawing them up before your eyes." —Psalm 50:21

Cain became "resentful and crestfallen" because Abel's offering was accepted by the Lord but Cain's offering was not (Gn 4:5-6). Then the Lord intervened and called Cain to repentance. He warned Cain: "Sin is a demon lurking at the door: his urge is toward you, yet you can be his master" (Gn 4:7). Cain refused to listen to the Lord and proceeded to commit the first murder (Gn 4:8).

When we sin, the Lord in His mercy intervenes. Unless we listen to Him and jump off the bandwagon of sin, it will take us to places where we don't want to be, to people we will regret being with, and to sins we never thought we'd commit. The runaway train of sin will eventually lead us to death, damnation, and hell (see Rm 6:23).

Obviously, we should never get into the vehicle named "sin." But if we do sin, we must jump out of sin by accepting God's grace to repent, forgive, and confess our sins as soon as possible. Therefore:

We should drop everything and lose no time in being reconciled with our brothers and sisters in Christ (Mt 5:24-25).
"The sun must not go down on your wrath" (Eph 4:26).
"See to it that no man falls away from the grace of God; that no bitter root springs up through which many may become defiled" (Heb 12:15).

"Sin is a demon lurking at the door" (Gn 4:7). Sin is a cancer which will spread and kill you unless you repent of all of it as quickly as possible. Repent and be sin's master (Gn 4:7).

Prayer: Father, impress on me my need for frequent Confession.
Promise: " 'God has granted me more offspring in place of Abel,' she said, 'because Cain slew him.' " —Gn 4:25
Praise: Ron burned his pornographic magazines and gave his life to Jesus.

----------------------------------

 

BÁNH SỰ SÔNG - THỨ TƯ CN3TN-C

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 30/01/2019
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 4: 1-20)

1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!"

10 Khi còn một mình Đức Giê-su, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn.11 Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn,1
2 để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ".


13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi Gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm".

  
 Suy niệm

Qua dụ ngôn của người gieo giống, Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta hình ảnh nhân hậu của Thiên Chúa Cha - Đấng giàu lòng thương xót. Ngài rộng lòng gieo hạt giống Lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn chúng ta bất chấp mảnh đất ấy là vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt. Vì thế, Thiên Chúa muốn cho con người nhận biết điều này: thương xót là bản chất của Thiên Chúa.

Khi chúng ta còn để cho nhiều ý hướng xấu điều khiển cuộc đời mình là chúng ta đang để ý hướng bất chính ấy làm cho tâm hôn chúng ta thành đất vệ đường, đất sỏi đá hay đất bụi gai. Những ý hướng bất chính ấy bóp nghẹt sự sống tốt lành mà Thiên Chúa không ngừng trao ban cho chúng ta. Vì thế, mà cuộc sống của chúng ta hằng ngày vẫn phải đối diện với khổ đau và bất hạnh. 

Cách duy nhất đưa chúng ta ra khỏi tình trạng này là chúng ta phải nỗ lực nói không với các ước muốn bất chính và xấu xa. Khi chấp nhận sửa sai và hoán cải, chúng ta đang từ từ dọn mảnh đất tâm hồn chúng ta nên mầu mỡ tươi tốt. Nhờ đó, Thiên Chúa mới có thể gieo vào trong tâm hồn chúng ta, trong cuộc đời chúng ta hạnh phúc của Người, giúp chúng ta mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn và hạnh phúc hơn. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, thì “ngoài lòng thương xót, sẽ không có cách nào khác để chống lại cái ác đã dệt thành một mạng nhện trong thế giới của chúng ta”.

Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi những ước muốn xấu xa bất chính, để chúng con ngày một hoàn thiện hơn trước sự rộng lượng của Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Kính chuyển:
Hồng
------------------------------